tho tinh
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 169 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Bão biển 18.08.2006 13:17:19 (permalink)
0
Cũng lâu lắm chẳng tìm về bến đợi
Ngóng mỏi mòn giọt nắng cuối mùa thu
giotnangmuathu2007 19.08.2006 12:14:59 (permalink)
0

phúc

Lời chúc phúc... ai nghĩ ra vậy nhỉ?
Để giờ tôi... chúc tri kỷ vu quy
Vui duyên kia...em quên hết những gì
Em đã nói...sẽ khắc ghi trong dạ

Ta muốn khóc cho trò đời thật lạ
Những ân tình hai đứa đã trao nhau
Hằn lại đây trái tim đã nát nhàu
Câu ân ái anh biết đâu lần lựa

Lời cay đắng đừng bắt anh nhận nữa
Hãy mang về cất nơi cửa tim em
Anh chúc em có cuộc sống êm đềm
Anh đi nhé, đời thêm trang lầm lỡ


đêm mưa buồn day dứt lòng trăn trở
em thẩn thờ hứng từng giọt mưa rơi.
sao nỡ vô tình trách cứ người ơi.
em đứng lặng giữa mưa buồn lả chả....

sao anh nỡ đem đời ra so ngã.
đem quân bài canh bạc với tình yêu
lời đắng cay chưa chất nỗi cô liêu
em chỉ muốn thấy anh cười rạng rỡ.

em vẫn biết anh chỉ là ngọn gió
thổi vào lòng xao xuyến lúc mưa rơi
mùa thu về diều sáo đến chơi vơi
anh có thấy mùa thu vàng dịu ngọt....


giotnangmuathu2007 19.08.2006 12:17:45 (permalink)
0

Cũng lâu lắm chẳng tìm về bến đợi
Ngóng mỏi mòn giọt nắng cuối mùa thu


sao anh vội nỡ chia xa...
để em đứng giữa bao la đất trời.
lệ buồn giọt đắng cứ rơi
nghiêng về bên ấy một trời nhớ thương...
giotnangmuathu2007 22.08.2006 08:44:18 (permalink)
0
HƯƠNG CHỈ ĐỎ

tay đeo một sợi tơ lòng.
để duyên gói chặt vào trong nỗi niềm.
sợi thương chỉ thắm vấn vương.
đưa về bên ấy đoạn đường lao đao.

ngày xưa sợi chỉ ai trao.
đỏ như trái chín dạt dào niềm tin.
ở đâu vẫn nhớ kiếm tìm
nhớ thương da diết mắt nhìn đắm say.

bây giờ trời đã đổi thay.
gặp nhau hờ hững tình nay chẳng còn.
kiếp đời sao lại cỏn con
để hương chỉ đỏ vấn vương tơ lòng




giotnangmuathu2007 22.08.2006 09:17:32 (permalink)
0
CHIA NỮA VẦNG TRĂNG

vầng trăng ơi sao vội nỡ chia đôi.
sao lại để cho đời bao hưu hắt.
sao vầng trăng tròn không day dứt.
để đứt tình hai nữa phải chia xa.

vầng trăng ơi sao đời lắm phong ba.
sao nỡ chia vầng trăng làm hai ngã.
một nữa kia ở tận trời xa lạ.
có nhớ nữa bên nàyday dứt nhớ mong.

ở tận chân trời xa anh có nhớ em không.
anh còn nhớ một mùa đông băng giá.
chút hơi ấm gửi từ miền đất lạ
sưởi lòng em khi cơn gió vỗ chiều về

vầng trăng ơi sao vôi nỡ chia đôi
để héo hắt như lưỡi liềm gặt hái.
giữa trời đêm cho tim ai thắt lại.
chưa trọn mối tình đã phải chia xa

ôi còn đâu những giây phút đắm say.
còn đâu nữa những ngày ta chung bước.
sao ánh trăng tròn không nguyên vẹn
để cùng em bước trọn cả cuộc đời.

em muốn chúng mình và tất cả mỗi người.
được cùng vui trong bầu trời bát ngát.
dưới ánh trăng vàng nắm tay nhau ca hát...
trao ngọt ngào ánh mắt giữa lung linh...






giotnangmuathu2007 22.08.2006 09:53:13 (permalink)
0
KOREA

korea anh có nhớ em không.
anh có nhớ một mùa thu vàng úa
chiếc lá rơi nghiêng bay theo chiều gió.
rơi về bên anh korea yêu thương.

korea xưa sở của hoang đường.
nơi có một chàng hoàng tử.
đang thương nhớ một người thiếu nữ
đứng chờ trên đất mẹ việt nam.

korea sao lòng bỗng thấy xốn xang.
cho em gửi cả mùa vàng thương nhớ.
cho em gửi chút lòng bỡ ngỡ.
gửi tình yêu trên trang sách học trò.

trời mùa thu lắng nghe những tiếng hò.
giữa xao xuyến mắt nhìn về phương ấy
em xin gửi tình em và nỗi nhớ
đến bên anh korea yêu thương....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 10:03:28 bởi giotnangmuathu2007 >
virusinlove 23.08.2006 12:28:06 (permalink)
0
Van em

Van em đấy...van em đừng nói nữa
Tiếng chia tay xen giữa tiếng còi tàu
Cứa tim anh từng nhát cắt hằn sâu
Em bỏ lại mối tình đầu đã chết.

Mong...mong lắm...anh mong mình quên hết
Kỷ niệm xưa...da diết...cứ tìm về
Này mắt môi...cô gái...của miền quê
Như ảo mộng giữa bộn bề cuộc sống.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 18:11:24 bởi virusinlove >
giotnangmuathu2007 25.08.2006 22:44:26 (permalink)
0
em thấy anh giữa bốn bề lồng lộng.
tiếng van xin vang giữa tiếng còi tàu
em run rẩy giữa thu vàng ảo mộng
ánh mắt buồn lòng nhói... tim đau...

anh có biết mỗi miền quê tha thiết
vẫn dõi theo.... trên mỗi bước....anh đi
tiếng quê hương vẫn tha thiết..., thầm thì.
thức thu dậy một tình yêu cuộc sống...
virusinlove 27.08.2006 23:38:32 (permalink)
0
Yêu đơn phương

Yêu đơn phương, một tình yêu thuần khiết
Yêu hết mình tuy biết chẳng được chi
Nhưng khi yêu ta đâu tính toan gì
Những kỷ niệm xin khắc ghi trong dạ

Yêu đơn phương, một tình yêu thật lạ
Mỗi đêm về lã chã giọt lệ tuôn
Bước vào yêu là ta chỉ biết buồn
Mặc những kẻ nói ta khôn hay dở

Yêu đơn phương, một tình yêu dang dở
Yêu âm thầm, nhưng bỏ lỡ tình duyên
Sáo sang sông, bến cũ đã vắng thuyền
Ôi nghịch cảnh thật trớ trêu oan nghiệt

Yêu đơn phương, một tình yêu bất diệt
Của những người không nghĩ thiệt bản thân
Yêu vô tư và đắm đuối vô ngần
Trong lòng họ luôn ngân vang tiếng nhạc...
giotnangmuathu2007 16.09.2006 13:51:53 (permalink)
0
ĐÊM MÙA THU

Đêm mùa thu nghe lá rơi xào xạc
chợt buâng khuâng khi tiếng nhạc bay qua.
yêu làm chi giữa gió thoảng mưa sa.
bao thoảng thốt mỗi đêm về trong giấc ngủ.

đêm mùa thu ánh trăng vàng ủy mị
nghe cõi lòng xao xuyến giữa chơi vơi...
tiếng van xin da diết ở xa xôi
em chới với dưới trăng vàng vời vợi

đêm mùa thu nghe gió về thủ thỉ.
tiếng yêu thương pha lẫn tiếng còi tàu.
anh vỗi vã giũa trời buồn lãnh lẽo
bước lên tàu theo những chuyến đi xa...

đêm mùa thu chỉ có hai chúng ta
đứng cầu nguyện giữa hai trời cách biệt.
tuy xa nhau ta vẫn yêu tha thiết.
yêu quê hương yêu tổ quốc nghe anh.

mùa thu của chúng mình...của anh
có cả tình em gủi trong mùa thu tới.
em sẽ đứng giưa mùa thu chờ đợi.
ngày anh về ta sẽ ở bên nhau.

đêm mùa thu ta sẽ khắc tên nhau....



giotnangmuathu2007 26.09.2006 10:25:58 (permalink)
0
SÀI GÒN SAO CHẲNG THẤY MÙA THU

sài gòn ơi sao chẳng có mùa thu.
sao nỡ để mối tình ta heo hắt.
mảnh trăng non rơi vào trong khoé mắt.
cho lòng ai bắt gặp bỗng chơi vơi...

mùa thu đã về ngoài bắc đó anh ơi.
sao sài gòn không đón mùa thu em tới
để mùa thu mõi mòn trong chờ đợi.
mảnh trăng tròn vẫn đứng đợi giữa mênh mông.

mùa thu em đã về sài gòn có biết không?
sao anh chẳng đón mùa thu em về nơi ấy.
nơi có nắng mặt trời hồng rực cháy.
em nhớ anh như mùa thu ngọt ngào...

mùa thu về lòng bỗng thấy xôn xang
em đứng giữa một chiều vàng thương nhớ.
nhớ ngày xưa cầm tay nhau bỡ ngỡ.
để bây giờ nỗi nhớ mãi không nguôi...

sài gòn ơi em vẫn nhớ tới người.
em xin gửi tới anh một mùa thu chờ đợi.
xin giử trọn tình yêu em và mùa thu tới
tuy xa nhau em vẫn mãi nhớ tới người....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 10:31:21 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 03.10.2006 21:30:32 (permalink)
0
tình là chi...phải chi là hư ảo
người đến... người đi...tê tái lòng
..................................................
phá mt chút đừng bắt nạt mình nha...
nutamxuan 14.10.2006 09:58:37 (permalink)
0
người về bên ấy nhớ không....
em về em nhớ khoai giong anh trồng.
khoai anh trồng ở bên đồng.
ai đem bới trộm để lòng em đau...
giotnangmuathu2007 19.10.2006 11:03:54 (permalink)
0
khoai giong trồng ở nơi đâu
ai đêm nỗi nhớ gieo sầu nơi khoai
nếu mà chị đến với anh hai
thì em sẽ chọn vườn khoai chị trồng
...hic hic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2006 11:04:58 bởi giotnangmuathu2007 >
tinhyeuvalytuong 21.10.2006 12:42:24 (permalink)
0
lâu wa' ko làm bài thơ nào tặng em hết, nên hôm này tặng cho em bài thơ này nè.Nhưng bài thơ này ko phải nói về em đâu nha...
(xin trân trọng gửi đến người tôi thương N.T.T)
toi yeu em vì em như hoa dại
yêu hoang vu,bình dị 1 phương trời
em e ấp mảnh gai tình sắc nhọn
nhưng vẫn thôn quê thiếu nữ then thùng

tôi mơ hồ chạm nhẹ phút mông lung
không cố ý sao hoa hờn khép lá
biết đâu đấy giữa đất trời mới lạ
em cũng như ta mắc cỡ ngại ngùng

bao giờ lạc bước đến hoàng cung
yêu nhung gấm...em quên ngày xưa cũ
tôi sẽ tiếc em_tiếc 1 thời lam lũ
ko kieu sa_nhưng vẫn đẹp đậm đà
lãng tử khách

(xin hãy gửi kèm với những hạt tiêu)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 169 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9