tho tinh
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 169 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 18.12.2006 08:56:09 (permalink)
0
ĐI TÌM TÌNH YÊU
 
đã bao người nói với em.
lời yêu từ trong tim buốt.
và em nói với bao người.
yêu anh làm em thức suốt
 
ai  người đi tìm tình yêu.
ai  người chở tình yêu đến..
e ấp dòng sông nín thở.
ngập ngừng nói với ngu ngơ.
 
nếu ta  lại chờ nhau.
đêm chìm trong thật giả.
sẽ có một ngày chẳng hẹn.
ta sẽ đi tìm tình yêu...
 
langtoi 18.12.2006 08:59:29 (permalink)
0
Sao không thử xây lâu đài hạnh phúc
Biết được sao khi duyên số phân minh
Một cuộc sống an bình trong mộng tưởng
Mình cùng trao nhau mối duyên nồng!
giotnangmuathu2007 18.12.2006 14:47:12 (permalink)
0
em muốn xây một lâu đài hạnh phúc.
một căn nhà rạo rực nốt tình yêu.
 nhưng em sợ bức rường  kia đổ xuống.
sợ mùa đông  về lạnh lẽo với em hơn
langtoi 18.12.2006 16:09:39 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em muốn xây một lâu đài hạnh phúc.
một căn nhà rạo rực nốt tình yêu.
nhưng em sợ bức rường  kia đổ xuống.
sợ mùa đông  về lạnh lẽo với em hơn

Đông có về anh nguyện làm chăn ấm
Sưởi lòng em những lúc giá băng
Và như thế là gì em yêu nhỉ
Là tình yêu bền mãi với thời gian
 
 
Lâu đài ấy mình cùng nhau vun đắp
Ngọn lửa tình luôn cháy mãi phải không em
Đem hơi ấm truyền cho khắp nhân thế
Suốt cuộc này mình dạo bước bên nhau
giotnangmuathu2007 20.12.2006 12:48:22 (permalink)
0
CON ĐƯỜNG ANH ĐI

Con đường anh đi là con đường nào vậy anh.
Có phải con đường mùa thu về thay lá
Đường anh đi có bao nhiêu ngã
Có  ngã nào anh giành để riêng em.

Con đường anh đi là con đường nào thế anh.
Có phải con đường ngày xưa ta lỡ hẹn
Để giờ đây bão tố về rung chuyển.
Anh vô tình lặng lẽ  bước ngang qua.

Con đường anh đi đầy nắng đầy hoa.
Anh bước vội giữa dòng đời vội vã.
Để lại mình em đứng giữa chiều lá đỏ
Ngẩn ngơ nhìn thật giả giũa đời  hoang

Con đường anh đi bao mùa đã trôi qua.
Khắc khoải ngóng trông và  gọi tên sỏi đá.
Lăn vào vực xoáy vô tâm tất cả.
Vết tím bầm hy vọng nhớ mùa sau

Em trở về con đường đã một thời đau
Không còn những xác khô mùa lá rụng.
Em buâng khuâng giữa con đường hoài vọng.
Anh sẽ trở về trên đường nhựa quê hương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 15:40:25 bởi giotnangmuathu2007 >
langtoi 20.12.2006 13:07:25 (permalink)
0
Anh vẫn bước trên con đường xưa đó
Một mình mong tìm lại dấu chân em
Một mình tiếc nuối thương tình cũ
Một mình vội đếm lá vàng rơi
 
Đã bao mùa thu rồi em nhỉ?
Hai đứa mình không sóng bước bên nhau
Chờ trăng lên soi tỏ hai mái đầu
Phút ngập ngừng trao vội nụ hôn yêu
 
Vườn tao ngộ giờ một mình anh tới
Dặn lòng mình rằng mãi đợi chờ em
Sau mong đợi em sẽ về nơi cũ
Cùng dệt mộng vàng, như thuở mới yêu!
giotnangmuathu2007 20.12.2006 20:22:03 (permalink)
0
TIẾNG XƯA

Nghe tiếng xưa em vẫn nhớ anh nhiều.
em nhớ con đường ngập đầy hoa phượng đỏ.
mắt đắm đuối nhìn qua ô cửa sổ.
dậm nát trăng vàng anh hát để tìm em.

quá khứ ào về dào dạt nhớ như in.
nhịp tim em bước chân anh vỗi vã.
em gìn giữ bởi tình yêu là tất cả
trước cổng trường buông thả tóc em bay.

em run run nhìn lại nét thơ ngây.
phút giận hờn nhòa đầy trên trang sách.
ngày ấy qua rồi kỷ niệm còn thao thức.
nghe tiếng trống trường lại buâng khuâng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 20:25:18 bởi giotnangmuathu2007 >
langtoi 21.12.2006 09:46:05 (permalink)
0
Ngày ấy bên nhau thời hoa phượng
Thả hồn theo mộng viết thư tay
Ta trao cho nhau tình nồng thắm
Giữa lúc tâm hồn quá ngây thơ
 
Tình đẹp dẫu chỉ trên trang giấy
Thẹn thùng chẳng dám nắm tay em
Để rồi đêm về nằm thao thức
Uớc ao sao có nụ hôn đầu
 
Giay phút chia tay đầy lưu luyến
Vẫn nghẹn ngào không thốt nên câu
Thầm nói rằng anh yêu bé
Để rồi xa năm tháng nhớ thương hoài!
 
 
 
giotnangmuathu2007 22.12.2006 08:01:49 (permalink)
0
chớp vàng cất nữa lời ru
biết ai sợ nước mà đi đo lường.
đường về ngập lối mưa tuôn
trời như trút hết giận hờn cỏ cây
giotnangmuathu2007 22.12.2006 08:33:17 (permalink)
0

Ngày ấy bên nhau thời hoa phượng
Thả hồn theo mộng viết thư tay
Ta trao cho nhau tình nồng thắm
Giữa lúc tâm hồn quá ngây thơ

Tình đẹp dẫu chỉ trên trang giấy
Thẹn thùng chẳng dám nắm tay em
Để rồi đêm về nằm thao thức
Uớc ao sao có nụ hôn đầu

Giay phút chia tay đầy lưu luyến
Vẫn nghẹn ngào không thốt nên câu
Thầm nói rằng anh yêu bé
Để rồi xa năm tháng nhớ thương hoài!

ngày ấy xa rồi anh đang nhớ về ai.
cứ để em vô tâm đau dại
đâu để ý nhịp tim em như ngừng thở
mỗi đêm về thao thức nỗi hờn ghen
 
có nỗi niềm nào rơi nhẹ vào đêm.
em chưa kịp trốn mình vào giấc ngủ
khúc then khẽ quệt vào  bên thành cửa.
em ngỡ ngàng anh lẵng lẽ ngang qua.
 
anh qua rồi tim em vân run lên.
 em  đã khóc mấy mùa hoa phượng đỏ.
lời thề xưa vẫn còn nhỏ lệ.
nhốt em về với ký ức tuổi thơ ngây
 
 
giotnangmuathu2007 22.12.2006 09:36:33 (permalink)
0
EM HỎI TÂY NGUYÊN

Chưa một lần được đến Tây Nguyên.
em vẫn yêu Tây Nguyên tha thiết.
Bởi nơi ấy có tình yêu bất diệt.
Em yêu anh yêu tây nguyên bao la


Anh bảo rằng Tây Nguyên đang mùa khô
Mưa chưa về nên bè chưa thể tới
Em muốn đến thuyền chưa neo phải đợi
Đợi mưa nguồn suối sẽ cưỡi bè đi


Em muốn hỏi Tây dak
Có cho em vượt qua con sông con suối
Nói  chuyện với núi cao vời vợi.
Hỏi chú voi rừng sang suối đón em không.

Em muốn hỏi mái nhà rông.
Có thể đợi em đến noel lạnh giá
Em cùng anh đến bên thánh giá.
Xin đức mẹ  được hát thánh ca

Cho em hỏi  đắctô, laly
Có thể đợi em hết mùa đông em đến.
Đem tất cả tình yêu va thương mến
Giử vào trong nỗi nhớ Tây Nguyên

Hãy chờ em chờ em đến  dak
Chờ em nhé trang sách hồng  nhỏ bé
cho em hỏi ngày mai bè xuôi gió
Anh có đón em về dưới bóng kơ nia?????????

.............................................................
thân tặng truyphong. thơ tự sáng tác ko hay nhưng  là tấm lòng mình với núi rừng tây nguyên đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 16:40:33 bởi giotnangmuathu2007 >
tinhyeuvalytuong 25.12.2006 10:55:56 (permalink)
0
Anh gửi tặng em mấy cành hoa dại
Để làm quà ko về được em ơi
Không đi lễ Noel cùng em được
Đừng buồn anh nhé: "lính mà em"

Anh về phép anh cùng em dạo phố
Tay chiến binh nắm lấy tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều đau khổ
Anh mỉm cười khẻ nói: "lính mà em"

Qua phố nhỏ anh mang nhiều tâm sự
Trời mưa to hai đứa đứng che đầu
Che cho em khỏi ướt tà áo mỏng
Anh quen rồi ko sợ lạnh đâu em

"Ghét anh ghê chỉ giỏi tài biện hộ
Để người ta thầm nhớ thầm thương"
Em xa lánh những người trên phố
Để thầm yêu người hay nói: "lính mà em"

chúc các member noel vui vẻ!!!


langtoi 25.12.2006 11:48:39 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


ngày ấy xa rồi anh đang nhớ về ai.
cứ để em vô tâm đau dại
đâu để ý nhịp tim em như ngừng thở
mỗi đêm về thao thức nỗi hờn ghen

có nỗi niềm nào rơi nhẹ vào đêm.
em chưa kịp trốn mình vào giấc ngủ
khúc then khẽ quệt vào  bên thành cửa.
em ngỡ ngàng anh lẵng lẽ ngang qua.

anh qua rồi tim em vân run lên.
em  đã khóc mấy mùa hoa phượng đỏ.
lời thề xưa vẫn còn nhỏ lệ.
nhốt em về với ký ức tuổi thơ ngây



Anh vẫn nhờ dù thời gian nhoà nhạt
Một bóng hình người em nhỏ khi xưa
Màu áo trắng em mặc khi đến lớp
Nhớ phượng đỏ rục cháy niềm khát khao
 
Nếu biết được nơi xa xôi đầy gió
Có một người đang dõi bứoc chân anh
Thầm cầu nguyện cho anh được hạnh phúc
Anh sẽ quay về mong nối lại tình xưa!
giotnangmuathu2007 05.01.2007 10:04:50 (permalink)
0
anh có biết rằng đã mấy mùa mưa.
gió nức nở nhìn dòng đời nghiêng ngã.
giọt đứng giọt nghiêng cứ rơi lã chả.
em đứng nhìn lặng lẽ phía trời xa.
 
em vẫn dõi theo nơi anh đã đi qua.
để lại sau lưng nỗi buồn sâu lắng
em đứng giữa dòng đời hoài vọng
tháng năm trôi thăm thẳm bóng anh về.
 
em vẫn đợi chờ... đợi chờ... giữa làng quê
nhưng chỉ thấy xác khô mùa lá rụng.
anh đã qua sông rồi em đâu còn hy vọng
giờ chỉ còn cành hoa ép của ngày xưa
 
 
 
 
langtoi 05.01.2007 10:26:37 (permalink)
0
Ai làm mắt buồn ướt giọt sương
Ai mang sầu khổ trong thương nhớ
Rụng giọt nắng thu giữa chợ đời
Buông lời than thở với bóng ai
 
 
Chia ly đến rồi trách nhau chi
Giấu mặt quay đi chẳng nói gì
Lặng giấu nỗi buồn vương trong mắt
Lệ sầu nuốt vội buốt tim can
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 169 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9