GIÓ VỀ TRÊN ĐỈNH NÚI
Gió lã lướt bay về trên đỉnh núi.
Kéo theo mây đùa giỡn phía trời xa.
Hoa dại khờ nhường chỗ gió đi qua.
Nhắm mắt lại bỗng òa lên nức nở.
Ai gieo gió để cho lòng gặp bão.
Trút nỗi buồn lên tận áng mây trôi.
Gió lạnh lùng mang đến nỗi đơn côi
Đứng lặng lẽ ngắm nỗi sầu tê tái.
Sao anh nỡ gieo vào lòng nỗi nhớ
Trao cho em cơn gió lạnh mùa đông
Mắt lạnh lùng nhìn gió giữa hư không
Trông vời vợi giữa dòng đời nghiệt ngã.
Em chỉ muốn cơn gió nồm mùa hạ.
Để đêm về xao xuyên bớt đơn côi
Mắt nhìn nhau ngắm những ánh sao rơi
Ai lỡ hẹn để gió về trên đỉnh núi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 09:13:25 bởi giotnangmuathu2007 >