tho tinh
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 169 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
virusinlove 24.01.2007 21:09:59 (permalink)
0
Chán

Ngán ngẩm thay, cho thói đời giả tạo
Người với người, mang tráo trở đãi nhau
Một chữ TIN nay ta vẫn thuộc làu
Nhưng sự thật, nó muôn màu muôn sắc

Ôi tiếng yêu, em nỡ lòng phụ bạc
Mặc anh sầu và nấc nghẹn trong tim
Quờ quạng đêm, tay dò dẫm kiếm tìm
Một quá khứ. một niềm tin mãnh liệt...


giotnangmuathu2007 25.01.2007 22:06:01 (permalink)
0
Anh có biết mỗi đêm về tha thiết
Tiếng gió lùa lạnh buốt cứa vào tim
Em vẫn nhớ thương vẫn cố kiếm tìm.
Một mối tình đã chìm vào ký ức
 
Em biết anh đã từng thao thức
Để tim em rạo rực bến bờ yêu.
Đêm tàn hoang  nghe tiếng cuốc kêu
Lật quá khứ lòng chợt buồn day dứt.
giotnangmuathu2007 25.01.2007 22:44:41 (permalink)
0

XIN!

Xin đừng làm cơn gió
Thổi qua cuộc đời anh
Mà hãy làm trời xanh
Bao bọc anh trong lòng

Dẫu còn nhiều gian khó
Dẫu còn lắm phong ba
Nhưng tình là tất cả
Anh dành tặng riêng em

 
 
Em sẽ là trăng sáng
lướt nhẹ vào hồn anh
vằng vặc giữa trời xanh
gửi hồn vào thương nhớ.
 
em muốn làm cơn gió.
nhẹ nhàng thổi vào tim
cả đất trời lặng im.
đắm chìm trong tình ái.
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 26.01.2007 08:30:29 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Anh có biết mỗi đêm về tha thiết
Tiếng gió lùa lạnh buốt cứa vào tim
Em vẫn nhớ thương vẫn cố kiếm tìm.
Một mối tình đã chìm vào ký ức

Em biết anh đã từng thao thức
Để tim em rạo rực bến bờ yêu.
Đêm tàn hoang  nghe tiếng cuốc kêu
Lật quá khứ lòng chợt buồn day dứt.



Vâng anh đóan từng đêm ngày tựa cửa
Đợi mong chờ hình bóng bạn tình em
Đang mịt mờ sương gió nhói con tim
Ngóng trông nhớ dấu sâu vào ký ức

Anh cũng có những đêm dài thao thức
Thấy hồn mình đau nhức biết mình yêu
Nhưng nhận về chẳng được, chỉ cô liêu
Khỏang xa cách càng ngày càng tách rộng

Anh cũng biết mình chẳng còn hy vọng
Chắp bàn tay cầu nguyện đấng trên cao
Cho em vui, đời hạnh phúc, dạt dào
Không ướt lệ khóc tình đời cay đắng

Anh cũng biết trời có mưa có nắng
Có khô cằn, có ẩm ướt, đam mê
Trong tình yêu, có đi cũng có về
Không thể mãi chỉ là một chiều được

Anh cầu em cả một đời hạnh phúc
Có đôi tay nâng đỡ của người thương
Hai người yêu sẽ xây dựng thiên đường
Luôn hạnh phúc nều hợp tâm hợp tính

Anh cũng biết chia tay nhiều bịn rịn
Anh chúc em được hạnh phúc dài lâu
Tránh đua chen, tránh những chuyện nhức đầu
Sống vui nhé, cố học hành, thể dục

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 11:25:14 bởi Nguyên Đỗ >
giotnangmuathu2007 27.01.2007 09:39:15 (permalink)
0
Sao không thể ném em vào lửa.
để bùng lê lần cuối rồi im.
mưa rấm rứt lời anh từ biệt.
chắc mưa buồn thầm kín với ta hơn.
 
có lẽ nào anh vội lãng quên.
để cho gió phải hờn ghen với đời.
buâng khuâng nhìn áng mây trôi.
thang thang trôi dạt đơn côi giữa trời
 
lẽ nào anh đã quên lời.
để em đứng dưới đất trời đổ mưa.
nhạt nhòa bước giữa  trời xa.
nhìn theo mây gió lướt qua lỡ làng.
 
 
 
 
 
maiyeuem 31.01.2007 17:05:55 (permalink)
0
 
                                 GHÉT
 
               Ghét ghê cái thuở hôm nào
              Cái ngày xưa ấy ghét sao cho vừa
               Ghét trời chẳng chịu đổ mưa
               Ghét người chẳng nói cho vừa lòng nhau
                Ghét ôi là ghét làm sao
                Ghét sao là ghét thuở nào nói yêu
                Ghét lây ghét cả buổi chiều
                 Nên giờ chẳng muốn mình yêu chút nào
                 Ghét ơi ghét thật làm sao
                 Ghét ơi là ghét...làm sao bậy giờ..  
              
              
giotnangmuathu2007 01.02.2007 08:32:36 (permalink)
0
GHÉT LÀ THƯƠNG
 
Sao anh cứ ghét hững hờ
Cái ngày xưa có bao giờ yêu em.
Ghét gì cho gió phải ghen
Cho mây hờn giận người quen thuở nào.

Anh  cứ nói ghét em sao.
Hay là hờn dội xanh xao nỗi buồn.
Ghét nhiều chứng tỏ anh thương.
Nên em chẳng dám giận buồn anh đâu.

Anh đi nhánh cỏ hao gầy.
còn em một chén đong đầy nhớ thương.
Đường xưa lối hẹn còn vương
miệng thì nói ghét lòng thương vô bờ.
 
chào mye lâu rồi  nhỉ chuc mye luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/CE2C48E8EA534E5DA75FA1A306E3BCEC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2007 08:49:55 bởi giotnangmuathu2007 >
Attached Image(s)
giotnangmuathu2007 05.02.2007 23:29:00 (permalink)
0
HOA BƯỞI
 
Tháng giêng hoa bưởi nở xoè.
muốn vin cành hái biết về tặng ai.
ngắm nhìn hoa nở sáng mai.
hoa thơm thơm cả  đất trời ngẩn ngơ.
sáng nay thiếu vắng trăng sao.
thiếu anh nên chẳng lội vào hái hoa.
dấu chân xưa đã nhạt nhòa.
giờ đây hoa bưởi cùng ta hững hờ.
ai ra đi tự bao giờ.
buâng khuâng nhớ cả đôi bờ đong đưa.
trở về nhìn lại vườn xưa.
mùa hoa bưởi giữa gió mưa lỡ làng 
 
giotnangmuathu2007 06.02.2007 16:08:10 (permalink)
0
TÁN LÁ
 
Nếu em là hạt chín
anh làm đất ủ mần.
nuôi cho cây xanh tốt.
đơm hoa cho quả nhiều
 
giá bao điều anh yêu.
là để trao tất cả.
thì em là tán lá.
tỏa rừng anh bao la.
 
 
 
langtoi 06.02.2007 19:14:59 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

TÁN LÁ

Nếu em là hạt chín
anh làm đất ủ mần.
nuôi cho cây xanh tốt.
đơm hoa cho quả nhiều

giá bao điều anh yêu.
là để trao tất cả.
thì em là tán lá.
tỏa rừng anh bao la.




TÌNH TA
 
 
Anh rừng sâu thăm thẳm
Em tán lá nhỏ nhoi
Mình bên nhau ngày tháng
Sống trọn đời thuỷ chung
 
ước trời không giông bão
Cho thắm lá vẹn cành
Cho xanh mát rừng anh
Một màu xanh hy vọng
giotnangmuathu2007 06.02.2007 21:33:38 (permalink)
0
TÁN LÁ RỪNG XANH
 
Em xin làm tán lá
giữa rừng xanh em yêu
gió vi vu đùa giỡn.
trong rừng anh dạt dào.
 
em màu xanh tán lá.
anh trùng điệp bao la.
rừng xanh và tán lá
trong tình yêu hiền hòa
 
virusinlove 07.02.2007 10:47:57 (permalink)
0
Giận

Anh giận em...giận thật rồi đấy nhé
Em bỏ đi...tình chẳng ghé chốn này
Dưới suối mơ...lấp lánh bóng hình ai
Thì cũng chỉ...là liêu trai mộng mị

Giờ anh đây...đóng vai làm thi sĩ
Viết vào đời...những bi lụy tình yêu
Chẳng than phiền...vì số mệnh bảo yêu
Thả hồn trống...phiêu diêu nơi hoan lạc

Đời cuồng si...trái tim ta hóa bạc
Để đến giờ...hồn lạc lối hư vô
Lòng mông lung...in dấu vết mơ hồ
Mong manh quá...không bao giờ tìm lại

Cuộc đời qua...đã một thời vụng dại
Mất đi rồi...mãi mãi một thằng tôi
giotnangmuathu2007 08.02.2007 08:22:42 (permalink)
0
ĐỪNG GIẬN

Đừng giận nữa anh ơi đừng giận nữa.
Đã nhạt nhòa không còn nữa cho nhau.
có bao giờ ai có gặp ai đâu.
chút hờn giận lặng chôn vùi kỷ niệm.
Khoảng cách xa nhau...
                   khoảng thời gian ta đếm.
Thành vật dài hai đường thẳng song song.
còn lại trời cao chung thủy với vừng trăng.
không dấu mặt hẹn đến mùa lại sáng.
Vì sao hôm đến cùng trăng thấp thoáng.
Nối đường về hai nỗi nhớ tìm nhau.
Trách ai thả rét vu vơ.
sao không nhốt lại thả bờ ruộng sâu 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 08:30:02 bởi giotnangmuathu2007 >
virusinlove 08.02.2007 12:05:52 (permalink)
0
Tôi gom sợi nắng dệt chỉ vàng
Thêu hồn mộng tưởng đón thu sang
Lá vàng rớt xuống bên thềm vắng
Như mảnh hồn tôi quá bẽ bàng...
giotnangmuathu2007 08.02.2007 22:36:26 (permalink)
0
Lời gi nói nữa anh ơi!
mái chèo gạt nước thuyền trôi bồng bềnh.
ván ai thuyền ấy đã bưng.
tình xưa sao lảng dửng dưng mất rồi
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 169 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9