KHÓC
Lòng tự bảo cứng rắn lên đừng khóc.
Khổ vui buồn đời có trách ai đâu.
Tự bảo mình nhưng rồi tôi lại khóc.
Khóc nhiều hơn cả lúc khóc ban đầu.
khóc mối tình ai thức suốt canh thâu.
Buâng khuâng nhớ sao mà xa nhanh thế
Giữa đông vui mà con ngươi như muốn ứa
xé bão lòng đưa tiễn mối tình đầu
Nếu mai kia phải từ giã cõi đời.
Trong nắm đất sẽ quên đi lam lũ.
Nắm lọ sành , lọ thủy tinh hay lọ sứ.
Ta mỉn cười...giấc ngủ có gì đâu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 08:55:46 bởi giotnangmuathu2007 >