tho tinh
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 169 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
virusinlove 13.02.2007 10:16:37 (permalink)
0
Dẫu cho vật đổi sao dời
Thì tôi vẫn nhớ đến lời thề xưa
Nhớ em biết mấy cho vừa
Lời yêu em gửi nhưng chưa dám cầm
Lỡ đâu em trót gửi lầm
Thì anh mắc tội lục lâm đường tình
Này em cô gái nhỏ xinh
Cho anh cơ hội chứng minh lòng mình  
giotnangmuathu2007 14.02.2007 18:29:49 (permalink)
0
ĐỪNG HỎI EM
 
Thời gian anh hỡi có hay.
Buồn vui ánh mắt đong đầy trong em.
xin anh đừng hỏi gì thêm.
Để thời gian chảy êm đềm thời gian...
virusinlove 14.02.2007 19:44:06 (permalink)
0
Người đi muôn dặm quan san
Gửi người ở lại muôn vàn đắng cay
Bao nhiêu nhung nhớ đong đầy
Bao nhiêu nước mắt làm gầy vóc mai
Lỡ mang nặng kiếp thân trai
Công danh sự nghiệp oằn vai anh hùng

tinhyeuvalytuong 15.02.2007 11:51:26 (permalink)
0
VALENTINE
Vương vấn một thời hương tóc mây
Anh cười nhớ lại phút thơ ngây
Lê bước chân trần cô đơn quá
Em mắc tình ta lưới đọa đầy
Ngày ấy anh chỉ muốn trêu hoa
Tình đâu có ý nhuốm mặn mà
Iêu chơi cho biết mùi hương lạ
Nước mắt đợi chờ day dứt buổi chia xa
     " yêu em vốn chẳng say
       chia ly tất chẳng buồn
       sao vẫn thoáng trong lòng
       một nỗi sầu da diết "
           .....................
 
giotnangmuathu2007 17.02.2007 03:01:27 (permalink)
0
SÔNG HỒNG ƠI ! XIN ĐỪNG CHẢY CUỘN LÊN
CHO TÔI PHÚT TÌM ANH TRONG NỖI NHỚ.
CHO TÔI TIẾNG GỌI ANH TỪ NGÀY ĐÓ.
SƯƠNG KHÓI TAN RỒI TA LẠI Ở BÊN NHAU
giotnangmuathu2007 17.02.2007 03:25:53 (permalink)
0
ĐÊM 30
 
Đêm 30 ta hẹn gặp nhau.
để đón chào một mùa xuân trọn vẹn.
đào nở lộc đến cùng ta hò hẹn.
đón giao thừa với những cành mai.
 
sáng mai này đất nước bước vào xuân.
nhớ xứ nghệ vỡ vào lòng sâu thẳm.
dòng sông lam  bên lở bên bồi
mặn mà mảnh đât sinh sôi.
riêu đào một chén thay lời chúc  xuân
 
 
 
virusinlove 17.02.2007 04:25:58 (permalink)
0
Chúc tết

Năm mới sang, có đôi lời kính chúc
Chúc mọi người sức khỏe thật dồi dào
Chúc nhà ta vạn sự thỏa ước ao
Chúc đôi bạn hạnh phúc chào năm mới

Chúc những ai tuổi xuân đang phơi phới
Hãy vững tin và hướng tới tương lai
Đường tuy xa và cuộc sống còn dài
Nếu vấp ngã đứng ngay lên bước tiếp

Chúc chúng ta công thành trong sự nghiệp
Chúc từng người làm tốt việc bản thân
Chúc gia đình đoàn tụ khắp xa gần
Chúc tất cả đón xuân trong hạnh phúc.
 
virusinlove

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2007 07:14:04 bởi Viet duong nhan >
vũkimThanh 17.02.2007 09:46:13 (permalink)
0
 
Thân chúc Giọt nắng mùa thu mãi vương đọng trên cánh hoa Xuân, trong năm mới có nhiều thơ ca , nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Thân ái vũ kim Thanh
giotnangmuathu2007 21.02.2007 11:58:57 (permalink)
0
xuân

Trời mùa xuân nước buồn phẳng lặng.
Thuyền nhổ neo trên đợt sóng xôn xao.
Giá có anh chung mạn thuyền nghiêng ngã.
hòa niềm vui trên sóng nước dạt dào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2007 15:51:10 bởi giotnangmuathu2007 >
virusinlove 23.02.2007 14:17:16 (permalink)
0
Thân em ví tựa cánh bèo
Còn anh sóng nước luôn theo chẳng rời
Con thuyền dẫu có ngược xuôi
Cũng luôn tìm bến là nơi hẹn hò
Gặp nhau trên một chuyến đò
Là duyên tiền định hay do tình cờ
Ờ thì có thể tình cờ
Ghép vần kết chữ nên thơ tỏ tình...
giotnangmuathu2007 23.02.2007 19:09:39 (permalink)
0
Em về ghép cánh thơ xinh.
Giử theo nỗi nhớ quê mình chơi vơi
Thuyền anh rẽ sóng ngược xuôi.
Để em tìm mãi giữa trời phong ba.
Ước gì thuyền anh ghé qua.
Để em bước xuống cùng ra giữa dòng.
Cùng nhau vùng vẫy biển đông.
Hẹn hò trên sóng bồng bềnh ra khơi...
 
 
 
virusinlove 24.02.2007 19:42:07 (permalink)
0
Thơ ơi thơ chết mất rồi
Hồn thơ giữ lại một lời đắm say
Người ơi tôi nói câu này
Yêu thơ chớ để thơ cay đắng lời
giotnangmuathu2007 24.02.2007 22:32:14 (permalink)
0
lLời gì nói nữa người ơi!
Thôi đành ta để nữa vời trong nhau.
Kiếp này lỡ hẹn kiếp sau
Ngày trốn xuống đất gặp nhau tha hồ.
Em làm hạt thóc dòn khô.
Anh làm cây nứa đan bồ đong em
 
giotnangmuathu2007 25.02.2007 13:18:46 (permalink)
0
NƯỚC MẮT RƠI TRONG THƠ

Vần thơ viết giữa trời xuân khoe sắc.
Mà sao lòng héo hắt  chơi vơi
Nhạt nhòa giữa chốn xa xôi.
Một mình  lẽ bước mưa rơi đầy lòng.

Lệ trào ướt đậm dòng sông.
Trôi về xuôi chở thuyền hồng anh qua.
Hững hờ ai liếc mắt qua.
Để tim thổn thức lòng òa mưa rơi..

Còn gì nữa hỡi anh ơi.
Con mèo  chờ chuột để rơi thóc vàng
Dù rằng có đến muộn màng
Cũng xin  đừng để lệ tràn xót xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2007 13:29:42 bởi giotnangmuathu2007 >
virusinlove 25.02.2007 14:00:53 (permalink)
0
Người ơi gặp gỡ làm chi
Cho tôi tơ tưởng sầu bi một mình
Trong tim vương mãi bóng hình
Tìm em tôi gửi chữ tình phu thê
Hỏi em có nhớ lời thề
Có lưu kỷ niệm miền quê thủa nào


Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 169 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9