CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Em muốn nói với anh về một con đường.
Một con đường nặng tình dâu bể.
Một con đường đã bao lần rơi lệ
Giữa cuộc đời thấu buốt tim yêu
Con đường xưa in dấu chân anh.
Nơi ta đã cùng nhau sánh bước.
Lẽ loi rơi vào em hay anh chưa biết được.
Chỉ biết rằng còn lại chỉ là mơ
Nếu anh đi vào ngay nắng ngày mưa.
Em sẽ khóc sẽ âm thầm lặng lẽ
Đối với em đường nặng tình sâu bể
Dẫu bước một mình vẫn yêu thương.
Con đường em đi trên mảnh đấu quê hương.
Tình xưa vẫn vương đầy con đương nhỏ.
Khao khát một đời vẫn âm thầm lặng lẽ.
Nhặt mảnh đời run rẩy nhớ về nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 15:47:35 bởi giotnangmuathu2007 >