tho tinh
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 169 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 04.03.2007 12:01:25 (permalink)
0
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
 
Đêm nguyên tiêu anh về trong giấc ngủ.
Đánh thức em nơi ta đã hẹn chờ.
Nơi vần thơ ngọt ngào ai trao tặng.
Đã nhạt nhòa không còn nữa cho nhau.
 
Ta đã bao giờ có gặp  ai đâu
chút giận hờn lặng chôn thầm kỷ niệm.
khoảng cách xa nhau, khoảng thời gian ta đếm.
Thành vật dài hai đường thẳng song song.
 
còn lại trời cao chung thủy với vầng trăng.
không dấu mặt hẹn đến mùa lại sáng.
vì sao hôm cùng sao mai thấp thoáng.
Rọi đường về hai nỗi nhớ tìm nhau...
 
 
virusinlove 04.03.2007 16:40:44 (permalink)
0
Nơi em ở là thủ đô ánh sáng
Chốn quê nghèo không đáng để em mong
Mặc nơi đây vẫn có kẻ ngóng trông
Em cứ việc xây mộng hồng đất khách

Việc em làm, thật lòng anh không trách
Chỉ giận mình và tự trách bản thân
Yên phận thủ thường với kiếp lầm than
Không cố gắng đổi đời sang trang mới

Thời gian trôi, dòng đời lăn rất vội
Cũng biết rằng dẫu có đợi... ích chi
Khi em đi đã quên hết những gì
Ta đã có và ghi vào ký ức...
giotnangmuathu2007 05.03.2007 09:14:47 (permalink)
0
TÌM VỀ LỜI YÊU

Không đâu anh vẫn nguyên vẹn tới giờ.
Từ nu cười đến thân hình dáng vóc.
vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc.
không có nơi nào bằng dấu chân quê

Đêm trở về trốn mình trong giấc ngủ
Mộng chiêm bao thấm ướt cả quê nhà
Em lặng lẽ  tìm anh trong bỡ ngỡ
Chợt cầu trời đừng đổ những cơn mưa

chiều buâng khuâng gội tóc em xanh lai
Đất hồi xinh vườn quê trái trĩu cành
rất chân thực và cũng đầy mơ mộngl
Tháng giêng về tỏa xuống  một màu xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 09:30:35 bởi giotnangmuathu2007 >
langtoi 05.03.2007 15:23:29 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Con đường em đi trên mảnh đấu quê hương.
Tình xưa vẫn vương  đầy con đương nhỏ.
Khao khát một đời vẫn âm thầm lặng lẽ.
Nhặt mảnh đời run rẩy nhớ về nhau


MƯA
 
Mưa rơi giá buốt trơn dốc tình
Lặng lẽ ngồi đợi giữa cô đơn
Người sao đi mãi không trở lại
Để mình ai hứng giọt tương tư
giotnangmuathu2007 05.03.2007 16:27:19 (permalink)
0
Tương tư ơi hỡi...tương tư...
Ai trồng nỗi nhớ... mà tê tái lòng.
Anh về trả lại màu xanh.
Sao anh lại trả những dòng tương tư? 
giotnangmuathu2007 05.03.2007 22:28:35 (permalink)
0
CÔ LÁI ĐÒ.
 
Tay em chèo lái trên sông.
chở người chở cả nắng hồng gió mưa.
mái chèo khỏa nước nhặt thưa.
đổi cơm chiếc áo mà chưa no lòng.
một ngày bao chuyến đò đầm.
bây nhiêu vội vã ướt đầm áo em
thế mà em vẫn là em.
quý sông yêu nước ngày đêm chỏ người.
qua sông anh liếc mắt cười.
làm duyên đưa đón  ngỡ người em thương.
trở về trong nỗi tơ vương.
nhìn  ra bến nước nhớ thương đò  đầy
 
 
giotnangmuathu2007 07.03.2007 10:07:47 (permalink)
0
ƯỚC...
Trời mang giá rét thả đồng
Thương người hứng rét lạnh cong vai gầy
Chân bùn lội cấy ruộng sâu
Khom lưng tải cả ánh mây hững hờ
Trách trời thả rét vu vợ
Sao không nhốt lại thả bờ ruộng sâu
Đời nghèo nay đã hết đâu
Thương người đang mặc áo nâu một đời
Ướt ai nhốt được giá trời
Để tôi làm nắng sưởi người yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 10:11:02 bởi giotnangmuathu2007 >
virusinlove 09.03.2007 16:24:24 (permalink)
0
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người ơi có nhớ lời thương thủa nào
Hay em như cánh hoa đào
Dịu dàng khoe sắc mời chào bướm xuân
giotnangmuathu2007 10.03.2007 08:17:58 (permalink)
0
còn gì nói nữa anh ơi!
con thuyền rẽ sóng nước trôi bồng bềnh.
em về cạn nỗi sầu đông.
gửi dòng sông nhỏ câu hò lỡ duyên.
ngôn từ sạo lại như điên
để em ngậm đắng lệ tuôn nghẹn ngào
ví em như cánh hoa đào.
đem hương khoe sắc mời chào bướm xuân.
kể vui sao lại rỗi lòng.
mắt em đỏ lửa cháy bùng cơn  ghen
virusinlove 10.03.2007 12:19:01 (permalink)
0
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Hoạn Thư nào chẳng hay ghen với chồng
Cho anh một phút bềnh bồng
Cho anh xin một chữ chòng chành yêu...
giotnangmuathu2007 13.03.2007 18:26:54 (permalink)
0
chưa chi sao đã dám liều.
đón đưa em giữa trời chiều đổ mưa
mái chèo khỏa nước nhặt thưa.
đói cơm tấm áo mà chưa no lòng.
ham chi tráng lệ cung đình
khuya về sợ kẻ rập rình trộm đêm
giotnangmuathu2007 14.03.2007 08:11:41 (permalink)
0
NẾU MỘT NGÀY

nếu một ngày ta không gặp nhau.
là nỗi buồn gằn sâu  trong khoé mắt.
mây giăng kín giữa đêm trường lạnh ngắt.
sợi nhớ thương tay đếm giọt thời gian.

nếu một ngày em chẳng thấy anh sang
cơm ngậm buồn, canh đứng nhìn lặng lẽ.
sợi nhớ thương chảy dài con đường  nhỏ.
lặng lẽ nhìn ai thấp thoáng lòng đau

nếu một ngày ta ở bên nhau.
đan quấn quýt giữa sắc hồng màu đỏ
anh khẽ hỏi chuyện cau trầu em lần lựa.
chuyện chúng mình xin để đếm mùa sau.

nếu một ngày ta gặp cảnh mưa ngâu
rơi rả rích lăn tròn rơi lả chả
em sẽ  hiểu tình chỉ còn  một nữa..
phút ngỡ ngàng khi bất chợt niềm đau..

nếu như  anh đừng có tham giàu.
thì giờ đây đời đâu còn heo hắt.
mỗi đêm về ta phải buồn dau dứt.
để ngắm nhìn những giọt đắng rơi rơi...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 08:16:45 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 16.03.2007 07:41:04 (permalink)
0
dấu hỏi????????????????/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 08:40:50 bởi giotnangmuathu2007 >
virusinlove 16.03.2007 08:24:04 (permalink)
0
Ai xui con nhện giăng tơ
Nhện giăng lên những sợi mơ mộng buồn
Ai xui những giọt mưa tuôn
Mưa rơi hay nước mắt buồn ướt mi
Ai xui gặp gỡ làm chi
Gặp rồi lại nghĩ có gì ngày sau
giotnangmuathu2007 16.03.2007 09:21:07 (permalink)
0
ra vườn nhặt mấy cọng rau.
kiếm cua đem giã nấu canh tập tàng.
ai ơi chớ có vội vàng
trôm nghe câu hát  đầu làng ngẩn ngơ
ta chung nhau một vần thơ.
ta chung nhau một đợi... một chờ... một yêu
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 169 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9