tho tinh
Trích đoạn: virusinlove
Ai xui con nhện giăng tơ
Nhện giăng lên những sợi mơ mộng buồn
Ai xui những giọt mưa tuôn
Mưa rơi hay nước mắt buồn ướt mi
Ai xui gặp gỡ làm chi
Gặp rồi lại nghĩ có gì ngày sau
Trời xui con nhện giăng tơ
Để duyên trắc trở ngồi mơ mộng buồn
Vì tình tan vỡ mưa tuôn
Lệ sầu hoen lạnh khép buồn bờ mi
Phận bèo gặp gỡ sầu bi
Để cho trọn kiếp nghĩ suy lụy tình
Vốn thân bèo nước tương phùng
Duyên kia thắm lại trong từng phút giây
Hồn yêu hồn cũng ngất ngây
Người yêu người cũng đắm say vì tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 14:58:23 bởi virusinlove >
Trích đoạn: virusinlove
Vốn thân bèo nước tương phùng
Duyên kia thắm lại trong từng phút giây
Hồn yêu hồn cũng ngất ngây
Người yêu người cũng đắm say vì tình
Thân bèo vốn có một mình
Hẩm hiu như phận lục bình trôi sông
Cho dù mưa nắng ngập đồng
Duyên tình bèo nước cố công vẫn thành
Con đò chở nắng qua sông.
chở người chỏ cả bóng hồng đong đưa.
Mái chèo khỏa nước nhặt thưa
Thương người cuống quýt đón đưa bẽ bàng
Tình cờ mới gặp nơi đây
Dường như nguyệt lão nối dây tơ hồng
Mai sau nên vợ nên chồng
Bên nhau tóc bạc răng long chẳng rời
Yêu người vượt khắp trùng khơi
Thủy chung trọn kiếp ơn trời se duyên
Nghĩa nhân phận gái thuyền quyên
Mong rằng người hết truân chuyên má hồng
Má hồng rồi cũng lấy chồng
Hay em lại định ở không trọn đời
Chớ đừng dại thế em ơi
Tuổi xuân bỏ phí, tiếng đời thị phi
Thôi thì anh ở lại đi...
Kéo thời gian kéo thêm vòng đong đưa
Em vể lại bến sông xưa
Đơn côi lẻ bóng sớm trưa lỡ làng...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thôi thì anh ở lại đi...
Kéo thời gian kéo thêm vòng đong đưa
Em vể lại bến sông xưa
Đơn côi lẻ bóng sớm trưa lỡ làng...
Em nói mà anh bàng hoàng
Duyên tình đã lỡ sang ngang sao đành
Đơn côi lẻ bóng ngày xanh
Bến sông nay có trong lành như xưa?
Nói không biết...tai vẫn nghe...
Đập đi,hò đứng ,dọa đe thợ cày.
ừ thì cứ việc đắm say
Mai về với đất có ngày tiễn đưa
.
Ừ thì thôi nhé người ơi
Duyên kia đà dứt, lệ rơi bẽ bàng
Con đò rẽ sóng sang ngang
Trăng cao thả ánh sáng vàng ngẩn ngơ
Trích đoạn: virusinlove
Ừ thì thôi nhé người ơi
Duyên kia đà dứt, lệ rơi bẽ bàng
Con đò rẽ sóng sang ngang
Trăng cao thả ánh sáng vàng ngẩn ngơ
Bây giờ đã hết vu vơ
Hết thương hết nhớ hết chờ hết mong
Con đò rẽ nước hai dòng
Trăng kia khuyết nửa mảnh lòng xẻ đôi
Thôi thì bên lở bên bồi.
Thôi thì ta để nữa vời trong nhau.
Đem theo chiếc lá bạc màu.
Lệ tràn ướt đậm đồng sâu quê nhà
gn
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thôi thì bên lở bên bồi.
Thôi thì ta để nữa vời trong nhau.
Đem theo chiếc lá bạc màu.
Lệ tràn ướt đậm đồng sâu quê nhà
Anh dù mang nặng vị tha
Nhưng mà duyên lỡ nhạt nhòa trong nhau
Nên giờ mang nặng nỗi đau
Kiếp sau có biết trầu cau nợ tình
Trong tim vương mãi bóng hình
Tóc mây tha thướt, lung linh mắt buồn
Trời buồn nhỏ lệ mưa tuôn
Tình buồn là bởi lệ khuôn sáo đời
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: