tho tinh
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 169 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 06.04.2007 08:07:41 (permalink)
0
cảm ơn TADV nghe
giotnangmuathu2007 06.04.2007 08:17:12 (permalink)
0

Trăng buồn nhưng vẫn sáng ngời
Dù cho gió giận vẫn lời thiết tha
Lệ hờn rơi nhạt phôi pha
Ngân nga nỗi nhớ diết da tình người
.
 
dỗi hờn chi nữa người ơi.
dòng đời hai  nỗi buồn vui lỡ làng
chị hằng sao cứ  mơ màng.
tiếc chi một ánh trăng vàng lẻ loi
 
giotnangmuathu2007 06.04.2007 08:49:05 (permalink)
0

THÁNG TƯ VÀNG

Dấu chân quê của một vạt tóc thề ,
Đứng nhìn tôi trong đêm dài ngạo nghễ ,
Tháng tư vàng soi mình trên mái lá ,
Hình hài tôi còn nặng dấu đăng trình.

Nơi gót bùn nhỏ bé của em yêu ,
Có lệ tình ướt át cõi chiêm bao ,
Tôi không cầu nhưng mưa đổ phai mau ,
Trung trùng lớp những nụ hoa hàm tiếu.

Em đừng trốn mắt tôi trong giấc ngủ ,
Vượt trường chinh để nhặt đôi bím gầy ,
Ngày rồi sáng ùa lên tình thương ái ,
Tôi đăng trình dừng bước ở quê đây.

Để tóc gội không héo màu oan trái ,
Tôi van chiều nắng nhạt sớm mau mau ,
Tháng tư vàng hồn nhiên và hau háu ,
Thích nghịch tung tóc rối trẻ nhiệm mầu.


Vũ Nguyên

_____________________________


THÁNG TƯ...ƠI


Em chưa bao giờ thấy anh đâu
sao tháng tư về mang nụ cười xanh thế..
cơn bão về đổ ngọn rau gôc lúa.
Để dấu lòng mình bao vất vả nắng mưa.

Em đã nhận ra anh từ tháng ba
Mắt cay cái khói chiều bên đống lửa
cuộc đời phải chảy sắn ngô từng bữa.
Quên vắt chân tròn phơi nắng giữa niềm đau

Quê hương ơi... mưa nắng dải dầu
Mang nỗi nhớ trên đồng chiêm nước trũng.
Ông mặt trời buông nắng chiều rơi rụng
Để nỗi lòng nỗi nhớ tháng tư...yêu

đứng giữa dòng đời ngỡ mình lạc bơ vơ
Thêm giây phút ngắm vườn cây triu trái.
Mong dưới đất cỏ hoa may núi lại.
Để đong đầy nỗi nhớ bóng hình ai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 18:19:59 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 07.04.2007 10:48:52 (permalink)
0
TIẾNG LÒNG.
 
Đêm vũ trụ say sưa trong giấc ngủ.
nghe tiếng mưa xao xác ở trong lòng.
nghe mơ hồ tiếng gió về hổn hển
tiếng thì thào lá rụng giữa đêm thâu.
 
tháng tư  "dương"xanh xao còn giá rét.
tháng hai "âm" đông cứ đứng âm ờ.
mang cái rét chập chờn qua trước ngõ.
nối sợi tơ hồng đôi lứa tìm nhau
 
đám cưới bạn mời anh ở nơi đâu
hay còn giữ một phần gió rét.
hẩm hiu rơi vào anh hay ai sao biết được.
chỉ biết một vầng trăng xẻ làm đôi..
 
em trở về ôm nỗi nhớ chơ vơ.
nhìn chẳng thấy bóng lòng mình nữa.
giữa đông vui mà con ngươi như muốn ứa.
chợt ngậm ngùi nhói một niềm đau
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng Từ 07.04.2007 12:05:02 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

TIẾNG LÒNG.

Đêm vũ trụ say sưa trong giấc ngủ.
nghe tiếng mưa xao xác ở trong lòng.
nghe mơ hồ tiếng gió về hổn hển
tiếng thì thào lá rụng giữa đêm thâu.

tháng tư  "dương"xanh xao còn giá rét.
tháng hai "âm" đông cứ đứng âm ờ.
mang cái rét chập chờn qua trước ngõ.
nối sợi tơ hồng đôi lứa tìm nhau

đám cưới bạn mời anh ở nơi đâu
hay còn giữ một phần gió rét.
hẩm hiu rơi vào anh hay ai sao biết được.
chỉ biết một vầng trăng xẻ làm đôi..

em trở về ôm nỗi nhớ chơ vơ.
nhìn chẳng thấy bóng lòng mình nữa.
giữa đông vui mà con ngươi như muốn ứa.
chợt ngậm ngùi nhói một niềm đau


 
Xin chào Giọt Nắng Mùa Thu, thấy tên lâu lắm nay, hôm nay mới có dịp ghé thăm cô bạn, cô bạn vui vẻ chứ, sao mà bài thơ nghe buồn não ruột thế kia?  cười lên nào
 
Nhớ Giọt Nắng Mùa Thu
 
"Vắt nắng ngang trời nhớ thu ơi!
Nhớ vàng nhớ vàng lắm vàng rơi!
Tháng tư cơn gió heo may thế
Mà vàng em đã ngủ lâu rồi!
 
Theo nắng trên trời tóc em bay
Tìm thu lãng mạn trốn đâu đây
Tháng tư cỏ cây xanh đến mượt
Làm sao em thấy dáng thu gầy?
 
Giọt nắng vào mắt cho em vương
Vương hồn thu xưa rụng bên đường
Tháng tư nắng có tô lên lá
Cho vàng trở lại để em thương..."
 
Có cô bé ngồi mơ đến thu
Như mơ về một mối tương tư
Yêu thu cô lấy tình trong nắng
Như cuộc tình sầu nào đấy ư?
 
Đăng Từ
Gửi tặng giọtnangmuathu2007... chọc ghẹo cô bạn một chút nhé
giotnangmuathu2007 08.04.2007 09:01:05 (permalink)
0

Xin chào Giọt Nắng Mùa Thu, thấy tên lâu lắm nay, hôm nay mới có dịp ghé thăm cô bạn, cô bạn vui vẻ chứ, sao mà bài thơ nghe buồn não ruột thế kia? cười lên nào

Nhớ Giọt Nắng Mùa Thu

"Vắt nắng ngang trời nhớ thu ơi!
Nhớ vàng nhớ vàng lắm vàng rơi!
Tháng tư cơn gió heo may thế
Mà vàng em đã ngủ lâu rồi!

Theo nắng trên trời tóc em bay
Tìm thu lãng mạn trốn đâu đây
Tháng tư cỏ cây xanh đến mượt
Làm sao em thấy dáng thu gầy?

Giọt nắng vào mắt cho em vương
Vương hồn thu xưa rụng bên đường
Tháng tư nắng có tô lên lá
Cho vàng trở lại để em thương..."

Có cô bé ngồi mơ đến thu
Như mơ về một mối tương tư
Yêu thu cô lấy tình trong nắng
Như cuộc tình sầu nào đấy ư?

Đăng Từ
Gửi tặng giọtnangmuathu2007... chọc ghẹo cô bạn một chút nhé


chào ĐT rât vui được đón chàng nơi vườn mộng... không biết có phải là người qua đường hay , là làn gió mới...du dương  dù là ai MT cũng rất vui.....

Rất vui DT đến chơi nhà.
Để em mở nắng tháng tư ra.
Gửi vàng thương nhớ mùa hoa bưởi.
Nhớ thuở duyên xưa lệ nhạt nhòa..

Hãy chờ em nhé mùa hoa tới.
Lá vàng rụng xuống để em thương
Em gửi   rừng thu xưa xào rạc.
Nai vàng ngơ ngác giữa phong sương

Anh nói em ngồi mơ nắng thu.
Sao em chỉ thấy có sương mù
Tháng tư nhẹ nhàng  đi qua ngõ.
Thẩn thờ  mong chờ  mùa lá xanh

Em hẹn anh về  qua mùa trăng.
Bên dòng sông vắng nối tơ hồng.
Đan vào nội nhớ tình tri kỷ.
Gửi cánh thơ tình ta...buâng khuâng...

..............................................



.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 12:45:57 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 08.04.2007 13:37:57 (permalink)
0
MÙA CƯỚI
 
em gửi tình em giữa mộng mơ.
đi trong mùa cưới chợt thẩn thờ.
ai vẽ  vu quy đầy đầy ước vọng.
vẽ cánh chim hồng giữa trái tim.
 
pháo nổ giòn tan ở đầu làng.
xe hoa rạo rực  đi dàn ngang.
cô dâu chú rể trông diễm lệ.
một phút đam mê thoáng ngỡ ngàng.
 
tháng tư mùa cưới  anh đâu sang.
nên pháo nhà em đứng  lỡ làng.
không dám chung hòa trong tiềng nổ
bởi  trầu chưa có mượn người têm..
 
 lời hẹn đến mùa anh sẽ đến.
giữa mùa hoa  cánh phượng thiếp tung lên.
nhưng anh lỡ hẹn nên không đến.
nên kiếp duyên trần đành dở dang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 09.04.2007 12:04:16 (permalink)
0
NGẬM NGÙI

Dòng sông ơi! em chẳng thấy đôi bờ.
Trên bến vắng thênh thang nhìn sóng vỗ..
Bóng anh đi xa mắt em giờ nhòa lệ.
Trang giấy học trò bụi phấn rơi...rơi...

Em trở về trong nỗi nhớ chơi... vơi....
Thương cái gió tháng tư buồn day dứt.
Giữa dòng đời mang nỗi sầu u uất.
xa thật rồi...nưc nở một niềm đau

Hoa bưởi buồn rụng trắng giữa mưa ngâu
Gói trọn lời nguyền trong trái tim  kỷ niệm.
buổi chia tay lòng ngậm ngùi  luyến tiếc.
đã nhạt nhòa không còn nữa cho nhau





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2007 12:29:26 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 11.04.2007 08:28:05 (permalink)
0
GHÉT HAY YÊU
 
Ta tự hỏi tại sao
yêu và ghét  hai mặt của cuộc đời
Là kiếp  luân hồi
Nghịch lý của tình yêu
 
Ngày xưa....ta yêu nhau bao nhiêu
Mà giờ đây anh ghét em đến thế
Em muốn hỏi trời cao nên không thể
Bởi trái tim em thật bé nhỏ trước mênh mông.
 
Anh còn yêu em không.
sao im lặng và bật thành tiếng nấc..
Bỗng òa lên cơn gió mùa khô khốc
Nỗi nhớ xanh xao đến dại khờ.
 
Em đã tôn thờ
Để giờ đây sám hối.
Giữa hai ta em là người có lỗi.
Đói rét cuộc đời nên không thể chung đôi.
 
Anh đã đi xa thật rồi
 tháng tư  đi qua em bồi hồi nuối tiếc.
Giá như ngày xưa em biết được
Ghét và yêu là nghịch lý của tình yêu
 
....................................................GHÉT HAY YÊU
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/882CF4E204C340D594E107E37DCC9F50.gif[/image]
Attached Image(s)
giotnangmuathu2007 11.04.2007 15:04:43 (permalink)
0
lời anh  quá muộn màng.
khi trái tim ngừng chảy.
huyết lạnh phủ  nơi ấy.
chôn vùi một con tim.

em tìm về chốn xưa.
giữa hai bờ nỗi nhớ.
buâng khuâng rơi dòng lệ.
nghẹn ngào nhìn nắng rơi.

ôi tất cả đi rồi.
chỉ còn là hoang vắng
bước đi nghe nằng nặng.
giữa dòng đời chơi vơi
giotnangmuathu2007 13.04.2007 08:30:38 (permalink)
0
NÓI VỚI ANH.
 
Em muốn nói với anh một lời nguyền
Một lời nguyền nặng tình sâu bể.
Một lời nguyền đã bao lần rơi lệ
Giữa cuộc đời chen chúc những buồn thương.
 
Câu hát ơi sao rên rỉ giữa đường.
Để ta cũng ngậm buồn nơi trần thế
Lỡ một  bước  mà vạn lần dâu bể.
Hanh hao cười nứt nẻ  trước trần gian.
 
phía chợ đông ai lỡ bước lỡ làng
che phủ lấy những cơn mưa rát mặt
nép gốc cây lòng tê lạnh quắt.
đếm nỗi buồn...đếm buổi xa nhau..
 
Em vẫn như xưa khao khát mối tình đầu.
vẫn tìm đọc những vần thơ anh giử lại
Vẫn chờ đợi ngày hoa thơm chín trái
anh tìm  về nối lại...mối duyên xưa....
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 13.04.2007 17:24:35 (permalink)
0
Nếu gặp em xin anh đừng nói.
Và  xin đừng nhắc kỷ niệm đã qua.
ví như thuyền gặp phong ba
Tan bao mảnh vỡ nước oà chìm khoang

Nếu hẩm hiu rơi vào em.
Em òa khóc hay âm thầm lặng lẽ.
Đối với em đã quen rồi dòng lệ.
Dẫu bước một mình vẫn in dấu chân xưa

Nếu anh đi vào ngày nắng ngày mưa
Thì anh ơi !em gội mưa tắm nắng.
Nếu anh về vào đêm trăng tĩnh lặng.
Em sẽ u buồn nơi ấy mảnh trăng thanh

xin một lần em được gặp anh.....
Để gửi lại mối tình thơ dại.
gửi lại anh  mùi thơm nồng hoa sữa.
diu bên mình những năm tháng thơ ngây
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2007 17:37:32 bởi giotnangmuathu2007 >
nguyenad 13.04.2007 21:56:25 (permalink)
0
BỐN MÙA....NAD

Người yêu quên hết
tháng ngày bên nhau
sẻ chia ngọt bùi
cùng nhau ngắm trăng
bước dạo tung tăng
tình yêu sâu lắng




mất hút nguyệt đêm vụt sao chổi,

trời khuya phẳng lặng , mịt mù tối .

khoảng không im ắng gió vi vu ,

ru hồn ai oán : phút chia li.

hỡi ôi!!nước mắt : xuôi chảy ngược,

bốn bề thời gian : giờ, giây, phút:

từng chốc qua đi rồi tan biến ,

liệu có quay lại được đôi chút ;

đã đi thì đừng mong trở lại:

quá khứ , hiên tại cùng tương lai .

ngồi đó ngà ngà , chén lai rai :

ừng ực tửu trút mà có say .

tiếng chuông réo rắt nhịp cung sầu :

tình duyên số kiếp nỗi lo âu,

se duyên đôi cánh chim bồ câu

mênh mông biển rộng chim hải âu

bay tít trùng khơii tìm hi vọng ,

mơ về một chốn đừng thong dong

đi hết đoạn đường đầy ngã rẽ

bước tiếp đôi chân tháng ngày về

âu sầu cắc cớ trở về quê

gặp cánh đồng hoang bay ngút ngàn

nhớ lại thời gian còn thơ ấu

chạy tới , chạy lui cùng bè bạn

đua nhau bẻ bắp về cho mẹ

đánh nhau tan tác , lỗ máu đầu

quên hết thời gian lẫn đêm ngày

chốn cùng lũ bạn , chơi năm mười

kẻ tìm , ngừơi náu rộn tiếng cười

tìm ra mới biết là rất khó ...



tôi cũng quên luôn
quá khứ êm đềm
nỗi nhớ da diết
nỗi sầu còn vương
tôi thương ánh mắt
tôi yêu tiếng cười
tình yêu lại đến ...




ánh mắt, đôi môi thật dịu êm

câu nói nhẹ nhàng hút hồn ai ???

dáng đi kiều diễm ru lối nhỏ

tiếng cười chúm chím tựa bông sen

mái tóc đen tuyền lướt trong gió

đôi tay mềm mại làn da trắng

toàn thân toát lên ngọn nến hồng

ru hồn ai đó thấy lâng lâng

đẹp tưa hoàng hôn đang khuất dần

ánh nắng ban mai buổi bình minh

hoa nở tỏa hương mùa xuân chín

hè về rôn rã tiếng ve kêu

phượng hồng đỏ thắm buổi trưa hè

bình yên thanh vắng tiếng nước thanh

trong vắt tìm đâu ra cá lội

mùa thu yên tĩnh như tranh thêu

dệt lên chiếc lá còn xanh mởn

bí mật che kín chờ nở rộ

mùa đông ngủ kỉ loài gấu trúc

mắt to trắng đốm đều quanh mình

xuân sang , hè về , thu , đông lại

bốn mùa luân chuyển hướng tình yêu

giận , hờn , dỗi,tức buồn rười rượi

lặng im suy nghĩ , sầu không nói

lên tiếng khẳng định tình yêu nào ???


đỏ rực nắng cháy đốt con tim
nở rộ ngàn hoa tiếp bước dần..... NAD
_________________
nguyenanhduong
giotnangmuathu2007 15.04.2007 08:36:35 (permalink)
0
KHUYÊN BẠN
 
Cả mùa trăng mà sao chẳng sáng chi.
Dao lại trách nữa vầng trăng cuối tháng
Hãy để cho trăng trôi cho lòng thanh thản.
Đấy là vầng trăng sáng dịu êm
Khuấy động làm chi cho dông bão nổi lên.
Quật héo gãy những mần non đang nhú
Cứ để yên cho mần canh đủ
Lá xanh rồi che chắn bão lòng anh
Nguyên Đỗ 15.04.2007 22:44:48 (permalink)
0
Bốn Mùa Hy Vọng
 
Sao lại nói bốn mùa đầy tuyệt vọng?
Em thấy chăng mùa xuân mới hoa tươi
Và trẻ thơ đi đến lớp reo cười
Trong áo mới vừa mua vào dịp Tết

 
Sang mùa hạ hoa trái mùa diễm tuyệt
Bướm nhởn nhơ tung cánh lượn từng bầy
Chim líu lo trong vườn mát mê say
Các anh chị ngồi dưới cây hò hẹn

 
Sang mùa thu lá thay màu chuyển biến
Đẹp như hoa muôn sắc của trời mơ
Những hoàng hôn, những buổi sáng sương mờ

Thật tuyệt diệu giữa rừng cây rực rỡ
 
Khi đông đến tuyết rơi hoa trắng nở
Từ trên trời bay bốn hướng khắp nơi
Những cánh bông thêm sắc đẹp cho đời
Ôi bốn mùa như tình yêu đôi lứa

 
Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 169 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9