tho tinh
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 169 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 11.06.2007 22:30:26 (permalink)
0


Biển tình
 
Ngô Thiên Tú
 
Tim mơ màng nhịp bước
Bên biển sóng chiều buông
Cát thẫn thờ in dấu
Hai chiếc bóng yêu thương
 
Tay trong tay rung động
Ánh mắt tình ngây ngất
Em là cơn sóng mộng
Anh là bờ cát mơ
 
Ta bên nhau đắm đuối
Say chiều mơ biển tình
Cùng nhau ta đứng ngắm
Bọt sóng tràn vào tim
 
Ru đời theo biển tình
Tim hôn mê cuồng si
Gió ru yêu phất phới
Dìu cuộc tình lên ngôi



Jeg elsker deg  
Nguyễn Hoàng 12.06.2007 09:24:48 (permalink)
0
Bên kia bán cầu Nắng còn vương
 
 
Tôi làm sao ngăn đêm dần buông
Đành ngả lưng trần xuống đệm giường
Hai tay chắp gáy miên man nhớ,
Ở nơi xa vắng bóng người thương.
 
Bên kia bán cầu Nắng còn vương
Em còn làm duyên bước ngoài đường
Ngẩn ngơ bao kẻ mải ngoái lại
Trán đập boxphone, thật đáng thương.
 
Hỡi em có nhớ về quê hương
Nhớ người đàn ông rất bình thường
Đang nghĩ về em miên man nhớ
Làm buồn cả Trăng bởi sầu vương.
 
Về đây đi em về ru tôi
Cho xác thân tôi hết rã rời
Cho trái tim tôi đập hối hả
Nụ cười hạnh phúc rạng bờ môi.
 
Mặt trời đằng đông đang hé rồi./.
 
Hà Nội, ngày 12/06/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2007 23:17:09 bởi Nguyễn Hoàng >
giotnangmuathu2007 18.06.2007 18:00:43 (permalink)
0
anh tìm chi ai giữa hừng đông.
 cho hoa nắng đến sầu tơ lòng.
 mặt trời lấp ló cho em hỏi.
có phải tinh mơ đón em không.
 
em vẫn chờ anh giữa quê hương.
miên man nỗi nhớ lòng vấn vương.
khao khát bờ môi em se lại.
nụ cười trốn khuất ở trên nương
 
xin anh đừng thả đêm buông xuống
chập chờn giấc ngủ để em thương
bên kia bán cầu em nuối tiếc.
hạnh phúc êm đềm không có em
 
em cứ ru đi cho rã rời.
cho hồn bay bổng ở hai nơi.
nơi anh có một ờ bến cũ.
nơi em mới đến để chơi vơi
 
hãy đến đây đi anh ơi......
giotnangmuathu2007 19.06.2007 16:51:16 (permalink)
0
NỖI BUỒN MÙA HẠ

cho em một nhánh cỏ rơi
gửi vào mùa hạ chơi vơi cõi lòng.
đi rồi người có nhớ không
hay như con nước thả dòng ra khơi.

bao nhiêu năm tháng anh ơi.
tương tư vẫn mãi nhớ lời hẹn  xưa.
chia bao nhiêu nỗi nắng mưa.
bóng anh vẫn vẹn dẫu chưa mặn nồng.

hỏi người còn nhớ hay không.
hỏi lòng còn có chút tình hẹn nhau
hạ buồn rơi giọt mưa ngâu.
mưa rơi nức nở giọt sầu gọi tên.

cho em xin nắng  hạ hiền.
để mai đi tiếp con đường ngày xưa
nắng mưa còn nhớ hạ yêu
anh ơi ngày ấy sao rơi hạ buồn
giotnangmuathu2007 19.06.2007 21:04:33 (permalink)
0
TÌNH YÊU TỪ ĐẤT NƯỚC

Em viết cho anh lời yêu từ đất nước
khi trăng lên ôm ấp lũy tre làng.
Bước lang thang từ đêm dài ảm đạm.
Đan nỗi buồn trong giấc ngủ lang thang

Nữa yêu anh nữa về với quê hương
chùm thương nhớ gửi tròn vào giấc mộng.
Nơi ngọn sóng thì thầm hoài vọng
Bóng anh đâu sao chẳng thấy đầu nguồn

Em muốn gửi cho anh cả tình thương.
Gửi tất cả một vầng trăng giữa tháng
Gửi yêu thương chảy theo miền sóng biển
Gửi tương tư theo bọt sóng đa tình.

Em viêt cho anh trong nỗi nhớ nhung
Dù chúng mình chưa một lần gặp gỡ.
Nhưng em vẫn nhớ từng làn sóng vỗ.
Âp ủ một thời nghiêng theo cánh sao rơi..
giotnangmuathu2007 20.06.2007 16:22:00 (permalink)
0
em xin trả lại ngày xưa.
bờ môi chát đắng nắng mưa ngỡ ngàng.
em xin  trả hết vội vàng.
trả tình em giữa lỡ làng hạ yêu
 
 
 
Ngô Thiên Tú 20.06.2007 18:22:22 (permalink)
0
Nắng lên rồi
 
Ngô Thiên Tú
 
Nắng lên rồi không còn bóng đêm nghiệt ngã
Che rừng mơ bao phủ núi đồi tình
Dọi tia hồng hoa lá đẹp lả lơi
Đôi chim Uyên chuyền cành say ngày mới
 
Nắng lên rồi cỏ cây không còn ủ rủ
Dòng sông Tương lơ lững nước bềnh bồng
Mưa thì thầm ray rứt bỗng bình yên
Quên buồn bã trong đêm dài liễu rủ
 
Nắng lên rồi người lữ hành cô độc
Đến bờ sông ngắm bến đợi mơ màng
Chiều hoàng hôn ngây ngất quả tim bong
Lâng sóng nhớ vào hồn yêu mộng tưỏng
 
Nắng lên rồi ru biển yêu thơ thẩn
Nước mênh mang lấp lánh bóng nhân tình
Đắm đuối hồn rung động một trái tim
Ánh mắt nhớ hướng về phương trời hò hẹn
 
 
 
giotnangmuathu2007 21.06.2007 08:20:24 (permalink)
0
BỜ MÔI NỤNG NĨU
 
Sao anh không  đến hôn bờ môi em nụng nĩu
Anh mắt cười như một ánh trăng soi
Đến đây đi cho lòng em chơi vơi.
Bờ thương nhớ nối nhip cầu ta bước
 
Anh hãy  đón vầng trăng phía trước.
Để chiều vàng ngây ngất sóng bình yên
yêu đi anh cho núi lở mây bay
cho ngây ngất đắm say trong tình ái
 
anh có biết ngày mai và mãi mãi
có anh rồi em lại nhớ thiết tha.
Bến bờ yêu trên mảnh đất quê nhà
em sẽ đợi con thuyền kia cập bến
 
em sẽ đứng giữa đêm dài lưu luyến.
một mối tình vời vợi xa xăm
hôn đi anh cho trăm mảnh tan tành.
cho bờ môi em khép hờ nụng nĩu
 
 
 
Ngô Thiên Tú 21.06.2007 18:45:29 (permalink)
0
Đừng phá anh ơi
 
Ngô Thiên Tú
 
Anh ơi anh hỡi anh à
Thôi anh đừng phá em mà anh ơi
Về nhà nếp áo em nhăn
Lỡ mà mẹ hỏi biết làm sao thưa
 
Anh ơi anh hỡi anh ời
Thôi mà đừng có phá hoài anh ơi
Về nhà môi nhạt màu son
Trả lời mưa ướt mẹ làm sao tin
 
Anh ơi anh hỡi anh à
Thôi anh đừng phá để về mẹ thương
Cho em không phải ngại ngùng
Thẹn thùng mẹ hỏi trả lời không xong
 
Yêu em xin đợi đi mà
Vu quy mẹ sẽ chẳng còn hỏi han
Xinh xinh khóm trúc đầu làng
Có cô dâu mới có chàng rể ngoan
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 07:26:39 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 22.06.2007 07:37:35 (permalink)
0
Gởi cho em
 
Ngô Thiên Tú
 
Gởi theo mưa một nụ hồn đắm đuối
Cho môi son phai nhạt màu son hồng
Lòng rủ mềm men thương nhớ mênh mông
Ngây ngất hồn mộng yêu đương chờ đợi
 
Gởi theo gió một vòng tay xiết chặt
Ru em vào giấc ngủ thật bình yên
Tim mênh mang một ảo giác lạ lùng
Lãng quên ngoài trời mưa nghiêng ngả
 
Gởi theo sóng một trái tim mộng tưởng
Say mơ màng trong biển nhớ yêu em
Nhịp lang thang mơ bến tình hò hẹn
Rung động thì thầm chung bóng dưới trăng
 
 
tinhanhdemvang 22.06.2007 13:44:06 (permalink)
0
Gửi cho em đôi vần thơ lửa khát
Cháy hết mình bỏng rát trái tim đơn
Nơi tro bụi tình yêu xưa vụn nát
Bát ngát hồn trải rộng tới mênh mông
 
Nhớ em nhiều nhiều lắm em biết không
Mùa đông giá anh khát tình nắng lửa
Trưa hạ buồn nhớ giọt nắng mùa thu
Về đây em về đây giữa yêu thương
 
Về đây đi tình anh vẫn còn vương
Còn lưu luyến với mây chiều lồng lộng
Biển rộng lắm nhưng tình anh hơn biển
Mãi mãi còn thương nhớ dáng hình em.
 
 
giotnangmuathu2007 24.06.2007 19:34:44 (permalink)
0
ĐI TÌM BIỂN KHÁT
 
em đã về nơi biển khát quê anh.
nơi sầm sơn gió chiều lồng lộng
Em ôm cả từng ngàn đợt sóng.
biển ào về mặn chát bờ môi.
 
em đi tìm biển khát đến bồi hồi.
người ở đâu sao không trao lời vụng dại.
giữa biển  sóng lăn vào  lòng êm ái.
em mơ màng nhìn anh giữa đại dương
 
em mãi kiếm tìm biển yêu thương
leo dốc núi tìm hòn đá trai đá gái.
đứng từ xa em đón chờ biển gọi.
nhưng sao chỉ thấy những miếu thờ.
 
em đã về nơi quê anh một chiều mơ.
giữa sầm sơn chiều vàng biển khát.
em tìm anh giữa hoàng hôn bát ngát.
sao chỉ thấy sóng ào vào mặn chát bờ môi
giotnangmuathu2007 24.06.2007 23:47:29 (permalink)
0

Gởi cho em
Ngô Thiên Tú

Gởi theo mưa một nụ hồn đắm đuối
Cho môi son phai nhạt màu son hồng
Lòng rủ mềm men thương nhớ mênh mông
Ngây ngất hồn mộng yêu đương chờ đợi

Gởi theo gió một vòng tay xiết chặt
Ru em vào giấc ngủ thật bình yên
Tim mênh mang một ảo giác lạ lùng
Lãng quên ngoài trời mưa nghiêng ngả

Gởi theo sóng một trái tim mộng tưởng
Say mơ màng trong biển nhớ yêu em
Nhịp lang thang mơ bến tình hò hẹn
Rung động thì thầm chung bóng dưới trăng


 
EM XIN NHẬN

Em xin nhận một nụ hôn đắm đuối.
say mơ màng trong biển nhớ đam mê
Hôn đi anh cho mây gió bơ phờ.
cho cây cối ngã nghiêng  ngơ ngẩn

Em xin nhận một bến bờ mơ mộng
Một bàn tay xiết chặt giữa mênh mông
để cho tim ngơ ngác  đến lạ lùng
Gửi theo gió ánh sao trời lặng lẽ

Em xin nhận một bến tình hò hẹn
Ru hoài trong giấc ngủ miên man
Hôn đi anh cho song vỗ mây tan.
Cho mây núi  ngã nghiêng theo cánh sóng 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2007 23:53:45 bởi giotnangmuathu2007 >
Nguyên Đỗ 24.06.2007 23:51:05 (permalink)
0
Biển Khát Khát Khao
 
Em về Biển Khát dạt dào
Câu thơ tình ái khát khao ngọt ngào
Vần thơ tình mến em trao
Hẳn in dấu tích tận vào tim ai
 
Em về Biển Khát tháng ngày
Đậm đà tình nghĩa men say rượu nồng
Vần thơ sưởi ấm mùa đông
Sầm Sơn ừ nhỉ nắng hồng suốt năm
 
Em về Biển Khát âm thầm
Gây bao sóng gió bão ngầm lửng lơ
Có người ngóng đợi mong chờ
Bên kia Biển Khát mộng mơ xanh màu
 
Nguyên Đỗ

giotnangmuathu2007 25.06.2007 00:11:30 (permalink)
0

Biển Khát Khát Khao

Em về Biển Khát dạt dào
Câu thơ tình ái khát khao ngọt ngào
Vần thơ tình mến em trao
Hẳn in dấu tích tận vào tim ai

Em về Biển Khát tháng ngày
Đậm đà tình nghĩa men say rượu nồng
Vần thơ sưởi ấm mùa đông
Sầm Sơn ừ nhỉ nắng hồng suốt năm

Em về Biển Khát âm thầm
Gây bao sóng gió bão ngầm lửng lơ
Có người ngóng đợi mong chờ
Bên kia Biển Khát mộng mơ xanh màu


BIỂN NHỚ

Biển về có nhớ mưa ngâu.
sầm sơn  ờ nhỉ người đâu khó tìm
bên kia biển cứ lặng im
để cho biển khát vào tim bão lòng

người ơi năm tháng biển mong.
gặp vần thơ chết sóng lòng lâng lâng
ai đưa ta chén riệu nồng
vần thơ sưởi ấm mùa đông thuở nào.

gặp đây lòng bỗng nao nao.
xin cho một chút riệu đào  ấm môi.
sầm sơn vẫn mãi bồi hồi
vần thơ biển khát chơi vơi  cõi lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2007 08:18:05 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 169 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9