tho tinh
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 169 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 25.06.2007 08:32:24 (permalink)
0
BIỂN KHÁT

Em xin làm biển khát
đưa anh vào lang thang.
đêm lắng nghe biển hát.
trút  ngây thơ vội vàng.

em  xin làm trái cấm
nở trong mùa hạ yêu.
cho lòng mơ đắm đuối
nhớ miên man thật nhiều

em xin làm ngọn sóng.
đắm chìm thuyền anh đi
cho gió gào biển thét
quay cuồng đêm mê si.

em muốn tìm biển khát.
lặng lẽ về bên anh
đêm lắng nghe biển hát.
sóng đung đưa bồng bềnh
Ngô Thiên Tú 26.06.2007 08:11:28 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Gởi cho em
Ngô Thiên Tú

Gởi theo mưa một nụ hồn đắm đuối
Cho môi son phai nhạt màu son hồng
Lòng rủ mềm men thương nhớ mênh mông
Ngây ngất hồn mộng yêu đương chờ đợi

Gởi theo gió một vòng tay xiết chặt
Ru em vào giấc ngủ thật bình yên
Tim mênh mang một ảo giác lạ lùng
Lãng quên ngoài trời mưa nghiêng ngả

Gởi theo sóng một trái tim mộng tưởng
Say mơ màng trong biển nhớ yêu em
Nhịp lang thang mơ bến tình hò hẹn
Rung động thì thầm chung bóng dưới trăng



EM XIN NHẬN

Em xin nhận một nụ hôn đắm đuối.
say mơ màng trong biển nhớ đam mê
Hôn đi anh cho mây gió bơ phờ.
cho cây cối ngã nghiêng  ngơ ngẩn

Em xin nhận một bến bờ mơ mộng
Một bàn tay xiết chặt giữa mênh mông
để cho tim ngơ ngác  đến lạ lùng
Gửi theo gió ánh sao trời lặng lẽ

Em xin nhận một bến tình hò hẹn
Ru hoài trong giấc ngủ miên man
Hôn đi anh cho song vỗ mây tan.
Cho mây núi  ngã nghiêng theo cánh sóng 

Mộng đôi bờ 2
 
Ngô Thiên Tú
Cơn sóng nhớ lan yêu vào giấc ngủ
Say bóng em hồn rung động mơ màng
Sông hẹn hò làm ngây ngất mê man
Trong chiêm bao người tình như đã đến
 
Hồn lâng lâng đam mê tình em nhận
Ru cuồng si một bến mộng thiên đường
Nụ hôn nồng đắm đuối hai trái tim
Dìu biển yêu ru bờ si mơ tưởng
 
Như có em ru tình trong đêm vắng
Không ngỡ ngàng sầu tuyệt vọng con tim
Say bóng em hồn đam mê cảm xúc
Trôi bềnh bồng về phương ấy bình yên
 
Đã yêu nhau đừng làm tan mơ ước
Mộng đôi bờ theo ngày tháng tương tư
Dòng sông hẹn mãi âm thầm chờ đợi
Nối nhịp cầu cho rã mục nhớ thương
 
 
 
 
 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 20:12:45 bởi Ngô Thiên Tú >
giotnangmuathu2007 26.06.2007 08:36:54 (permalink)
0
CƠN MƯA MÙA HẠ

Anh có biết mỗi đêm về day dứt
cơn mưa tình theo tiềm thức vào tim.
Người ở đâu sao em cố kiếm tìm.
Một mối tình dù chỉ là hư ảo.

Mỗi bước đi là mỗi lần giông bão
Tim nhói đau ngơ ngác giữa điêu tàn.
Anh nhớ không giữa gió núi mưa ngàn.
em nhớ mãi cơn mưa tình mùa hạ.

trở về đây bến sông xưa êm ả.
khe đá ngày xưa ta thức giữa tuyết rơi
ngọn lửa tình em nhớ mãi không nguôi
ôi tiếng hát của một thời vụng dại.

quê hương ơi đã một thời ngơ ngác
ai vô tình để hai ngã chia đôi.
đến hôm nay ta đã hiểu nhau rồi.
sao chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt

gặp anh giữa vần thơ  ngơ ngác.
bàng hoàng trong giấc mộng chiêm bao.
chút niềm vui cho nước mắt tuôn trào.
bao đau đớn nghẹn ngào không thể nói.

anh vẫn nhớ  em người con gái.
ở xa xôi trong giấc mộng chiêm bao
ôi tuổi thơ ngơ ngác nghẹn ngào
còn đâu nữa mối tình đầu ngang trái

em đón nhận một bến bờ   êm ái
trở về ôm mãi mối tình xưa.
bến sông lam ngọn nước đỏ phù sa.
day dứt mãi cơn mưa tình mùa hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 09:19:52 bởi giotnangmuathu2007 >
chieubelarus 26.06.2007 09:03:42 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

CƠN MƯA MÙA HẠ

Anh có biết mỗi đêm về day dứt
cơn mưa tình theo tiềm thức vào tim.
Người ở đâu sao em cố kiếm tìm.
Một mối tình dù chỉ là hư ảo.

Mỗi bước đi là mỗi lần giông bão
Tim nhói đau ngơ ngác giữa điêu tàn.
Anh nhớ không giữa gió núi mưa ngàn.
em nhớ mãi cơn mưa tình mùa hạ.

trở về đây bến sông xưa êm ả.
khe đá ngày xưa ta thức giữa tuyết rơi
ngọn lửa tình em nhớ mãi không nguôi
ôi tiếng hát của một thời vụng dại.

ôm bó củi để lòng em nhớ mãi
ai vô tình để hai ngã chia đôi.
đến hôm nay ta đã hiểu nhau rồi.
sao chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt

gặp anh giữa thành vinh ngơ ngác.
bàng hoàng trong giấc mộng chiêm bao.
chút niềm vui cho nước mắt tuôn trào.
bao đau đớn nghẹn ngào không thể nói.

anh vẫn nhớ  em người con gái.
đã một thời thơ bé chảy theo anh.
ôi tuổi thơ như giấc mơ trong lành
còn đâu nữa mối tình đầu thơ dại

tạm biệt nhé đất thành vinh êm ái
em trở về ôm mãi mối tình xưa.
bến sông lam ngọn nước đỏ phù sa.
day dứt mãi cơn mưa tình mùa hạ


Chia tay



Chia tay rồi, thôi đừng nói nữa em
Chỉ thêm buồn, thêm đau, thêm quyến luyến
Hãy cứ để tình ra đi vĩnh viễn
Chốn bình yên hãy tự để anh tìm

Hai chữ "chia tay" anh tưởng ngủ im lìm
Nào ngờ đâu bỗng có ngày đánh thức
Lòng quặng đau tự dưng em biến mất
Thôi hết rồi đôi ta mãi xa nhau

Dù biết rằng chia tay sẽ rất đau
Nhưng còn gì trong cuộc tình ta nữa
Trái tim chung nay đã bị tan vỡ
Dưới mưa ngâu đôi ta mãi chẳng còn

Kết thúc này chính đôi ta đã chọn
Anh chúc em hạnh phúc trên đường tình
Hoàng hôn rồi lại hé mở bình minh
Anh và em mối tình riêng trọn vẹn
!

Trùm "5Quýt"

Ngô Thiên Tú 26.06.2007 09:10:30 (permalink)
0
Chiếc bóng mơ

Ngô Thiên Tú

Tim chợt hiểu tình yêu là biển chết
Khi tim em là ngọn sóng vô tình
Đến tình cờ rồi chợt rút ra khơi
Để cuồng si tan theo làn bọt nước

Thôi thì thôi chớ mộng mơ chờ đợi
Ngất ngư buồn cho hấp hối con tim
Tương tư sầu nghe mặn đáng hồn côi
Ru yêu thương theo màn đêm tiền kiếp

Còn lại gì khi tình yêu tan vỡ
Nhặt niềm đau cho chết đuối tâm hồn
Xin trả em những dấu yêu đắm đuối
Để anh thành tượng đá giữa chiều buông

Anh cố nén mặc cho hồn rủ mục
Ru cuộc tình vào đáy biển cô đơn
Tim ôm ấp một bóng mơ yêu dấu
Hồn đoạ đày theo ngày tháng nhớ thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 09:11:36 bởi Ngô Thiên Tú >
giotnangmuathu2007 26.06.2007 09:31:12 (permalink)
0
chiều đã tàn giấc ngủ trốn trên nương.
em viết cho anh bài thơ tình tha thiết.
giử lai con tim nụ hôn nồng bất chợt
lai láng cuộc tình giữa giấc ngủ chơi vơi.

xin anh đừng biến thành tượng đá để chơi
rồi tình cờ nấp sau làn sóng lớn.
anh hãy cuồng si theo làn bọt biển.
đưa em vào giấc ngủ chốn mênh mông.

đừng để em chết đuối giữa âm thầm
chỉ xin được một lần em sống lai
để cho làn môi em bên anh mãi mãi
ru em vào giấc ngủ bình yên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 12:53:42 bởi giotnangmuathu2007 >
Ngô Thiên Tú 26.06.2007 09:35:14 (permalink)
0
Sao nỡ đành

Ngô Thiên Tú

Sao đành nỡ viết lời ly biệt
Cho tim anh nhức nhối trong đau thương
Lạnh thấm hồn trong cơn mưa buồn bã
Sầu mênh mông ôm bóng tối chưa tàn

ôi còn gì buồn hơn khi mơ ước
Mông đôi bờ còn lại chiếc bóng đơn
Dòng sông tình mênh mang làn sóng nhớ
chảy về đâu khi tình lỡ không tròn

Em cứ đi mặc tim si giẫy chết
Tiếng tạ từ còn văng vẳng bên tai
Anh  vẫn biết tim còn yêu tha thiết
Sao nỡ đành chia cách hỡi tình ơi

langtoi 26.06.2007 10:21:55 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

BIỂN KHÁT

Em xin làm biển khát
đưa anh vào lang thang.
đêm lắng nghe biển hát.
trút  ngây thơ vội vàng.

em  xin làm trái cấm
nở trong mùa hạ yêu.
cho lòng mơ đắm đuối
nhớ miên man thật nhiều

em xin làm ngọn sóng.
đắm chìm thuyền anh đi
cho gió gào biển thét
quay cuồng đêm mê si.

em muốn tìm biển khát.
lặng lẽ về bên anh
đêm lắng nghe biển hát.
sóng đung đưa bồng bềnh

XIN....
 
 
ước chi làm nước mát
giữa biển đời khát khao
Cho em về tắm mát
Thoả cơn khát mùa hè
 
 
giữa cơn nắng mùa hạ
ước chi là bóng dâm
Cho em về trú tạm
Trốn cái nóng gắt gay
 
 
Xin đừng làm trái cấm
Để lòng anh khát khao
Đêm về thầm ao ước
ăn vụng trái cấm này
 
 
 
XIn đừng làm con sóng
Xô thuyền anh đi xa
Mà hãy làm bến đậu
Để thuyền anh neo bờ
giotnangmuathu2007 26.06.2007 13:11:56 (permalink)
0

Sao nỡ đành

Ngô Thiên Tú

Sao đành nỡ viết lời ly biệt
Cho tim anh nhức nhối trong đau thương
Lạnh thấm hồn trong cơn mưa buồn bã
Sầu mênh mông ôm bóng tối chưa tàn

ôi còn gì buồn hơn khi mơ ước
Mông đôi bờ còn lại chiếc bóng đơn
Dòng sông tình mênh mang làn sóng nhớ
chảy về đâu khi tình lỡ không tròn

Em cứ đi mặc tim si giẫy chết
Tiếng tạ từ còn văng vẳng bên tai
Anh  vẫn biết tim còn yêu tha thiết
Sao nỡ đành chia cách hỡi tình ơi

 
KHÔNG ĐÂU ANH
 
không đâu anh vẫn nguyên vẹn tới giờ.
từ nụ cười đến thân hình dáng vóc.
vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc
vẫn vương đầy mang nỗi nhớ mênh mông.
 
dòng sông xưa vẫn trọn chữ thủy chung
vẫn chờ mong anh ngày trở lại.
để ta  hái quả mùa thơm hoa trái
trái  tim dừng tan theo giấc mơ xưa
 
em sẽ về bên bến sông lam
đan nỗi nhớ một mùa hè hò hẹn.
tình yêu em vẫn còn nguyên vẹn
trôi bồng bềnh tìm nơi ấy bình yên.
 
xin một lần cho em được gọi tên
tên gì nhỉ em buồn cười thật đấy.
giá như ngày xưa em được thấy.
tình yêu em nguyên vẹn đến ngọt ngào
 
trôi bồng bênh để em phải ước ao
phải đợi chờ anh trong tuyệt vọng.
những cảm xúc chỉ là niềm hoài vọng.
xin hỏi người có đón nhận tình em
 
 
 
 


giotnangmuathu2007 26.06.2007 13:25:20 (permalink)
0
Chia tay



Chia tay rồi, thôi đừng nói nữa em
Chỉ thêm buồn, thêm đau, thêm quyến luyến
Hãy cứ để tình ra đi vĩnh viễn
Chốn bình yên hãy tự để anh tìm

Hai chữ "chia tay" anh tưởng ngủ im lìm
Nào ngờ đâu bỗng có ngày đánh thức
Lòng quặng đau tự dưng em biến mất
Thôi hết rồi đôi ta mãi xa nhau

Dù biết rằng chia tay sẽ rất đau
Nhưng còn gì trong cuộc tình ta nữa
Trái tim chung nay đã bị tan vỡ
Dưới mưa ngâu đôi ta mãi chẳng còn

Kết thúc này chính đôi ta đã chọn
Anh chúc em hạnh phúc trên đường tình
Hoàng hôn rồi lại hé mở bình minh
Anh và em mối tình riêng trọn vẹn
!

Trùm "5Quýt"

_____________________________
 
XIN CHÀO
tình cờ qua chuyến đò ngang.
gặp người khách lạ chung sang mạn thuyền.
ai cười để lộ nét duyên.
suýt làm tôi chút đổ nghiêng giữa dòng.
 
xin đò khoan vội sang sông.
để tôi xin được đôi dòng được thưa
xin đừng chân lại chiều mơ
để dòng sông  được ngẩn ngơ đôi bờ
 
giotnangmuathu2007 26.06.2007 13:45:44 (permalink)
0


XIN....
 
 
ước chi làm nước mát
giữa biển đời khát khao
Cho em về tắm mát
Thoả cơn khát mùa hè
 
 
giữa cơn nắng mùa hạ
ước chi là bóng dâm
Cho em về trú tạm
Trốn cái nóng gắt gay
 
 
Xin đừng làm trái cấm
Để lòng anh khát khao
Đêm về thầm ao ước
ăn vụng trái cấm này
 
 
 
XIn đừng làm con sóng
Xô thuyền anh đi xa
Mà hãy làm bến đậu
Để thuyền anh neo bờ

 
ơi  cũng chỉ là mơ.
anh ơi đừng xin đến.
bến sông dài vô kể.
anh cứ xuôi nước ròng
 
em muốn hỏi dòng sông
 hỏi mây trời gió núi
hỏichim trời có đợi
tiếng hót cho quê mình
 
giưa nắng hè bỏng rát.
anh có dám hôn lên.
đôi mắt hồng ướt át.
cho môi mềm lung linh.
 
anh cứ ước bóng râm.
che hai bờ nỗi nhớ.
ngày mai thuyền xuôi gió.
hỏi còn nhớ em không
 
em muốn là bọt sóng.
để thuyền về tan ra.
trong từng làn nước mát
đưa hồn anh  đi xa


Bão biển 26.06.2007 20:50:44 (permalink)
0
Thơ em viết ngàn lời thơ tha thiết
Mộng yêu đương đắm đuối đến mê hồn
Thơ em nhớ, thơ anh buồn lãng đãng
Sương chiều buông giăng kín nẻo đường yêu
 
Em em ơi khát tình em khao khát
Khát mê hồn trên sa mạc mênh mang
Em em ơi em có về trên biển
Sao không còn thương nhớ gọi tình anh  
chieubelarus 27.06.2007 02:07:42 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007
XIN CHÀO
tình cờ qua chuyến đò ngang.
gặp người khách lạ chung sang mạn thuyền.
ai cười để lộ nét duyên.
suýt làm tôi chút đổ nghiêng giữa dòng.

xin đò khoan vội sang sông.
để tôi xin được đôi dòng được thưa
xin đừng chân lại chiều mơ
để dòng sông  được ngẩn ngơ đôi bờ


TỰ BẠCH

Rất vui khi được làm quen
Tuy rằng chưa gặp xem như bạn hiền
Mùa thu giọt nắng như tiên
Tên hay thơ giỏi làm nghiên lòng người
Mình đây đang tuổi đôi mươi
Cũng đòi chập chững cùng Người làm thơ
Thế gian ai chớ hững hờ
Dừng chân ghé lại đối thơ kết tình

Miền Trung quê mình nơi xa lắm
Giờ ở nơi xa mãi ngóng trông
Không biết giờ này ai ngồi đó
Có nhớ người xưa úa cánh hồng

Xa bạn xa bè xa người thân
Xa cảnh đơn sơ, nhớ vô ngần
Có ai thấu hiểu lòng một nữa
Lấp mảnh trăng kia trọn một vầng

Làm thơ chỉ để giải sầu
Không mong danh vọng để mai sau
Suốt ngày luẩn quẩn trong phòng nhỏ
Nhìn ra cửa sổ nhìn mưa ngâu
Mưa ngâu, mưa ngâu, mưa thật lâu
Nhìn mưa rơi nhẹ lòng bớt đau
Viết lại đôi dòng tim thổn thức
Cho đời bớt ngạt vơi đi sầu



Ngô Thiên Tú 27.06.2007 07:52:13 (permalink)
0
Buồn
 
Ngô Thiên Tú
 
Rồi có lúc tâm hồn như rủ chết
Buồn mênh mông trong bóng tối ngục tù
Đọa đày tim nhức nhối chẳng bình yên
Ôm tương tư ru niềm đau tuyệt vọng
 
Say thương nhớ một cuộc tình hò hẹn
Tình lỡ làng hai lối rẽ một dòng sông
Bến mơ xưa chỉ còn lại chiếc bóng mờ
Sầu lê thê ôm vầng trăng hư ảo
 
Biết yêu em là ôm buồn mộng tưởng
Giẫy chết hồn bên bờ nhớ cô đơn
Mà sao xa lại ray rức ngỡ ngàng
Nghe tim nhức như vỡ tan lồng ngực
 
Ôi tình yêu thật là kỳ ảo
Càng muốn xa tim lại muốn gần kề
Nhịp ngậm ngùi làm sao dối được tim
Chắc có lẽ còn yêu em đắm đuối
Nguyễn Hoàng 27.06.2007 21:34:58 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

BIỂN KHÁT

Em xin làm biển khát
đưa anh vào lang thang.
đêm lắng nghe biển hát.
trút  ngây thơ vội vàng.

Em  xin làm trái cấm
nở trong mùa hạ yêu.
cho lòng mơ đắm đuối
nhớ miên man thật nhiều.

Em xin làm ngọn sóng.
đắm chìm thuyền anh đi
cho gió gào biển thét
quay cuồng đêm mê si.

Em muốn tìm biển khát.
lặng lẽ về bên anh
đêm lắng nghe biển hát.
sóng đung đưa bồng bềnh.





Bờ khát biển
 
Nếu em làm biển khát,
Anh ao ước là bờ
Để em hờn vô cớ
Biển đêm ngày sóng xô.
 
Nếu em là trái cấm
Chín mọng trong hạ này
Dẫu cây cao đến mây
Anh cũng trèo hái ngay.
 
Hãy làm anh ngất ngây
Bằng sóng em êm nhẹ.
Đừng thét gào như thể
Biển bão giông tràn về.
 
Hãy lặng lẽ lắng nghe
Bờ cát anh thầm hát
Vỗ bờ đi biển khát
Ru bờ mãi đam mê./.
 
 
Hà Nội, ngày 27/06/2007
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2007 21:47:01 bởi Nguyễn Hoàng >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 169 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9