tho tinh

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 85 trang, bài viết từ 1831 đến 1860 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 31.10.2008 09:43:03
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Biền biệt xa nhau năm nối năm
Từng đêm mưa lạnh gợi hờn căm
Trăng ơi không khóc lòng như xé.!
Em ở phương nào có biết chăng?
                                   


Xa cách bao năm em vẫn nhớ...
Gió lùa lồng ngực lệ tràn rơi...
Anh ơi ! từ ấy sao không tới...
Để gió rưng rưng giữa cuộc đời
 
Anh  biết rằng em đã có nơi...
Nỗi buồn nhiều lúc lệ tuôn rơi...
Thương quá ngày xưa còn lại giận
Vì đâu..người ấy đã quên lời..? 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 01.11.2008 06:49:00
0
Giờ đây gặp lại anh ơi...
Nỗi đau còn đó một đời không quên.
Thương nhau vất bỏ ưu phiền...
Cho nhau tất cả tình thương dạt dào...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 04.11.2008 07:18:48
0
Bây giờ anh ở nơi đâu...
Gọi anh gọi mãi nào đâu trả lời
Biết anh trong thuquan anh ơi...
sao em gọi nhớ mà lời chẳng qua...
Thương nhau trong nỗi xót xa...
Để dòng lệ nhỏ chan hòa khắp nơi...
Nhớ thương day dứt người ơi...
Em yêu...yêu lắm một đời không quên

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 05.11.2008 07:19:15
0
làm sao cất được ưu phiền
làm sao qua được khỏi miền nhớ nhung...
nhìn nhau  dòng lệ rưng rưng...
một lần gặp lại nữa mừng nữa lo...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 07.11.2008 07:19:35
0
đón đưa chi một lời thề..
lòng em vẫn mãi nhớ về nước non...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 22:41:46 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 09.11.2008 07:06:47
0
xa rồi một chiếc thuyền con...
bến sông héo hắt mỏi mòn tháng năm...
đừng buồn nữa nhé nghe anh...
em là quê mẹ vẫn lòng đợi nhau...
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 11.11.2008 13:57:05
0
Sông sâu đã có nhịp cầu...
Cho ta chắp mối duyên đầu nhớ thương
Đường xa...trắc trở khôn lường !
Tấm lòng son sắt...mở đường tương lai...
Thương ai ngày ngắn đêm dài?
Nhớ ai để cứ giận hoài lại thương!?
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 13.11.2008 07:51:43
0
con tằm nhã sợi tơ vương...
tháng năm làm kén còn vương nhộng tằm
anh về từ buổi đầu đông...
kén em chưa xé nong tằm chưa  quay...
tháng năm ơi nhớ lắt lay...
quê hương vẫn mãi đắm say ngọt ngào...

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 14.11.2008 07:06:02
0
Yêu nhau từ thuở má đào
Thời gian đằng đẳng...dạt dào tình thương...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 13:54:10 bởi nutamxuan >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 15.11.2008 08:26:53
0
Chúng mình nặng nghĩa trao nhau
Lời thương đã nói  trước sau một lòng
Thương nhiều nên nhớ nên mong
Đến ngày sum họp thỏa lòng ước mơ
Rằng xa ,xa mấy cũng chờ...
Yêu thương gom chặt...tuổi thơ tràn về
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.11.2008 08:56:31
0
quê hương ơi...dẫu nắng mưa.
lời xưa còn đó câu thề chẳng quên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 22:43:55 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 16.11.2008 10:14:31
0
Đã đi qua đến bao miền...
Tuổi xuân đã trãi chẳng quên lời thề
Chiều vàng thương nhớ đồng quê...
Càng thương giọt nắng dọi về phương anh.
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.11.2008 19:58:14
0
ngày xưa chiếc áo mong manh...
mà sao vẫn thấy long lanh nụ cười
giờ đây  tất cả xa rồi...
để em đứng giữa trời chiều buâng khuâng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 07:31:57 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 17.11.2008 07:39:04
0
Mùa đông lạnh  đến rồi đây...
Kéo theo những áng mây bay hững hờ...
Nhặt lên một mảnh hư vô...
Gửi theo nỗi nhớ bay về phương nao...
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 18.11.2008 07:11:07
0
xa rồi bỗng nhớ cồn cào...
từ trong sâu thẳm bỗng trào nỗi đau...
yêu thương thì nhớ  tìm nhau....
đừng bao giờ để nỗi sầu nhé anh..
 

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 18.11.2008 07:16:09
0
đường vô xứ nghệ loanh quanh...
thương nhau nhớ chạy cho nhanh để về...
ai ơi hãy nhớ lời thề...
dù xa ngàn dặm vẫn về để thương...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 19.11.2008 22:35:30
0
xa rồi còn lại vấn vương...
yêu anh em gửi chữ thương giữa trời...
gặp nhau thoáng chốc bồi hồi...
mắt nhìn đẫm lệ nhìn người ra đi...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 20.11.2008 16:51:46
0
Yêu thương ta giữ vào sâu lắng...
Buồng tim ta có đôi lứa yêu nhau.
Trời rộng lắm có chứa đầy nỗi nhớ?
Ta gom ở trong lòng...
                Tất cả chỉ thương yêu!

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 23.11.2008 11:31:34
0
xa nhau rồi lòng vẫn mãi vấn vương...
thời thơ ấu in hằn bao kỷ niệm...
anh  mãi mãi trong lòng em thương mến...
hãy chờ em...chờ em nhé nghe anh...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 23.11.2008 11:39:52
0
Mùa đông về gió vẫn thổi mong manh....
Em đứng lặng giữa hai miền ảo vọng...
Lòng khắc khoải một nỗi niềm xa vắng...
Cơn mưa chiều nằng nặng phía trời xa...
 
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 25.11.2008 08:03:09
0
anh đi rồi gió lại nổi phong ba...
gió run rẩy giữa rưng...rưng dòng lệ...
một nữa tái tê hỏi trời xanh sao có thể...
chia cắt làm chi cho giọt lệ giữa mưa buồn...
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 25.11.2008 11:09:18
0
Hỏi trời , trời vẫn mưa tuôn...
Hỏi người người vẫn , thấy buồn con tim!
Người đi đâu?
            Tôi mãi kiếm tìm..?
Bao giờ gặp lại con tim hết buồn.

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 26.11.2008 07:10:01
0
xa rồi vẫn đợi người ơi...
dù cho mưa ướt hết rồi con tim...
rưng rưng dòng lệ cứ tìm...
nhìn về phương vấn vương nỗi lòng... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 08:36:09 bởi giotnangmuathu2007 >

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 26.11.2008 10:37:37
0
Đã hiểu nhau rồi thương lắm lắm...
Mối tình xưa ngày ấy vẫn nồng say!
Ta đau đớn mối tình đầu tan vở...
Dẫu bây giờ tất cả vẫn còn đây.!..

Ngày hội ngộ dẫu còn xa tít tắp
Tình thương và nỗi nhớ cứ đầy nguyên
Người hiện hữu trong tôi ngày gặp lại
Đã lâu rồi nồng cháy chất men say...

Thương lắm chứ và cũng buồn lắm chứ!
Giận hờn nhiều...
bởi cũng quá yêu thương!
....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 10:38:39 bởi hanho >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 27.11.2008 19:17:12
0
chuyện ngày xưa em vẫn nhớ như in...
câu thơ buồn anh tặng em ngầy ấy...
đến tận bây giờ em mới thấy...
anh là một dòng sông
               ......không gian dối bao giờ...
hãy chờ em chờ em nhé nghe anh...
chờ em đến thổi bùng lên ngọn lửa...
lai láng một cuộc tình theo chiều dài nỗi nhớ....
giận rồi thương...thương lắm một tình quê...

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 28.11.2008 09:45:51
0
Bấy nhiêu năm vẫn giữ trọn câu thề
Dẫu biết đấy... chỉ còn đây một nữa
Trong đau khổ ai là người giữ lửa...
Để bây giờ bùng cháy ở trong nhau...
 
Gặp lại rồi mới thấm thía nỗi đau...
Khi nhìn lại chỉ một màu nhung nhớ !
Ai đã gieo một mối tình dang dở.?
Để bây giờ nước mắt vẫn rơi rơi...
 
Ta thương nhau đâu chỉ nói bằng lời
Trong khắc khoải mới thấy lòng tha thiết
Trong chờ đợi chỉ một người được biết
Khi đời thường còn trống vắng..xa nhau
...
Để bây giờ càng thấm thía nỗi đau...!
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 28.11.2008 10:07:33
0
Bây giờ và mãi mai sau
Câu thơ lòng vẫn một màu thủy chung
Ngày xưa nguyện ước tương phùng
Yêu hoa,hoa thắm,yêu tùng,tùng xanh
Ước sao bà nguyệt lại dành
Cho Kiều-Kim lại được thành lứa đôi.
...
Cầu mong... trong dạ bồi hồi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 14:47:24 bởi giotnangmuathu2007 >

aphu
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
  • Nơi: ukraina
RE: tho tinh - 28.11.2008 21:20:05
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Ngày xưa nguyện ước tương phùng
Yêu hoa,hoa thắm,yêu tùng,tùng xanh
Ước sao bà nguyệt lại dành
Cho Kiều-Kim lại được thành lứa đôi.






thế còn tình cảm em...tôi?
sao em không ước để rồi có nhau?
tôi giờ ôm một nỗi đau
tình xưa chẳng thể phai màu trong tim.
đêm đêm tôi vẫn đi tìm
em trong giấc mộng...mộng chìm trong mê...
giật mình tỉnh giấc...tái tê
ước sao có thể trở về bên em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 09:10:22 bởi aphu >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 01.12.2008 11:08:53
0
Ngày nối ngày trôi đi...
Chỉ tình yêu ở lại.
Nỗi buồn , cứ theo mãi...
Lắt lay niềm tương tư...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 16:36:29 bởi hoanang >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 05.12.2008 20:34:55
0
Em nói lời giã từ...
Để lòng đau như thắt !
Bao nhiêu tình góp nhặt
Dành giụm về trao nhau...
...
Làm giảm bớt nỗi đau
...
Thương lắm mối tình đầu !
Chất chứa đầy kỉ niệm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 14:00:40 bởi giotnangmuathu2007 >

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 85 trang, bài viết từ 1831 đến 1860 trên tổng số 2527 bài trong đề mục