tho tinh
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 169 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 28.06.2007 14:19:18 (permalink)
0
ôi thật là ngây thơ.
nên em buồn vô cớ.
nếu như anh có thể
đừng hờn dỗi bờ yêu.
 
ngày mai đây anh ơi
lúa mùa về trĩu hạt.
vườn hoa thơm chín trái.
đưa tình anh liêu xiêu.
 
em xin làm biển yêu.
cuộn anh vào biển nhớ.
xin anh chiều em nhé.
một lần thôi mơ màng
giotnangmuathu2007 28.06.2007 14:35:13 (permalink)
0

Thơ em viết ngàn lời thơ tha thiết
Mộng yêu đương đắm đuối đến mê hồn
Thơ em nhớ, thơ anh buồn lãng đãng
Sương chiều buông giăng kín nẻo đường yêu

Em em ơi khát tình em khao khát
Khát mê hồn trên sa mạc mênh mang
Em em ơi em có về trên biển
Sao không còn thương nhớ gọi tình anh

 
em đã về nơi ấy sầm sơn.
chiều giăng kín dòng người nghi mát.
đêm thì thào lắng nghe biển khát
nhớ thương ai năm tháng chia xa
 
em hòa trong lòng nước biển bao la
nước mát lạnh xô vào lòng ngọn sóng.
nhin xa xa lòng em trông ngóng.
giá như anh la sóng giữa đại dương.
 
em mãi tim anh trong lòng biển yêu thương.
đâu có thấy chỉ là sóng vỗ.
em ôm sóng  nhớ anh đến thế.
biển sầm sơn mặn chát lao xao
 
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 28.06.2007 14:57:10 (permalink)
0
Buồn
 
Ngô Thiên Tú
 
Rồi có lúc tâm hồn như rủ chết
Buồn mênh mông trong bóng tối ngục tù
Đọa đày tim nhức nhối chẳng bình yên
Ôm tương tư ru niềm đau tuyệt vọng
 
Say thương nhớ một cuộc tình hò hẹn
Tình lỡ làng hai lối rẽ một dòng sông
Bến mơ xưa chỉ còn lại chiếc bóng mờ
Sầu lê thê ôm vầng trăng hư ảo
 
Biết yêu em là ôm buồn mộng tưởng
Giẫy chết hồn bên bờ nhớ cô đơn
Mà sao xa lại ray rức ngỡ ngàng
Nghe tim nhức như vỡ tan lồng ngực
 
Ôi tình yêu thật là kỳ ảo
Càng muốn xa tim lại muốn gần kề
Nhịp ngậm ngùi làm sao dối được tim
Chắc có lẽ còn yêu em đắm đuối
 
GIẤC MỘNG BUỒN
 
cho em xin giấc mộng buồn
ôm hôn quấn quýt vào hồn đam mê
cho em  tù ngục lời thơ
đọa đày giấc mộng ngẩn ngơ giữa đời.
dù rằng mấy  phút chơi vơi
còn hơn để cả một đời buồn thương.
cho em xin được  cùng buồn
thả hồn  mê đắm nỗi buồn cùng  anh

 
Ngô Thiên Tú 29.06.2007 07:09:31 (permalink)
0
Ru buồn
 
Ngô Thiên Tú
 
Cho anh ru em - vào giấc mơ buồn
Cho tim - quên lãng niềm đau
Dìu tình say - cơn mê tình ái
Hai tâm hồn - xao xuyến bên nhau
 
Cho anh ru em - vào đỉnh núi sầu
Bềnh bồng - ngơ ngác mộng yêu
Ngỡ ngàng - lang thang du mục
Có em ru cùng - đời thật bình yên
 
Cho anh - đôi mắt si tình
Lả lơi - mái tóc rủ buông
Cho anh - môi hồng ngọt mềm
Đắm đuối mơ màng - say nắng hoàng hôn
 
Cho anh - ru em hẹn hò
Thầm thì - vào mộng yêu đương
Hôn mê - không còn hờn dỗi
Trôi theo sông tình - một bến bờ thương
 
Cho anh ru em - vào mộng du buồn
Nghe tim - rung động lê thê
Ngất ngư - cuồng si mộng tưởng
Dưới ánh trăng mờ - hai bóng chung đôi
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2007 08:25:14 bởi Ngô Thiên Tú >
giotnangmuathu2007 30.06.2007 14:26:20 (permalink)
0
nếu một ngày anh đến để chơi vơi
xin hãy để nụ cười vương trong khoé mắt
nếu anh yêu em là chân thật
thì anh ơi đừng để nụ cười buồn
 
em chỉ muốn một lần được bình yên.
say đắm đuối khi hoàng hôn tắt nắng
em muốn cùng anh trong biển vắng.
sóng đung đưa theo dưới bóng trăng thề.
 
vui đi anh đù đời có não nề.
em sẽ mãi là bến bờ anh đến
dù ngày mai mưa ngàn sóng lớn.
em vẫn trở về nối lại những yêu thương
 
Ngô Thiên Tú 01.07.2007 07:23:56 (permalink)
0
Tình nhớ
 
Ngô Thiên Tú
 
Bao đêm nay sao thấy tim kỳ lạ
Bỗng lâng lâng một nỗi nhớ mơ màng
Nhìn mây trời mộng về cõi xa xôi
Tưởng bóng em cho hồn say lãng mạn
 
Thấm men yêu nghe lòng như rộn rã
Tim lang thang ngây ngất chẳng bến bờ
Nhịp hôn mê thì thầm lời hò hẹn
Tương tư tình rung động một biển mơ
 
Em bến ấy anh bên đây chờ đợi
Đại dương xa không bằng trái tim gần
Gởi thương yêu theo vì sao lấp lánh
Đến người tình anh nhung nhớ cách ngăn
 
giotnangmuathu2007 01.07.2007 08:50:34 (permalink)
0
EM SẼ VỀ
 
Em  sẽ về nơi ấy quê anh.
Đem tim yêu để tìm về với biển.
Nơi con sóng vỗ về lưu luyến
Để hồn say dào dạt với biển khơi

Em sẽ về nơi ấy bến bờ  xưa anh ơi
Đem thương nhớ để tìm lời hò hẹn
Tình yêu ơi em vẫn còn nguyên vẹn.
Từ buổi đầu tiên cho mãi tới bây giờ

Giá như ngày xưa em đừng có dại khờ.
Thì giờ đây ta đâu còn  nuối tiếc.
Giá như hôm nay anh biết được
Em yêu anh nhiều hơn cát biển khơi.

ôi !phải chi ta đã có nhau rồi.
Để sóng khỏi khóc  lăn tràn bờ cát
Để cho con tim yêu luôn khao khát.
cuốn đưa em về với biển anh yêu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 08:52:32 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 02.07.2007 18:52:09 (permalink)
0
TÌM LẠI NGÀY XƯA
 
Em về tìm lại ngày xưa
cơn mưa mùa hạ lưa thưa giọt buồn.
đêm nghe tiếng dế gọi hồn.
buâng khuâng ôm giọt mưa tuôn vào lòng.
 
ngày xưa mặc áo cánh đồng
kênh mương khe đá mát lòng lúa xuân
quê hương nặng nghĩa ân tình..
đói no đắp đổi quê mình rau dưa.
 
em về đem mảnh tình quê.
gửi vào nỗi nhớ chuyến đò quê hương.
nhớ ngày xưa giữa mưa buồn
em cùng anh đốn củi tìm giữa mưa.
 
nhớ anh em giữ  lời thề.
đêm theo tất cả hương quê tình làng.
dòng sông một chuyến đò ngang.
em xin gửi trọn muôn vàn nhớ thương
 
 
 
 
Ngô Thiên Tú 03.07.2007 07:43:58 (permalink)
0
Nhớ thương
 
   Nhìn về
phương ấy xa xôi
Gởi mây gởi gió
  nỗi lòng
nhớ thương


  Trái tim
mơ tưởng nhân tình
 Lang thang
  thơ thẩn
giữa bầu trời yêu
 
Ngô Thiên Tú 03.07.2007 23:15:11 (permalink)
0
Tưởng nhớ
 
Ngô thiên Tú
 
Ta nghe tiếng mưa buông
Trong đêm vắng cô đơn
Tiếng mưa buồn não nùng
 
Đưa tay hứng mưa rơi
Buồng tim sầu thấm ướt
Nhớ bàn tay nhân tình
 
Từng giọt buồn đắm đuối
Bay trên phố vắng đêm
Ru hồn say hình bóng
Ôi ! nhớ nhung rã rời
 
Lang thang bước chân hoang
Lạc loài theo ngõ quen
Ta hôn mê mơ màng
 
Dòng tóc bồng theo gió
Bờ môi mềm ướt nước
Còn xa cách nghìn trùng
 
Nhìn về phương xa ấy
Hồn cuồng si héo úa
Gởi bầu trời tưởng nhớ
Trái tim ngư ngất chờ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 23:16:59 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 04.07.2007 19:50:59 (permalink)
0
Nhớ
 
Ngô Thiên Tú
 
Lang thang đôi mắt yêu gởi về phương trời mộng
Nhớ người xa mây rủ đêm si tình
Một bóng hình lấp lánh trong buồng tim
Chờ mong đợi một lần mơ duyên nợ
 
Du mục tâm hồn theo gió bay
Đêm đêm đắm đuối nhớ mơ màng
Tha thiết hôn mê cuồng si tưởng
Mộng ước hẹn hò thuyền đổ bến yêu
 
Nỗi nhớ mênh mang cuốn đêm dài
Lê thê hoang dã ngư ngất tim
Tương tư ngơ ngác buồn điên dại
Rủ hồn ôi mộng mị liêu trai
giotnangmuathu2007 04.07.2007 20:20:15 (permalink)
0
NHỚ
 
Em nhớ anh những đêm dài không ngủ.
nhớ những chiều buồn  nhớ những ngày mưa.
tiến gió thet gào không biết anh đã ngủ chưa
hay đang thức ôm mảnh đời lặng lẽ
 
 
Ngô Thiên Tú 04.07.2007 21:16:37 (permalink)
0

Nhớ

Anh vẫn thức đêm từng đêm Nhớ em đắm đuối
Gởi cuồng si theo gió mộng tưởng tình
Mưa tuôn dài làm mơ lại lâng lâng
Tim mong ước được gặp em hạnh ngộ
Từng kỷ niệm lấp đầy buồng tim nhớ
Ngất ngư hồn tha thiết mộng chung đôi

Ngô Thiên Tú 05.07.2007 05:24:20 (permalink)
0
Môt giấc mơ tình
 
Ngô Thiên Tú
 
Trong giấc mơ hoang em là tiên nữ
Đến bên anh say mộng mị dương trần
Đẹp ngọc ngà đôi mắt buồn liễu rủ
Bờ môi xinh vừa điểm dấu nhân tình
 
Say yêu đương em hoá thành hoa dại
Theo gió bay lãng mạn ngát hương nồng
Buông hình hài đam mê cánh bướm si
Lạc nhân thế một trái tim huyền thoại
 
Dáng trinh nữ ôi kiêu sa nhân thế
Lỗi hẹn thề sao trở lại cung tiên
Yêu thương anh em xin trời ở lại
Cho trọn tình đôi bóng một lần yêu
 
Không điện ngọc không cung đài tráng lệ
Hai trái tim ngây ngất địa đàng tình
Đêm từng đêm say cung đàn tiên nữ
Anh ngỡ ngàng ngơ ngác mộng du mơ
giotnangmuathu2007 05.07.2007 08:44:57 (permalink)
0
SAY SÓNG
 
Anh là sóng làm em say đến thế.
đem cuồng si ngơ ngác giữa biển đông
thấm men say ngây ngất ở trong lòng
gửi  tin yêu trao nhau lời hò hẹn.
 
em muốn hỏi nếu anh là sóng biển.
cuồn cuộn trào ra tận ở biển đông.
thì ngày mai anh còn nhớ em không.
hay  chỉ để sóng lòng em biển vắng.
 
anh là sóng xô  giữa đại dương tít tắp
đêm thầm thì  gieo ước vọng đời em.
đem yêu thương dào dạt giữa đại dương
em ôm sóng  nghe bờ môi măn chát.
 
em chỉ muốn anh cất lên tiếng hát.
đến quê nhà theo tiếng gọi tình yêu.
để ngày ngày dào dạt với biển khơi.
anh là sóng cuộn lòng em ngơ ngác
 
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 169 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9