tho tinh
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 169 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 18.07.2007 08:31:12 (permalink)
0
HOA ĐỜI THƯỜNG
 
ôi ! những  lời dịu ngọt
gởi niềm đau đời em.
hoa ngàn năm vẫn thế
ngàn đời vẫn không quên.
 
nắng hè không dừng lại.
chiếu vào hoa ngậm ngùi
hoa buồn nhìn nắng đến..
nghe hạ về buồn hiu.
 
hoa ngày xưa duyên dáng.
hoa bây giờ vẫn tươi.
mắc gió mưa tầm tã.
hoa vẫn tươi cho người
 
xin được làm ngọn gió.
đưa mát về quê hương.
quyện hương vào thơm ngát.
Hòa nắng vàng em thương
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 19.07.2007 18:44:43 (permalink)
0
KHÔNG LỜI TỪ BIỆT

Vầng trăng ơi sao chẳng thấy đôi bờ.
Trên bến vắng thênh thang nhìn sóng vỗ.
Bao ngày đã qua áo trắng em bây giờ nhòa lệ
Trang giấy học trò dấu mực đọng chưa phai.

Sao vầng trăng lạc bước ở nơi nào.
Để lại đất trời không một lời từ biệt.
Bên dòng sông nước rên trào chảy xiết.
Ai vô tình để nước chảy về xuôi.

Ôm nỗi buồn ngơ ngác giữa chơi vơi.
Lấp lai khoảng trời đầy kỷ niệm.
Ai ra đi không một lần lưu luyến.
Để bến sông  em nức nở  giữa nhạt nhòa
giotnangmuathu2007 20.07.2007 14:55:38 (permalink)
0
ANH LÀ DÒNG SÔNG.

anh là dòng sông quê.
thấm hồn em lai láng.
mùa mưa mùa nước cạn
sông vẫn hiền như xưa.

ôi con sông xưa kia.
đã một thời giông tố.
ai qua sông còn nhớ.
lệ rơi trong nhạt nhòa.

một buổi chiều chia xa.
em nghe người ta kể.
sông đã mang dòng chảy
lửng lờ theo hoa chơi.

ngậm ngùi nhìn trăng rơi
em thả trôi dòng chảy.
tạm biệt sông từ đây.
năm tháng qua lạnh lùng

tuổi ngây thơ bừng tỉnh
thật giả giữa vàng thau.
em hiểu sông đã muộn.
cuộc đời chẳng cho nhau..

sông vẫn như ngày ấy.
em nuốt giọt lệ sầu.
xin sông đừng giận nhé
ta vẫn lòng cho nhau.

em xin làm dòng chảy.
cuồn cuộn dòng sông anh
hãy như ngày xưa nhé.
em yêu sông nguyên lành

anh là một dòng sông.
giữa hồn em lai láng.
hòa trong làn nước mát.
trên quê hương..ngỡ ngàng

 giotnangmuathu2007
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 19:09:22 bởi Viet duong nhan >
giotnangmuathu2007 21.07.2007 23:08:11 (permalink)
0
 
BẾN XƯA
 
Em về tìm lại bến xưa.
cơn mưa mùa hạ lưa thưa giọt buồn.
chiều về thăm lại hoàng hôn.
hỏi ai đứng đón mưa tuôn vào lòng.
 
Trọn đời  ôm nỗi nhớ mong.
bến xưa cát đã chất chồng từ xa.
trải qua mưa gió nhạt nhòa.
từng cơn gió thổi thoảng qua hững hờ.
 
nắng mưa bên bến đợi chờ
mà sao  lòng vẫn đợi chờ nắng lên.
trở về nỗi nhớ triền miên.
bến xưa một chút buâng khuâng thưở nào
 
 
 
giotnangmuathu2007 23.07.2007 07:50:40 (permalink)
0
XIN HẠ ĐỪNG ĐI XA
 
Một thoáng mau trôi qua
Hạ về sao nhanh thế.
Nếu như em có thể.
Kéo hạ về đừng xa.
 
Hoa phượng rơi nhạt nhòa.
Rót vào lòng nỗi nhớ.
Xin hạ đừng đi nhé.
Cho hè về xốn xang.
 
Trong mưa giọt lệ tràn.
Tiếng ve kêu nức nở..
Hè ơi người có nhớ
Rát bỏng một niềm đau.
 
hạ ơi đừng vương sầu.
hãy nghe lòng ta gọi.
Ta sẽ chờ hạ  hái.
Nụ cười tươi ngọt ngào.
 
Xin hạ đừng đi nhé.
Đừng để đau lòng ta
Ngàn năm xưa vẫn đợi.
Tiếng ve trong trời xa
 
giotnangmuathu2007 23.07.2007 23:49:59 (permalink)
0
người về bến ấy nhớ không.
mảnh tình ta gửi dòng sông thuở nào
mênh mông sóng nước gọi chào.
xin cho một chút ngọt ngào lòng ta.
 
 
ngay xua 290595 24.07.2007 02:02:40 (permalink)
0
Ta về bên ấy nhớ trông
Tình em vẫn mãi trong tim thuở nào
Ta về lòng tận nơi nao
Tìm em ta kiếm  kiếm hoài ngàn năm.
__________
mạo muội vài dòng, xin thứ lỗi nếu sai xót
giotnangmuathu2007 24.07.2007 19:10:14 (permalink)
0
xin chào ngay xưa đã ghé thăm.
nhưng có ai bỏ ai đau..đó chi là số phận.
NGÀY XƯA
 
 
đấy là chuyện của ngày xưa.
còn giờ thì đã hai bờ cách xa.
tháng năm qua đã nhạt nhòa.
giờ đây hoa bưởi cùng ta hững hờ.
cuộc đời như một giấc mơ.
đep như hoa thắm lai giờ còn đâu.
cho ta gửi một nỗi sầu.
ngày xưa còn nhớ  cho sầu mùa đông.
em đã có một dòng sông.
bao nhiêu nỗi nhớ gửi trong đất trời
SongHong 25.07.2007 12:06:44 (permalink)
0
Gửi giọt nắng mùa thu 2007
Vô tình anh ghé vào thăm
Trang thơ giot nắng thu vàng sáng nay.
"Sông ơi! Anh đã thấy sông rồi
Dù chỉ một thoáng thôi song vẫn còn bỡ ngỡ
Sóng vẫn cuộn đọng trong lòng nỗi nhớ
Chút ngập ngừng tim đập nỗi bâng khâng" ....


Ngô Thiên Tú 26.07.2007 22:36:02 (permalink)
0
Giấu chi
 
Ngô Thiên Tú
 
Giấu tim một tiếng yêu đương
Để mai trể chuyến đò tương mất người
Rủ buồn ôm mối tình đơn
Xót xa nuối tiếc thuyền neo bến rồi

Không còn kịp nữa tình ơi
Đành ru thương nhớ mộng mơ ngậm ngùi
ngay xua 290595 27.07.2007 03:53:39 (permalink)
0
Ngày xưa em đã nói gì
Để ta nhớ mãi những gì đã trao
Ngày nay em đã nơi nao
Lòng ta khắc khoải sầu đau cùng người
Ngoài kia giọt nắng thềm sau
Mùa thu đã đến xôn xao nỗi lòng
Em ơi giờ đã xa rồi
Còn ta một cõi ưu buồn mình ta.
SongHong 27.07.2007 12:44:19 (permalink)
0
Dẫu biết rằng thuyền kia có bến đợi
Đơn phương hoài hoán đổi được bến chăng
giotnangmuathu2007 27.07.2007 21:11:39 (permalink)
0
Em đã có một dòng sông
Bao nhiêu nỗi nhớ gửI trong đất trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 21:15:22 bởi giotnangmuathu2007 >
SongHong 28.07.2007 01:57:19 (permalink)
0
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lẵng lẽ
Sóng không hiểu nỗi mình
Sóng tìm ra tận bể
.......................
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
.................
Em nghĩ về sông quê
sông vẫn hiền như xưa.
ôi con sông xưa kia.
sông vẫn như ngày ấy.
em xin làm dòng chảy.
cuồn cuộn dòng sông anh
hòa trong làn nước mát.
trên quê hương..ngỡ ngàng /.?

giotnangmuathu2007 28.07.2007 07:48:41 (permalink)
0
 
 
chuyến đò đã sang ngang
đường biên dài vô tận.
sóng ơi đừng dữ dội
cứ tìm đi sự tình.
 
em nguyện lòng hy sinh.
 để cho đời yên ả
em không làm sóng dữ
để thuyền anh lật chìm.
 
xin một lần hãy tin.
hãy tin em sông nhé.
đứng trên bờ sông nhớ
nuốt lệ trôi ngập tràn.
 
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 169 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9