Người về con nhện giăng mùng
Con tằm kéo kén con ong tựu đàn
Tìm em xuống biển lên ngàn
Bởi em là cả muôn vàn thương yêu!
Nghĩ nhiều viết chẳng bao nhiêu
Chỉ vì thương lắm nhiễu điều giá gương
PHƯƠNG ĐÔNG
Phương đông,nơi ấy chúng mình
Lên lầu ta ngắm hành tinh đất trời
Thiên đường một thoáng em ơi?
Cho anh tất cả một thời nhớ thương.!
Đã rồi nặng nợ vấ vương.
Để cho anh nhớ anh thương một đời
Dù cho vật đổi sao dời
Tình em vẫn ở trong tôi ngọt ngào.!
Có ai?nào có ai nào!
Để em cứ tưởng anh sao thế này?!
Anh đang công việc hăng say
Phương đông công tác nhớ ngày bên nhau
Nghĩa tình anh giữ trước sau
Vẫn như buổi ấy ngày đầu yêu em./.