tho tinh

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 85 trang, bài viết từ 2041 đến 2070 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 10.06.2009 17:55:33
0
anh hãy chờ em sau mùa thi
ô mai chín trên ăn trong  hàng cổ tích.
sáng mai ra cả dòng người picních...
rong riêu cười biển hát gọi trùng tên.

nếu mai đây anh có đến tìm em...
hãy nhớ chọn một vòng  tròn nguyệt quế.
nắm tay nhau vẽ vòng tròn thương nhớ...
quả mận tròn hè chín đọng bờ môi...
 
rồi một ngày rồi nỗi nhớ xa xôi...
nơi quê hương nơi cỗi nguồn đất mẹ...
em sẽ chờ anh bên kia bờ ảo vọng...
để cuộc tình lai láng giữa mưa rơi....

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 11.06.2009 18:54:55
0
Ngẩng mặt lên tôi hỏi ông trời
Người nhân đức sao để lòng tôi tan nát !?
Trong đớn đau mà lòng vẫn hát..!
Chát mặn đời bỏng rát bởi yêu đương...
 
Người ơi ấp ủ yêu thương...
Bây giờ ta lại nối đường mai sau...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 11.06.2009 22:36:30
0
bao giờ ta mới có nhau.
để em hết khổ hết sầu anh ơi

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: tho tinh - 12.06.2009 08:33:21
0

anh hãy chờ em sau mùa thi
ô mai chín trên ăn trong hàng cổ tích.
sáng mai ra cả dòng người picních...
rong riêu cười biển hát gọi trùng tên.

nếu mai đây anh có đến tìm em...
hãy nhớ chọn một vòng tròn nguyệt quế.
nắm tay nhau vẽ vòng tròn thương nhớ...
quả mận tròn hè chín đọng bờ môi...

rồi một ngày rồi nỗi nhớ xa xôi...
nơi quê hương nơi cỗi nguồn đất mẹ...
em sẽ chờ anh bên kia bờ ảo vọng...
để cuộc tình lai láng giữa mưa rơi....

 giotnangmuathu2007

Con đò quê
 
Con đò quê vẫn âm thầm chờ đợi
Người trở về sao hò hẹn mùa thi
Tình lên ngôi theo sóng nước mơ màng
Đò ngả nghiêng say bến bờ mộng mị
 
Nước lăn tăn ôm bóng tình yêu dấu
Nghe lâng lâng đắm hạnh phúc mơ màng
Đã bao mùa say nhớ buồn cô đơn
Nghe gió ru lời thì thầm tình tự
 




giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 13.06.2009 15:10:49
0
ôi sông quê đã một thời nông nổi.
hoa bưởi trắng trời thả giữa chiều quê...
sóng vỗ rì rầm câu hát ngày xưa...
trên  kênh mương  thả dòng theo làn nước...
 
giá một ngày anh vô tình biết được...
tiếng thì thầm gọi giữa mênh mông...
giọt mồ hôi thánh thót dưới cánh đồng...
mùa hò hẹn vang tiếng cười nghiêng ngã...
 
sao đến ....rồi  ra đi vội vã.
câu thơ buồn thả giữa  trời xa...
anh chưa về để gửi tặng lời ca...
một tình yêu , một câu hò xứ nghệ...
 
 
 
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 15.06.2009 15:31:01
0
EM LÀM SÓNG

Em sẽ làm ngọn sóng
cuồn cuộn dòng sông anh.
có bao giờ sông hỏi...
Sóng từ đâu? cuộn thành... 

hôm nay trời nắng đẹp 
sóng  đâng trào vào sông
Đưa bão từ giông tố...
Cuốn sông vào mênh mông... 

Em là con sóng dữ.
Hất tung bờ sông anh.
Cuồn cuộn thành giông bão...
Hút cạn dòng sông anh... 

Anh không còn phải ước... 
mộng mơ từ trong xa xôi...
gặp sóng anh sẽ biết...
ru hồn anh rã rời...

em sẽ làm ngọn sóng.
lấp cạn dòng sông anh...
ào ào như dòng thác
cuốn sông vào mênh mông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 15:34:07 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 15.06.2009 18:29:35
0
Anh làm bão dông.
 
Em là sóng để anh làm bão tố
Ôm trọn em vào lòng và đưa đi thật xa...
Trời đất rộng dài chỉ có hai ta
Em cuộn sóng bởi trong lòng anh bão tố
Dù vẫn biết trong lòng nhau đau khổ...
bão tố nỗi lên rồi sóng cuộn chặt vào nhau.

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: tho tinh - 16.06.2009 04:53:58
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

EM LÀM SÓNG

Em sẽ làm ngọn sóng
cuồn cuộn dòng sông anh.
có bao giờ sông hỏi...
Sóng từ đâu? cuộn thành... 

hôm nay trời nắng đẹp 
sóng  đâng trào vào sông
Đưa bão từ giông tố...
Cuốn sông vào mênh mông... 

Em là con sóng dữ.
Hất tung bờ sông anh.
Cuồn cuộn thành giông bão...
Hút cạn dòng sông anh... 

Anh không còn phải ước... 
mộng mơ từ trong xa xôi...
gặp sóng anh sẽ biết...
ru hồn anh rã rời...

em sẽ làm ngọn sóng.
lấp cạn dòng sông anh...
ào ào như dòng thác
cuốn sông vào mênh mông



Cuốn đi sóng
 
Ngô Thiên Tú
 
Cuốn đi sóng cho tim si chết đuối
Theo biển tình theo giấc mộng yêu thương
Đắm đam mê không biết được bến bờ
Trôi bềnh bồng say mù khơi tình ái
 
Cuốn đi sóng cho rã rời nỗi nhớ
Bao tháng ngày đắm đuối cuồng si
Như giấc mơ hồn sa ngã địa đàng
Say ngất ngây bọt biển tình hò hẹn
 
Cuốn đi sóng ru yêu vào giông bão
Cho ngất ngư đêm hoang dã mơ màng
Quên đời buồn quên sa mạc cô đơn
Vào vực sâu vào rong rêu lãng mạn
 
Cuốn đi sóng cho tim yêu mộng tưởng
Được một lần du mục chốn thiên thai
Được lên ngôi được ôm ấp ân tình
Say tân hôn liêu trai theo dòng nước
 
 


giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 17.06.2009 08:20:50
0
em vẫn theo mỗi dấu chân anh bước.
mỗi con đường anh đã đi qua...
nơi đồng bằng hay rừng núi bao la
nỗi rát bỏng nắng mùa hè chờ đợi...
 
nhớ không anh đừng để em bối rối
cơn mưa chiều chờ giữa quê hương
anh chưa về gửi nhớ gửi niềm thương...
đừng lỡ hẹn giọt buồn vời vợi...
 
em sẽ chờ một ngày mai anh tới...
gửi nồng nàn giấc mộng bến đò xưa...
sao chưa về để nối lại tình xưa...
cho thắm nắng trên đông quê hò hẹn... 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 17.06.2009 09:32:42
0
Anh làm bão dông. 
 


Em là sóng để anh làm bão tố
Ôm trọn em vào lòng và đưa đi thật xa...
Trời đất rộng dài chỉ có hai ta
Em cuộn sóng bởi trong lòng anh bão tố
Dù vẫn biết trong lòng nhau đau khổ...
bão tố nỗi lên rồi sóng cuộn chặt vào nhau.


nhị hà
em
chẳng
dám đâu...
vì cao
sợ
rớt
sứt đầu
chẳng chơi...
em đi
trong gió chơi vơi...
gặp
rồi
ghẹo chút
anh ơi...
đừng buồn...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 21.06.2009 07:35:42
0
thoáng qua
sao đã đi luôn.
anh ơi...
sao để
nỗi buồn mang theo.
 thả  về 
một chút
ngậm ngùi...
nắng vàng nóng bỏng...
bờ môi ngỡ ngàng...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 23.06.2009 08:27:15
0
thuyền đến rồi đi giữa bến sông...
sao mưa không tới để thêm nồng...
qua sông  anh biết rồi đấy nhỉ...
liếc mắt đưa tình chết em không?...
(          giotnangmuathu2007

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 23.06.2009 10:52:49
0

Trích đoạn: hoanang

thoáng qua
sao đã đi luôn.
anh ơi...
sao để
nỗi buồn mang theo.
thả  về 
một chút
ngậm ngùi...
nắng vàng nóng bỏng...
bờ môi ngỡ ngỡ ngàng
....................................
Làm sao tôi quên được nàng!?
Vì đâu em hỡi?bắc thang hỏi trời?
Nỗi buồn theo mãi trong tôi
Bâng khuâng trong dạ hỏi người biết không?

hanho
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.08.2007
RE: tho tinh - 23.06.2009 11:06:44
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

thuyền đến rồi đi giữa bến sông...
sao mưa không tới để thêm nồng...
qua sông  anh biết rồi đấy nhỉ...
liếc mắt đưa tình chết em không?...
(          giotnangmuathu2007

Gặp nhau không phải mùa đông...
Ướt đầm vạt áo mà lòng vẫn trông
Thời gian không đủ giấc nồng
Cho ta ôm trọn dòng sông quê nhà
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 24.06.2009 07:42:22
0
ước gì chỉ có hai ta...
dat dào sóng nước bao la đất trời...
em trao vạt áo cho người...
để hồn thả giữa mây trời cùng anh...
 
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 28.06.2009 08:00:19
0
Nắng ơi... đừng thả mong manh...
Đừng gieo bao nỗi nhọc nhằn rát khô.
Tìm đâu một giọt mơ hồ...
Để cho tất cả nỗi dại khờ rụng rơi...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 29.06.2009 14:42:55
0
sông giờ bên lở bên bồi...
còn đâu một thuở bồi hồi bến ơi...
nắng hè cháy  cả hồn tôi...
thả vào chiếc lá bông rơi lỡ làng...
 

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 30.06.2009 07:51:18
0
ôi tất cả chỉ còn là ải mộng...
anh đi rồi ngơ ngác cả hồn tôi...
tháng năm sao lại dài vô tận...
để lòng ta nỗi nhớ cứ chơi vơi... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 07:54:33 bởi hoanang >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 30.06.2009 07:52:38
0
em đi giữa  những mùa hè... nhức nhối.
đã bao lần có phải vậy không anh...
em chếch choáng giữa thăng trầm mệt mỏi
lệ nhòa rơi nhức nhối mảnh tim buồn...
 
em muốn hỏi...sao hè không dừng lại...
cho dòng sông tắm mắt cả hồn tôi...
em muốn hỏi sao giữa thời nông nổi...
anh ra đi không để lại một phương trời...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 08:11:09 bởi giotnangmuathu2007 >

quainhan
  • Số bài : 290
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2007
RE: tho tinh - 30.06.2009 08:00:58
0
Hạt Nắng Tình Xưa

Hạt nắng về theo mùa Hạ nhớ
Em ngày xưa khi còn ngây thơ
Bóng thời gian như là cơn mộng
Và tóc xanh đã nửa màu tro

Hạt nắng trắng xoá màu trăm năm
Ngủ đi em giấc của thiên thần
Áo em bây giờ xanh xanh quá
Khiến hồn tôi thương xót vô vàn

Ôi , sao nghe đời như xa khuất
Gió hỡi , sao im tiếng ru hời
Tình hỡi , sao thời gian lịm chết
Nước mắt rơi ướt cả cõi người

Hạt nắng đã tan khi vào thu
Để gửi ánh sương chiều vi vu
Giấc lạnh , đời xin em yên ngủ
Ngoài kia hoàng hôn đến nơi rồi.....

đông hoà Nguyễn Chí Hiệp
30.06.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 09:12:51 bởi quainhan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 30.06.2009 08:22:09
0
XIN ĐỪNG SAY NẮNG NHÉ
 
Anh cứ đi tìm giọt nắng êm.
Nhưng nắng hạ đâu có dịu hiền.
Đừng có ghẹo trêu đùa với nắng
Hạ về gay gắt chẳng yêu thương.

Anh cứ say đi nắng hạ đầu
Đắm chìm trong mộng để yêu nhau
Để hồn rực cháy hè rộn rã.
Để tiếng ve ngân gọi giọt sầu.

Sao anh không hỏi trời mùa hạ.
Sao ngã vào lòng để nắng đau.
Chiều vàng nhẹ bước lòng ngơ ngác
Xin hỏi đêm về nắng ở đâu...

(giotnangmuathu2007)

muaxuanoi
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
RE: tho tinh - 01.07.2009 21:24:48
0
nắng ở nơi nào ta có nhau...
bao nhiêu thương nhớ cứ âu sầu...
nắng ơi ta gửi lời thương nhé...
chớ để ta buồn...lại thấy đau

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 02.07.2009 08:13:16
0
nắng đi để lại mưa ngâu...
cho ta nỗi nhớ nỗi sầu nắng ơi...
ai về ta nhớ chơi vơi...
ra đi để giọt nắng rơi lỡ làng...
 

muaxuanoi
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
RE: tho tinh - 03.07.2009 07:08:55
0
bây giờ em lại nhớ chàng...
đếm từng sợi nhớ lại ngàn lời thương...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 03.07.2009 09:33:55
0
Dẫu đi muôn nẻo dặm trường
Dẫu còn cách trở con đường ta qua...
Ân tình nặng nghĩa trong ta
Thời gian, khoảng cách...
                    đó là thủy chung...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 16:45:07 bởi giotnangmuathu2007 >

aphu
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
  • Nơi: ukraina
RE: tho tinh - 04.07.2009 03:31:38
0
Dẫu xa!xa đến muôn trùng
Dẫu ngàn cách trở vẫn cùng một tâm
Đôi ta nghĩa nặng tình thâm
Nắng mưa vẫn cứ ghen thầm đấy thôi

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 04.07.2009 09:24:48
0
Nghe anh nói đến bồi hồi...
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm
Thoảng mùi khoai cháy thơm thơm
Ai ghen chi bởi mối tình ngô khoai...
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 07.07.2009 16:21:31
0
trách trời sao lại  khiến xui...
để tôi đến đó đơn côi một mình...
nghe trong trời đất lặng thinh..
hỏi rằng ai có thấu tình chăng ai?...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 08:54:30 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 09.07.2009 08:49:21
0
nắm tay ta đến ngày mai...
ta thương, ta nhớ bóng ai thẩn thờ.
cách ra muộn dặm cứ chờ...
có ngày gặp lại ngẩn ngơ với chàng...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 09.07.2009 09:37:48
0
'Hoa cười ngọc thốt đoan trang'
Còn ai để sánh với nàng tôi yêu?
Nỗi đau Kim Trọng nàng Kiều !
Ba ba năm gặp vẫn xiêu lòng người...
Phải chăng duyên phận tại trời?
Hay là  duyên phận tại tôi ,tại nàng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 17:23:54 bởi giotnangmuathu2007 >

Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 85 trang, bài viết từ 2041 đến 2070 trên tổng số 2527 bài trong đề mục