tho tinh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 169 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 27.06.2005 02:39:54 (permalink)
0
người sao ăn nói hàm hồ.
người sao ghen tỵ bơ vơ ngoài đời.
mùa thu không làm hại ai.
chỉ chuyên học tập chỉ dùi mài bút nghiên.
người chớ có khùng có điên.
để cho thiên hạ chê thêm cười người.
#91
    mailamuathu 27.06.2005 03:03:07 (permalink)
    0

    Cũng tà áo trắng thanh cao
    Cũng giương nét ngọc,cũng giàu bút nghiên
    Sao người phun ngọc từ điên
    Người nên suy nghi, ai hiền ai điên
    Hay tình ngang trái người phiền
    nên rằng tâm sự, đang điên vì tình
    #92
      fly1tome 27.06.2005 03:20:12 (permalink)
      0
      Mùa thu nào cũng đổ mưa
      Mùa thu nào cũng lưa thưa lá vàng
      Thôi thì đôi lứa hồng nhan
      Cùng nhau kết bạn muôn ngàn niềm vui...
      #93
        maiyeuem 27.06.2005 05:08:53 (permalink)
        0



        Cũng tà áo trắng thanh cao
        Cũng giương nét ngọc,cũng giàu bút nghiên
        Sao người phun ngọc từ điên
        Người nên suy nghi, ai hiền ai điên
        Hay tình ngang trái người phiền
        nên rằng tâm sự, đang điên vì tình







        Những vầng thơ kết bạn trên đời
        Lời dịu ngọt qua trang sách chơi vơi
        Ai cũng trải một thời ăn học
        Nói bằng óc và trí tuệ của mình
        Thời văn minh dùng chi lời tao tớ
        Để cho thơ pha chất giọng bá dơ
        Ai thiếu học cứ chờ đời phân xử
        Có học thì sao lại chữ mày tao
        Tự cho mình lịch sự thanh cao
        Mà ngôn hí cứ như là cẩu hú!


        Bạn ơi bạn có làm sao
        Lời thơ tao nhã không trao
        Mà dùng chi chữ mày tao
        Đối nhân xử thế khác nào tiểu nhân

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2005 10:57:23 bởi ct.ly >
        #94
          Ngậm Ngùi 27.06.2005 05:36:04 (permalink)
          0


          cuốc kêu lâu đã rũ.
          ve kêu mãi đã sầu.
          em bần thần nhớ lại một câu.
          vốn quý con người là tôn sư trọng đạo.
          thế mà hôm nay.
          còn những người còn nhay nhảy thói hư.
          những cậu ấm cô chiên cũng khinh sư bất đạo.
          biết nói với ai.
          để chia sẽ nỗi niềm khi cuộc sống với tình thương.
          con tằm kia khi nhã sợi tơ vương.
          không nuối tiếc những tháng năm làm kén.
          con cuốc báo khi mùa lũ đến
          con ve kêu thức lại nắng hè.
          ngày lại ngày tôi ôm chặt lấy nghề.
          mà trăn trở xón xang
          muốn trở về ngày xưa
          để tìm người tôn sư trọng đạo.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2005 19:42:52 bởi ct.ly >
          #95
            maiyeuem 27.06.2005 05:52:54 (permalink)
            0

            MÌnh chào bạn MH ,đây là một diễn đàn của tình bạn ,cho nên mình nên tế nhị một tí cũng có sau đâu ,mình hiểu lắm ,và mình còn hiểu trong thâm tâm bạn nũa kìa ,nhưng dù sau một trang thơ tình rất đẹp cho đến nay mình cảm thấy nó không còn đẹp như xưa nữa,thật ra trong mỗi con người ta đều có tiếng nói riêng của mình ,và có những xúc cảm riêng của mình ,thôi hãy để cho độc giả và các bạn làm thơ đánh giá nha!chúc bạn vui!
            #96
              fly1tome 27.06.2005 06:19:48 (permalink)
              0
              Bạn ơi bạn xin đừng giận dữ
              Trong vườn thơ hãy nói chuyện từ từ
              Để tâm hồn mình thanh thản vui tươi
              Những giờ phút mà chúng mình tâm sự...
              #97
                giotnangmuathu2007 27.06.2005 15:12:11 (permalink)
                0
                chị ơi đừng trách người ta
                đừng có giận dữ hãy tha cho người.
                em đây bối sối lắm rồi.
                sao trời không thấy cuộc đời đắng cay.
                em thì trong trắng thơ ngậy.
                vần thơ túi truyện viết thay cho người.
                tuổi em mới mười tám, đôi mươi.
                làm sao biết được tình đời đắng cay.
                chỉ là trong gió trong mây.
                còn đời thực tế em đây chưa có gì.
                em còn bận học ôn thi.
                vào vui thu quán biết gì tình yêu.
                nhưng vì vui quá nên liều.
                chị nhờ viết chữ tình yêu em viết liền.
                ai ngờ tình chị đắng thêm.
                tình đâu chẳng thấy chỉ thêm sâu đời
                xin người đừng có theo tôi.
                để cho chị phải ngậm đời đắng cay

                ...................................................

                chúc chị mh hãy vui lên để đón nhận những tình cảm đẹp của người bạn tốt trong thuquan

                #98
                  maiyeuem 27.06.2005 17:02:28 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: mailamuathu


                  Thân tôi mang tím lả lơi
                  Hôm nay gặp lại đã ngời tím ai
                  Tím ai tím đẹp trang đài
                  Hôm nay phai sắc một trời lả lơi


                  TÍM NHIÊT HUYẾT
                  Bao màu tím, lặng im chờ đón gió
                  Tím chân tình, và lời ngỏ trái tim
                  Thuở hôm nào, mang nặng tím hoa sim
                  Sao nay nỡ, để màu tim lịm chết
                  Tím lả lơi từ đây... coi đã hết
                  Tím chung tình ,mê mệt cả hồn tôi
                  Tím lả lơi cuộc tình đã chôn rồi
                  Tôi chết lặng, nhìn tình trôi xuống huyệt
                  Trái tim tôi chỉ yêu, tình tâm huyết
                  Tím chân thành, đầy nhiệt huyết con tim
                  #99
                    lucquaipsnt 28.06.2005 00:54:41 (permalink)
                    0

                    em còn nhớ lần đầu tiên anh nói
                    nói yêu em trong hơi thở ngập ngừng
                    em đã khóc khi tình yêu lên tiếng
                    và thẹn thùng trong tiếng gọi anh yêu
                    tình yêu ấy tưởng chừng vô tận
                    suốt cuộc đời cũng không thể nào quên
                    tình yêu ấy sẽ đi vào vĩnh cửu
                    có ai ngờ là giấc mộng liêu trai
                    giờ đây khi bắc nam cách biệt
                    cầu mong em mãi hạnh em ơi!!!!!!!!!!!!!!!

                    maiyeuem 28.06.2005 02:51:37 (permalink)
                    0

                    NỖI SẦU
                    Nguyệt soi bóng nước la đà
                    Anh buồn anh ngắm, chùm hoa nhớ nàng
                    Nửa đêm khung cảnh thêm vàng
                    Bao nhiêu nỗi nhớ, tràn lan tái lòng

                    Cảnh khuya suối nước càng trong
                    Bao nhiêu nỗi nhớ, trong lòng trào khơi
                    Tàn đêm trăng ngả lưng trời
                    Bao nhiêu nỗi nhớ, càng khơi nỗi sầu
                    Ngậm Ngùi 28.06.2005 04:47:56 (permalink)
                    0
                    người sầu nhưng lại không sầu.
                    người sậu thì một mà ta đau mười.
                    mailamuathu 28.06.2005 05:35:45 (permalink)
                    0

                    Nỗi Sầu
                    Nguyệt buồn sóng nước buồn theo
                    Vì đâu hoa rủ ,nguyệt đeo nỗi sầu
                    Thả hồn xuống đáy hồ sâu
                    Muốn chôn tất cả ,nhưng sầu nhiều hơn
                    mailamuathu 28.06.2005 06:04:53 (permalink)
                    0
                    NỖI SẦU
                    Sầu đeo dai dẳng bao chén đắng
                    Chén tủi chén hờn lẫn chén ghen
                    Chén yêu hắt hủi tình không thấu
                    Nên mãi đeo mang vạn chén sầu
                    maiyeuem 28.06.2005 11:22:57 (permalink)
                    0

                    NỖI SẦU
                    Một lá sầu đâu đong chén đắng
                    Một bát nước tình, gạn nỗi đau
                    Ai đong ,ai gạn vì đâu
                    Để cho nhân thế ,nỗi sầu đeo mang

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 169 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9