tho tinh
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 169 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
nutamxuan 09.09.2007 07:51:08 (permalink)
0
Không biết giờ này em ở đâu?
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn ước ao..
Thời gian xa vắng ôi ,chừng ấy!
Đã đủ cho lòng thấy nôn nao!
 
Em dặn "vắng em anh đừng buồn"
Rằng em sẽ đến với anh luôn
Biết rồi vẫn nhớ thương là vậy.!
Thử hỏi tình nào sâu lắng hơn?!
 
Một thoáng gần nhau để chia xa
Cho tình thổn thức mãi trong ta
Em ơi, anh nhớ từ ngày ấy...
Thắm mãi trong lòng anh thiết tha
nutamxuan 09.09.2007 08:02:06 (permalink)
0
        THU
Thu đi thu còn trở lại?
Em đi đi mãi không về...
Cây đang giữa mùa thay lá
Con đường em thường đi qua..
 
Thời gian không quay trở lại.
Tình thương anh cứ chất đầy!
Em ơi ước thu dừng lại
Cho anh ngắm.. buồn mùa thu./.
hanho 09.09.2007 15:57:02 (permalink)
0
anh biet ko em chẳng muốn xa anh
nhưng định mệnh không thể nào khác được
dù ở xa nhưng em vân yêu tha thiết
trai tim em đã thuộc về anh
hanho 10.09.2007 14:43:51 (permalink)
0

THU
Thu đi thu còn trở lại?
Em đi đi mãi không về...
Cây đang giữa mùa thay lá
Con đường em thường đi qua..

Thời gian không quay trở lại.
Tình thương anh cứ chất đầy!
Em ơi ước thu dừng lại
Cho anh ngắm.. buồn mùa thu.

thu đi rồi mang nỗi buồn vô tận.
giữa đông người sao lạnh lẽo đơn côi.
em vẫn thế mùa thu em vẫn thế
vẫn dịu êm  thu mãi mãi ở bên người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 14:47:05 bởi hanho >
hanho 12.09.2007 20:45:20 (permalink)
0
nếu gặp em xin anh đừng khóc.
và đừng bao giờ nhắc kỷ niệm đã qua.
vi như thuyền gặp phong ba.
tan bao manh vỡ nước òa chìm khoang.
anh ơi ta vẫn đàng hoàng.
bởi vì ta dẫu chứa chan ân tình.
bão lòng cất dấu lặng thinh.
nhặt lên mảnh vỡ để minhg yêu hơn
hanho 13.09.2007 14:07:56 (permalink)
0
lời thư anh ngọt ngào trong tan vỡ.
em đã hiểu rồi...anh chẳng thể có em?
nước mắt em nhạt nhòa trong nuối tiếc.
muốn kêu trời nhưng chỉ sợ trời xa.
 
em đã hiểu rồi tất cả anh ơi.
đời đau khổ đi sợi xanh ngày ấy.
người đã lại ra đi ai tìm thấy.
để vương buồn nước mắt của ngày xưa
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2007 14:33:17 bởi hanho >
hanho 14.09.2007 06:31:34 (permalink)
0
đã bao lần tôi lại nhớ về anh.
cho kỷ niệm ngày xưa bừng thổn thức.
ngọn lửa tình cháy lồng lên làn ngực.
rồi vỡ òa theo từng mảnh sao rơi
hanho 15.09.2007 07:39:55 (permalink)
0
mưa đã rơi ướt áo em rồi.
mưa thấm ướt giọt mồ hôi lặng lẽ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38264/93E37993BDCE49908171936981CD420F.gif[/image]
Attached Image(s)
hanho 15.09.2007 07:42:55 (permalink)
0
nếu ngày xưa anh ko chia tay em nữa
thì bây giờ đâu còn giọt mưa rơi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38264/48540EE4B2F64730B86781909A363F53.jpg[/image]
Attached Image(s)
nutamxuan 16.09.2007 08:12:43 (permalink)
0
Anh chẳng bao giờ khóc đâu!
Anh không nhắc nhưng mà anh vẫn nhớ
Bão đã đánh thuyền anh tan vở
Nước òa vào chìm nghỉm hết khoang
Anh với em vẫn sống đàng hoàng
Bởi ta có một mối tình đẹp đẽ
Em ơi hãy vui lên em nhé!
Nụ trên cành vẫn nhú những chồi xanh...
 
Em đã hiểu những lời anh tâm sự
Chẳng bao giờ em có được anh đâu.
Anh không khóc mà anh đau lắm!
Hà nhỏ ơi! trời trời ở xa vời...!
 
Anh cũng biết cuộc đời còn dài lắm
Và tình yêu ta gìn giữ trong lòng
Nước mắt của ngày xưa thôi chảy
Vui lên em cuộc sống mới đang về...!
 
Đã bao lần anh nhớ về em
Kỉ niệm cũ cứ làm anh thổn thức
Lửa tình đã cháy trong lồng ngực
Rồi vở òa thanh những mảnh sao rơi
Lại làm anh buồn lắm em ơi..!
 
Trời lại mưa thấm ướt áo anh rồi
Và ướt cả tâm hồn anh nữa...
Nếu ngày ấy em hiểu anh thêm nữa
Thì bây giờ ta đâu phải chia tay
Thì bây giờ đâu thấy cảnh mưa rơi!
 
  Mưa rơi mưa của đất trời
Mưa rơi đã ướt lòng tôi mất rồi..!
hanho 17.09.2007 16:09:39 (permalink)
0
Từ dạo em đi anh có buồn?
Nói rồi em vẫn đến với anh luôn
Biết rồi ừ , thế lòng em vẫn
Khao khát đợi chờ anh đến luôn..
 
Gío lạnh rừng buồn em nhớ anh
Yêu anh em vẫn rất chân thành
Ngay mai em sẽ về bên ấy
Hai ta chung hát khúc quân hành
hanho 17.09.2007 16:22:41 (permalink)
0
Anh pssot ơi! em đây anh co nhớ ngày chúng mình dạo trên nui ba vi không? núi cao mà đẹp anh nhỉ? có giống rừng quê mình không anh?Ngày mai ta lại về quê ta cun nhau lên núi hai hoa nhé em sẽ tặng anh một bó hoa tươi và đẹp nhất.chung mình hẹn găp lại nhau tại thủ đô yêu dấu.HÔN ANH!
hanho 17.09.2007 16:35:39 (permalink)
0
Trời Hà nội vào thu se lạnh
Em nhớ anh nhớ lắm anh ơi!
Bao nhiêu năm nữa em vẫn đợi
Anh cứ yên lòng em của anh!
 
Em gửi sắc vàng của mùa thu
Cho dù bão táp với mây mù
Gửi cho anh đó trời quang đãng
Tấm lòng chung thuỷ với Mùa thu./.
hanho 18.09.2007 06:55:33 (permalink)
0
CẢM ƠN ANH
 
Cảm ơn anh đã cho em.
vầng trăng bỏ dở lãng quên tháng ngày.
nhớ thương lòng vẫn dâng đầy.
yêu anh em nguyện từ nay đợi chờ
hanho 18.09.2007 07:05:11 (permalink)
0
em nhớ anh mối tình day dứt
tình anh trao vẫn mãi mãi trong tim.
bao nhiêu năm tháng anh ơi.
tương tư vẫn mãi nhớ lời hẹn xưa
chia xa bao buổi nắng mưa.
bóng anh nguyên vẹn vẫn thương mặn nồng.
hỏi người còn nhớ hay không.
hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38264/D825AEB1B7974AEDB4BC52FEE95E4B69.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 07:12:31 bởi hanho >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 169 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9