tho tinh

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 85 trang, bài viết từ 2161 đến 2190 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 22.09.2009 19:49:17
0
Nhắc làm chi nữa nỗi đau...
Nói làm chi nữa  cho sầu anh ơi...
Giữa dòng sông nhỡ....đò trôi...
Xin đừng để nước cuốn xuôi giữa dòng...

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 23.09.2009 16:08:18
0
Bao giờ hết được long đong...?
Bao giờ ta được gàu sòng chung đôi..?
Sự đời bao chuyện bồi hồi...
Dòng sông nước vẫn trôi xuôi theo dòng...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 23.09.2009 20:17:36
0
ai về bên ấy nhớ không...
âm thầm kỷ niệm chiều thu ngỡ ngàng.
ai đem lá rụng vội vàng...
để thu rơi những xốn xang hỡi người
 
 
 

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: tho tinh - 23.09.2009 20:28:43
0


Trích đoạn: nutamxuan

Đình Phương bạn ở nơi đâu...
Chắc là cách trở dặm trường phải không?
Quê ta đồi núi cánh đồng
Bờ tre giếng nước ,dòng sông , mái đình
Có cô thôn nữ rất xinh..
Chiều chiều gánh nước một mình tưới rau
Có đôi trai gái trên cầu
Soi gương bóng nước,thả câu , ngắm trời
Về quê thăm nhé Phương ơi..
Quê mình có cả những lời yêu thương.

nutamxuan


nutamxuan à!

"...Quê mình có cả những lời yêu thương."

có phải đúng như thế này không nutamxuan ơi!


TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

Trên cung nhạc…
em là thanh cao nhất
Giữa thinh lặng…
em là tiếng lá rơi
Ngoài biển gió …
em là luồng khí mát
Trong giấc ngủ…
em là khúc ầu ơi

Dù cách biệt…
em vẫn là chiếc bóng
Giữa cô đơn…
em vẫn hiện nguyên hình
Trên đường đời…
em vẫn vầng toả rộng…

Tình yêu này em mãi là thần linh!


Đinh Phương

Rất cám ơn nutamxuan đã có lời hỏi han thật tình cảm và chân tình. Hẹn gặp lại nhé!
Đinh-Phương

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 23.09.2009 21:05:43
0
em không muốn...
làm vị thần hư ảo...
chốn thiên đường
ngắm chiếc lá vàng rơi...
trong mộng mơ
ru câu hát à ơi....
trên cung nhạc
gãy khúc buồn trần thế...

em chỉ muốn
mình làm phương định vị
ngọn hải đăng
chỉ hướng giữa biển khơi
để cuộc đời...
không còn những đơn côi...
mang tình yêu
lên chiếc thuyền chở về với biển
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 08:52:18 bởi giotnangmuathu2007 >

lygiahan17
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2009
  • Nơi: dak nông
RE: tho tinh - 24.09.2009 13:35:37
0
Vô tình anh đến bên em
Vô tình anh cũng bất ngờ ra đi
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quên
-------------------------------------------------
Tình là hư vô
 
gia hân mới bước vào đời thơ nên chưa có những vần thơ hay góp vui cùng mọi người nhưng cũng xin được thả đôi dòng vào trang thơ của you ha
                         CHUNG TÌNH
Dẫu biết rằng chàng đi không trở lại
nhưng yêu chàng vẫn yêu mãi không phai
một lần yêu thì chung tình mãi mãi
xa chàng rồi mà thấy lại càng yêu
 
giahan

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 24.09.2009 17:17:01
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

em không muốn...
làm vị thần hư ảo...
chốn thiên đường
ngắm chiếc lá vàng rơi...
trong mộng mơ
ru câu hát à ơi....
trên cung nhạc
gãy khúc buồn trần thế...

em chỉ muốn
mình làm phương định vị
ngọn hải đăng
chỉ hướng giữa biển khơi
để cuộc đời...
không còn những đơn côi...
mang tình yêu
lên chiếc thuyền chở về với biển

Ngọn hải đăng thẳng tiến
Anh về bên em...
         với biển mặn mòi... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 23:01:51 bởi nutamxuan >

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: tho tinh - 24.09.2009 23:30:34
0
CẢM ƠN EM

Cảm ơn em ngọn hải đăng
Giữa biển đầy bảo tố
Để cứu vớt tình anh
Trong sóng lòng đau khổ.

Song lam
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
  • Nơi: Địa đầu Tổ Quốc
RE: tho tinh - 25.09.2009 01:13:13
0

LÃNG QUÊN
ngươf bây giờ còn vui vẻ với người ta.
để bỏ rơi lãng quên em trong ký ức.
đâu những lời yêu thương âu yếm nhất.
đâu còn phút chia tay lưu luyến thuở ban đầu

bao ngày qua em vẫn âu sầu.
nuốt những giọt nươc mắt buồn đau.
trong biển trới sâu thẳm.
mò mẫn đi tìm vị đắng của tình yêu.

dòng sông ơi! bao sớm sớm, chiều chiều.
em đã khăc ghi một diều tâm nguyện.
với tình yêu đã trở thành kỷ niệm
để trở về lưu luyến bến bờ xưa.

mùa thu về đẫm nước trong cơn mưa.
nghe sóng vổ mà lòng đây phiền muộn.
con đò xưa đã trở về vơi bến
đâu con chút buâng khuâng xao xuyến vơi mua thu/ 
 
 
 
Giá như !!!
 
Anh yêu em tìm cảm xúc vần thơ
Khi mực phai là khi anh quên mất
Trăm năm sau dù có là hành khất

Thứ cần xin không phải chút tình anh

 
Chẳng có sao trời đất vẫn mầu xanh

Chỉ thương chú dế mèn đang khóc
Ô kìa Liễu sao như là mái tóc

Rủ âu sầu im lặng phía bờ sông

 
Lòng biển còn dò được sâu nông

Lòng người hỏi mấy ai dò được

Em không buồn mà em chỉ ước

Giá như anh yêu thật lòng mình !


Thăng trầm một khúc nhạc lòng
Mà sao nỡ để cả dòng thơ trôi?
------------- Song lam -------------

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 25.09.2009 17:30:50
0
Sông lam ơi...vẫn nặng nghĩa tình...
Nơi quê ấy em vẫn lòng chờ đợi...
Dù thác ghềnh dù núi cao vời vợi...
Vượt dốc truông trẫm ánh mắt níu xe nghiêng...
Thứ cần tìm không phải thứ đỏ đen...
Mà tình nghĩa cả ngàn đời không đổi...
Dò lòng người làm chi cho thêm tội...
Nước đầu nguồn rồi cũng đổ về xuôi...
Dù thủy tinh có dâng nước lấp đồi...
Dù tháng tám nước có về nông nổi...
Em vẫn đứng giữa dòng đời chờ đợi...
 một nốt trầm xao xuyến tiếng à ơi....  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 20:03:30 bởi giotnangmuathu2007 >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: tho tinh - 25.09.2009 20:16:06
0
Lướt dọc trang thuquan
Thấy tấm hình đen trắng
Ôi khuôn mặt thái Anh
Và đôi mắt biết nói...
Môi tươi rói nụ cười...
Đẹp Lắm Thái Anh ơi!
 
giotnangmuathu2007


LỜI CẢM ƠN

 
Cuối tuần sang nhà Tuấn
Gặp bài thơ tặng mình
Lời khen thật ân tình
Thái Anh xin cảm tạ

Chúng mình chẳng xa lạ
Trong vườn Thu Quan thôi
Xin mời bạn sang tôi
Ta nối cầu thơ phú
Thái Anh rất cảm ơn giotnangmuathu2007 nhiều nhé,hẹn gặp lại trong nhà bạn (hay em)
Thân ái
Thái Anh






THÁI ANH

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: tho tinh - 26.09.2009 09:38:11
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:39:41 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 26.09.2009 16:13:29
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Sông lam ơi...vẫn nặng nghĩa tình...
Nơi quê ấy em vẫn lòng chờ đợi...
Dù thác ghềnh dù núi cao vời vợi...
Vượt dốc truông trẫm ánh mắt níu xe nghiêng...
Thứ cần tìm không phải thứ đỏ đen...
Mà tình nghĩa cả ngàn đời không đổi...
Dò lòng người làm chi cho thêm tội...
Nước đầu nguồn rồi cũng đổ về xuôi...
Dù thủy tinh có dâng nước lấp đồi...
Dù tháng tám nước có về nông nổi...
Em vẫn đứng giữa dòng đời chờ đợi...
một nốt trầm xao xuyến tiếng à ơi....  

Sông quê mình vẫn chở nặng phù sa
Đưa về xuôi bồi  những vùng đất lạ
Đất quê mình không có người dối trá
Yêu chân thành và sống có thuỷ chung
Lội lạch nguồn cũng phải biết nông sâu
Thương lắm chứ một thời sao vụng dại
Để người ra đi ,đi  rồi  xa mãi...
Không đi về chung một chuyến xe nghiêng
Cầu đang xây để nối lại đôi bờ
Nước vẫn chảy xuôi về với biển
Một nốt trầm sao mà xao xuyến...
Về quê mình..........ta sống đi em.....

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 26.09.2009 19:10:09
0
                    QUÊ MÌNH CÓ CẢ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
                    CÓ CÀ , CÓ NHÚT , CÓ TƯƠNG
                    CÓ CHÈ XANH CHÁT ,CÓ ĐƯỜNG SÔNG LAM
                    CÓ ĐỒI CÂY MÁT BÓNG TRÀM
                    CÓ THÔNG ĐÓN GIÓ CÓ CAM XÃ ĐOÀI
                    MÙA HÈ CÓ CẢ NỒI KHOAI
                    CÀNG ĂN CÀNG KHOÁI CÀNG NHAI CÀNG BÙI
                    BẠN VỀ THĂM NHÉ QUÊ TÔI
                    TÌNH TA THÊM THẮM TÌNH ĐỜI THÊM TƯƠI 

Gửi tặng:    ĐÌNH  PHƯƠNG 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 23:01:50 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 27.09.2009 20:15:40
0

Em lật tìm quá khứ để yêu anh.
nơi gió ngược dòng tìm lại thời nông nổi..
nơi khát khao, nơi ào ào dữ dội...
có nỗi nhớ nào anh giành tặng riêng em...

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: tho tinh - 27.09.2009 20:25:47
0

Trích đoạn: nutamxuan

                    QUÊ MÌNH CÓ CẢ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
                    CÓ CÀ , CÓ NHÚT , CÓ TƯƠNG
                    CÓ CHÈ XANH CHÁT ,CÓ ĐƯỜNG SÔNG LAM
                    CÓ ĐỒI CÂY MÁT BÓNG TRÀM
                    CÓ THÔNG ĐÓN GIÓ CÓ CAM XÃ ĐOÀI
                    MÙA HÈ CÓ CẢ NỒI KHOAI
                    CÀNG ĂN CÀNG KHOÁI CÀNG NHAI CÀNG BÙI
                    BẠN VỀ THĂM NHÉ QUÊ TÔI
                    TÌNH TA THÊM THẮM TÌNH ĐỜI THÊM TƯƠI 

Gửi tặng:    ĐÌNH  PHƯƠNG 


ĐP thật xúc động với những vần thơ của nutamxuan.
Xin được phép mang bài tặng này về trang chính nutamxuan nhé!
...và xin gửi lời cám ơn như sau:



***
ANH VỀ

Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương

Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
Anh gọi: „Em yêu!“, chốn thiên đường.


Đinh Phương


Chúc nutamxuan vui trẻ đẹp. Hẹn gặp laị.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 21:33:19 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: tho tinh - 27.09.2009 20:28:40
0
TẶNG...
 
Tặng em những vần thơ buồn
Được khơi từ những ngọn nguồn yêu thương
Đôi mình không ở một phương
Mà sao những sợi tơ vương cứ dài
xin đời màu lá đừng phai
Cho tôi mơ dáng trang đài ngàn sau.
 

gauom
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2009
RE: tho tinh - 27.09.2009 20:51:40
0

Em lật tìm quá khứ để yêu anh.
nơi gió ngược dòng tìm lại thời nông nổi..
nơi khát khao, nơi ào ào dữ dội...
có nỗi nhớ nào anh giành tặng riêng em...

Anh gởi cho em mọi nỗi niềm
Sầu giăng lành lạnh ở trong tim
Từ ngày ly biệt, vô vàng nhớ
Lệ đã dân tràn, mảnh tình riêng
Kỹ niệm là gì hởi em ơi
Mà nay xa cách tận phương trời
Lá vàng theo gió trong chiều úa
Người về thổn thức chút tàn hơi
Có phải rằng anh, một kẻ đần
Không qua cửa ải của si, sân
Ngoài trời mưa đổ, trong lòng ướt
Nên gọi tên em biết bao lần.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!

quoctrung6925
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2007
RE: tho tinh - 29.09.2009 23:56:06
0
mùa thu nắng khuất chân mây...
người thương xa khuất ngất ngây mộng lòng...
giờ đây người đã sang sông....
má hồng còn đó tình nồng dần phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 02:22:30 bởi quoctrung6925 >

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: tho tinh - 30.09.2009 09:37:28
0
GIỌT lệ anh dành cho em
NẮNG rơi một cõi êm đềm lối xưa
MÙA yêu biết mấy cho vừa
THU còn nhớ tới ngày xưa hẹn thề?
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 30.09.2009 19:24:41
0

Trích đoạn: dinhphuong


Trích đoạn: nutamxuan

                    QUÊ MÌNH CÓ CẢ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
                    CÓ CÀ , CÓ NHÚT , CÓ TƯƠNG
                    CÓ CHÈ XANH CHÁT ,CÓ ĐƯỜNG SÔNG LAM
                    CÓ ĐỒI CÂY MÁT BÓNG TRÀM
                    CÓ THÔNG ĐÓN GIÓ CÓ CAM XÃ ĐOÀI
                    MÙA HÈ CÓ CẢ NỒI KHOAI
                    CÀNG ĂN CÀNG KHOÁI CÀNG NHAI CÀNG BÙI
                    BẠN VỀ THĂM NHÉ QUÊ TÔI
                    TÌNH TA THÊM THẮM TÌNH ĐỜI THÊM TƯƠI 

Gửi tặng:    ĐÌNH  PHƯƠNG 


ĐP thật xúc động với những vần thơ của nutamxuan.
Xin được phép mang bài tặng này về trang chính nutamxuan nhé!
...và xin gửi lời cám ơn như sau:



***
ANH VỀ

Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương

Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
Anh gọi: „Em yêu!“, chốn thiên đường.


Đinh Phương


Chúc nutamxuan vui trẻ đẹp. Hẹn gặp laị.


Thiên đường nào thấy?...bạn Đình Phương?.
Chỉ thấy xa xôi cách dặm trường...
Lòng vẫn nhớ thương người chưa gặp.
Mỗi lần tìm đọc thơ Đình Phương...
 
Kết bạn trang thơ giàu nhân nghĩa
Tình ta càng thắm ở trong nhau
Mai mốt đẹp trời ta gặp lại...
Cảm ơn thơ đã nối nhịp cầu.
 
 

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 30.09.2009 22:10:28
0
quê hương ơi...nhớ bổn bề...
đói no đắp đổi người về nhớ không?...
lệ lòng em gửi dòng sông...
rơi theo nỗi nhớ âm thầm gió ơi...

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: tho tinh - 01.10.2009 14:15:38
0
Gió theo giọt nắng bên trời
Gió đem thương nhớ cho người chưa quen
Mùa thu ơi ! mãi gọi tên
Cho người trong mộng không quên tháng ngày.

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 01.10.2009 20:45:27
0
thôi thì một chút đắm say....
cho mưa ướt đậm giọt sầu cứ rơi...
ngậm ngùi theo những dấu yêu
nghìn năm nhớ mãi một đời không quên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 20:49:33 bởi giotnangmuathu2007 >

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: tho tinh - 02.10.2009 17:20:22
0

Trích đoạn: nutamxuan


Trích đoạn: dinhphuong


Trích đoạn: nutamxuan

                    QUÊ MÌNH CÓ CẢ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
                    CÓ CÀ , CÓ NHÚT , CÓ TƯƠNG
                    CÓ CHÈ XANH CHÁT ,CÓ ĐƯỜNG SÔNG LAM
                    CÓ ĐỒI CÂY MÁT BÓNG TRÀM
                    CÓ THÔNG ĐÓN GIÓ CÓ CAM XÃ ĐOÀI
                    MÙA HÈ CÓ CẢ NỒI KHOAI
                    CÀNG ĂN CÀNG KHOÁI CÀNG NHAI CÀNG BÙI
                    BẠN VỀ THĂM NHÉ QUÊ TÔI
                    TÌNH TA THÊM THẮM TÌNH ĐỜI THÊM TƯƠI 

Gửi tặng:    ĐÌNH  PHƯƠNG 


ĐP thật xúc động với những vần thơ của nutamxuan.
Xin được phép mang bài tặng này về trang chính nutamxuan nhé!
...và xin gửi lời cám ơn như sau:



***
ANH VỀ

Trước ngõ nhành hoa tỏa ngát hương
Trên cành chim hót gọi uyên ương
Vạt nắng vươn vai chào buổi mới
Anh về mở cánh cửa yêu thương

Môi tỳ môi, đắm chìm biển nhớ
Ngực ép ngực, toang vỡ trời mong
Vũ trụ quay cuồng xoay nhiệt huyết
Anh gọi: „Em yêu!“, chốn thiên đường.


Đinh Phương


Chúc nutamxuan vui trẻ đẹp. Hẹn gặp laị.


Thiên đường nào thấy?...bạn Đình Phương?.
Chỉ thấy xa xôi cách dặm trường...
Lòng vẫn nhớ thương người chưa gặp.
Mỗi lần tìm đọc thơ Đình Phương...
 
Kết bạn trang thơ giàu nhân nghĩa
Tình ta càng thắm ở trong nhau
Mai mốt đẹp trời ta gặp lại...
Cảm ơn thơ đã nối nhịp cầu.
 
 


THU TÍM

Dáng ai lãng đãng đầu ghềnh
Nắng tà soi bóng nghiêng vành bài thơ
Trời xa vẩn áng mây mờ
Mắt sâu tầm mắt lòng đo tấc lòng
Người đi bỏ sót tình trong
Để người ở lại ôm vòng sầu lây
Tóc thề rũ gió thôi bay
Môi khô úa nhạt tháng ngày đê mê
Hạ trắng đi, thu tím về
Tình người thổn thức bốn bề lặng thinh
Sông sâu in một bóng hình
Thêm vài chiếc lá vô tình rụng rơi.

Đinh Phương


Chúc nutamxuan cuối tuần tươi vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 17:25:04 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 03.10.2009 08:55:00
0
                    MÙA THU  !
Tình người ta gửi trang thơ
Yêu mùa Thu tím nên chờ nên mong
Thu ơi vàng rộm cánh đồng
Sao trời nỗi giận đưa dông bão về..?
Nước tràn ngập lút con đê
Chìm trong biển nước biết về nơi đâu...
Nỗi lo bạc trắng mái đầu
Biết mùa Thu cứ tươi màu thủy chung
Trời thu đừng nỗi cơn dông
Để lúa dưới đồng , ta gặt ta phơi.
Nắng mưa là việc của trời
Nhưng mà ta muốn Thu ơi giữ màu...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 09:46:42 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 03.10.2009 13:04:00
0
gió ơi...đừng thổi ta đau...
đừng mang đến những giọt sầu gió ơi...
thu buồn lá vẫn cứ rơi...
ai đem lũ lụt để tôi ngỡ ngàng
qua đường nước đã chắn ngang...
muốn sang nhưng sợ nước tràn cuốn trôi...
câu thơ gấp lại bồi hồi...
gió ơi...đừng thổi để tôi sang đường
 
 
 

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 03.10.2009 23:16:27
0
Một rằng thương, hai rằng thương
Đã đi hết nữa chặng đường ta đi
Bão dông nào có sá gì...
Nước tràn mong có Kim Quy dẫn đường
Bởi rằng thương, dạ vấn vương...
Để ta đi hết chặng đường ta đi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 09:23:31 bởi nutamxuan >

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: tho tinh - 03.10.2009 23:48:05
0
XIN HIỂU LÒNG NHAU
 
 
Xin hiểu lòng nhau một chút tình
Dù trong mộng ảo vẫn nguyên trinh
Em ơi dù đôi ta chưa gặp
Vẫn cứ vấn vương một nẻo tình.
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2371
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: tho tinh - 05.10.2009 16:46:55
0
THU VẪN TRONG TÔI
 
GIỌT buồn gợi kỉ niệm xưa
NẮNG hôn mái tóc để đưa thơ về
MÙA  yêu còn nhớ trăng thề
THU trong tôi vẫn vọng về lối xưa

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 85 trang, bài viết từ 2161 đến 2190 trên tổng số 2527 bài trong đề mục