tho tinh
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 169 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hanho 15.11.2007 07:21:42 (permalink)
0
em đứng giữa đất trời mênh mang.
để nhớ lại giọt buồn quá khứ...
em vẫn mãi yêu anh dù biết là tội lội.
nhưng sao  ngăn nổi trái tim mình
hanho 15.11.2007 07:25:39 (permalink)
0
con đò nay đã cách ngăn.
muốn sang sông đắp lũy thành tình yêu.
nhưng mà em chẳng biết bơi.
nên em chỉ biết chơi vơi giữa dòng
hanho 15.11.2007 07:39:58 (permalink)
0
anh có dám cứu em không...
hay là anh để cho dòng cuốn trôi...
lòng em chỉ có anh thôi.
nếu anh không đến em trôi phương nào...
hỏi người người ở nơi nao.
hỏi người còn nhớ  ngày nào trao nhau.
nụ hôn say đến mai sau...
em xin gửi cả tình đầu riêng anh...
nutamxuan 15.11.2007 17:28:40 (permalink)
0
"Đông về lạnh lắm sông ơi
Vần thơ tương đã chết trôi giữa dòng..
..
Thuyền về bên ấy chơi vơi nỗi lòng"
 
Đông tàn xuân lại đến thôi...
Người đi sông vẫn bên người buồn vui!
Ngẩm xem có phải tại trời  ?!
Sẽ chia đôi lứa để rồi nhớ thương!
Thơ xưa muôn dặm đường trường
Đi tìm thuở ấy còn vương đến giờ..
Tình buồn thơ lắng hồn thơ...
 
giotnangmuathu2007 17.11.2007 13:49:42 (permalink)
0
trời buông những giọt lưa thưa...
thương ai gửi tới vần thơ đượm buồn
em ôm cả giọt mưa tuôn
tháng năm nức nở  giữa muôn nỗi sầu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 13:59:30 bởi giotnangmuathu2007 >
hanho 17.11.2007 18:50:52 (permalink)
0
Thương nhau từ mối tình đầu
Đẹp như một bức tranh màu thần tiên
Tháng năm dằng dặc không quên
Nỗi buồn cứ ngấm đi liền nỗi đau!
Bây giờ và mãi mai sau...
Còn in dấu hỏi ai sầu hơn ai?
Trời buông cái lạnh dài dài
Để cho ai nhớ đến ai tháng ngày
Nổi lòng ai thấu chăng ai...
Thời gian còn lại nặng đầy nhớ thương.
giotnangmuathu2007 18.11.2007 07:03:05 (permalink)
0
con tằm nhả sợi tơ vương...
tháng năm nuối tiếc để ôm thẩn thờ.
bao đêm mưa gió não nề.
trôi theo dòng chảy... biết về nơi đâu?.

sợi thương , sợi nhớ  đớn đau...
sao xa vời...vợi..cách nhau nghìn trùng..
ai về  bên ấy  nhớ không?..
cho em gửi  trọn vầng trăng thuở nào...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 14:21:56 bởi giotnangmuathu2007 >
hanho 20.11.2007 18:45:50 (permalink)
0
Em là cô giáo ,mà anh chưa một lần tặng hoa
Hãy tha thứ cho anh đáng nhẽ là
Người nhiều hoa phải là em anh tặng!
Ở trong anh có mối tình sâu nặng
Anh vẫn giấu trong lòng không tặng bởi vì đâu?
Chuyện ngày xưa một mối tình đầu
Nghề cô giáo lần đầu tiên anh chọn
Sẽ cho em và cho cả cuộc đời anh
Nhưng trời xe duyên số chẳng thành
Nên hoa ấy mãi đến giờ không tặng
 
hanho 20.11.2007 18:52:40 (permalink)
0
Vẫn rất biết mối tình sâu nặng
Chẳng hoa nào bằng hoa ở trái tim anh!
nutamxuan 21.11.2007 07:44:41 (permalink)
0
CÓ MỘT LOÀI HOA
 
Gió lạnh ào về anh có nhớ không?
có loài hoa vẫn đợi chờ trong gió.
kỷ niệm ngày xưa chập chờn bên bếp lửa
Trao thầm nhau ánh mắt giữa tuyết rơi.
 
Em vẫn nhớ như in , nhớ cả nụ cười.
Nhớ tiếng hát giữa trời buốt giá
khơi dòng nước trên kênh khe đá...
Ngày ấy lại ào về trong ký ức tuổi thơ
 
tất cả đã chìm dần trong mỗi giấc mơ
cô giáo của lòng anh  chỉ còn là băng giá.
Tiếng hát xưa đã trở thành xa lạ.
cuốn bay theo làn gió giữa hư không.
 
Có một loài hoa lơ lửng giữa mênh mông.
Đứng đợi chờ thẩn thờ bao năm tháng.
Vẫn nhớ mãi mối tình xưa lai láng.
Nhưng không dám đến gần ai...chỉ sợ cánh hoa rơi...
 
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 22.11.2007 08:04:55 (permalink)
0
TIẾNG XƯA
Tiếng xưa vọng từ rất xa xôi...
Về nối tình của một thời nông nổi
Hoa trên núi vẫn âm thầm chờ đợi.
Đứng một mình giữa cõi xa xăm...

Mùa đông về đón cái rét mong manh.
Ôm  nỗi nhớ từ một miên hư ảo...
Ngày lại ngày hứng cả trời dông bão.
Ai đi qua..năm tháng giữa vô tình...

Chiều mùa đông ta đứng một mình.
Nghe tiếng xưa trở về trong tiềm thức.
Chén riệu tình  ai vội vàng đem hắt
Đổ chảy dài lênh láng giũa hoang sơ...

Tiếng xưa lại trở về trong mơ...
Nghe rất thực nhưng lại mơ hồ thế.
Ta muốn đến thật gần nhưng không thể.
Bỗng giật mình tất cả chỉ hư vô...

Ta muốn quay về quá khứ xa xưa.
Để trả lại vầng trăng vàng e ấp.
Đã một thời ta  vô tình đánh mất.
Một tình yêu trong sáng đến dại khờ...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2007 08:06:07 bởi giotnangmuathu2007 >
hanho 22.11.2007 13:53:17 (permalink)
0
ngày lại ngày  em nhớ đến thẩn thờ
nhớ day dứt mối tình xưa lưu luyến.
bỗng ào về cơn mưa chiều chợt đến
cất bão lòng vào giấu tận trong tim.
 
ở nơi xa  anh có nhớ em không?
nhớ cái tết  mùa xuân ngày ấy.
em và anh ngồi bên bếp lửa.
anh chị đến chơi nhà anh thẹn nấp sau hồi.
 
em bật cười  nhớ mãi chuyện xa xôi
cguyeenj ngày xưa đã  trở thành ký ức
mối tình đầu bao tháng năm day dứt
bỗng vỡ òa theo năm tháng chơi vơi...
 
 
 
giotnangmuathu2007 23.11.2007 07:46:18 (permalink)
0
Còn gì nữa hỡi người ơi.
con thuyền sẽ sóng ngược xuôi bồng bềnh.
tháng ngày đội nắng tắm dông.
áo tơi nón lá quay vòng lúa khoai.
tình xưa ai đã  cắt ngang
gặp nhau đôi mắt chứa chan lệ sầu
hanho 24.11.2007 16:42:24 (permalink)
0
người ơi đi đâu về đâu...
đồng quê mang nặng những câu ân tình.
xa xa đồng lúa quê mình
dịu thơm nong lúa lung linh nắng vàng.
trở về thăm lại đồng làng.
mắt trào đậm ướt hai hàng lệ rơi
giotnangmuathu2007 24.11.2007 17:28:44 (permalink)
0
bỗng lòng chợt thấy chơi vơi.
bóng ai chợt bước qua tôi thẩn thờ.
trách trời thả nắng vu vơ.
sao không trả hết dại khờ trong tôi
sông xưa vẫn lửng lờ trôi.
để tôi đứng giữa cuộc đời bơ vơ
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 169 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9