tho tinh
tôi không muốn nói nỗi sầu.
vì tôi không muốn ai đau vì tình
[
size=2]
NỖI SẦU
Chén sầu cội rễ từ đâu
Mà sao nhân thế nuốt sầu vì yêu
Hồn thơ tìm bến tình yêu
Tim nào hay ngỡ vướng nhiều sầu đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2005 09:56:28 bởi maiyeuem >
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Sầu cũng vì tình đa mang
Lệ rơi thánh thót lỡ làng vì yêu
Bao nhiêu lời ngọt mĩ miều
Ai đong ai gạn lời yêu bao giờ
Vậy mà anh nỡ thờ ơ
Tình em còn đó chơ vơ một mình
NỖI SẦU
Sầu ai tình trót đa mang
Tình tôi sầu cũng lan tràn biển khơi
Càng buồn tình cũng chơi vơi
Bao nhiêu nỗi nhớ ,biển trời sầu đau
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Trích đoạn: mailamuathu
NỖI SẦU
Sầu đeo dai dẳng bao chén đắng
Chén tủi chén hờn lẫn chén ghen
Chén yêu hắt hủi tình không thấu
Nên mãi đeo mang vạn chén sầu
Tình cũ đã qua sầu giăng lối
Xuân qua thu lại,lá vàng rơi
Em mang chén đắng ơi người
Tình sầu trăm mối lệ rơi mong chờ
NỖI SẦU
Lá vàng rơi ,lại khơi nỗi nhớ
Thu đi rồi, sầu nhớ lá vàng rơi
Tình yêu bao nỗi sầu vơi
Uống vào chén đắng,càng khơi nỗi sầu
Tình đời bao nỗi bể dâu
Yêu người cũng bấy, bể sầu vương mang
Sầu vương chén đắng lệ hai hàng
Dẫu biết rằng tình thật trái ngang
Trái sầu ,trái đắng đeo mang
Muốn mang vất bỏ ,nhưng càng đắng cay
Ai sầu chén đắng lệ tuôn rơi
Bao nhiêu chén đắng ở trên đời
Uống chi cho hết rồi rơi lệ
Sầu thoắt trong tôi nỗi ê chề
Sài thành trái ngọt lắm đê mê
Trái tình vẫn chín ,vẫn về trong mơ
Gặp nhau vui chỉ là thơ
Thôi thì cứ để vầng thơ đợi chờ
Biển sầu nên âm u lặng lẽ
Em vẽ anh trên những ánh sao trời
Vì đâu xa cách anh ơi
Đường tình trăm lối,người nơi chốn nào
Yêu anh yêu nhiều biết bao
Tim em tìm đến nơi nào có anh
Tình anh mộc mạc chân thành
Hồn anh mãi ở xung quanh em mà
Biển trời ,trời đất bao la
Trái tim anh gởi làm quà biếu em
Em cũng mang môt mối tình sầu
Đẩy ra biển cả, chìm sâu đáy lòng
Yêu anh em nhớ em mong
Bây giờ ôm môt, mối lòng đắng cay
hạnh phúc là chi khi con tim đã mất
Cay đắng là gì ,khi chẳng thật lòng yêu
Bến đò chiều vẫn nở rộ tim yêu
Mà chén đắng ,thật nhiều trên bến đổ
tháng ba đầu hạ đã qua rồi
.tháng sáu cuối hạ vương mắt ai.
kỷ niệm tan trường bao nỗi nhớ.
trang giấy học trò dấu mực đọng chưa phai
Tôi vẫn biết tình là cay đằng
Vị ngọt men tình lẫn đắng men yêu
Mình cùng chung bước đò chiều
Thôi thì cứ để người yêu chọn tình
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Yêu là viên ngọc lung linh
Dễ trong dễ đục buồn tình ai mang
Ai ơi dẫu có muộn màng
Xin đừng làm vỡ khối tình sáng trong
Tình kia là ánh trăng non
Khi mờ khi tỏ làm mòn con tim
Tình yêu như cánh chim xa
Bay cao bát ngát trên thềm trời xanh
Đến khi mỏi cánh ngọt lành
Cánh chim rơi rụng, tim xanh rã rời
Trích đoạn: co_be_trong_cay_si
Anh là biển sóng trong em
Anh là gió cuốn tim em trong đời
Anh là tất cả anh ơi
Yêu anh em sẽ trọn đời bên anh
Tình anh như ánh sao rơi
Để em đan ánh sao trời trong đêm
Em là cơn gió dịu êm
Dìu anh bước đến, bên thềm trời yêu
Trích đoạn: nguyenngoctrinh
Em cũng mang môt mối tình sầu
Đẩy ra biển cả, chìm sâu đáy lòng
Yêu anh em nhớ em mong
Bây giờ ôm môt, mối lòng đắng cay
Biển sầu ôm chén đắng cay
Tình anh vẫn để ,ngày mai đợi chờ
Uống vào chén mộng chén mơ
Uống thêm chén đắng ,chén chờ chén yêu
Trích đoạn: mailamuathu
Tôi vẫn biết tình là cay đằng
Vị ngọt men tình lẫn đắng men yêu
Mình cùng chung bước đò chiều
Thôi thì cứ để người yêu chọn tình
Tình mãi mãi yêu em không đổi
Vẫn biết rằng chén đắng nuốt không trôi
Thời gian dẫu có phai phôi
bao nhiêu chén đắng để tôi uống vào
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
tháng ba đầu hạ đã qua rồi
.tháng sáu cuối hạ vương mắt ai.
kỷ niệm tan trường bao nỗi nhớ.
trang giấy học trò dấu mực đọng chưa phai
Mùa hạ sắp qua mất rồi
Sao tình nỡ để hạ trôi
Bao nhiêu lời hứa vẫn nhồi trong tim
Vì sao tình mãi lặng im
Để tôi buồn bã đi tìm chữ yêu
không thương tôi vẫn hứa liều
Biết rằng tim đã, trọn yêu hạ rồi
Tấm lòng đau thắt Hạ ơi
Biết rằng mình đã, trọn đời nhớ thương
Xin tình đừng để hạ trôi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: