tho tinh

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 85 trang, bài viết từ 2401 đến 2430 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 04.08.2012 13:39:34
0
ngày xưa anh đã vu quy...
trái tim em chết còn gì nữa đâu...
ngẩn ngơ một mối tình đầu...
ở trong sâu thẳm dấu đau lòng mình
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 04.08.2012 16:46:18
0
Ôi tất cả đều là kỉ niệm
Một thời để nhớ một đời đau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2012 16:49:21 bởi nutamxuan >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 05.08.2012 10:58:07
0

Bởi vì em cứ lặng thinh ...
Bởi vì em có mối tình ngoài anh.
Chim xanh ăn trái xoài xanh
Em không còn nữa anh đành bước đi.
Kể từ khi ấy vu quy
Tình xưa hóa đá chỉ vì muốn quên
Bao năm nếm trãi bưng biền
Nỗi niềm trắc ẩn con tim gọi về...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 06.08.2012 09:23:32
0
anh ơi mưa cứ não nề...
cầu ai chưa bắc sao về hỡi anh...
vượt sao qua được thác ghềnh...
chông chênh đứng giữa bồng bềnh biển khơi...
làm sao quên được mây trời
làm sao quên được những lời nước non

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 08.08.2012 15:30:18
0
Cầu chưa bắc nhưng đà xây mố
Ruộng chưa chia đất cắm dùi
Cây trên rừng đã khắc cội ai ơi
Thư đi chẳng thấy trả lời
Làm gì còn nữa để tôi đợi chờ !
Thật mà cứ ngỡ trong mơ
Vì đâu để đến bây giờ bâng khuâng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2012 08:05:44 bởi nutamxuan >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 09.08.2012 13:09:16
0
cuốc cày là của nhà nông.
còn em chẳng biết nên không thể làm
quê hương ơi nhớ vô vàn.
rừng xanh hái củi hỏi chàng nhớ không...
trở về thăm lại cánh đồng.
tìm trong hương đất khổ bầm mẹ cha...
bao nhiêu ngày tháng chia xa....
giờ đây gặp lại xót xa nỗi niềm....

có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 15.08.2012 14:44:17
0
trên dòng đời ta để lạc mất nhau.
để cơn mưa ướt nhoè trong khoé mắt...
những vần thơ là nỗi niềm e ấp.
xin trải lòng trong nỗi nhớ thu ơi...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.08.2012 09:39:58
0
em trở về nơi nắng đổ chiều phai.
nơi cội nguồn nơi chiều dài đất nước
môt nỗi nhớ , mỗi dấu chân em bước..
có tình yêu da diết ở quê mình...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 16.08.2012 09:42:04
0
ngày hôm nay em vẫn nhớ âm thầm
nhớ da diết lá vàng rơi trong gió
nhưng tất cả chỉ còn là nỗi nhớ...
nắng chiều vương nghiêng ngã giưa vô hồn.

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 20.08.2012 07:08:15
0
ta vẫn chờ nơi gió lặng hoàng hôn.
nơi chiều buồn bao nỗi niềm u uất...
những kỷ niệm đã hằn sâu trong ký ức...
có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ một miền quê
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 22.08.2012 09:40:16
0
Ai kia quên mất lời thề
Quê gần , gần lắm có về thăm đâu
Bờ sông phủ kín bãi dâu
Nhớ quê dù ở nơi đâu cũng về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 18:09:41 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 22.08.2012 14:08:09
0
ra đi vẫn nhớ lời thề...
dẫu không đưa đón vẫn về anh ơi!
nỗi niềm ai biết đầy vơi....
ngăn sông cách biển người ơi cũng về...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 27.08.2012 08:47:38
0
quê hương ơi...em vẫn nhớ không quên.
nơi anh đến anh đi con đường xưa lối hẹn
trong tim em tình xưa còn nguyên vẹn
nỗi cô đơn nhung nhớ đổ loang chiều....

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 27.08.2012 17:23:19
0
Chẳng hiểu thế nào để cắt nghĩa tình yêu
Người yêu nhất lại là người làm đau khổ nhất?
Dẫu biết rồi đó là sự thật
Làm con tim đau vẫn thấy yêu người.
Vì sao? vì sao?
Phải chăng ,người đó một thời
Làm ta thổn thức để rồi ta đau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 17:51:08 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 29.08.2012 10:49:34
0
đừng hỏi vì sao hoa chỉ thắm một màu.
đừng hỏi nắng sao hè về gay gắt...
đừng hỏi mùa thu sao lá vàng rơi gấp.
tháng tám về sao mưa mãi cứ rơi...

một tình yêu ấp ủ cả đời người...
là nỗi nhớ bao ngàn đời vẫn nhớ.
có nỗi đau nào lại không trăn trở...
kỷ niệm buồn trên khoé mắt còn vương

có một thời ta để nhớ để thương...
mưa ngút ngàn ta lên rừng hái củi...
bó cửi xưa đốt cả thời nông nổi
mùa thu về anh có hiểu lòng em...

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 29.08.2012 19:13:19
0
'Biết rồi vẫn gọi , yêu là thế !
Mận ngọt vườn xưa trái mận đào"

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 30.08.2012 08:53:36
0
Buổi chiều mẹ đi qua ngõ
Cậu gọi mẹ vào bảo:
O nằm lên võng
Cậu xít đu đưa như thuở còn thơ
Cậu không còn trẻ, mẹ già tám mươi
Nhìn mẹ cậu vui ,đọc thơ tặng mẹ:

Lưng còng mẹ vẫn cõng con
Qua thì măng sữa mẹ còn nâng nưu
Nắng mưa lòng mẹ ấp yêu
Trãi bao năm tháng bấy nhiêu lưng còng
Thương con mẹ cũng thương lòng
Đói no mẹ chựu ,lạnh lùng mẹ cam
Chữ rằng mậu tử tình thâm
Thế mà :
Nữa trưa mai hung tin cậu mất
Bài thơ cậu đọc một vài lần mẹ nhớ
Đọc lại cho con ,mai ngày Vu lan
Con cài lên ngực con -
Một bông hồng đỏ.


nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 30.08.2012 09:16:17
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

đừng hỏi vì sao hoa chỉ thắm một màu.
đừng hỏi nắng sao hè về gay gắt...
đừng hỏi mùa thu sao lá vàng rơi gấp.
tháng tám về sao mưa mãi cứ rơi...

một tình yêu ấp ủ cả đời người...
là nỗi nhớ bao ngàn đời vẫn nhớ.
có nỗi đau nào lại không trăn trở...
kỷ niệm buồn trên khoé mắt còn vương

có một thời ta để nhớ để thương...
mưa ngút ngàn ta lên rừng hái củi...
bó cửi xưa đốt cả thời nông nổi
mùa thu về anh có hiểu lòng em...

Giá đừng gặp gỡ người ơi
Gía đừng gặp gỡ để rồi không quen
Gía rồi tôi chẳng yêu em.
Còn đâu kỉ niệm êm đềm ngày xưa
Còn đâu hái củi ngày mưa
Còn đâu rét buốt ..
giao thừa bánh chưng...
Còn đâu giây phút ngập ngừng
Run run tay nắm xin đừng xa nhau
...




hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 30.08.2012 19:12:04
0

Bây giờ còn lại nỗi đau
Nói gì thêm nữa cho sầu hỡi anh
Thương nhau gương vở lại lành
Dẫu trời thay đổi vẫn dành cho nhau
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 31.08.2012 19:38:02
0
Trời xanh xanh thẩm một màu
Chàng ngưu ả chức qua cầu Thước ô(ô thước)!
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 03.09.2012 11:56:04
0
Đã tìm ra được ních ta lại về trang thuqun thân yêu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2012 16:27:43 bởi nutamxuan >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 03.09.2012 15:08:37
0
Chúc mừng nutamxuan
đã vào được trang thuquan
làm thơ cho hoanang và giotnangmuathu...
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 04.09.2012 19:29:55
0
Mùa thu đâu ?hoanang đâu?
Vào thuquan dốc bầu tâm sự
Gửi tình yêu vào từng con chữ
Và trang thơ tình đâu chỉ của riêng ta ...xin mời!
Tất cả các bạn yêu thơ và làm thơ ..lại đây!
Gửi lòng vào trang thuquan!

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 06.09.2012 09:53:54
0
Mấy bữa nay mưa ghê quá
Mưa tầm , mưa tã, mưa xối xả
Ngoài cây khế 2 con chimSáo , Bồ câu
Nuôi bao năm trời kẻ gian bắt trộm
Sáo ơi! Bồ câu ơi!
Từ nay không thấy chúng mày gù , nói nữa
Ta buồn lắm!
nhớ chúng mày như nhớ người yêu !

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 07.09.2012 22:52:29
0
em đã trở về tầm xuân ơi...
giữa mưa tầm tã nước tuôn rơi...
người khóc làm chi con chim nhỏ.
để lại mình em nước cuốn trôi...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 23:00:52 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 13.09.2012 10:24:17
0
Vắng em anh nhớ lũ chim nuôi
Gặp được em rồi đỡ nhớ chúng hơn
Gần nhau có cả giận hờn
Xa nhau chắc chỉ có thương nhớ nhiều

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 20.09.2012 21:37:11
0
Thương ơi thân phận nàng kiều
Chàng kim còn giữ những điều trong tim
Thời gian xa vắng kiếm tìm
Những điều bí ẩn con tim mở đường...
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 23.09.2012 11:52:41
0

Trở về thăm lại quê hương
Đường đất xưa đã nhường đường bê tông
Chẳng còn đò để qua sông
Bâng khuâng tí chút nhưng lòng rất vui
Quê ta nay đổi thay rồi
Bạt ngàn dâu bãi,bời bời lúa xanh
Quê mình đẹp tựa bức tranh
Mỗi lần về, lại một lần yêu hơn
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 26.09.2012 23:49:05
0
Tình yêu đừng nhé giận hờn
Chuyện xưa dẫu nhắc cũng là chuyên xưa
Con đò đến bận tiễn đưa
Khách qua biết đã lỡ làng chuyến đi
Người ơi còn lại những gì
Hương đông gió nội bay đi hết rồi...
Trở về chỉ có mình tôi
Chuyện xưa nhắc lại để rồi yêu hơn
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 28.09.2012 22:53:45
0
sao anh cứ mãi giận hờn...
tại vì năm tháng mõi mòn đục trong...
trải lòng nỗi nhớ mênh mông...
sao sông không hiểu nỗi lòng của em...



Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 85 trang, bài viết từ 2401 đến 2430 trên tổng số 2527 bài trong đề mục