tho tinh
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 169 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 29.12.2007 21:56:07 (permalink)
0
cảm ơn anh đã cho em
vần thơ tưởng đã lãng quên tháng ngày.
thời gian vẫn cú vòng quay.
tình ta  sẽ lại trở về xa xưa
hoanang 29.12.2007 21:59:37 (permalink)
0
tháng năm năm tháng anh ơi.
tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa
bây giờ đi giữa cơn mưa.
nhạt nhòa nức nở lưa thưa giọt buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 22:00:49 bởi hoanang >
hoanang 31.12.2007 13:11:48 (permalink)
0
có lẽ anh đã quên em.
vần thơ bỏ giữa màn đêm hững hờ.
 
nutamxuan 31.12.2007 16:26:05 (permalink)
0
Em ơi anh chẳng bao giờ
Ngày xưa anh dã.. bây giờ càng thương
Đã qua chìm nỗi đoạn trường
Hiểu rồi em ạ nên thương càng nhiều
Bởi xa gặp chẳng bao nhiêu
Trong lòng khôn dại bao điều vấn vương
 
hoanang 02.01.2008 07:25:30 (permalink)
0
bao nhiêu năm tháng anh ơi.
tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa.
tuyết rơi trắng xóa năm nào.
vẫn đi theo mãi cuộc đời của em
xin anh đừng hỏi gì thêm...
để thời gian chảy êm đềm thời gian...
 
Nguyên Đỗ 02.01.2008 07:45:16 (permalink)
0
Làm Sao Có Thể

Làm sao có thể quên em
Bóng em mãi ngự trong tim rực hồng
Em như ánh nắng vầng đông
Sưởi hồn băng tuyết ấm lòng cõi mơ

Làm sao quên nhỉ bao giờ
Ba chìm bảy nổi mong chờ bấy lâu
Một ngày chẳng thấy mặt nhau
Mấy mùa lá rụng trăng sầu ngoài hiên

Làm sao có thể quên em

Nguyên Đỗ
nutamxuan 02.01.2008 07:50:17 (permalink)
0
Thời gian là những thước fim
Hiện về tất cả , im lìm ,bảo dông !
Bốn mùa xuân , hạ , thu ,đông
Từ ngày thơ ấu,cánh đồng thương nhau 
Trời mưa kiếm củi rừng sâu
Trâu em đi mất tìm mau trời chiều...
Xa rồi  ngày ấy em yêu !
Để lòng thương nhớ trăm chiều ngổn ngang !
 
 
 
 
nutamxuan 03.01.2008 07:04:57 (permalink)
0
Ngày xưa trên con đường làng
Bước chân như sáo con đường em đi
Từ ngày em đã vu quy
Gặp nhau nói chẳng lời gì trọn câu
hoanang 03.01.2008 07:38:02 (permalink)
0
nhớ anh  nên muốn gặp nhau
gặp rồi nhưng chỉ gật đầu chào thôi.
biết rằng chẳng nói nên lời.
nhưng em vẫn nhớ một đời không quên

quê hương ơi... nhớ nôn nao.
nhớ từng tấm áo chăn quàng mùa đông.
nhớ từ ngày ấy sang sông.
lội giữa cánh đồng  ta đến tìm nhau.

nhớ anh những buổi canh thâu.
anh nhìn qua cửa sổ  giữa trời sương rơi.
thương anh giọt lệ chơi vơi
rơi về bên ấy cả trời nhớ thương.

xuân về trên đất quê hương.
anh cùng em thức suốt đêm canh chừng
cùng nhau ngồi luộc bánh chưng.
anh trai em đến thẹn thùng trốn đi.

anh ơi ngày ấy khắc ghi
trong tim em mãi những gì còn in
bây giờ trở lại quê hương.
nhìn về quá khứ...lệ tuôn lỡ làng...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 13:09:30 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 04.01.2008 06:56:26 (permalink)
0
phai màu một vạt  áo nâu.
hỏi con đò nhỏ ở đâu không về.
vấn vương một mảng trăng thề..
đông về buốt giá chân quê bẽ bàng.
 
 
 
hanho 05.01.2008 09:19:07 (permalink)
0
Mỗi bận về quê thăm xóm làng
Trong lòng mong ngóng cô nàng sang
Vẫn biết rằng trông không thể được !
Mà sao tôi vẫn cứ ...trông mong!
hoanang 06.01.2008 07:20:27 (permalink)
0
Em một mình ngồi lặng,  mong manh
Nỗi nhớ anh vẫn còn da diết
Như tình đời ta từng có được
Xô dạt bờ mong nhớ ....kỷ niệm xưa !
nutamxuan 06.01.2008 10:50:41 (permalink)
0
Anh nhớ về kỉ niệm một ngày mưa
Đã neo đậu trong anh cùng năm tháng
Anh nhớ về một mối tình cay đắng
Tuổi dại khờ để lại một niềm đau...!
Lại nhớ về biếp lửa ấm đêm thâu
Nuôi hi vọng một ngày mai rực rỡ
Lại nhớ về cái đêm tan vở.
Trăng lạnh lùng chứng kiến cuộc chia li
Em ra đi anh cũng ra đi...
Đường hai đứa đã chia làm hai ngã
Mỗi lần gặp giống như người xa lạ
Dấu lòng mình trong một nỗi đau riêng
Thử hỏi đến bao giờ ta có thể quên?!
Con đường nhỏ ta đi ,
mỗi đêm tối đưa em về với mẹ.
Em bảo thế...sợ ma...
Anh nắm tay em run run khó tả !
Lại nhớ mùa đông giá tuyết rơi
 
 
 
hoanang 07.01.2008 08:46:14 (permalink)
0
chuyện ngày xưa em vẫn nhớ anh ơi.
kỷ niệm vui và nỗi buồn bất tận...
tháng năm đi qua em vô cùng ân hận.
để bây giờ giọt đắng cứ rơi rơi....
em cố quên đi tất cả tiếng cười...
để nước mắt thấm vào lòng lai láng.
hãy hy sinh  để cuộc đời tươi sáng.
dòng sông em và cả dòng sông anh...
giotnangmuathu2007 08.01.2008 07:26:00 (permalink)
0
kỷ niệm xưa và những mảnh trời xanh..
những niềm vui và cả niềm mơ ước..
nỗi lòng theo giữa chiều dài đất nước.
tháng năm ơi ! ta chưa hết dại khờ...
 
mưa cứ tràn trề khóc mãi giữa vần thơ.
chảy róc róc tháng năm dài vô tận...
lời của mùa xuân  xoáy hồn ta ân hận.
giọt mưa bay trong khoé mắt tự bao giờ
 
 
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 169 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9