tho tinh

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 85 trang, bài viết từ 2491 đến 2520 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 28.12.2012 07:44:47
0
Dấu lặng ngày xưa. dấu lặng bây giờ
Em có hiểu những câu thơ ứa lệ
Gành cho nhau từ lúc hiểu ngọn nguồn
Mong tốt lành sẽ đến với em luôn .


có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 29.12.2012 07:46:39
0
anh chưa về nên mưa mãi cứ tuôn.
bao giọt đắng ngập tràn trong sâu lắng...
trong tim em là khoảng trời trống vắng...
bao nhiêu ngày đằng đặng vẫn chờ trông

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 29.12.2012 08:50:29
0
Ngày mai không khí lạnh về ...
Gợi ta nhớ mùa đông giá lạnh..
Ngoài sân cây choàng áo trắng
Trong bếp lửa hồng anh buộc khăn tay
Ôi mùa đông năm ấy
Cho ta kỉ niệm nguyên lành..
Rồi những đêm trăng thanh
Hai đứa đi trên con đường đất đỏ
Về nhà em mùa đông năm đó
Nhọt mọc trên cánh tay,
Em đau làm anh thương quá
Ước gì chia được cho em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 14:54:48 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 29.12.2012 15:04:08
0
Kỉ niệm như một cuốn phim
Nhắm mắt lại anh nhìn rất rõ
Nồi bánh tét đêm 30, anh
               chạy trốn sau hồi..

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 30.12.2012 16:34:52
0
Kỉ niệm ngày xưa đầy ắp trong tôi
Chiếc bàn con hai đứa đối diện ngồi
....
Thư viết trao nhau thay cho lời nói
Mẹ lặng lẽ dường bên, nhìn vui không nói
Ngọn đèn dầu vẫn sáng trong đêm
Ôi! kỉ niệm êm đềm...
Khó quên, hai đứa vào rừng xanh lấy củi
Mới ra đầù làng mưa đã xối
Anh trao ni lông em cũng chẳng quàng
Hai đứa đội trời cứ thế mưa chan
Vào rừng xanh
Anh đốn trên cao,
em trèo chuyển xuống,
Củi đã đầy trâu chạy đi đâu?
Anh đi trước em theo sau
Cỏ tranh xanh kín ngập cả đầu
Mậm tranh nhọn đâm vào chân đau buốt
Em vẫn bước theo lốt chân anh bước trước
Hoàng hôn xuống may trâu tìm được
Sắp củi đai xong trâu kéo ra về
Anh thấy thương nhiều...
cô em gái quê
Hình em mãi trong anh
Dáng em nhỏ nhỏ thanh thanh
Bộ quần áo đen em mặc
Bộ quần áo như là định mệnh
Em đã xa tôi xa mãi đến bây giờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2013 10:55:23 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 31.12.2012 13:02:41
0
ký ức ngọt ngào em vẫn nhớ không quên
nơi ta đến ta đi con đường xưa lối hẹn
anh nắm tay em giữ bàn tay chai sạn...
một tình yêu trong sáng thửa ban đầu

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 01.01.2013 15:00:18
0
Một năm mới đến rồi
Ôi nhớ quá em tôi  !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2013 15:01:49 bởi nutamxuan >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 02.01.2013 07:55:38
0
không biết gửi đâu một nỗi niềm.
đêm buồn lặng lẽ đứng trong sương.
gió len song cửa nghe lành lạnh.
tiếng lá rơi vàng nhẹ vào tim...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 02.01.2013 08:13:42
0
Tiếng lá vàng rơi nhẹ vào tim
Em ở nơi đâu để anh tìm...
Chẳng thấy em đâu nên khuất bóng
Nỗi buồn len mãi giấu trong tim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2013 08:15:03 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 04.01.2013 07:15:21
0
anh có dám tìm ở trên đây
nắng chiều khất bóng đứng trong mây
cuối trời lồng lộng toàn vách đá...
một nhánh hoa rừng giữa sương bay

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 04.01.2013 07:53:21
0
Một nhánh hoa gầy giữa sương bay
Tình nghĩa yêu thương chất nặng đầy
Vẫn giận trách nhiều người con gái
Để lòng đau nhói đến ngày nay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2013 07:55:23 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 04.01.2013 17:04:28
0
Người ấy một thời ta rất yêu
Mẹ biết cũng thương không nói nhiều
Mẹ bảo rằng con ,con gái mẹ
Lớn lên mẹ gã đứa nào yêu...
Mừng quá thế là ta có em
Ai ngờ ! câu nói bóng qua thềm...
Cho đến bây giờ xa xa mãi
và đến bây giờ ta mất em...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2013 17:10:08 bởi nutamxuan >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 05.01.2013 07:37:52
0
Mối tình hóa đá được nhân lên
Người đến bên tôi tỏ nỗi niềm
Hết giận là thương người đến vậy
Thương thương rồi giận,
giận rồi thương...
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 09.01.2013 09:25:47
0

Một nhánh hoa gầy giữa sương bay
Tình nghĩa yêu thương chất nặng đầy
Vẫn giận trách nhiều người con gái
Để lòng đau nhói đến ngày nay...
( hoanang)

một chén riệu tình uống đã say...
người đã sang sông chuyến đò đầy.
vượt dốc truông trầm quên lời hẹn
cái thưở trăng tròn của năm nao
(giotnangmuathu2007)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 20:22:21 bởi giotnangmuathu2007 >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 10.01.2013 10:53:09
0
Sang sông khi ván đóng thuyền
Làm sao em bảo anh quên lời thề.?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 14:56:52 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 10.01.2013 14:01:09
0
gặp anh như gặp bùa mê...
ít ăn trốn nói đường về cũng quên.
biết là duyên chẳng còn duyên...
chỉ còn tất cả nội niềm trong em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 14:03:16 bởi giotnangmuathu2007 >

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 24.01.2013 14:45:08
0
có phải tìm người trong cõi mơ.
gửi vào trong gió mấy vần thơ.
cho hồn giá rét chiều giăng mắc
đứng giữa thinh không tiếng ngậm ngùi


hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 25.01.2013 07:46:34
0
Người về chân bước lối đường quen
Người chẳng thấy đâu thấy ánh đèn
Kẻ vào người ra nơi quán chát
Để lòng bỏng rát nhớ người xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2013 17:41:39 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 26.01.2013 14:29:32
0
em đứng giữa trời dưới cơn mưa...
nhìn về phương ấy nhớ người xưa...
để giọt mưa lòng rơi tí tách....
thấm vào hồn lạnh mảnh trăng thưa...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 01.02.2013 08:00:01
0
có lẽ nào anh chẳng hiểu anh ơi...
khi tất cả đã trở thành quá khứ...
tất cả chỉ còn là dòng chữ..
gửi tình quê trong những giọt mưa buồn

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 10.02.2013 08:16:39
0
Anh về thăm quê luôn
Nghe nhiều tin thấy buồn
Biết rằng là quá khứ
Vẫn làm tim nhói đau..
Em có biết vì đâu?...!

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 11.02.2013 15:27:11
0
Biết là đã rất lâu
Nhưng nỗi đau còn đó
Bao giờ trăng sáng tỏ
Đôi bờ chẳng cắt ngăn
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 12.02.2013 23:07:22
0
Tôi đã dành cho em
Một tình yêu chân đất
Tôi đã dành cho em
Một tình yêu rất thật
Để bây giờ vẫn giận vẫn thương...

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 13.02.2013 09:18:22
0
Đã đi muôn nẻo dặm trường
Mới hay tình nghĩa yêu thương nhường nào?
Biết là đất thấp trời cao
Trãi qua năm tháng ngọt ngào đắng cay..
Tình yêu chất chứa nặng đầy
Cho ta tất cả tháng ngày yêu thương...
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 25.02.2013 07:49:38
0
Ta yêu nhau thuở ấy còn nghèo
Cảnh gia đình vất vã gieo neo
Cha đi vắng không hẹn ngày trở lại
Và cứ tưởng cha đi đi mãi..
"Đời chinh chiến mấy người đi trở lại "
Cha kính yêu biểu tượng của anh hùng
Bổng cha về rạo rực niềm vui chung
Của làng xóm em là người kiêu hãnh

Sự chênh lệch làm em xa lánh
Em quên dần người bạn ấy ngày xưa
Đã yêu em biết mấy cho vừa
Tháng ngày mau như thể thoi đưa

Cái sẽ đến và ắt ngày đã đến

Đò đã đầy và thuyền kia rời bến
Nỗi đau còn đọng lại với thời gian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 14:59:10 bởi hoanang >
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 27.02.2013 08:04:04
0
Nhớ khi hai đứa leo ngàn
Nhớ khi bếp lửa chẳng tàn đêm đông
Nhớ ngày đi học qua sông
Chiếc xe lọc cọc theo dòng thời gian
Nhớ nghe làng xóm luận bàn
Cớ sao hai đứa lụi tàn tình yêu! ?
Nghìn năm Kiều vẫn là Kiều
Tình đầu mãi mãi tình yêu tuyệt vời..
Dẫu là xa lắm người ơi
Vẫn còn nguyên cả trong tôi tháng ngày ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 16:39:12 bởi hoanang >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 28.02.2013 15:30:39
0
Em có thấy xuân về
không em?
Từng đêm , từng đên , tí tách
cây tách vỏ,nảy chồi.
Em có nghe gió thổi và giọt mưa xuân rơi
Em có nghe tiếng gọi
Nỗi nhớ phía xa vời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2013 19:12:09 bởi hoanang >

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: tho tinh - 03.03.2013 07:40:39
0
Sang xuân .
Ừ sang xuân mùa thu biến mất
Chỉ còn muaxuan, hoanang, dạo vườn thơ
Buồn cho ra ngẩn vào ngơ
Thơ tình thuquan bây giờ vắng teo
Ngoảnh đi ngoảnh lại lèo tèo
Có hai mà một đang đeo nặng tình
Thơ tình thuquan lặng thinh
Còn ai nữa để chung tình thơ ơi ?
Sang xuân hoanang, lời mời
Mùa thu em tới cho tôi đỡ buồn.
có phải chăng ta quá dại khờ
để mùa đông cơn mưa buồn sướt mướt

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 03.03.2013 07:57:46
0
Tâmxuan đang bước vào xuân
Ngẩn ngơ tìm bạn chân trần ngày xưa
Cái ngày chân đất đội mưa
....
Bâng khuâng tự hỏi -bây giờ em đâu?
Trang thơ Thuquan đang rầu
muathugiotnang đi đâu bạn lòng
tamxuan,hoanang đang mong!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2013 10:32:31 bởi nutamxuan >

nutamxuan
  • Số bài : 412
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.11.2005
RE: tho tinh - 04.03.2013 10:40:44
0
Trời còn khi nắng khi mưa
Hẳn rằng người cũng "nắng mưa' lẽ thường
Vui buồn rồi giận rồi thương
Giận nhau rồi củng để rồi thương hơn...

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 85 trang, bài viết từ 2491 đến 2520 trên tổng số 2527 bài trong đề mục