tho tinh
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 169 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 18.01.2008 19:09:43 (permalink)
0
anh có biết lòng em luôn thao thức.
mong một ngày anh nhớ tới em...
vì mối tình ta là sợi chỉ mong manh.
rất dễ đứt bởi vì điều bé nhỏ...
 
nếu được chọn em sẽ quay nơi xuất phát.
để cùng anh nối lại mối duyên xưa...
quây quần bên bếp lửa đón giao thừa.
đan quấn quýt một tình yêu trọn vẹn...
 
hoanang 19.01.2008 17:52:52 (permalink)
0
quê hương ơi em vẫn cố kiếm tìm.
màu hoa nắng vương mắt anh ngày ấy.
để lại trong lòng em một mùa hè rực cháy.
lai láng một cuộc tình trong tiếng ve ngân....
hoanang 19.01.2008 20:20:38 (permalink)
0
Muốn về bên ấy thăm nhau
Nhưng mà khốn nỗi con tàu chẳng đi
 
nutamxuan 19.01.2008 20:33:23 (permalink)
0
Ta ngồi ngắm nghía nghĩ suy
Mùa đông sắp hết xuân thì sắp sang.
hoanang 20.01.2008 07:29:59 (permalink)
0
xuân ơi sao quá muộn màng.
gặp nhau đôi mắt lỡ làng lệ rơi...
người về hỏi có nhớ tôi...
nhìn về bên ấy chơi vơi nhớ chàng...
hanho 20.01.2008 07:36:23 (permalink)
0
lẽ nào sông mãi cách ngang.
lẽ nào lòng  mãi  ngập tràn niềm đau.
lẽ nào ta mãi mất nhau...
sóng tràn bờ cát cho đau nắng vàng
hoanang 20.01.2008 10:46:40 (permalink)
0
hỡi người lòng có xốn xang.
hỏi người  có gửi nỗi lòng  vào xuân.
tết về đào nở đầy sân...
cho em gửi cả  vầng trăng cuối trời...
hoanang 21.01.2008 07:10:18 (permalink)
0
sông ơi sao nữa chia đôi.
sông sao nỡ trốn giữa trời nước trong.
sông ơi em vẫn nhớ mong.
vẫn chờ , vẫn đợi vẫn trông ngày về..
ngọt ngào một chút đã quên.
lẽ nào bên ấy sóng tuôn ngập bờ.
lẽ nào người lại hững hờ...
lẽ nào tất cả chỉ là hư không.
mưa về nước ngập mênh mông.
em ôm nỗi nhớ tháng năm đợi chờ
nước non xa cách đôi bờ....
để em đi giữa thẩn thờ  bến sông.
 
 
giotnangmuathu2007 22.01.2008 07:23:27 (permalink)
0
SỐ KIẾP
 
đâu dám trách bởi vì số kiếp.
gặp cơn mưa bất chợt giữa đường
tôi cay đắng gục đầu  rằng đã hết
giữa đường đời  cười một chút vô duyên
Hãy hát lên  như ngày nào anh từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 08:12:19 bởi giotnangmuathu2007 >
Ngô Thiên Tú 22.01.2008 09:45:47 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

SỐ KIẾP

đâu dám trách bởi vì số kiếp.
gặp cơn mưa bất chợt giữa đường
tôi cay đắng gục đầu  rằng đã hết
giữa đường đời  cười một chút vô duyên
Hãy hát lên  như ngày nào anh từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...


Đàn lại đi người ơi

Giử làm chi những gì đã cũ
Chuyện qua rồi gợi lại chỉ buồn thêm
Mấy ai mới hát mà không lỡ nhịp
Bài tình buồn cho mộng mị tàn phai
Nối lại đi dù dây đàn đã đứt
Cho phím cung ngây ngất nhịp tình sầu
Bao tháng ngày bơ vơ trên giá đợi
Bỡi thiếu người trong giá buốt cuồng si
Đợi với chờ cô đơn trong bóng tối
Giờ người về sao không đàn lại bản nhạc mơ

nutamxuan 23.01.2008 07:12:04 (permalink)
0
Buổi đầu ta đến với nhau..
Cơn mưa ngày ấy như là hữu duyên
Trãi qua ngày tháng truân chuyên
Mới hay duên phận truất quền lứa đôi
 
giotnangmuathu2007 23.01.2008 08:11:20 (permalink)
0
[

quote]Đàn lại đi người ơi

Giử làm chi những gì đã cũ
Chuyện qua rồi gợi lại chỉ buồn thêm
Mấy ai mới hát mà không lỡ nhịp
Bài tình buồn cho mộng mị tàn phai
Nối lại đi dù dây đàn đã đứt
Cho phím cung ngây ngất nhịp tình sầu
Bao tháng ngày bơ vơ trên giá đợi
Bỡi thiếu người trong giá buốt cuồng si
Đợi với chờ cô đơn trong bóng tối
Giờ người về sao không đàn lại bản nhạc

 
 
Buổi đầu ta đến với nhau..
Cơn mưa ngày ấy như là hữu duyên
Trãi qua ngày tháng truân chuyên
Mới hay duên phận truất quền lứa đôi


 
CÂU HÁT VU VƠ
 
Em không dám gửi một chút vu vơ.
Để ai hát bài ca buồn lỡ nhịp...
Người đến rồi đi để lòng nuối tiếc.
Một tuổi thơ khờ dại giữa bơ vơ...
 
Sao lại đặt bàn tay mùa đông.
Vào tim em để một làn run rẩy
Đứng giữa hư vô để tìm về quá khứ
Bài hát xưa và những nốt nhạc buồn..
 
Trời chuyển mùa trăn trở  một niền tin
Em đã đi qua biết bao mùa lá rụng.
 Tìm mùa đông  sao mà lạnh cóng...
chờ  ai đưa  chút nắng cuối con đường.
 
Viết thương còn rớm máu vẫn chưa lành
đâu rồi  tuổi thơ và lòng khao khát.
anh  đi giữa dòng đời bát ngát...
em đâu dám giử về câu hát vu vơ....

 
Ngô Thiên Tú 23.01.2008 08:30:34 (permalink)
0

CÂU HÁT VU VƠ

Em không dám gửi một chút vu vơ.
Để ai hát bài ca buồn lỡ nhịp...
Người đến rồi đi để lòng nuối tiếc.
Một tuổi thơ khờ dại giữa bơ vơ...

Sao lại đặt bàn tay mùa đông.
Vào tim em để một làn run rẩy
Đứng giữa hư vô để tìm về quá khứ
Bài hát xưa và những nốt nhạc buồn..

Trời chuyển mùa trăn trở một niền tin
Em đã đi qua biết bao mùa lá rụng.
Tìm mùa đông sao mà lạnh cóng...
chờ ai đưa chút nắng cuối con đường.

Viết thương còn rớm máu vẫn chưa lành
đâu rồi tuổi thơ và lòng khao khát.
anh đi giữa dòng đời bát ngát...
em đâu dám giử về câu hát vu vơ....

vắng tiếng đàn mơ

Từ đêm vắng tiếng đàn mơ
Tim anh buồn bã như pho tương sầu
Đợi chờ đêm lại qua đêm
Ấm vang ngày ấy bây chừ nơi nao
Em về hồn bỗng mênh mang
Em ơi ! sao chẳng rung cung phím tình
Cho anh ngây ngất cuồng si
Cho tim cô độc không còn lang thang

giotnangmuathu2007 23.01.2008 08:51:31 (permalink)
0
TIẾNG ĐÀN
 
Tiếng đàn giữa chốn mênh mang.
Để em ôm nỗi xốn xang hỡi đàn.
Tơ vương sao chỉ nốt trầm...
Cho ai mòn mõi âm thầm tháng năm..
Nhìn lên một mảnh trời xanh.
Để năm tháng giữa mong manh nỗi niềm.
Mưa về sao nắng chẳng tìm.
Để mưa đi mãi giữa miền xót xa...
Nước sông kia bỗng nhạt nhòa.
Trong từng tiếng nấc bài ca đượm buồn.
Ai cho em một phím đàn.
Để tim loạn nhịp...giữa ngàn lời ca...
 
 
Ngô Thiên Tú 23.01.2008 08:56:31 (permalink)
0
Trời ơi ! sao em vẫn như ngày cũ
Buồn mênh mông trong bến vắng  dòng sông
Bao năm rồi  bờ rũ chết nhớ mong
Chừ gặp rồi sao lững lơ mộng mị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 09:36:48 bởi Ngô Thiên Tú >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 169 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9