tho tinh
Xuân về anh có thấy.
những cành lá xanh xao
hôn lên từng kỷ niệm
mối tình xưa ngọt ngào
sao bây giờ đã gãy.
để hồn em lang thang
ru hoài về li biêt.
ôm cảnh sầu miên man
mùa đông vào cõi chết.
mực phấn dần phôi pha
đếm đong từng kỷ niệm
mối tình xưa nhạt nhòa
anh ở nơi xa lắc...
một mối tình trong mơ.
hằng đêm nghe gió thổi.
bước đi qua hững hờ.
sao anh còn nuối tiếc.
một chút tình mộng mơ.
sao anh còn mơ ước.
một tinh cầu đi qua...
.
tôi chỉ muốn cùng chung lời thơ anh.
nhưng anh không xứng để tôi cùng đi tới.
ng ơi sao lòng anh u tối.
để cuộc đời gặp một thầy giáo giả danh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:27:19 bởi hoanang >
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Một chút nắng vàng có còn nữa không anh.
Hay chỉ còn là rụng rơi giữa đêm đông buốt giá.
Nỗi buồn đi qua chút gió rơi nhè nhẹ...
Một bến bờ hư ảo giữa chơi vơi....
chút nắng tàn cũng đủ ấm nhau rồi...
xin anh hãy sưởi tim em lần nữa...
dù mai đây em có thành vôi .vựa.
cũng trát lên tường màu trắng trinh nguyên
nhưng em biết tìm anh ở nơi đâu.
một ngọn gió vô tình đi qua ngõ...
em sẽ tìm anh trên từng con phố nhỏ
thoảng thốt một mối tình trong tiếng mưa rơi
Chút nắng vàng còn đó nữa không em ! Anh khao khát tìm em trên biển nhớ Gọi tên em trên từng con sóng dội Bãi vô tình lặng lẽ bỏ mình anh Chút nắng vàng ngày đó đâu hỡi em ! Tim nay lạnh, cô đơn về băng giá Cung đàn xưa còn ai ngân khúc nữa Lỡ nhịp rồi ai còn nhớ chăng ai?
anh đã trở về nơi anh đã ra đi.
rồi mất hút không một lời từ biệt.
em vẫn nhớ về một loài rắn rết.
đang vây theo em nhu một cuộc tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 06:55:04 bởi giotnangmuathu2007 >
tôi ko muốn mượn của người
vì người là kẻ khốn nan nhất thế gian.
tên của người là tên loài quỹ rỡ...
đưa đến cho đời những lầm than
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 06:58:27 bởi giotnangmuathu2007 >
Ra về gặp giọt mưa tuôn
Ra đi cũng gặp giọt buồn của mưa
Giọt buồn ngày xửa ngày xưa
Sao mà theo mãi đến giờ mưa ơi?
Phải chăng là ý của trời.!?
Để tôi hờn dận một đời vì mưa!
Biết yêu, biết dận, biết hờn
Biết thương ,biết ghét , biết ghen,biết thù.
Lòng người nhân nghĩa, ơn su
Ta yêu ta quý mặc dù khổ đau
Một lời nói, nghĩ trước sau
Dận làm chi để nỗi đau thêm nhiều
Ai mà hiểu được tình yêu
Mới thương cái nhớ những chiều xa nhau!
Vẩn còn nguyên cả nỗi đau.
Vẫn còn nguyên mối tình đầu năm xưa
Vẫn còn nguyên những giọt mưa
Chỉ lòng tan nát như vừa mới băm...
dòng sông em...dòng sông anh
quanh năm sóng vỗ mà không thuyền về...
mai đây sông nước tràn trề...
sông em sẽ chảy xuôi về sông anh
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
Thơ ơi thơ giận hờn ai...
Mà sao gieo những vần sầu vào tim
dấu vào vạt áo mưa tuôn
nỗi lòng em thả về bên nỗi buồn
Giận người giận cả vần thơ
Đi tìm dấu hỏi, cho thơ chân tình
Yêu em anh giận chính mình
Tấm tình bé nhỏ, đôi mình nâng niu
Người hỏi ta tình kia sao đã chết,
Ta hỏi người tình chết bởi vì ai?
Thương yêu, hờn giận bao giờ hết
Sóng lặng, đêm tàn, lạnh mùa đông...
hn ơi sao anh vô tình...
để nước lũ ngập làng thôn xóm.
anh có biết chăng tim ta thành cõi chết.
vì một màng u tối ở trong anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:30:05 bởi hoanang >
em đến bến người đã bước qua sông
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
giọt lệ rơi lăn dài trên trang giấy
Khuya sớm miệt mài,lặng lẽ....buồn...vui....
người nói gì đó người ơi...
sao lòng chẳng chút thảnh thơi với đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:32:11 bởi hoanang >
Nguyện cầu có một giấc mơ
Tình yêu thắp sáng, áng thơ ái tình
Trời đêm sáng tỏa lung linh
Nơi đây in bóng một mình dưới trăng.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: