tho tinh
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
em đến bến người đã bước qua sông
Ai nhớ? ai quên?...con đò ngày xưa ấy?
giọt lệ rơi lăn dài trên trang giấy
Khuya sớm miệt mài,lặng lẽ....buồn...vui....
Vẫn đợi
Vẫn đợi chờ bên bến bờ ngày ấy
Mà tình xưa còn nhớ hay đã quên
Bao mùa rồi sao không quay trở lại
Để dòng sông rũ chết bóng nhân tình
Như ngày xưa nhớ thương da diết
Một mối tình ngự trị chẳng tàn phai
Bên nhau đi cho dòng sông ngây ngất
Bao tháng ngày xa cách thấm buồng tim
nhớ người mơ chiều lang thang bến cũ
Tim muốn gần mà người mãi còn xa
Một lần gặp là hồn lâng rung động
Nối vần thơ cho ngây ngất tâm hồn
tôi chẳng muốn sửa nữa...con người vô tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 06:51:56 bởi giotnangmuathu2007 >
Trong đêm thâu nghe trái tim trăn trở
Cất tiếng hờn trong giấc mộng yêu thương
Ngọn lửa kia đã đốt cháy con đường
Chia hai ngả anh và em cách biệt
Mưa vẫn rơi và em mài còn cách biệt
Chưa hiểu nhau nên bến vắng ngậm ngùi
Đừng thẩn thờ bằng xa lạ chưa quen
Say bên ai mà quên tình nghẹn tủi
bao lần đến là bao lần chuốt niềm đau nghiệt ngã
không một lời cho run rẩy bến mơ
biết là em mà vô cùng bí ẩn
nên lang thang cho rũ chết địa đàng
Đã cuồng si trong trái tim mộng tưởng
Đừng nghĩ vậy cho tình càng ly biệt
bên sông tương bến vắng mộng đôi bờ
hiểu nhau rồi thì hãy đến bên nhau
Cho sóng yêu lan vào chân trời mới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 09:42:17 bởi Ngô Thiên Tú >
chúc mừng năm mới
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11092/C4D01A16BD3D492B957932CE2272A3F9.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 14:22:14 bởi nutamxuan >
"
Đem tình yêu vào trái tim bất diệt
Phút cơ đồ chợt tan biến khói sương
Để giờ đây lê chân khắp nẽo đường
Mong tìm lại nữa bến bờ thầm lặng"
Em yêu dấu tình ta sâu nặng lắm !
Ai sẽ chia để mỗi đứa mỗi đàng !?
Không biết đến bao giờ ta gặp lại?!
...Dành cho nhau năm tháng bị chia lìa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 11:07:36 bởi nutamxuan >
chẳng cần nói với người lòng u ám. tâm hồn tôi vẵn sáng như gương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:21:30 bởi hoanang >
Muốn cầm tay phải nhờ cơn gió thổi
Muốn nói lời phải mượn ánh mắt trao
Muốn gần nhau phải nhìn trước ngó sau
Muốn tất cả phải chờ sang kiếp khác...
hn ơi sao lòng anh u ám.
một chút nắng vàng cất để nơi đâu.
sao để mùa xuân này tê tái.
buốt giá anh đem đến những nỗi sầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:35:11 bởi hoanang >
CÓ MỘT LOÀI HOA
Có một loài hoa em chưa kịp biết tên.
Đã khoe sắc trong vườn đầy sắc lá.
Nghe tiếng gọi lòng bâng khuâng rất lạ
Chờ nắng xuân về lặng lẽ gửi chút hương
Không còn nhớ như ngày xưa thương nhớ
Không còn nữa năm xưa ta ngồi đợi
Giờ chia ly xuân sang buồn ai hiểu
Những cuộc tình như sương khói phải không em?
Có hoa nào như hoa của tình thương?
Anh gửi cả vào trong từng cánh nhụy
Hoa cứ nở bao năm rồi em nhỉ?
Cánh không tàn và hương nhụy cứ thơm..
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
SỐ KIẾP
đâu dám trách bởi vì số kiếp.
gặp cơn mưa bất chợt giữa đường
tôi cay đắng gục đầu rằng đã hết
giữa đường đời cười một chút vô duyên
Hãy hát lên như ngày nào anh từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...
Trích thơ nên đề tên tác giả các bạn ơi:
Ngôi sao nào bùng cháy giữa dòng sông
Khúc hát nào đắm say một thuở
Em đã gọi tên ai nghẹn ngào nức nở
Giữa hỗn mang gian dối cuộc đời
Em hãy cười klên dù một chút trong tôi
Hãy hát lên như ngày nào em từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...
Trích đoạn: hoanang
Ôi mùa đông mờ xa trong nước mắt
Nhớ xót xa làn gió buốt qua đây
Mùa đông xa, mùa đông buồn da diết
Chút nắng vàng chầm chậm mây bay
Thơ HÀNGUYÊN (ODG)
em chỉ muốn mượn từ trái tim anh.
một tiếng thở dài giữa dòng đời tê tái.
em muốn trở về để tìm quá khứ.
nuốt giọt lệ buồn lai láng chảy trong tim.
Trích đoạn: giotnangmuathu2007
em chỉ muốn mượn từ trái tim anh.
một tiếng thở dài giữa dòng đời tê tái.
em muốn trở về để tìm quá khứ.
nuốt giọt lệ buồn lai láng chảy trong tim.
Anh cũng muốn tìm em
Giữa muôn trùng bão nổi
Cho trái tim
Ngây ngất mộng thưở nào
Cho mùa xuân
Không ủ rũ tàn phai
Bên dòng sông
Đôi bờ chung bóng hẹn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: