tho tinh
hạ trôi vì bởi thời gian.
hạ trôi đi bởi đâu màng tình yêu.
mỉn cười hai chữ hứa liều.
mà sao vẫn cứ chiều chiều qua sông.
lặng nhìn dòng nước mênh mông.
nước triều lên xuống bồng bềnh xa khơi.
tiếc rằng lĩnh vực tình yêu
phải chung thủy phải ngời ngời trắng trong
Yêu nhau mình nắm thời gian
Chén thương chén nhớ ,mình chan chén chờ
Biết rằng yêu chỉ là thơ
mà thời gian có, bao giờ ngừng đâu
Đời người nào có bao lâu
Tình đầu đừng để, hoen sầu con tim
Chữ tình phát tự con tim
Người ơi chớ để ,trái tim héo mòn
nghe người nói mới ngỡ ngàng
mà sao giọt đắng chảy tràn trong tim
lặng nhìn dòng nước đứng im
nỗi sầu nhức nhối...biết tìm nơi đâu.....
Yêu người trọn mối tình đầu
Lần đầu gạp gỡ nặng câu ân tình
Tình như tinh tú đẹp xinh
Chắc người cũng hiểu mối tình của tôi
Không bằng trót lưỡi đầu môi
Bao nhiêu lời hứa, vẫn nhồi trong tim
Cuộc đời ba nổi bảy chìm
Chữ yêu cũng chịu, con tim héo mòn
cho dù lặn suối trèo non
Bao nhiêu cách trở ,chẳng mòn tim yêu
Hãy yêu nhau cho hoa lòng tươi nở
Hãy yêu nhau cho tình chợt vút lên ngôi
Mang nụ cười để sưởi ấm lại bờ môi
Từng nhịp thở hòa tan vào nhịp thở...
chiều chiều rồi lại chiều chiều.
bao nhiêu nỗi nhớ bấy nhiêu nỗi sầu
không biết ai đã cho nhau.
mà sao vẫn nói những câu hẹn hò
tình yêu người để mà cho.
còn tôi chỉ một chuyến đò ngang qua.
lặng nghe lời nói bàng hoàng
mà sao đau nhói chảy tràn trong tim
lặng nhìn dòng nước đứng im.
mênh mông trời biển biết tìm nơi đâu......
Em sầu anh cũng sầu theo
Bao nhiêu nỗi nhớ, đeo sầu bấy nhiêu
Chiều chiều anh nhớ người yêu
càng thương càng nhớ ,càng nhiều sầu đau
Nắng tình sưởi ấm con tim
Men tình ngọt lịm, khiến tim mở lời
Con thuyền xa khuất biển khơi
Chở bao khát vọng ,đến trời ái ân
MƠ
Từ nay trăng khuyết lại tròn
Mơ theo con nước, bào mòn ánh trăng
Tâm hồn anh thả cung hằng
Mơ làm chú cuội, theo trăng suốt đời
Sầu vương theo khúc nhạc chiều
Thoảng trong tiếng gió nghe nhiều xót xa
Lại thêm ngày tháng dần qua
Một người lại mãi tình xa đợi chờ
Trách sao dòng nước hững hờ
Trách sao đò lại thẩn thờ bến sông
Trách sao người để đợi mong
Nếu mà không trách tình không là tình...
Từ trong gió thoảng bao la
Ai vang tiếng sáo, hòa vào tim tôi
Trái tim đã chết mất rồi
Sáo ai vang vọng ,nỉ nôi lệ tràn
Thả hồn theo gió mênh mang
trái tim sống lại ,ngập tràn tim yêu
Thoảng nghe đâu tiếng sáo diều
Vi vu theo ngọn gió chiều lã lơi
Xa xa vọng tiếng ru hời
Vang trong khoảng vắng à ơi cuộc tình...
Gió cười lay bụi trúc xinh
Từng con bướm trắng, giật mình lao xao
nhà ai tiếng sáo vút cao
Y như âm sắc ngọt ngào vì yêu
Từ nay em xin làm em gái nhỏ
Không còn yêu ,không còn mơ ước chuyện yêu thương
Để trả anh về với kẻ anh thương
Còn em vẫn bước ,trên đường đời phẳng lặng
Em vẫn là em của tà áo trắng
Trắng tâm hồn ,và vẫn trắng tình yêu
Tiếng Sáo Lòng
Lòng ai sáo trỗi tiêu sơ
Vút lên mây trắng ,lững lờ dòng sông
Ngân nga theo gió bập bồng
Mênh mang sóng lượn, ra đồng ruộng xanh
Có cô gái đẹp như tranh
Tay cô đang ngắt cỏ xanh giữa đồng
Miệng cười mắt ngắm nụ bông
Hồn cô thả giữa, cánh đồng bao la
Giữa trời tiếng sáo vang xa
Lênh đênh mây trắng, giao hòa trời xanh
Hỡi người con gái trong tranh
Tình em bé nhỏ, chân thành thiết tha
Gởi tình theo tiếng sáo xa
Cùng bao nỗi nhớ chan hòa sáo ơi!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: