tho tinh
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 169 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 10.02.2008 07:41:08 (permalink)
0
Nhưng anh ơi em đâu về đến bến...
Nơi có anh và những thảm phù sa...
Nơi thiên đường anh đã đi qua...
Chỉ còn lại xác xơ  trái tim em rỉ máu
giotnangmuathu2007 10.02.2008 08:12:46 (permalink)
0
Ngôi sao nào bùng cháy giữa dòng sông
Khúc hát nào đắm say một thuở

Em đã gọi tên ai nghẹn ngào nức nở
Giữa hỗn mang gian dối cuộc đời
Em hãy cười klên dù một chút trong tôi
Hãy hát lên như ngày nào em từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...


 
Anh đã đi rồi để lại  giữa quê hương.
một mùa xuân sao lạnh lùng tê tái...
tuổi học trò nét bút còn lưu lại.
khắc tên nhau trong chiếc bút pha màu.
 
có lẽ nào anh không thể cho nhau.
một lời thơ một dòng đời anh viết...
tội lội  em sẽ đem theo vào  cõi chết...
là hết thôi sao còn trách  nhau chi.
 
anh cứ cào cứ xé nát em đi....
cứ băm vằm em ra thành trăm mảnh...
chắp lại vần thơ ngậm ngùi cay đắng..
để lệ chảy dài lai láng một dòng sông
 
anh đã lãng quên...không có em...
đã quên hết lời ca anh từng hát...
đã quên hết những vị trầm thơm ngát..
để giọt mưa bay xuống giữa cuộc đời...
 
có còn gì...còn gì...nữa anh ơi...
khi anh đã sang sông để chuyến đò em lỡ bước.
để lại mình em giữa dòng đời xuôi ngược
vãn âm thầm dõi theo bước anh đi...
 
tuổi xuân đã qua rồi...em lững thững... bước đi.
ôm lạnh lẽo  giữa những dòng bão tố...
năm tháng trôi qua trái tim em nhức nhối...
để viết lời yêu trên những áng thơ buồn...
 
tiếng trống trường lại rộn ra vang lên...
em bước chân trở về trên bục giảng...
bài học ngày xưa vẫn còn giang dở...
bởi dấu ấn cuộc đời...nức nở  mãi trong tim
 
 
 
 
 
hoanang 10.02.2008 08:37:43 (permalink)
0


Em đã gọi tên ai nghẹn ngào nức nở
Giữa hỗn mang gian dối cuộc đời
Em hãy cười klên dù một chút trong tôi
Hãy hát lên như ngày nào em từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...


con đường anh đi đâu dừng lại nơi em...
khúc dạo đầu sao nghe lòng lạnh buốt
anh đã đi qua đâu có còn nuối tiếc...
để lại tiếng thở dài giữa biển mênh mông.
 
em đã tìm anh qua mỗi dòng sông.
cánh buồn xưa đã đọng thành nỗi nhớ...
mỗi đêm đến vẫn hằng trăn trở...
nhớ vị mặn mòi của biển xa xăm...
 
mùa xuân về mặc áo mong manh.
gió vẫn thổi để cho lòng lạnh buốt.
tìm anh đâu giữa bốn bề sông nước..
em đứng nghẹn ngào...nức nở giữa mênh mông
 
hanho 10.02.2008 09:10:07 (permalink)
0
em đã đớn đau đã mất anh.
duyên ta ngày ấy đã không thành.
để mùa thu khóc hoa nắng héo...
để nụ tâm xuân đứng trong mưa.
hanho thẩn thờ nhớ ngày xưa.
tiếng ve kêu lúc giao mùa...
cả bốn chúng mình cùng nhịp đập
để ngậm ngùi thơ thẩn giữa bơ vơ...
            (hoanang)
 
mùa thu đã khóc nu tam ơi...
khóc mãi mãi thôi cho một người.
nhớ mãi ngày xưa em đã khóc.
anh đã dỗ giành nín đi thôi...
              ( hanho)
ôi!  khóc làm chi khóc làm chi.
cho tim nhàu nát mãi tình si...
lệ em đã cạn đâu còn khóc...
cuộc đời sao kẻ ở... người đi...
                (nutamxuan).
đâu đớn  lỡ làng có thấm chi.
tim em máu chảy giữa sầu bi.
lệ tuôn dào dạt về lai láng.
xuyên cả dòng đời anh bước đi
( giotnangmuathu2007)
 
 
 
 
nutamxuan 10.02.2008 11:03:49 (permalink)
0
Có nỗi đau nào đau hơn mất nhau!?
Có mối tình nào đẹp hơn mối tình đầu?
Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn xa vắng?
Chỉ có tình đầu mới là sâu nặng...!
Chỉ hiểu nhau rồi thì mới thấy thương nhau!
Có hiểu nhau rồi thì mới thấm thía nỗi đau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 11:14:08 bởi nutamxuan >
nutamxuan 10.02.2008 11:12:35 (permalink)
0
Đã có lần tôi muốn quên đi
Nhưng không thể ,
không thể nào quên được!
Em là cả trong tôi,
một thời mơ ước.
về tương lai về hạnh phúc ngày mai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 11:15:01 bởi nutamxuan >
hanho 10.02.2008 17:26:37 (permalink)
0
Ngày mai anh nghĩ cuộc đời ta
Hạnh phúc gì hơn được một nhà
Sáng sáng chiều chiều trên bục giảng
Vui đàn em nhỏ trong nết na...
Đã xa đã xa,
điều ta mơ ước,
đã muốn khóc mà không thể nào khóc được
Lễ không trào cứ cắn chặt môi
Tình là đợt sóng trào không lặng
Không vui đời càng tấy nặng vết thuơng..
hanho 10.02.2008 17:31:40 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Ngôi sao nào bùng cháy giữa dòng sông
Khúc hát nào đắm say một thuở

Em đã gọi tên ai nghẹn ngào nức nở
Giữa hỗn mang gian dối cuộc đời
Em hãy cười klên dù một chút trong tôi
Hãy hát lên như ngày nào em từng hát
Đừng trách chi nhau khúc dạo đầu lỡ nhịp
Đừng giận chi nhau dù đã khác nẻo đường
Chuyện cũ qua rồi, đau xót một vết thương...



Anh đã đi rồi để lại  giữa quê hương.
một mùa xuân sao lạnh lùng tê tái...
tuổi học trò nét bút còn lưu lại.
khắc tên nhau trong chiếc bút pha màu.

có lẽ nào anh không thể cho nhau.
một lời thơ một dòng đời anh viết...
tội lội  em sẽ đem theo vào  cõi chết...
là hết thôi sao còn trách  nhau chi.

anh cứ cào cứ xé nát em đi....
cứ băm vằm em ra thành trăm mảnh...
chắp lại vần thơ ngậm ngùi cay đắng..
để lệ chảy dài lai láng một dòng sông

anh đã lãng quên...không có em...
đã quên hết lời ca anh từng hát...
đã quên hết những vị trầm thơm ngát..
để giọt mưa bay xuống giữa cuộc đời...

có còn gì...còn gì...nữa anh ơi...
khi anh đã sang sông để chuyến đò em lỡ bước.
để lại mình em giữa dòng đời xuôi ngược
vãn âm thầm dõi theo bước anh đi...

tuổi xuân đã qua rồi...em lững thững... bước đi.
ôm lạnh lẽo  giữa những dòng bão tố...
năm tháng trôi qua trái tim em nhức nhối...
để viết lời yêu trên những áng thơ buồn...

tiếng trống trường lại rộn ra vang lên...
em bước chân trở về trên bục giảng...
bài học ngày xưa vẫn còn giang dở...
bởi dấu ấn cuộc đời...nức nở  mãi trong tim





<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 17:34:27 bởi hanho >
hanho 11.02.2008 08:21:22 (permalink)
0
em thấy bóng anh trong vườn thuquan.
sao ta gặp nhau không đám hỏi chào nhau.
hỡi trời cao... hỏi tại vì đâu.....
để trái tim ta nỗi đau nhức nhối...
 
có phải chăng vì ta đang bối rối...
ước có anh  đứng giữa một mùa xuân.
nhưng em biết rằng anh chỉ làm thinh...
anh đã có người ấy nên gặp  em không dám nói...
 
hoanang 11.02.2008 09:06:42 (permalink)
0
em chỉ muốn làm một loài hoa nắng
một ngôi sao chấp chới giữa hồn anh.
em muốn làm chiếc áo mùa đông.
ôm trọn cả tình anh vào trong đó...
 
mùa xuân đi đâu mà sao trời lạnh thế.
tháng giêng  rồi mà lạnh cóng  trong tôi..
anh ở nơi nào... hay ở rất xa xôi....
cho em gửi mối tình vào trong giá lạnh
 
 
giotnangmuathu2007 12.02.2008 08:23:53 (permalink)
0
họa thơ
MÙA XUÂN ƠI!  

Em không có rừng mai.
Không hoa đào khoe sắc.
Chỉ nghe lòng luôn nhắc.
Có anh về trong tim...

Mùa xuân ơi mùa xuân.
Sao xuân  về lạnh buốt
Giữa ngày vui đất nước.
Em ngỡ là đông qua...

Mùa xuân về lời ca
Lời chúc mừng năm mới.
Nhưng sao anh không tới.
Để mưa bay nhạt nhòa.

Con đường em đi qua
Còn vương từng sợi nhớ
Anh đón xuân nơi ấy.
Có nhớ  về phương em...


Nguyễn Hoàng 12.02.2008 12:17:38 (permalink)
0
Gửi xuân cho em
 
Gửi cho em nỗi nhớ
Thắm đỏ như sắc đào
Gửi lời cầu khấn nhỏ
Cho phúc về xôn xao.
 
Chọn lời chúc mừng nào
Để em đừng bối rối.
Giờ này em nơi nao
Có thấy xuân đang tới.
 
Thương nhau anh gửi vội
Chút nắng ấm vai gày.
Em ơi em cố đợi
Nắng xuân hồng ngón tay.
 
Dẫu nhạt nhòa mưa bay
Dù mùa còn lạnh giá
Thì mùa xuân nắng đầy
Anh đang gửi em đấy.
 
Hà Nội, ngày 12/02/2008
nutamxuan 12.02.2008 22:39:17 (permalink)
0
             MÙA XUÂN
 
Tôi đón mùa xuân ,mong em đến
    Xuân đã về rồi, em ở đâu !?
Mấy chục mùa xuân đi và đến
Còn em em vẫn ở nơi nào?
 
Năm nay xuân về trong giá lạnh
Bâng khuâng nhớ đến mùa xuân xưa
Cành đào khoe sắc ngay đầu cửa
Ta đón giao thừa ,lất phất mưa...
 
Vui quá ngày xưa em bên tôi !
Thư nhỏ trao nhau thay nói lời
Tôi thấy mùa xuân trong ánh mắt
Môi em xinh đang nở nụ cười...
 
Xuân đẹp xuân vui ngày xưa ấy
Trở thành kí ức ở trong tôi...
Nay đón xuân về trong thương nhớ !
Em ơi..!xuân mới đã đang về...
 
Mùa xuân ngày ấy với xuân nay
Xuân của ngày xưa tay trong tay
Tôi ước xuân nay quay trở lại
Em với tôi ngày ấy..xuân này.!
 
 
hoanang 13.02.2008 08:18:48 (permalink)
0
GIÓ LẠNH MÙA XUÂN

Ngày xưa xuân đến anh đi vắng.
Nên đã lỡ thì một sắc xuân...
Em cứ đợi bao mùa xuân vời vợi
Xuân đi qua lệ vẫn rưng... rưng.

Mùa xuân nào em vẫn  nhớ tới anh.
Nhớ nồi bánh chưng thổi chập chùng ngày tết.
Anh chị đến thẹn thùng ra sau bếp.
Trốn sợ bi trêu hai đứa mặt đỏ bừng.

Chỉ tại ngày xưa quá thẹn thùng...
Nên để tuột mất sợi chỉ hồng duyên phận.
Bao mùa xuân đi qua cuộc sống về lân đận
Tiếng pháo giao thừa lấp khoảng trống trong em.

Mùa xuân hôm nay sao anh chẳng ở bên.
Để cơn gió lùa về lạnh thế....
đông đã đi qua sao xuân hờ hững quá
Không có anh nên buốt giá trong em

Em chỉ mong tìm môt chút nắng  xuân
Để tiếng đêm giao thừa có anh bên cạnh.
Nhưng đến bên em  là một trời giá lạnh...
nhớ lại  một thời vẫn run rẩy trong tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 08:30:17 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 14.02.2008 08:19:10 (permalink)
0
nguyễn hoàng
Gửi xuân cho em
 
Gửi cho em nỗi nhớ
Thắm đỏ như sắc đào
Gửi lời cầu khấn nhỏ
Cho phúc về xôn xao.
 
Chọn lời chúc mừng nào
Để em đừng bối rối.
Giờ này em nơi nao
Có thấy xuân đang tới.
 
Thương nhau anh gửi vội
Chút nắng ấm vai gày.
Em ơi em cố đợi
Nắng xuân hồng ngón tay.
 
Dẫu nhạt nhòa mưa bay
Dù mùa còn lạnh giá
Thì mùa xuân nắng đầy
Anh đang gửi em đấy.
 
Hà Nội, ngày 12/02/2008


CHỜ NẮNG

mùa xuân em đâu thấy.
ánh nắng đậu vai em
em chỉ thấy mưa phùn
trong lòng em run rẩy
 
mùa xuân sao không lấy
nắng  vàng  gửi cho em
hay là anh để quên....
để lòng em bốt giá...
 
em đếm từng ngọn lá.
em đếm từng bông hoa.
lộc phúc anh chưa qua.
để lòng em bối rối...
 
mùa xuân anh không tới.
sưởi ấm lòng con tim...
đáng ra em bắt đền
nhưng nể tình anh đó
 
mùa xuân ơi mùa xuân
em sẽ chờ nắng đến.
dù biết rằng đã muộn.
nhưng tình ta vẫn nồng
 
anh hãy đem  mùa đông
trở về nơi xuất phát...
để mùa xuân ấm áp.
lộc phúc về muôn nơi...
               giotnangmuathu
 
 
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 08:23:22 bởi giotnangmuathu2007 >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 90 của 169 trang, bài viết từ 1336 đến 1350 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9