tho tinh
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 169 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 14.02.2008 09:50:42 (permalink)
0
             GỬI NẮNG CHO EM

Nắng là tấm lòng là tình yêu là nỗi nhớ,
nắng là cái gì mà thôi thúc ở con tim,
bồn chồn rạo rực bâng khuâng,
gửi được cho nhau,thấy trong lòng ấm lại.
Nắng!sưởi ấm khi mùa đông về
Nắng đến bên em khi mùa xuân còn giá,
nắng là anh tất cả,
đến bên em để ấm  tâm hồn. !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 09:54:34 bởi hoanang >
giotnangmuathu2007 15.02.2008 07:35:50 (permalink)
0
em mơ màng đón ánh nắng trong tim.
mùa xuân đến  sao lòng lạnh buốt.
thật buồn cười sao tim mình thổn thức.
nhớ một thuở nào vẫn day dứt trong tim.
 
anh gửi cho em chút nắng cuối con đường.
để  lại sau lưng cả một thời vụng dại...
tuổi ấu thơ ngọn lửa tình anh đốt.
rừng rực trái tim một quá khứ  ngọt ngào...
 
mùa xuân ơi mùa xuân  đep biết bao.
sao đưa đến cho ta một nỗi buồn da diết.
gió vẫn lạnh se vào  lòng  giá buốt....
xuân đã về sao lòng vẫn rưng...rưng....
 
hanho 15.02.2008 10:25:00 (permalink)
0
            XUÂN VỀ
 
Anh đón xuân về em ở đâu...
Mùa đến ,mùa đi gợi nỗi sầu
Ôi sáng hôm nay xuân rét buốt
Để lòng thương nhớ hỏi vì đâu.?
 
Tuổi trẻ mùa xuân dang cánh bay
Một thời trai trẻ sức xuân đầy
Em ở bên anh mùa xuân ấy.
Rồi vắng bao mùa như xuân nay..
 
Anh dấu trong lòng mùa xuân đến
Một người em gái tóc còn xanh
Hồi hộp tin về khi xuân đến
Có còn nhung nhớ chuyện ngày xưa?
 
Cuộc sống đời thường bề bộn quá
Vẫn còn một góc để cho nhau
Mắt vẫn cay nồng khi tin đến
Miệng cười trong dạ thắt nỗi đau !
 
Em ơi xuân đến lòng thương nhớ
Anh dành tất cả gửi riêng em
Lộc biếc ngày xuân vui em đến.
Anh chờ xuân mới chờ riêng em.
 
 
 
nutamxuan 15.02.2008 20:30:01 (permalink)
0
Tặng người tôi yêu
BÀI HÁT ĐÃ PHỔ NHẠC

Chiều nay em về rồi ,
Gặp nhau thì dận dỗi
Xa rồi nhớ đầy vơi
Bao nhiêu lần gặp gỡ
Bấy nhiêu bận hẹn hò ,
Tình yêu là bể khổ
Em có hiểu  chi mô
Hồi hộp trong trái tim
Bâng khuâng trong dạ nhớ 
Biết tình còn dang dở 
Chỉ yêu mới bồi hồi
Yêu chỉ có buồn thôi
Vì xa nhau là nhớ
Yêu chỉ có hờn thôI
Vì yêu luôn hờn dỗi
Tình yêu là chờ đợi
Tình yêu là trao nhau
Tình yêu là mong đợi
Nỗi buồn thì chia đôi
..
yêu chỉ có hờn thôi
Vì xa nhau là nhớ
Yêu chỉ có hờn thôi
Vì yêu luôn hờn dỗi
Tình yêu là mong đợi
Nỗi buồn thì chia đôi
Tôi tặng người tôi yêu nhất , bài hát  kỉ niệm tình yêu của tôi sáng tác.Mong em mọi điều tốt lành!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 20:35:16 bởi nutamxuan >
hoanang 16.02.2008 07:32:50 (permalink)
0
Em biết rồi anh ơi!...
Tình yêu là chờ đợi.
Em đã chờ cả đời...
Mà sao anh không tới...
 
Tình yêu ơi cho hỏi.
Có  nhớ về phương em.
Anh có dám sang bên.
Dòng sông đầy buốt giá.
 
Hay chỉ là ngọn gió.
Thỉnh thoảng lại bay qua.
Để tim em xót xa...
Ôm theo vào nỗi nhớ...
 
 
 
hoanang 16.02.2008 15:14:10 (permalink)
0
Em chờ khi đã sang canh.!
Biết thương nhau lắm cũng đành phải đi!
Dẫu là phải biết làm gì!
Vẫn dành tất cả những gì cho nhau!
Sao em chẳng nói từ đầu?
Em đang chờ đợi thì đâu phải chờ !
Anh buồn buồn đến ngẩn ngơ !
Lời em đã muộn nên thơ đượm buồn
Tấm lòng anh vẫn luôn luôn
Hưóng về phương ấy tình thương nặng lòng
Bao giờ hết được sầu đông ?
Cho mùa xuân tới cho lòng nở hoa
giotnangmuathu2007 17.02.2008 08:04:53 (permalink)
0
Mơ về bóng mát cây đa.
cởi trâu thổi sáo bay xa giữa đồng.
thương nhau tay búa tay rìu.
lên non đốn củi còn nhiều giá sương
dắt tay nhau đến mái trường
nhìn nhau e thẹn nắng vương mái đầu.
dù có đi đâu về đâu...
quê hương vẫn mãi trọn câu ân tình.
xa xa nong lúa quê mình
trĩu bông nặng hạt lung linh nắng vàng.
quê hương ơi...chốn đò ngang...
qua sông vẫn bước ngỡ ngàng người ơi...
đi xa đếm nỗi đầy vơi...
quê hương một nẻo người ơi yên bình.
mong về nép bóng sân đình.
để nghe anh hát ấm tình quê hương
ai xe nên sợi tơ vương...
để em mãi mãi bên đường ngẩn ngơ...
 
 
hoanang 17.02.2008 11:58:32 (permalink)
0
quê hương ơi vẫn đợi chờ...
ân tình để nhớ bến bờ sông anh.
đi xa ngày ấy còn xanh..
nay về  nơi ấy đã thành bể dâu..
anh đi ở tân nơi đâu...
để em ôm nặng nỗi sầu tháng năm.
 
 
giotnangmuathu2007 17.02.2008 12:22:30 (permalink)
0
phiên chợ về rậm rịch người ơi....
gánh chuối mít rủ nhau về hội tụ.
hương vị quê hương sưởi lòng ấm đủ.
thiếu anh về băng giá vẫn lắt lay.....

anh đã ra đi từ đó đến nay...
đất thơm giữa đói nghèo nuôi tôi lớn.
cơn bão mùa tháng tám tràn thôn xóm.
tan bão rồi rau lại nở sinh sôi...

em sẽ trở về nơi ấy quê hương ơi...
múc nước giếng khơi ai thả gàu ngày ấy.
đồng ngô soi cánh đồng chiêm hè cháy
chuyến đò nghiêng em phải lội giữa dòng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 12:26:07 bởi giotnangmuathu2007 >
HÀNGUYÊN 17.02.2008 16:44:30 (permalink)
0

TRIẾT LÝ CÙN CHO EM
 
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau gặp nhau
Gần nhau đấy mà cũng xa cách đấy
Em trách hờn anh anh đành chịu vậy
Chỉ mong em suy xét lại lòng mình
 
Hãy suy xét lòng mình cho kịp trước bình minh
Khi nắng lên thế gian này trần trụi
Anh sợ lắm phút bên em gần gụi
Dưới ánh mặt trời anh đọc hết tâm tư
 
Hãy giản dị đi em, anh nào sợ thực hư
Những lời em thiết tha đến thế
Mà con chữ cũng chỉ là ước lệ
Một ánh mắt nhìn trong trẻo, thế thôi em.
 
Đừng nói rằng em nhớ ai hằng đêm
Đời dâu bể nên lòng người dâu bể
Đừng trách chi Xuân, xuân còn lạnh thế
Bởi lòng người chưa định hết nông sâu.
                                    ODG-2/08
nutamxuan 17.02.2008 16:52:58 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

phiên chợ về rậm rịch người ơi....
gánh chuối mít rủ nhau về hội tụ.
hương vị quê hương sưởi lòng ấm đủ.
thiếu anh về băng giá vẫn lắt lay.....

anh đã ra đi từ đó đến nay...
đất thơm giữa đói nghèo nuôi tôi lớn.
cơn bão mùa tháng tám tràn thôn xóm.
tan bão rồi rau lại nở sinh sôi...

em sẽ trở về nơi ấy quê hương ơi...
múc nước giếng khơi ai thả gàu ngày ấy.
đồng ngô soi cánh đồng chiêm hè cháy
chuyến đò nghiêng em phải lội giữa dòng
nutamxuan 17.02.2008 17:38:59 (permalink)
0
Con sông ngày ấy vẫn còn đây
Mùa cạn...mùa sâu nước vơi đầy
Con đò chở khách sang bên ấy
Chỉ khác người chèo ở bến nay...

Đò Sen nơi ấy bến phà Sen
Những năm đánh Mĩ có ai quên
Qua phà đợi chuyến xe xuôi tuyến
Mừng thấy chúng mình thật có duyên

Ngày ấy cùng đi chung một đường
Phải chăng chỉ khác ở ngôi trường
Từ đây chắp cánh ta bay tới
Em giáo viên còn anh lên đường...

Xa nhau khoảng cách với thời gian
Mới hiểu cộc đời quá gian nan
Người xưa tình cũ còn đâu nữa !
Chỉ có niềm đau mãi không tàn...

Lần về quá khứ của dòng sông
Mới thấy nỗi đau chất nặng lòng
Em ơi nước vẫn  xuôi về bến
Bởi có mưa rơi ở trên ngàn...






<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 17:25:02 bởi nutamxuan >
hanho 20.02.2008 08:06:20 (permalink)
0
anh ơi dòng lệ chưa chan.
gặp nhau không nói chỉ hàng lệ rơi
một đời nón lá áo tơi...
thương nhau hái củi mưa rơi ngút ngàn.
 
giờ đây xa cách hai đàng...
nhớ anh nhớ mãi lỡ làng tháng năm.
ước gì trở lại ngày xưa...
để em đi giữa cơn mưa với chàng...
hoanang 20.02.2008 08:22:16 (permalink)
0


TRIẾT LÝ CÙN CHO EM

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau gặp nhau
Gần nhau đấy mà cũng xa cách đấy
Em trách hờn anh anh đành chịu vậy
Chỉ mong em suy xét lại lòng mình

Hãy suy xét lòng mình cho kịp trước bình minh
Khi nắng lên thế gian này trần trụi
Anh sợ lắm phút bên em gần gụi
Dưới ánh mặt trời anh đọc hết tâm tư

Hãy giản dị đi em, anh nào sợ thực hư
Những lời em thiết tha đến thế
Mà con chữ cũng chỉ là ước lệ
Một ánh mắt nhìn trong trẻo, thế thôi em.

Đừng nói rằng em nhớ ai hằng đêm
Đời dâu bể nên lòng người dâu bể
Đừng trách chi Xuân, xuân còn lạnh thế
Bởi lòng người chưa định hết nông sâu.
ODG-2/08

 
GIAO HƯỞNG BUỒN CHO ANH
 
Phía chợ đông tôi nghe tiếng hát rong.
Réo rắt thế sao não nùng đến thế.
Một kiếp người mà vạn lần dâu bể...
Quẳng vào đâu cho hết nỗi buồn thương.
Câu hát ơi...đừng rên rỉ bên đường.
Khiến ta cũng buồn nỗi buồn trần thế.
Lão hãy lảng quên đi những mảnh đời dâu bể.
Xin đừng buồn kể lể trước nhân gian.
                   song loan ơi
                               ngắt nhịp...
                                        đứt dây đàn./.   
hoanang 20.02.2008 10:41:04 (permalink)
0
Buồn cùng hoanang
Em đã ngắt nhịp...
                  đứt dây đàn !
Lão buồn lão hát không có nhạc
Bài hát ngày xưa lão từng hát,
Lão lại nối dây..để tìm lại tiếng đàn.
Nghe lại giọng có hòa vào với nhạc
Giữa đông người ,lão hát..
Bài hát ngày xưa...
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 169 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9