tho tinh
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 169 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 20.02.2008 18:09:51 (permalink)
0
gửi bông hoa cho lãi ne...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44352/501DAC828B4141D3815E661E962A6A03.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 18:10:58 bởi hoanang >
Attached Image(s)
giotnangmuathu2007 21.02.2008 07:53:38 (permalink)
0
sao anh lại gửi cho em
một triết lý cùn một trời buồn khô khốc.
mùa xuân đến sao không cho chút lộc.
để xua tan u ám lạnh tê  lòng.
 
gió lùa về đồng lúa rộng mênh mông.
em đang gieo lên muôn vàn sự sống.
nhưng chỉ thiếu bóng anh hòa trong nắng.
để cây xanh buồn rũ giữa đồng hoang.
 
triết lý anh đêm đến nỗi bẽ bàng.
nỗi bối rối trái tim , nỗi buồn giăng giăng lối.
xin đừng để trái buồn trong bối rối...
mong một lời dịu ngọt triết lý đúng cho em...
giotnangmuathu2007 21.02.2008 08:05:26 (permalink)
0
tuổi thơ mặc áo cánh đồng.
tôi yêu tha thiết dòng sông ngọt ngào.
đêm về những giấc chiêm bao...
buâng khuâng  nhìn thấy vì sao...mỉn cười...
hoanang 21.02.2008 08:12:01 (permalink)
0
cho em một nữa rụng rơi...
đêm về ghép lại bồi hồi bên nhau.
cho em nữa mảnh trăng đầu....
để em ghép lại thành màu nhớ nhung...
hanho 21.02.2008 08:15:16 (permalink)
0
đêm nay trời tối như bưng...
anh đi em lại rưng rưng... nhớ hoài.
nhớ anh nhớ cả nụ cười....
nhớ anh day dứt chơi vơi nỗi niềm....
hoanang 22.02.2008 19:58:28 (permalink)
0
đêm nguyên tiêu nhớ anh không ngủ.
 
maiyeuem 22.02.2008 22:30:32 (permalink)
0
 
GIẤC MƠ HOANG
 
       Nắng vàng
 vàng giữa phù sa
     Sông sâu
 chín ngã chảy ra biển tình
      Đi hoang
 giọt nắng vô
hình
     Mây đi
 không đến để mình em trông
      Sóng sô
 bờ cát biển đông
       Con chim
nhạn cũ bay không muốn về
       dã tràng
se cát buồn ghê
       Ngàn năm
 làm đá phu thê đợi chờ
       Chỉ là
 ôm một giấc mơ
       Biển hoang
cát lặn nắng giờ nơi mô
       
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 22:56:54 bởi maiyeuem >
giotnangmuathu2007 23.02.2008 07:54:04 (permalink)
0
     VÔ ĐỊNH

   nắng giờ
nơi ấy sóng xô...
     ai đi
để lại bến bờ lặng câm.
    vô tình
đứng giữa mênh mông
       xô về
một chút buâng khuâng tiếng cười 
     tiếng ai
gọi đứng tên rồi.
             mà sao
đắng ngắt một thời xa xưa.
       cho em
gửi một hạt mưa.
      để rồi
ôm mãi hững hờ tháng năm


      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 07:59:13 bởi giotnangmuathu2007 >
nutamxuan 23.02.2008 08:40:01 (permalink)
0
Anh về ngày ấy trăng rằm
Mùa đông sót lại nên trăng chẳng còn..!
Nhớ về em gái còn son ...
Mà vui như thể đang còn tuổi xanh
Đã đi cuối bãi đầu ghềnh
Mang theo nỗi nhớ để dành cho nhau
Vẫn còn đó, những nỗi đau
Niềm vui ngắn ngủi, nỗi sầu tái tê ..
Anh về đi dọc trền đê
Quê hương ta đó lời thề vẫn nguyên
Chúng mình có phận không duyên
Em ơi năm tháng quên dần nỗi đau.!
Dù cho xa cách nơi đâu..
Tình đầu vẫn giữ một màu thủy chung
Mai sau gặp lại tương phùng
Đi về quê ấy.. cùng chung một đò
 
hoanang 23.02.2008 14:59:59 (permalink)
0
NHẶT HẾT BƠ VƠ....
 
em về nhặt  hết âu lo...
nhặt mùa  lúa trổ câu hò mùa đông.
nhặt thương nhặt nhớ trong lòng
nhặt  duyên sót tháng năm đợi chờ
 
nhặt hết  tất cả giấc mơ....
gom về để gửi vần thơ đượn buồn...
nhặt hết tất cả giận hờn...
đem về nối lại lời nguyền khi xưa
 
quê hương ơi  chuyến đò  đưa
ra đi vẫn nhớ lời thể tháng năm.
Em về nhặt hết vu vơ...
gửi vào nỗi nhớ bến bờ sông anh...
 
 
 
 
 
 
 
nutamxuan 24.02.2008 10:39:23 (permalink)
0
Sao em chẳng nói một lời
Để người năm ấy bồi hồi nhớ mong
 
hoanang 24.02.2008 17:25:08 (permalink)
0
Thương nhau giữ kín trong lòng
Bốn mùa xuân ,hạ ,thu ,đông nặng lòng
Xa nhau chỉ biết cầu mong
Mọi điều tốt đẹp để lòng thảnh thơi...
hoanang 24.02.2008 17:33:56 (permalink)
0
Đã đi xa bốn phương trời
Nay về quê lại bồi hồi vì quê
Vẫn không quên được lời thề
Cảnh xưa người cũ của quê hương mình
Bắc Hàn Phong 24.02.2008 20:21:32 (permalink)
0
Một chút ngoại đề mong các bậc tiền bối thứ tha:
 
Ở đời lắm kẻ đào hoa
Mình ta đào mả chẳng ma nào cùng !
hoanang 25.02.2008 06:49:00 (permalink)
0
vì anh là một thằng khùng...
chảy khắp làng vũ đại mà chẳng lùng được ai
 
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 169 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9