tho tinh
và cứ thế em tròn tuổi hai mươi.
tạm biệt quê hương tuổi thơ và mơ ước.
anh đã đi xa nơi đầu nguồn con nước.
để một mình em ngơ ngác giữa dòng đời
Mấy chục năm rồi ai có gặp ai đâu.
Phút thầm lặng vội chôn vùi kỷ niệm.
khoảng cách xa nhau khoảng thời gian ta đếm.
Thành vệt dài hai đường thẳng song song...
Còn lại trời cao chung thủy với vầng trăng.
không dấu mặt hẹn đến mùa lại sáng...
vầng sao mai cùng sao hôm thấp thoáng.
nối đường về hai nỗi nhớ tìm nhau...
Tôi có đi đâu!cũng dưới một vòm trời
Cũng nhớ nắng!nhớ mùa thu đất việt
Và tôi nhớ em!gọi lòng da diết
Giọt Nắng Mùa Thu mang Hoa Nắng trở về.
a.phủ
Không đâu anh vẫn nguyên vẹn tới giờ.
Từ nụ cười đến thân hình dáng vóc.
Vẫn theo em suốt chẳng đường ngang dọc
không có nơi nào bằng được dấu chân quê.
Tôi có đi đâu!cũng dưới một vòm trời
Cũng nhớ nắng!nhớ mùa thu đất việt
Và tôi nhớ em!gọi lòng da diết
Giọt Nắng Mùa Thu mang Hoa Nắng trở về.
ôi ! vô tình chỉ một chút đam mê...
để tôi nhớ mùa thu nhớ lũy tre xanh biếc.
anh đã đi qua giữa bốn bề non nước..
có nhớ mỗi chuyến tàu em đã bước đi qua....
con đường anh đi
là con đường nào vậy anh.?????
có phải con đường mùa thu về thay áo.
con đường anh đi có bao nhiêu ngã
có ngã nào anh giành để riêng em????????????/
cô gái thái ơi quê em đẹp lắm.,
con trâu về đêm gõ mõ gọi rừng khuya.
hòa cùng tiếng thoi đưa bên khung cưởi
thổ cẩm tay nghề người con gái thân thương.
bản làng em một lần mời anh mới đến
mà ấm lòng như bao buổi lên nương
ngày mai về anh mang theo ngọn núi.
mang cả hình em đi giữa phố phường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 22:06:30 bởi hoanang >
dòng sông lam khi nước đổ dồn.
mùa tháng tám bão giông tràn thôn xóm.
đám rau lang ngập chìm trong nước lớn...
anh không về cất dấu bão lòng em....
Anh có về nhưng trời đã nhá nhem
Đường lầy lội không thể nào đi được
Anh trọ lại ngày mai chờ con nước...
Rút đi rồi!vào dọn bão lòng em!
a.phủ
chiều đã tàn giấc ngủ trốn trên nương
cho em gửi bài thơ tình tha thiết...
cho em gửi nụ hôn nồng da diết...
theo gió bay về theo nỗi nhớ phương xa
ánh trăng mờ văng vẳng tiếng ngân nga
anh đã nhận nụ hôn em trong gió
giọng thơ em xạc xào cùng hoa cỏ
ánh mắt buồn day dứt những vì sao.
tháng ba ơi em vẫn nhớ dạt dào.
đi giữa mùng 8 tháng 3 mà buồn khôn kể.
nghe tiếng ai lòng rưng rưng lệ...
cánh lá buồn rơi giữa cánh đồng hoang...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 17:34:26 bởi giotnangmuathu2007 >
Cho tôi gủi tới người phương xa
Ngày mồng tám tháng ba
Tình yêu và nỗi nhớ....!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: