tho tinh
cảnh mùa xuân tuy lộng lẫy huy hoàng
căng sức sống nhưng lòng nghe trống vắng
Tôi ước hóa thành mây hồng bình lặng
để bay về...nơi ấy...có em!
CHỜ NẮNG
mùa xuân em đâu thấy.
ánh nắng đậu vai em
em chỉ thấy mưa phùn
trong lòng em run rẩy
mùa xuân sao không lấy
nắng vàng gửi cho em
hay là anh để quên....
để lòng em bốt giá...
em đếm từng ngọn lá.
em đếm từng bông hoa.
lộc phúc anh chưa qua.
để lòng em bối rối...
mùa xuân anh không tới.
sưởi ấm lòng con tim...
đáng ra em bắt đền
nhưng nể tình anh đó
mùa xuân ơi mùa xuân
em sẽ chờ nắng đến.
dù biết rằng đã muộn.
nhưng tình ta vẫn nồng
anh hãy đem mùa đông
trở về nơi xuất phát...
để mùa xuân ấm áp.
lộc phúc về muôn nơi...
giotnangmuathu
Xin hoạ cùng nhé....
Trao tình khi xuân về
Xuân về em có thấy
một người đến tìm em
nhìn lất phất mưa phùn
nghe lòng mình xao xuyến
Bỗng nhớ xuân ngày ấy
anh đến nhà đợi em
món quà tự nhiên quên....
nghe nổi buồn vô giá...
Nghe sầu dâng bóng lá
rũ đầy trên cánh hoa
nhớ mong giữa xuân qua
tâm tư nào rắm rối...
Em ơi , xuân vừa tới
em có vui trong tim...
có đòi anh xin đền
tháng ngày xa nhau đó
Hôn nay xuân lấp ló
mang bóng tuyết mùa đông
mang về cành đào hồng
mang nụ cười chào đón
Anh nghe gió thôi nhọn
thôi làm lạnh vai em
tình yêu anh nồng ấm
ru em giấc êm đềm
Đông Hoà
09.03.2008
THÔNG ĐIỆP MÙA XUÂN
Nhớ sao anh không đến.
Nhớ sao hè đã quên...
Tiếng ve kêu râm ran
Phượng đỏ hoe trong gió
Ngày xưa em còn nhớ
Lấy sợi tóc làm tin
Anh còn giữ cho em?...
Hay để quên trong đó
Em đốt từng sợi nhớ.
Em đếm từng sợi thương.
Sợi nào là niềm tin...
Sợi nào là nuối tiếc...
Giá như em biết được.
Mùa đông là dòng sông.
mưa tuyết giữa bão lòng.
thì em đâu dám bước.
Mùa xuân ơi có biết.
Nỗi nhớ từ ngàn xưa
Có lẽ nào không hiểu.
Đất trời vẫn chờ mưa.
Mưa cho ta thổn thức.
Mưa cho lộc ra chồi...
Mưa cho lòng bối rối.
Mưa từ thuở ấu thơ...
Em gửi anh tất cả.
Chuyện ngày xửa ngày xưa
em chuyển cho anh hết
Thông điệp lúc giao mùa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 13:21:04 bởi giotnangmuathu2007 >
cảnh mùa xuân tuy lộng lẫy huy hoàng
căng sức sống nhưng lòng nghe trống vắng
Tôi ước hóa thành mây hồng bình lặng
để bay về...nơi ấy...có em
sông lam ơi em vẫn nhớ như in.
nước giếng khơi anh thả gàu xuống múc.
em dội nước sau một ngày lội đất.
dưới ánh trăng vàng... da diết một tình quê...
TIẾNG XUÂN
Em có nghe tiếng xuân
Đang cựa mình thức giấc
Em có thấy gió xuân
Đang dần thay gió bấc.
Một mùa xuân hi vọng
Cho ta nhiều niềm vui
Mưa xuân bay lất phất
Báo hiệu đông đã lùi.
Cỏ cây đang thay đổi
Nẩy lộc và đâm chồi
Chim hót ca rộn rã
Xanh tình xuân lứa đôi.
Xuân cho đời muôn sắc
Đời cho ta tình yêu
Anh sẽ là con lắc
Trên tay em mỗi chiều.
Anh sẽ mang mùa xuân
Gửi cho em tất cả
trong cỏ cây hoa lá
Anh gửi em lời yêu.
EM HỎI MÙA XUÂN
Một ngày mai anh ơi
Khi không còn xuân nữa.
Thì anh ơi có hứa...
Trả nụ cười cho em.
Em không làm chiếc lá
Bay giữa trời hư không
Em không làm cánh én.
Giữa mùa đông lạnh lùng
Anh có về nơi đó.
Em gửi lại tình quê
Mang theo vào nỗi nhớ.
Những nỗi buồn lê thê.
ƠIi một con đò nhỏ
ơi một dòng sông quê.
có còn chăng bến đỗ.
cho thuyền xuôi trở về?????????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 12:08:08 bởi giotnangmuathu2007 >
Kỉ niệm 100 trang thơ tình ,nutamxuan chúc mừng các bạn yêu thơ đặc biệt thơ tình của giotnangmuathu sức khoẻ và trẻ đẹp, có nhiều bài hay hơn nữa.. Mùa thu ơi..xào xạc lá vàng rơi Ai ngập ngừng gom từng chiếc lá Cho nỗi buồn đầy ắp trong tôi... Tuổi trẻ thích mùa xuân, Nhiều người thích mùa xuân Riêng em,em thấy mùa xuân buồn... Em đã chyển thông điệp này tới anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 20:24:37 bởi nutamxuan >
Em ơi một ngày mai Khi xuân không còn nữa Thì còn đây lời hứa Sợi tóc thề em trao
Em không đi cùng anh
Vào thăm ngã ba Đồng lộc
Nơi 10 cô gái thanh niên xung phong
Họ gửi lại tuổi xuân,
Trường tồn cùng đất nước !
Giữa đoàn người xuôi ngược
Bắc , trung ,nam...
Anh vẫn hình dung có một người
Đó là em đang đi cùng anh đó.
Anh gửi lời trong gió
Anh gửi lời khói nhang
Cầu nguyện một điều thêng liêng nhất...
Em ơi một ngày mai
Khi xuân không còn nữa
Thì còn đây lời hứa
Sợi tóc thề em trao
nhưng không biết khi nào.
khi mạng nguồn đã cạn
hay là khi nắng hạn...
khi từ biệt nhân gian...
lối nào cho em biết.
lối nào chỉ em đi.....
hay là sông đã hết
tiếng sóng đêm thầm thì
ôi em nhìn đã thấy.
cỏ hoa về bên anh.
đêm không trăng lành lạnh.
em nỗi sầu bao quanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 11:58:43 bởi giotnangmuathu2007 >
Trong tim tôi đã có một người Người ấy làm tim tôi đau... Người ấy để lòng tôi khát... Người ấy cho tôi niềm vui dào dạt... Niềm vui nỗi buồn sẽ chia.. Của ngày xưa và cả bây giờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 07:11:18 bởi nutamxuan >
em biết anh đang đến nơi xa...
để nhớ tới cô gái giữa ngã ba đồng lộc.
vui đi anh đã qua rồi những ngày tàn khốc
giữa ngã ba đường hỏi còn nhớ tới em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 11:53:00 bởi hoanang >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 15:37:58 bởi giotnangmuathu2007 >
em yêu anh
dù ngàn núi cách sông ngăn.
vẫn tìm ngọn núi trung thành ngày xưa.
nắng về
thì trời đổ mưa
ai về xin được đón đưa cùng về
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: