tho tinh
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 169 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
hoanang 11.03.2008 07:59:50 (permalink)
0
ai ơi!...
có nhớ lời thề.
nước non ngàn dặm vẫn về bên nhau
nutamxuan 11.03.2008 16:33:06 (permalink)
0
À  ơi,...
còn nhớ nỗi đau ...
       Nước non ngàn dặm,
              khắc sâu lời nguyền.
À ơi..biết bến xa thuyền
Còn duyên còn phận thì còn bên nhau
À ơi dù có bao lâu...
        Tình đầu vẫn giữ, lời nguyền còn nguyên.
nutamxuan 11.03.2008 16:50:23 (permalink)
0

Trích đoạn: hoanang

em biết anh đang đến nơi xa...
để nhớ tới cô gái  giữa ngã ba đồng lộc.
vui đi anh đã qua rồi những ngày tàn khốc
giữa ngã ba  đường hỏi còn nhớ tới em


Ngã ba chiến tranh
Ngã ba tan tành
Ngã ba bon đạn
Giờ đã thành một ngã ba xanh
Thắp nén nhang thơm
Viếng những linh hồn
Đã hi sinh ở ngã ba Đồng lộc
Vì tổ quốc không tiếc máu xương
Mười cô gái nơi đây đại diện cho hàng vạn người bất tử
Đến nơi đây không chỉ nhớ người đã khuất
Tôi còn nhớ người đang sống vì tôi.
 
hoanang 13.03.2008 09:35:55 (permalink)
0
em biết rồi nơi ấy thật xa xôi.
những cô gái đang say giấc ngủ êm đềm
...........giữa ngã ba đồng Lộc...
để lại bức thư tình những tháng năm chưa kịp gửi.
tuổi đôi mươi mái tóc còn xanh rượi...
ngọn lửa nào đã đốt cháy thành tro..
 
 
 
 
 
giotnangmuathu2007 13.03.2008 12:02:52 (permalink)
0
 

anh đã đi có người ấy đi chung....
lẻ loi rơi vào em anh nào đâu có biết...
em vẫn nhìn theo con đường anh đi phía trước.
bỗng xót xa bao cay đắng nghẹn ngào.....

đứng giữa dòng người em vẫn thấy nao nao
gom nỗi nhớ vào trong lòng đất mẹ....
tháng năm ơi người đi xa còn nhớ....
một mảnh tình xưa  ta khao khát đất thẩn thờ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 15:34:55 bởi giotnangmuathu2007 >
tramy2008 13.03.2008 13:25:38 (permalink)
0
giữa nga ba đường em đừng có nằm mơ.
em chỉ được chọn một con đường duy nhất.
nơi có anh ngọn hải đăng trước mặt.
hay chọn con đường  trở lại thuở hoang sơ.
cứ suy nghĩ đi anh sẽ đợi chờ...
hoanang 13.03.2008 19:04:31 (permalink)
0
Dại gì không chọn hải đăng
Nó vừa sáng nữa lại ở gần bên em
Cái mùi khen khét em quen
Xa thì em nhớ anh ghen làm gì...?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 19:33:08 bởi hoanang >
HƯ VÔ 13.03.2008 20:17:02 (permalink)
0
Hữu duyên tiền định mới sum vầy
Đừng ngở tình ta như gió mây
Nguyệt Lão se đôi trăm năm vẹn
Giữ trọn ước thề chẳng đổi thay.
tramy2008 14.03.2008 19:13:21 (permalink)
0
Hà nội sáng nay trời đổ mưa.
nước trắng xóa ướt đầu rát mặt.
nếp gốc cây lòng đau quặn thắt.
đếm nỗi buồn đếm nỗi xa nhau....
 
hoanang 15.03.2008 19:08:19 (permalink)
0
anh đến rồi em có được gặp đâu
chút hờn giận lặng chôn vùi kỷ niệm
mỗi phút trôi qua mỗi thời gian ta đếm.
bằng nỗi buồn năm tháng anh ơi...
anh đi rồi còn lại nỗi đơn côi...
giotnangmuathu2007 15.03.2008 22:25:46 (permalink)
0
ĐỜI LÀ THẾ.
 
đời là thế....
những ghen ghét, đố kỷ.
những lọc lừa bon chen.
đời giống như cái hũ riệu đã lên men.
men ngấm rồi say điên đảo.
có những nỗi buồn...
ta không thể nói....
gói vào trong tim cất giữa giá băng
mặc cho dòng bão tố cứ vây quanh...
ta cười khểnh  mặc cho người qua lại.
và  cứ thế....
bao năm cày hái..
.lúa gặt rồi sẽ xanh lại mùa sau
đời là thế...
ta có nói gì đâu...
   
aphu 16.03.2008 05:43:56 (permalink)
0
đời là vậy!sang hèn hai thái cực
ta cứ nghĩ tình yêu là thiên chức
được ban cho đôi lứa thế gian
dịu êm như tiếng nhạc cung đàn
lãng mạn chảy hòa hồn thơ bất tận
ta cứ nghĩ... để giờ ta ôm hận...
 
 
giotnangmuathu2007 16.03.2008 18:21:44 (permalink)
0
Đời là thế là bao nhiêu lận đận.
với mớ rau. con tép , củ khoai...
sống chát chua qua bao tháng năm dài...
ổ rơm lót vẫn mệt mài trang vở...
đời là thế...! là xin anh đừng bỡ ngỡ...
bởi sang hèn...hai thái cực rõ ràng...
hai đường thẳng song song
                  em không thể bước sang...
nơi gấm vóc lụa là em không hề nuối tiếc...
dẫu bước chậm nhưng em cứ bước.
ngẩng cao đầu  trên đường rộng thênh thang.
giữa niềm đau em cứ hát tràn....
lấy lại bình tâm mồ hôi và máu...
để hiểu thêm khúc hát thưở ban đầu.
...................................................
ham chi.... tráng lệ cung đình....
đêm về nghe tiếng xập xình trộm đêm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 19:25:45 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 16.03.2008 19:23:07 (permalink)
0

Hữu duyên tiền định mới sum vầy
Đừng ngở tình ta như gió mây
Nguyệt Lão se đôi trăm năm vẹn
Giữ trọn ước thề chẳng đổi thay.

 
vô duyên hữu ước cũng đành thôi
" Nòng nọc bây giờ đã đứt đuôi".
Mụ bà đã chọn ngàn năm lẻ....
Tạm biệt từ đây chia cắt thôi...
 
tinhyeuvalytuong 16.03.2008 21:01:51 (permalink)
0

(ky niem trang thu 101 cua giot nang mua thu ne)
Anh vẫn gọi mùa thu em màu tím
Màu tím buồn tràn ngập bước anh
Màu thuỷ chung son sắt với quân ky`
Màu tẩm liệm cho mối tình đẹp nhất
 
Anh nhớ lắm 1 mùa thu kỷ niệm
Lúc xa em_lưu luyến chẳng đành
Và nhớ mãi màu mắt em huyền diệu
Vẫn mỉm cười dẫu biết sắp xa anh
 
Và nhớ lắm những buổi chiều nhớ lắm
Nơi công viên ôi! chốn cũ hẹn hò
Nào để ý hoàng hôn về giữa mộng
Chiều thu buồn tím rụng 1 vần thơ
 
Anh xa em mùa thu ấy vẫn về
Cũng vẫn tím như chiêu nào vẫn tím
Lá vẫn rụng giữa mùa thu kỷ niệm
Hoàng hôn vẫn về_sao em lại xa anh?
 
 

 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 169 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9