tho tinh
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 169 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 17.03.2008 07:06:36 (permalink)
0
Màu tím em yêu là màu tím thủy chung.
Dẫu mỗi lần ai bước qua còn nhớ...
Nón bài thơ và câu quan họ...
Nắm tay nhau giang dở một câu hò

Em trở về ôm trọn mãi lời thề...
Để nhớ lại giữa chiều hoàng hôn tím
đã xa rồi sao vẫn còn lưu luyến.
Kỷ niệm nào ta vẫn giữ vào tim....

Nhớ ngày xưa ta đứng giữa đồi sim.
Miệng chúm chúm đôi môi cười tím biếc.
Ai đi qua rồi em giờ nuối tiếc...
Để tháng năm tím ngắt giữa bờ yêu...





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 07:09:41 bởi giotnangmuathu2007 >
huongtuyet274 17.03.2008 07:46:49 (permalink)
0
    MÀU TÍM THỦY CHUNG
 
Ai vun vén trang thơ tình bất tận?
Để từng chiều giọt màu tím nặng vương
Màu chung thủy pha chút hờn trong nắng
Màu ân tình màu sâu lắng thủy chung
 
Ai đã viết khúc giao hòa lãng mạn?
Để thu về trộm nhớ những thân thương
Nhớ bóng dáng nón bài thơ yếm lụa
Nhớ mộng mơ quần lĩnh áo nâu sòng
 
Và giờ đây một mình mùa thu tím
Tím tâm hồn, tím cả rặng hoa sim
Bao lưu luyến nhớ ngày xưa kỉ niệm
Mối tình đầu..một vết khắc...quặn tim
 
Thôi cứ thế đừng đợi tình thu chết
Đợi màu buồn tim tím của thu phai
Lòng chung thủy xưa dấu còn khắc mãi
Đã chuyển rồi màu ân ái chia hai!
 
                             HuongTuyet274
                        
hoanang 17.03.2008 07:57:29 (permalink)
0
Mùa thu buồn tím ngắt chẳng hề phai
Chia hai nữa giữa hai đầu đất nước.
Đã đi xa người đâu có biết....
Nước sông lam đến giận rồi thương...

Thương anh nhiều nên em để làm tin.
Màu hoa tím một màu anh ưa thích.
Anh đi xa  người ta vào truy kích...
Áo anh đành cất giấu gửi vào tim...

sao không về theo tiếng gọi tình yêu
Để tìm lại một nữa kia đã mất...
Màu tím anh yêu màu thủy chung son sắt.
Tháng năm ơi! ta chỉ giữ chặt cho riêng mình....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 08:04:01 bởi hoanang >
nutamxuan 17.03.2008 17:45:05 (permalink)
0
Mùa thu trời xanh và nước trong
Để ai gạn hết ở trong lòng...
Nỗi nhớ tình yêu và hi vọng
Thu về cho ta  ngắm trời trong!
aphu 18.03.2008 05:11:43 (permalink)
0
đêm ngắm trời thu lại nhớ mong
trăng tàn heo hắt chiếu ngoài song
em đi để lại buồn cho lá
anh cũng vì em nát cõi lòng
giotnangmuathu2007 19.03.2008 07:12:14 (permalink)
0
Ai đã đi về qua mùa đông...
Nhớ thương da diết để trong lòng.
Thu đi biền biệt không trở lại....
Để  lòng trống trải giữa mênh mông...
 
 
hoanang 19.03.2008 11:00:11 (permalink)
0
Ta nhớ thương nhau từ thuở ấy
Nghĩa tình gìn giữ chẳng mờ phai
Hẹn đến một ngày vui tái ngộ
Trăm năm dẫu biết chẳng còn dài
hanho 21.03.2008 08:20:28 (permalink)
0
dưới ngọn đèn khuya vẫn miệt mài.
đọc trang nhật ký dẫu chưa phai.
anh ơi em vẫn như ngày ấy...
gánh củi trên ngàn để nhớ ai...
giotnangmuathu2007 21.03.2008 09:11:40 (permalink)
0
Thật khó quá trời...cái vần ai...
một đời nhung nhớ chẳng tàn phai.
nhìn về quá khứ lòng run rẩy...
một thoáng chạnh lòng ...giữa nắng mai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 09:45:18 bởi giotnangmuathu2007 >
aphu 21.03.2008 13:29:03 (permalink)
0
gánh củi trên ngàn nặng hai vai
ngày lắm tương tư đêm mộng dài...
góp từng kỉ niệm kê thành gối
ôm mối tình xưa nhớ về ai...
hoanang 21.03.2008 13:32:50 (permalink)
0
từ miền quê ấy đi ra
mang theo con nắng , quả cà ngọn rau.
mang theo cái nắng bạc màu
đã từng thấm ướt đồng sâu quê nhà
mang theo nỗi nhớ thiết tha
ngổn ngang đống rạ con gà xới rơm.
mắt cay cái khói chiều hôm.
chín hồng  đôi má đợi thơm hạt mùa
ai về nơi ấy mùa mưa...
em xin đợi cả bốn mùa chờ anh...
nutamxuan 21.03.2008 19:59:46 (permalink)
0
Thương ơi một ngọn gió lành
Một đời lận đận để anh dận hờn
Dận rồi thương lại càng thương  !
....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 20:42:14 bởi nutamxuan >
hoanang 21.03.2008 20:55:43 (permalink)
0
Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng buổi ấy còn vương mãi giờ
Tình người mãi đẹp trang thơ
Tình yêu ta mãi không mờ tấm gương
 
hanho 22.03.2008 08:28:24 (permalink)
0
Giận rồi hết dận là thương ...
Câu ca xứ nghệ mở đường xưa nay
Lòng người xứ nghệ thẳng  ngay
Giận thì có giận thương thì càng thương
hanho 22.03.2008 08:41:26 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Thật khó quá trời...cái vần ai...
một đời nhung nhớ chẳng tàn phai.
nhìn về quá khứ lòng run rẩy...
một thoáng chạnh lòng ...giữa nắng mai...


Vần ai..thêm ng là thành ngài   <có nơi xứ nghệ ngài là người>
Một đời thương nhớ cũng vì ai..!?
Trông về quá khứ và hiện tại
Giẫu buồn vẫn nghĩ tới ngày mai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 08:43:18 bởi hanho >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 169 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9