tho tinh
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 169 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 23.03.2008 07:26:37 (permalink)
0
thời gian dẫu có phôi phai....
hoa em vẫn giữ trang đài thủy chung
không ai chăm bón vun trồng...
mà hoa vẫn  tỏa  hương nồng chờ anh
 
hoanang 23.03.2008 07:36:13 (permalink)
0
giữa đông mặc áo mong manh.
làm sao thêu được lũy thành tình yêu.
bao nhiêu năm tháng anh ơi...
tương tư em vẫn nhớ lời hẹn xưa.
áo anh chỉ đã đứt chưa...
để em khẩu lại cho vừa lòng nhau
giotnangmuathu2007 23.03.2008 11:08:08 (permalink)
0
một đời khoai sắn cháo rau
đói no đắp đổi dấu đau lòng mình.
nhìn về đồng lúa quê mình
trĩu bông nặng hạt lung linh nắng vàng.
ai qua một chuyến đò ngang...
để em đứng bến lỡ làng tháng năm...
hoanang 24.03.2008 08:55:18 (permalink)
0
một ngày qua chuyến đò đầm.
áo anh vội vã ướt dầm mắt em
xin anh đừng hỏi gì thêm...
để thời gian chảy em đềm thời gian
giotnangmuathu2007 24.03.2008 09:53:15 (permalink)
0
LỜI HẸN

Anh có về
          nơi ấy quê em.
Bến sông Lam và câu hò xứ  Nghệ.
Những đêm  buồn trăng đứng cười qua cửa sổ.
Nghe mang mang tiếng nói của ngày xưa..
Tiếng thầm thì giữa buổi chiều mưa.
Anh và em đi giữa rừng buồn sướt mướt.
Nghe tí tách tiếng gọi lòng từ thưở trước.
Ôi  buâng khuâng ai viết một lời thề.
Anh chưa về nơi ấy  có tình quê
Để nhớ lại khúc đàn buồn lỡ nhịp.
Váy áo nâu  bữa cơn buồn đạm bạc
Cánh cò bay chào khúc nhạc đồng quê..
Sợi nhớ sợi thương em gửi vào trang vở.
lời hẹn ngày về nhớ lắm quê hương ơi....




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 17:53:22 bởi giotnangmuathu2007 >
tinhyeuvalytuong 24.03.2008 18:08:32 (permalink)
0
Anh chưa được về nơi ấy quê em
Có bến sông Lam và câu hò xứ Nghệ
Thèm khao khát chưa bao giờ đến thế
Được 1 lần nện gót cả trung du
 
Anh đã đi qua bao nhiêu cuộc hành quân
Những cánh rừng anh qua nhiều mỏi mệt
Nào đâu biết nơi cánh rừng phương xa khác
Lại có người con gái khóc vì anh
 
Tiếng nói của lòng tiéng nói của nhớ mong
Anh xin nhận nơi lòng anh mãi mãi
Lời anh hứa sẽ chẳng bao giờ dám trái
Rồi có 1 ngày anh ghé lại thăm quê
 
 
tairuoi12pt2 24.03.2008 18:43:54 (permalink)
0
Chị giọt nắng mùa thu ơi
Bao giờ em thi xong Đại học
Chị cho em về quê chị chơi
Nghe kể mà em mê tít rồi.  
giotnangmuathu2007 25.03.2008 07:15:53 (permalink)
0
chào tairuoi12pt2 chị mt mời em đến quê chị chơi nè...chắc wm là cậu học trò rất hiếu học nên mới chờ thi xong đại học...hãy cố gắng lên em nhé...
mời em hãy đến quê chơi
váy nâu áo đũi giăng đầy tơ vương
chè xanh , kẹo lạc , mật đường....
mô tê răng rứa người thương ngọt ngào
đông vui bao tiếng lao xao
tường cao tre nứa lối vào cổng xưa
tháng ngày chở nắng , chở mưa
đói no đắp đổi rau dưa quê mình
khoai lang , cà pháo thật tình
chợ trưa đong cả bóng hình quê tôi
 
giotnangmuathu2007 25.03.2008 07:49:16 (permalink)
0

Anh chưa được về nơi ấy quê em
Có bến sông Lam và câu hò xứ Nghệ
Thèm khao khát chưa bao giờ đến thế
Được 1 lần nện gót cả trung du

Anh đã đi qua bao nhiêu cuộc hành quân
Những cánh rừng anh qua nhiều mỏi mệt
Nào đâu biết nơi cánh rừng phương xa khác
Lại có người con gái khóc vì anh

Tiếng nói của lòng tiéng nói của nhớ mong
Anh xin nhận nơi lòng anh mãi mãi
Lời anh hứa sẽ chẳng bao giờ dám trái
Rồi có 1 ngày anh ghé lại thăm quê


EM SẼ ĐỢI

Quê hương ơi dẫu nắng cháy trưa hè.
Em vẫn đợi một ngày mai anh đến.
Được nắm tay anh  đi trên đường quê rực nắng
Có hoa phượng  cài trên mái tóc em bay...

Giữa chốn quê nhà em vẫn đợi tin xa
Ngày anh về nước chè xanh đem đến
Khúc nhạc đồng quê chảy dài trên phím
Bắp ngô vùi đốt lửa hát đò đưa...

Dấu chân anh đi bao miền đất lạ.
Không thể nào hơn được dấu chân quê
ấu chân ấy là dấu chân đất mẹ...
lội trên đồng đạp gai phía bờ tre.

Em sẽ đợi một ngày không xa nữa
Có hoa sữa thơm nồng theo ngọn bút dịu êm.
Dù xa cách ngàn năm em vẫn đợi...
Đợi lá xanh về che chắn bão lòng em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 11:49:22 bởi giotnangmuathu2007 >
aphu 25.03.2008 07:49:32 (permalink)
0
quê bạn hổng có chè xôi
cũng không nước mía không nồi đỗ đen
cũng không hũ rượu lên men
mà sao tôi vẫn một phen ghé vào
để giờ quên cả tiếng chào
muốn đi lại ngại xạc xào lũy tre.
mô tê... day dứt gốc me
đông vui...rộn lối trắng hè hoa cau
mai xa vẫn nhớ tới nhau
chợ trưa! chưa chợ! đã màu phân ly
tôi về!nắng nhắn nhủ gì...?
giotnangmuathu2007 25.03.2008 08:13:19 (permalink)
0
Em về em nhắn chợ trưa.
Ai qua đến cửa sao chưa dám vào
Thương ai tay hái tay đào...
Lên non đốn củi còn nhiều giá sương
Thương người  đốt đuốc đến trường.
Áo nâu túi vải vấn vương một thời...
Ấm xuân cái nắng ngọt ngào...
Mô tê ai đó mời vào quê em...
hoanang 25.03.2008 20:53:44 (permalink)
0


bóng ai trông rất thân quen
nếu về quê mẹ cho em đi cùng...
thành đô hỏi có nhớ không
nơi em cá lội tung tăng bốn bề.
nước non ngàn dăm xe thuê.
nhưng em vẫn muốn cùng về bên anh.
giotnangmuathu2007 27.03.2008 21:12:59 (permalink)
0
quê em có lũy tre xanh...
có dòng sông nhỏ bao quanh xóm làng.
nhớ về những chuyến đò ngang...
ai qua để lại lỡ làng tháng năm...
 
nutamxuan 28.03.2008 17:55:10 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

quê em có lũy tre xanh...
có dòng sông nhỏ bao quanh xóm làng.
nhớ về những chuyến đò ngang...
ai qua để lại lỡ làng tháng năm...


Quê em sao giống quê anh
 Bờ tre ,sông nhỏ vây quanh xóm làng
Đưa người qua chuyến đò ngang
Có người sang bến lỡ làng chuyến đi
 
hoanang 29.03.2008 07:30:36 (permalink)
0
Em về anh đã vu quy...
dòng sông chết lặng trôi đi giữa dòng.
hỏi người còn nhớ hay không?
Hỏi rằng còn giữ chút lòng hẹn nhau...
 
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 169 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9