Bút tích
oohibaki 14.04.2005 16:18:28 (permalink)
BÚT TÍCH

Tôi không viết tên em lên biển cả
Nơi đó dễ gây nên ngọn sóng cau mày
Nước lồng lộn đương đầu với gió
Mùa hạ qua rồi, bão táp đến vây

Tôi không viết tên em lên trời cao
Con diều giấy chao đầu vào thất vọng
Ánh trăng xanh chẳng còn đêm mơ mộng
Vũ trụ buồn, ai có thể nào vui

Tôi chẳng viết tên em lên giấy trắng
Những trang yêu thành xác lạnh phơi đầy
Nếu tên em là trời yên biển lặng
Bút tích của tình trong cánh chim bay

Hải Bằng
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9