Gió Đùa - Thơ Trương Văn Tú

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Tác giả Bài
poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Lời Chứng Cây Ngô Đồng - 22.11.2012 02:39:08
0
Lời Chứng Cây Ngô Đồng
***********************

Yêu em từ thuở mộng mơ,
Thơ tình vẫn ấm tình già vẫn si.
Dẫu cho thế sự đổi thay,
Biển đời chao đảo lòng yêu vẫn còn.
Lời xưa có chứng Ngô Đồng,
Tình không phai nhạt vạn lần là không.

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
September 13th, 2012
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đau Nhói Buồng Tim - 26.11.2012 07:36:06
0
Đau Nhói Buồng Tim
*******************

Rồi ngày xe hoa đến,
Em vội bước sang ngang.
Để lòng anh thở thẩn,
Luẩn quẩn mối tình câm.

Đành thôi! thì đành thôi!
Ba sinh duyên nợ lỡ.
Thuyền quyên đã lỡ làng,
Mộng tình nay đã vỡ.

Anh ôm tình xót xa,
Như muối xát trên da.
Ôi! vết thương rỉ máu,
Nghe đau nhói buồng tim.

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
November, 23th 2012
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đếm Hạt Mưa Rơi - 29.11.2012 12:49:21
0
[This post was marked as helpful]
Đếm Hạt Mưa Rơi
*****************

Trời San Jose ...
không nắng lại nhiều mưa,
Chạnh lòng bỗng nhớ người xưa vô vàn.
Cành khô man mác lá vàng,
Thu chưa đã hết gió đông vội về.
Áo len ướt sũng mưa rơi,
Lá vàng nhoè nhoẹt hình hài xác xơ.
Cố tình đếm hạt mưa rơi,
Cứ bao nhiêu hạt ta sầu bấy nhiêu.
Lạy trời xin hãy ngưng mưa,
Để không đếm được cơn đau điếng người!

Lạy trời … tôi xin lạy trời … đừng mưa …
Cho tim tôi thở, cho lòng tôi yên.


Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
DT và nỗi nhớ
November 28th, 2012
SJ, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2013 11:02:28 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Lời Chứng Cây Ngô Đồng II - 04.12.2012 09:01:36
0
Lời Chứng Cây Ngô Đồng II
*************************

Ngô Đồng hoa nở dạo nào,
Hương kia phảng phất quyện vào trong tim.
Buồng tim máu chảy hai dòng,
Lời xưa có chứng mãi còn trong xương.
Nếu hoa theo gió theo sương,
Ngô Đồng lá rụng trăm năm vẫn chờ.
Nếu cây có ngả hững hờ,
Linh hồn anh mãi vẫn theo Ngô Đồng.

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
November 23th, 2012
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đã Có Lần Chúng Ta Đã Hứa - 07.12.2012 08:44:15
0
[This post was marked as helpful]
Đã Có Lần Chúng Ta Đã Hứa
**************************

Nếu anh không quên,
Đã có lần chúng ta đã hứa.
Nếu có một ngày,
Em biến mất trong đời này vô tông tích,
Anh cũng thỉnh thoảng …
email này cho em nhé.
Anh trở lời rằng:
Cho dẫu những lá thư bay đi,
Biệt vô âm tín.
Như rơi xuống sâu vào vực thẳm,
Không một tiếng vọng lại ân cần.
Hay
Chìm sâu dưới đáy biển, không dấy động,
Không để lại một âm ba dư hưởng.
Anh
Cũng vẫn tiếp tục viết thư cho em.
Cho mỗi ngày, mỗi buổi sáng tinh sương.
Khi ánh sáng,
Mặt trời bình minh vừa ló dạng.
Sau những giấc mộng mị vô thường,
Hay những cơn mưa buồn tơi tả,
Ngồi đếm từng hạt … hạt mưa rơi.
Từng hạt chuỗi buồn,
Phập phồng …
Xao xuyến …
Hay những đêm ơ hờ,
Trống vắng …
Sầu da diết …
….
Nhưng em có biết?
Đây chính là,
Một sự đau khổ vô cùng tận.
Đợi …
Chờ …
Nhung nhớ ….
Khát khao …
Trong ảo giác ung thư bệnh hoạn,
Trong tận cùng tiềm thức xác xơ.
Vì thật sự em đã tan biến,
Như
Một làn hơi nghiệt ngã phũ phàng.
Không để lại một gì cả,
Kể cả một mùi hương tóc ngắn.
Chỉ có mỗi em,
Riêng em …
Mà sao tôi vẫn cứ đợi chờ,
Một kỳ tích huyền diệu phép mầu ….
Như câu chuyện hoang đường huyền thoại,
Lãng mạn yêu đương không có thật.
Quá ư tàn nhẫn …

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
December 03, 2012
SJ, CA
Trương Văn Tú

kimanhtrang
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2008
  • Nơi: Thiên nhiên
RE: Đêm Hạt Mưa Rơi - 07.12.2012 22:14:48
0
[This post was marked as helpful]


Trích đoạn: poisonivy

Đếm Hạt Mưa Rơi
*****************

Trời San Jose ...
không nắng lại nhiều mưa,
Chạnh lòng bỗng nhớ người xưa vô vàn.
Cành khô man mác lá vàng,
Thu chưa đã hết gió đông vội về.
Áo len ướt sũng mưa rơi,
Lá vàng nhòe nhoẹt hình hài xác xơ.
Cố tình đếm hạt mưa rơi,
Cứ bao nhiêu hạt ta sầu bấy nhiêu.
Lạy trời xin hãy ngưng mưa,
Để không đếm được cơn đau điếng người!

Lạy trời … tôi xin lạy trời … đừng mưa …
Cho tim tôi thở, cho lòng tôi yên.


Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
DT và nỗi nhớ
November 28th, 2012
SJ, CA




Nỗi buồn không tên



Khắc khoải
Chiều đông
Chập chờn cơn mưa rào đứt hạt
Nắng vừa đi qua in dấu trước thềm
Tiếng còi tàu vội vã đuổi nhau
Trong miền nhớ muôn đời thao thức


Xuân sang, đông phải ngả màu
Chiều loang giọt biếc cho nhàu cõi mơ
Bẽ bàng thanh sắc ngu ngơ
Đời gieo một khúc... thẩn thơ lòng người!
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió cuốn đi

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
RE: Đêm Hạt Mưa Rơi - 17.01.2013 11:04:10
0
Rất hân hạnh kimanhtranh đã ghé thăm nhà tại hạ.
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Tôi Cứ Ngỡ - 17.01.2013 12:15:01
0
Tôi Cứ Ngỡ
***********


Tôi cứ ngỡ,
Nỗi nhớ nhung lắng chìm theo ngày tháng,
Những cuộc vui tôi ngụp lặn miệt mài.
Rượu chưa vơi nỗi nhớ lại tràn trề,
Ly chưa cạn sao ân tình đã cạn.

Hẳn chưa say nỗi niềm chưa quên đặng,
Bóng ai kia sao bám riết trong tim?
Ai làm ơn! cho rượu vào ly cạn.
Cho mắt mờ môi ngưng gọi tên em.

Tôi cứ ngỡ và tôi vẫn cứ ngỡ,
Say sẽ quên … khi tỉnh lại đau nhiều.
Tôi tự hỏi bao giờ không còn nhớ,
Một ngày sau hay trăm vạn ngày sau?

Uống, uống, uống … cho thật say,
Khà, khà! Không nhớ, không nhớ …
Tôi bây giờ không còn nhớ đến ai.

Lãng Nhai
January 8th, 2013
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Mấy Ai Nhặt Cánh Hoa Tàn - 26.01.2013 11:08:32
0
Mấy Ai Nhặt Cánh Hoa Tàn
*************************


Mấy ai nhặt cánh hoa tàn,
Để cho trôi dạt giữa dòng sông mơ.
Mấy ai đếm cánh hoa rơi,
Để cho gió thổi hắt hiu não lòng.
Mấy ai tiếc nụ héo hon,
Để cho lệ ứa khô cằn đêm đông.
Mấy ai còn nhớ hoa xuân,
Bướm ong vội vã nhị hương mấy mùa.
Xuân đi rồi lại xuân về,
Hỏi người …
Hồng nhan được mấy xuân kì tiết xuân?


Lãng Nhai
August 7th, 2012
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Gió Lạnh Mưa Xuân - 09.02.2013 08:25:42
0
Gió Lạnh Mưa Xuân
*******************

Gió đêm lạnh, mưa xuân vội vã đến,
Đông tạ từ, xuân lại đếm một năm.
Ba mươi sáu năm
Anh cùng em dong buồm vượt sóng gió,
Bụi hồng trần cam khổ mãi cùng nhau.
Nay,
Tóc mai bạc … lất phất tô điểm màu.
Để lại,
Cái ổ không …
Bầy con trẻ xa nhà tìm sự sống.
Sông núi không ranh …
Mưa xuân hương ngát căn nhà nhỏ
Dạt dào tình ý!

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
San Jose, CA
Xuân Quý Tỵ, Feb 07th 2013
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Mộng Tương Tầm - 15.02.2013 11:17:47
0
Mộng Tương Tầm
****************

Hoa nở hoa tàn hoa lại nở,
Bỏ lại người si vết sẹo đời.
Sớm biết thề nguyền là trò kịch,
Hỏi trời sao cứ mộng tìm nhau?

Ba sinh duyên nợ thôi đành lỡ,
Giấc mộng thuyền quyên quá não nề.
Bóng xưa đài các mờ mờ ảo,
Gót ngọc đài trang giẫm nát đời!

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
San Jose, CA
February 5, 2013
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Tàn Thuốc Đen - 16.02.2013 13:05:47
0
Tàn Thuốc Đen
*************

Màu trắng đục hãy còn đang lỡ dở,
Anh vội vàng dập tắt bóng hình em.
Tàn thuốc đen cháy khét cả linh hồn,
Để lại một mảnh hồn đen cô tịch.

Lãng Nhai
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Buông Tay Lỡ Giấc - 18.02.2013 12:15:32
0
Buông Tay Lỡ Giấc
*****************

Dư ba âm hưởng đâu đây,
Sao nàng vội bỏ phím dây sóng đàn.
Tri âm khó kiếm vội vàng,
Em ơi, em hỡi sao đành bỏ đi.
Đau lòng đứt ruột đành thôi,
Yêu không dám ngỏ dày vò đêm thâu.
Thôi đành chôn kín tình sâu,
Buông tay lỡ giấc chiêm bao lỡ làng.
Chân trời góc bể xa xăm,
Mong em hạnh phúc yêu đương suốt đời.

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
riêng cho DT
August 15, 2012
San Jose, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Tắt Lửa Lòng - 24.02.2013 12:33:58
0
Tắt Lửa Lòng
************

Chim bay viễn xứ tìm hoa lạ,
Ốc đảo hoang vu bão cát mờ.
Cỏ xanh nước biếc giờ khô cạn,
Lửa lòng đã tắt bụi tro rơi.

Trăm năm hò hẹn theo gió cuốn,
Gọi mãi hư không tiếng thở dài.
Loe loét đèn khuya năm canh vắng,
Quay đầu ngoảnh lại gối phòng không!

Cố đi dập tắt lửa lòng,
Nhưng sao tro bụi vẫn còn men say?
Người đi nơi chốn phồn hoa,
Còn ta si dại hồn ta ngỡ ngàng.

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
July 23rd, 2012
San Jose, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Tình Không Dám Ngỏ - 09.03.2013 10:48:48
0
Tình Không Dám Ngỏ
********************

Gót hài giẫm nát đời ta,
Để tim loạn nhịp để người ngẩn ngơ.
Đường ai tuy ngắn mà xa,
Tuy xa mà ngắn tim ta rỉ mòn.
Ngỏ lời nhưng lại ngại ngùng,
Để cho bóng nhạn ngút ngàn bay xa.
Giờ ta chiếc bóng hư vô,
Tình không dám ngỏ tương tư úa vàng.

Lãng Nhai
03/02/12
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Chuyện Tình Mùa Hạ - 13.03.2013 10:12:19
0
Chuyện Tình Mùa Hạ
*******************
 
Cám ơn em cho tình lên vương miện,
Bao phủ đầy châu báu lẫn kiêu sa.
Cám ơn em những ngày hạ điên cuồng,
Bao ân ái bao lời yêu tha thiết.
 
Nhưng sao,
Tình vội đến tình đi sao vội vã,
Để ráng chiều bàng bạc mảnh hồn rơi.
Để trong ta ấp ủ nhớ nhung đầy,
Để mộng dệt không tơ chiều nắng hạ.
 
Phải chăng?
Ba tháng hè để em không đủ nhớ,
Ba tháng hè không đủ thắm nên duyên.
Ba tháng hè trời run rủi gặp nhau,
Để tình đến tình si từ dạo đó.
 
Hẳn em quên chuyện tình mùa hạ ấy!
Gió đầu thu nắng cuối hạ còn chi.
Bóng tà dương lạc lõng gác non đoài,
Trong ký ức hẳn không gì để nhớ.
 
 
Tình mùa hạ bao giờ anh quên đặng,
Dẫu em quên anh vẫn cám ơn em.
Cám ơn em dẫu chỉ một chặn đường,
Một chặn đường đủ để sống muôn năm.
Cám ơn em ... và mãi cám ơn em.
 
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
March 8th, 2013
SJ, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2023 12:17:30 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Nếu Một Mai Em Phải Ra Đi - 16.03.2013 07:44:02
0
Nếu Một Mai Em Phải Ra Đi
**************************
 
 
Nếu một mai em phải ra đi, ra đi thật xa ...
Vì số kiếp đã định,
Hay ba sinh không trọn.
Hay bởi một lý do gì,
Xin em viết lại lời nhắn.
Dẫu có ngắn,
Hay không trọn ý nghĩa.
Cũng đủ làm anh không lo lắng,
Không thấp thỏm ngồi chờ,
Trong những buổi chiều,
Bàng bạc ... buồn tênh ..
Rằng em đã đi thật xa,
Không hẹn ngày về.
Dẫu sự thật có chua cay,
Với muôn ngàn khắc nghiệt.
Vẫn tốt hơn trăm vạn lần không lời lẽ,
Hay một tờ nốt trắng vô tình.
Để anh khỏi miệt mài ,
Mong mỏi một lời phán ,
Một sinh lộ cho tên tử tội ...
Lỡ yêu!
 
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
March 15th, 2013
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Thiên Thần - 31.03.2013 13:09:08
0
Thiên Thần
**********
 
Ơi! Này em,
Anh chả muốn em là thiên thần,
Vì thiên thần sẽ có cánh bay cao.
Anh vẫn muốn em sẽ là em mãi,
Vì ta gần có phải “khoái” hơn không?
 
Mà, này em …
Anh cũng chả muốn em là tiên nữ,
Ở cung hằng lạnh lẽo lắm em ơi!
Là tiên nữ trần gian không xuống được,
Anh sẽ buồn, em cũng chẳng ai chơi.
 
Mà nè,
Sao tiên nữ so sánh bằng em được,
Sao thiên thần có đẹp hơn em đâu?
Em đã đẹp từ khi trong bụng mẹ,
Em hiền hoà hơn ông bụt anh thương.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
Sàigòn, Hưng Đạo 1975
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Thần Tiễn Hậu Nghệ (Phúc Đăng Hoả) - 04.04.2013 13:27:38
0
Thần Tiễn Hậu Nghệ (Phúc Đăng Hoả)
**********************************
 
Ví như anh là thần tiễn Hậu Nghệ,
Anh sẽ bắn mặt trời còn rơi lại.
Cho thế gian chìm đắm trong bóng đêm,
Cho mắt sáng lần mò trong u tối.
 
Ví như anh là thần tiễn Hậu Nghệ,
Anh sẽ bắn mặt trời còn sót lại.
Để mãi mê chiều chuộng ngọn đèn khuya,
Cho ánh sáng, cho ngỏ về còn lối.
 
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
tặng DT - Phúc Đăng Hoả
July 25th, 2012
San Jose, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2013 13:30:41 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Hạnh Phúc - 11.05.2013 12:34:29
0
Hạnh Phúc
**********

Hạnh phúc như hơi thở,
Dồn dập ngập hồn ta.
Hổn hển bờ ánh nguyệt,
Lõa lồ bóng liễu tơ.

Hạnh phúc như pha lê,
Khi tình ta đê mê.
Nâng niu như trứng mỏng,
Nhưng sao người vẫn xa!

Hạnh phúc như bóng ma,
Chập chờn trong tha ma.
Chơi vơi nào bóng ảo,
Đài Trang, Đài Trang ơi!

Lãng Nhai
4/20/2013
SJ, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2013 13:39:30 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Nhỏ Đâu Rồi? - 15.05.2013 08:46:33
0
Nhỏ Đâu Rồi?
************
 
Này cô "nhỏ", em tên là gì nhỉ?
Nói anh nghe không cứ gọi “nhỏ” hoài.
Gọi nhỏ hoài sợ em giận làm lơ,
Nên cứ phải ngập ngừng theo sau mãi.
 
Trên lối nhỏ, muôn ngàn hương gió thoảng,
Ước làm sao cùng sánh bước nhỏ thương.
Ước làm sao nếu biết tên "nhỏ", này,
Anh sẽ viết tên "nhỏ" đầy trang giấy.
 
Anh nhớ mãi dáng "nhỏ" chiều ẻo lả,
Bóng tà dương soi bóng cả hai người.
Bóng "nhỏ" trước,  bóng anh sau lẽo đẽo,
Tim rộn ràng khi "nhỏ" ngoảnh nhìn anh. 
  
Rồi một chiều, trên đường đi vắng "nhỏ"
Lòng ngẩn ngơ bóng trước vội đi rồi.
"Nhỏ" đâu rồi, "nhỏ" biến ở nơi mô?
Không bóng trước, bóng sau đà xiêu vẹo ...
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
May 14th, 2013
SJ, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2013 07:03:16 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Em Gái Huế - 18.05.2013 11:13:18
0
Em Gái Huế
***********
 
Em gái Huế, ơi, này em gái Huế,
Nếu yêu anh, xin tiến lại thật gần.
Môi hôn phớt, cho lòng anh vững chắc,
Đừng chập chờn, anh không biết giả, chân.
 
Em bảo anh,
Em gái Huế nên chi cũng rất Huế,
Chỉ để thương, để nhớ, không để gần.
Không để gần, thế em để anh đâu?
Trong tâm khảm hay để ngoài ký ức?
 
Em nói đi dù chỉ là câu dối,
Để hình em trong ảo giác u mê.
Dù để thương, để nhớ, không để gần,
Anh vẫn mãi nhoẻn miệng cười thoả mãn.
 
Nói đi mà ....
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
May 12th, 2013
SJ, CA
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đã Ngủ Đâu Nào - 25.05.2013 13:42:06
0
Đã Ngủ Đâu Nào
***************
 
Anh chưa đã ngủ bao giờ,
Bởi đêm trắng sáng nhớ câu hẹn hò.
Bây chừ em đã nơi đâu?
Mùi hương Dạ lý đâu đây vẫn còn.
Bây chừ em có nhớ không?
Công viên ghế đá đếm từng vì sao.
Sao này là của em đây,
Còn sao bên cạnh anh ngồi tương tư.
Bây chừ đã ngủ đâu nào,
Ngồi trên ghế đá nhớ ai mỗi mình.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
May 12th, 2013
SJ, CA
 
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đánh Mất Địa Đàng - 31.05.2013 06:43:00
0
Đánh Mất Địa Đàng
*****************
 
Thượng đế ban ta cõi địa đàng,
Hào quang rọi sáng khắp trần gian.
Núi non sóng nước chưa vẩn đục,
Đào tơ mộng nở nét hồn nhiên.
 
Rong rêu ghềnh đá chim với cá,
Lăn tăn sóng gợn gió buông lơi.
Trong đôi mắt biếc thiên thần nhỏ,
Vũ trụ là đây để đắm say!
 
Bởi ăn trái cấm giờ nô lệ,
Đánh mất địa đàng cõi vô tư.
Bây chừ mới biết yêu là khổ!
Mất cả địa đàng mất em yêu.
...
Yêu là trái đắng giọt sầu,
Vô tư đánh mất ưu tư lại về.
 
Lãng Nhai
May 28th, 2013
SJ, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2013 10:44:35 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Chí Đã Nhũn Bao Chừ - 01.06.2013 12:04:47
0
Chí Đã Nhũn Bao Chừ
********************
 
Tôi muốn ngã trên đường đời tranh đấu,
Cỏi hồng trần, sao lắm chuyện thế cơ!
Cỏ ưu tư, sao nói chẳng muộn phiền,
Thế ai bảo: Ôi! đường đời đẹp lắm.
 
Kiếp lông bông công danh chưa đã toại,
Cố bươn đời … sóng vỗ lại trôi ra.
Thử ta chăng? Chí đã nhũn bao chừ!
Chưa nát mặt, sao gọi là hào kiệt
 
Lãng Nhai
Saigon 74
Những năm bất đắc chí 73-74
 
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Cõi Niết Bàn - 08.06.2013 12:23:40
0
Cõi Niết Bàn
**********
 
Nét từ bi đôi chân trần thoai thoải,
Ngực phập phòng hực lửa chín tầng mây.
Để giờ ta thân xác quá nên tro,
Môi son thắm mỹ miều đâu dáng ngọc.
 
Cam lộ rưới lưỡi nồng trong cổ họng,
Cõi niết bàn đôi bồng đảo Đào nguyên.
Ta ngã quỷ ẩn tàng thiên niên kỷ,
Dục sân si nằm dưới lớp da xương.
 
Đâu gót ngọc? đâu chân trần hạ giới?
Lần gót son tìm mãi tận bồng lai
Em tan biến theo màn sương kỳ ảo
Mất dấu son, mất cả cõi niết bàn!
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
June 3rd, 2013
SJ, CA 
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Đôi Chân Trần - 13.06.2013 12:16:18
0
Đôi Chân Trần
**************
 
Đôi chân trần dọc ngang trên cánh cỏ,
Gió dập dồn sóng lúa bóng chiều quê.
Ơi! chân ngọc hoạ lên trăm hoa nở,
Dậy xuân tình phơi phới cánh đồng hoa.
 
Em giẫm nhẹ dọc bên hồ bãi cỏ,
Vấy bùn non trên năm ngón xa xưa ...
Chân khuấy nước, mặt hồ yên tĩnh lặng,
Để lòng ta xao xuyến mộng trăm năm.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
June 6th, 2013
SJ, CA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2013 12:18:55 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Ta, Tỳ Kheo - 17.06.2013 10:00:56
0
Ta, Tỳ Kheo
**********
 
Bóng nhạn lạc trời mây sương tuyết phủ,
Xoá chân nàng ta lạc cõi hư vô.
Ta u mê trong ngũ uẩn ta bà,
Tiếng chuông vọng dội ta ngoài cửa Phật.
 
Tóc xưa xoả bờ vai đầy mật ngọt,
Đôi tháp ngà thiền viện lắm uy nghiêm.
Gốc Bồ đề chân nở nhị sen thơm,
Non với nước, ơi! dập dìu mưa gió.
 
Ta vói mãi cố đi tìm chân lý,
Đất với trời nhất thể hay nhị nguyên.
Ta với em như đánh mất cả hai điều,
Hai vũ trụ không cùng chung trời đất.
 
Ôm bình bát, ta - linh hồn đã mất,
Áo ca sa vội khoác kiếm ngõ về.
Ta, tỳ kheo, mò mẩm gót hương xưa,
Cổng địa ngục, ta đợi người siêu độ!
 
Lãng Nhai
June 13th, 2013
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2013 22:35:59 bởi poisonivy >
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Tóc Mai - 29.06.2013 09:04:06
0
Tóc Mai
*******
 
“Tóc mai sợi vắn, sợi dài,”
Xiết tim anh chặt, van ai gỡ dùm ….
Gỡ đi sợi tóc của nàng,
Cho hương nó loãng, cho tình ta bay.
Sao mà tóc ấy trong ta?
Cứ sao xiết mãi tim ta muôn đời.
Ai kia cũng một nụ cười,
Môi nồng lạc lõng, tình thời vất đi.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
SJ, 03/27/09
Trương Văn Tú

poisonivy
  • Số bài : 178
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2009
  • Nơi: San Jose, CA. USA
Cuộn Mình Dưới Trăng - 30.06.2013 09:00:03
0
Cuộn Mình Dưới Trăng
******************

Phải chăng tiếng sét ái tình,
Trong cơn mưa nhỏ để hồn ngẩn ngơ.
Phải chăng phút chốc yêu người,
Để cho tim đập bồi hồi nhớ ai.
Đất trời xui khiến duyên ai,
Gặp em một phút nhớ hoài ngàn năm.
Bây chừ giấc mộng trầm luân,
Như con giun đất cuộn mình dưới trăng....


Lãng Nhai Trương Văn Tú
May 06th, 2013
SJ, CA
Trương Văn Tú

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 97 bài trong đề mục