Gió Đùa - Thơ Trương Văn Tú
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
poisonivy 30.10.2014 11:32:33 (permalink)
0

Gấm Vóc Sơn Hà
 
Hiu hiu gió thổi hai bờ núi 
Ở giữa chân khê suối rì rào 
Gấm vóc sơn hà, ơi! một cõi.
Khen cho con tạo quả khéo tay!
 
Trèo lên đỉnh núi bao gan góc
Vượt lách hang cùng dọc dọc ngang
Đã gọi anh hùng sao rát mặt
Chọc trời khuấy nước lấp càn khôn
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
Oct 28th, 2014
SJ, CA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 06:37:35 bởi poisonivy >
#76
    poisonivy 13.11.2014 12:15:40 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]

     
    Thương Sao Tóc Bạc Vẫn Còn Thương
     
    Thương sao tóc bạc vẫn còn thương
    Một nắng hai sương nghĩa vợ chồng
    Bao nhiêu gian khổ bao cay đắng
    Em vẫn là em dạ sắc son
     
    Mỗi từng sợi bạc mỗi niềm thương
    Mỗi sợi ân tình mỗi sợi vương
    Mới biết yêu anh hơn thuở ấy
    Cái thuở yêu đương vẫn nẩy mầm
     
    Hãy nắm tay em, bàn tay rắn!
    Hãy dẫn em đi cuối chặn đường
    Hãy tựa vào nhau dù vấp ngã
    Em vẫn là em dạ thủy chung
     
    Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
    November 10th, 2014
    SJ, CA
     
     
    r
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2016 07:07:37 bởi Nguyệt Hạ >
    #77
      poisonivy 31.12.2014 12:13:54 (permalink)
      0

       
      Hẹn Hò
       
      Anh gặp em thì lòng lại rối rắm!
      Em thẹn thùng lãng tránh chuyện đâu đâu
      Mà hẹn hò thì chuyện có dễ đâu
      Mỗi cứ thế đành lừa cha dối mẹ
       
      Mình yêu lắm nên đành là phải vậy
      Chứ làm sao chúng ta được gặp nhau
      Gần hôm nay ta bất kể ngày mai
      Cần chi biết ngày mai roi với vọt
       
      Ví như ta cả hai trong cái hộp
      Để cho tình rộn rã một trời xuân
      Để không ai nghe thấy chỉ riêng mình
      Và thẹn thùng nhường lại những ái ân
       
      Không dám nắm - đôi tay thì muốn lắm
      Muốn hôn em lại sợ kẻ trộm nhìn
      E xóm giềng họ bàn tán xôn xao
      Nên kẻ trước người sau theo lối nhỏ
       
      Lãng Nhai Trương Văn Tú
      December 23rd, 2014
      SJ, CA
      #78
        poisonivy 02.01.2015 10:43:50 (permalink)
        0

         
        Tóc Ngắn Demi
         
        Bướm bay rộn rã ngoài hiên,
        Chim đàn ríu rít trên cành nhỏ to.
        Ô kìa! Tóc ngắn demi,
        Yểu điệu duyên dáng lụa là váy xanh.
         
        Trời nay trong sáng bổng dưng,
        Lòng tôi ngơ ngác lâng lâng lạ kỳ.
        Phải chăng yêu đã dậy thì?
        Phải chăng tình đã si mê mất rồi!
         
        Tôi yêu môi mọng thiết tha,
        Tôi yêu ánh mắt ngẩn ngơ đa tình.
        Tôi yêu chiếc mũi xinh xinh,
        Tôi yêu đôi má lúm đồng tiền sâu.
         
        Tôi yêu tóc ngắn demi,
        Tôi yêu yêu những - những gì của em.
         
        Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
        Cho DT
        September 9th, 2014
        San Jose, CA
        #79
          poisonivy 30.01.2015 13:01:01 (permalink)
          0
          Thân Phụ - Bát Dật Thọ Lục Bát Thi
           
          Biển Đông sóng vỗ phước tràn,
          Núi Nam sừng sững trăm năm thọ dầy
          Muôn ngàn cánh hạc tung bay
          Dồi dào tráng kiện đến cha hằng ngày
          Một rừng tòng bách xanh tươi
          Phúc lành sẽ đến mọi nhà yên vui
           
          Lãng Nhai Trương Văn Tú
          Thanksgiving -November 28th, 2008
          SJ, CA
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2021 11:18:50 bởi poisonivy >
          #80
            poisonivy 07.02.2015 08:26:59 (permalink)
            0

             
             
            Xuân Hoan
             
            Thanh thần mạn bộ tiểu trì biên
            Lộ nhuận tân chi trán thúy thiên
            Vụ mấn phong hoàn hàm tiếu hoạ
            Uyên ương thủy thượng hí xuân hoan
            Phất hiểu hề!
            Ý hề hề!
            Thiếp triền miên, quân tư lượng
            Vạn lý thư hương ngọc nan vong y
             
            Lãng Nhai Trương Văn Tú
             
            ********************************************
             
            Xuân Hoan
             
            Buổi sớm mai bờ hồ tản bộ
            Vỡ hạt sương xanh biếc cành non
            Tóc mai gió quyện trầm hương
            Hai bờ tóc rối cười xinh hoạ đồ
            Đôi uyên ương xuân hoan nghịch thủy
            Trời rạng đông vạch ý nồng xuân
            Tình chàng ý thiếp miên man
            Hương thư giáng ngọc dặm trường nhớ ai!
             
            Lãng Nhai Trương Văn Tú
            Xuân Ất Mùi, January 28th, 2015
            SJ, CA 
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2022 06:25:34 bởi Ct.Ly >
            #81
              poisonivy 18.02.2016 01:43:32 (permalink)
              0
              Xuân Tiêu
               
              Bộc thủy quát phong xát liễu trù
              Ỷ lan vọng vũ kỷ phiên sầu
              Cầm thanh liêu lạc cao hiên xứ
              Xuân hựu nhất xuân tuế nguyệt du
              Mấn như sương, lão phong trần
              Bất năng an hiết
              Song thân qui linh nan nhất phóng
              Đãn nguyện xuân tiêu đoàn viên xan
               
              *************************************
              Xuân Tiêu (Đêm Xuân)
               
              Mưa to gió lớn liễu xác xơ
              Tựa cửa nhìn mưa bao phiến sầu
              Lạc lõng đàn ai trên cao gác
              Mới biết xuân sang một tuổi đời
              Tóc mai bạc trắng đời sương gió
              Vội vã ưu tư vẫn miệt mài
              Song thân tuổi hạc quên sao nhỉ?
              Cơm tựu đoàn viên đón xuân tiêu
               
                          Lãng Nhai Trương Văn Tú
                          Xuân Bính Thân – 02/05/2016
              #82
                poisonivy 21.03.2016 11:36:15 (permalink)
                0
                "
                Ảnh:  Nguyễn Long
                 
                Áo Dài Đỏ
                 
                 
                Áo dài thắm đỏ trời xuân
                Mai vàng nở rộ bướm ong lượn là
                Em tôi tha thướt nõn nà
                Thuyền tôi vào mộng à ơi tuyệt vời
                Ước gì như được bướm kia
                Hoa thơm bướm đậu má hồng hây hây
                Ví tôi như được cành mai
                Để em cài nhánh sắc màu tôi yêu
                 
                Lãng Nhai Trương Văn Tú
                March 9th, 2016
                SJ, CA
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2016 11:38:46 bởi poisonivy >
                #83
                  poisonivy 16.02.2021 00:08:00 (permalink)
                  0
                  Mưa Nhẹ Đầu Xuân - Chẳng Thấy Xuân
                   
                  Mưa nhẹ đầu xuân vắng kẻ đi
                  Sơn khê nước cạn lại khai nguồn
                  Lá xanh cây biếc vươn sắc thế
                  Sao lại lòng mình chẳng thấy xuân!
                  Ngẩng mặt than trời thương thân mẹ
                  Tuổi chiều bệnh tật lại vướng mang
                  Bóng dần mờ nhạt trong sương khói
                  Hận đất xa trời ai biết chăng?
                   
                                              Lãng Nhai Mạc Hận
                                              Trương Văn Tú
                                              Tân Sửu 2021
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2021 10:31:55 bởi poisonivy >
                  #84
                    poisonivy 16.02.2021 00:10:48 (permalink)
                    0
                    Mưa Nhẹ Đầu Xuân
                     
                    Mưa nhẹ đầu xuân vắng kẻ đi
                    Sơn khê nước cạn lại khai nguồn
                    Lá xanh cây biếc vươn sắc thế
                    Trời cao chim hót vạn ý xuân
                     
                              Lãng Nhai Trương Văn Tú
                              Tân Sửu – 2021/02/11
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2021 10:31:23 bởi poisonivy >
                    #85
                      poisonivy 02.06.2021 11:52:56 (permalink)
                      0
                      Lời Chứng Cây Ngô Đồng III
                       
                      Ngô đồng giờ đã trổ bông,
                      Tình anh giờ hóa hư không mất rồi !
                      Trăng non treo nữa ngọn đồi ,
                      Thề xưa còn nữa mình tôi riêng mình .
                      Gió nghiêng chi nữa mảnh tình ,
                      Mang bông xa mãi còn mình ngô thôi!
                       
                      Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                      November 23th, 2012
                      SJ, CA
                       
                      r

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 04:03:19 bởi Ct.Ly >
                      #86
                        poisonivy 29.01.2022 00:57:03 (permalink)
                        0
                        Chơi!
                         
                        Xuân hạ thu đông cứ xoay vòng,
                        Cuộc đời đầy đủ thứ trò chơi.
                        Cay đắng ngọt bùi ta nếm hết,
                        Cho tới tuổi này … tiếp tục chơi.
                        Cứ chơi cho hết đời chó má!
                        Chơi đến khi nào mệt mới thôi.
                        Thân muốn thôi chơi … đời cứ đẩy,
                        Nên sức kiệt mòn vẫn phải chơi.
                        Đã bảo nợ tiền xưa còn thiếu,
                        Nợ đời chưa trả dứt chưa xong.
                        Nợ tình dan díu còn quanh quẩn,
                        Thôi để mặc đời cứ xoay quanh!
                        Cứ chơi chơi mãi cho đến chết,
                        Chết rồi vẫn thích … ta cứ chơi.
                        Ai chê ta dại ta đần độn,
                        Cứ giả như người nữa tỉnh mê.
                         
                        Trương Vân Tú (Lãng NhaN)
                        SJ, Jan 27th 2020
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2022 00:59:01 bởi poisonivy >
                        #87
                          poisonivy 29.01.2022 01:14:48 (permalink)
                          0
                          Gió Lạnh Đầu Xuân (Mẹ Già Bịnh Mất Trí)
                           
                          Mẹ chín mươi, tuổi già sa sút trí
                          Bao ngôn từ diễn đạt chẳng thành câu
                          Mặt ủ rũ xa xăm nhìn song cửa
                          Đang ở nhà cứ ngỡ ở nơi nao
                          Nhà mẹ đâu? Mẹ muốn trở về nhà!
                          Đây không phải ngày xưa mẹ đang ở
                          Chẳng nên giấc vì lòng đang rối loạn
                          Rồi lo lắng, tim tôi đau từ đó
                          Trời âm u …
                          Xuân lành lạnh thấm người
                          Sương mây núi …
                          Nhạt nhòa đôi khoé mắt
                           
                          Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                          Xuân Canh Tý
                          Jan 24th 2020
                          r

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2022 01:20:52 bởi Ct.Ly >
                          #88
                            poisonivy 30.01.2022 00:13:08 (permalink)
                            0
                            Xuân Covid-19
                             
                            Sáng tinh sương, một ít nắng ấm lòng
                            Trăm hoa nở vẫn vương nhiều e thẹn
                            Anh muốn nói, mùa xuân rồi cũng đến
                            Tia nắng đầu, sẽ đánh mất bóng đêm
                            Cho cô vít hai mươi hay mười chín
                            Cũng lùi dần xa khỏi bóng thế gian
                            Em sẽ thấy, bướm ong đầy hoa nhị
                            Nắng đầu xuân, là nắng của hân hoan
                             
                            Trương Văn Tú (Lãng Nhai)

                            Covid-19, 27 tháng 3 2020
                            SJ, CA
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2022 07:10:51 bởi poisonivy >
                            #89
                              poisonivy 01.02.2022 23:20:19 (permalink)
                              0
                              Nàng Xuân
                               
                              Chợt nhớ vườn xuân nở muôn hoa,
                              Lòng xuân phơi phới tuổi hăm ba.
                              Xao xuyến tâm tư lòng quân tử,
                              Dạm hỏi nàng xuân muốn lấy ta.
                               
                              Lãng Nhai Trương Văn Tú
                              Xuân Huế - Mậu Tuất 2018-02-12
                              Huế, VN
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9