Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 55 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 27.07.2009 01:35:42 (permalink)
0



CHỒNG CON

Một nắng hai sương tần tảo đời
Vì anh... em khổ suốt không ngơi
Quanh năm mua bán kiếm tiền sống
Mỗi tháng chi tiêu... xài hết lời
Vất vả làm ăn rán chịu đựng
khó khăn sự nghiệp sợ chơi vơi
Chồng con vui sướng gia đình ấm
Mong chỉ mai sau gặp được thời


                              Đoạn Trường



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 11:58:21 bởi Đoạn_Trường >
C Pham 27.07.2009 08:11:19 (permalink)
0





CHỒNG CON

Một nắng hai sương tần tảo đời
Vì anh... em khổ suốt không ngơi
Quanh năm mua bán kiếm tiền sống
Mỗi tháng chi tiêu... xài hết lời
Vất vả làm ăn ráng chịu đựng
khó khăn sự nghiệp lệ chơi vơi
Chồng con vui sướng gia đình ấm
Mong chỉ mai sau gặp được thời


                              Đoạn Trường
 
VỢ ANH
 
Thấy em cực khó anh xốn xang
Thương chồng con,  vất vả chẳng màng
Làm trai thất thế anh ngậm đắng
Chỉ xót thân em, tủi xóm làng
Em càng bươn chải, anh càng thẹn
Những lúc tự ti anh sỗ sàng
Nhưng chẳng một lần em buồn giận
Thương em phải nặng gánh cưu mang!
C Pham
Đoạn_Trường 27.07.2009 11:57:33 (permalink)
0



CHỒNG CON

Một nắng hai sương tần tảo đời
Vì anh... em khổ suốt không ngơi
Quanh năm mua bán kiếm tiền sống
Mỗi tháng chi tiêu... xài hết lời
Vất vả làm ăn rán chịu đựng
khó khăn sự nghiệp sợ chơi vơi
Chồng con vui sướng gia đình ấm
Mong chỉ mai sau gặp được thời


                            Đoạn Trường



VỢ ANH
 
Thấy em cực khó anh xốn xang
Thương chồng con,  vất vả chẳng màng
Làm trai thất thế anh ngậm đắng
Chỉ xót thân em, tủi xóm làng
Em càng bươn chải, anh càng thẹn
Những lúc tự ti anh sỗ sàng
Nhưng chẳng một lần em buồn giận
Thương em phải nặng gánh cưu mang!
C Pham



VỢ CHỒNG

Chồng sang vợ đẹp quả sành đời
Hai đứa luôn làm chẳng nghỉ ngơi
Tính chuyện buôn mau khuyên ít lãi
Bày mưu bán đắt hứa thêm lời
Công danh lắm kế buồn chưa đến
Thân thế bất tài hoạ sẽ vơi
Thương nghiệp thăng trầm sao tránh khỏi
Đợi khi phú quý lúc nhằm thời


                       Đoạn Trường





<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2009 11:59:03 bởi Đoạn_Trường >
NuocMatMuaThu 28.07.2009 04:04:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường
 
GIẤC MƠ MÙA THU

Đôi mắt nhỏ xinh giống bé nai
Long lanh trong nắng ánh chiều dài
Mi cong, nước cọ son màu nhạc
Gởi nhớ tình ai đến sáng mai

Khúc nhạc nhỏ ru tẩm mật đường
Người nghe rung động tình đơn phương
Chìm trong ảo mộng hồn ngây ngất
Đợi đến một mùa thu sẽ thương


                      Đoạn Trường

Ghẹo chiếc lá nhiều nên mạng của Đoạn Trường đêm nay cứ gián đoạn.



 
 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm Đoạn_Trường vẫn khỏe, đêm nay Thu nghe đỡ lại tí xíu, nên vội vàng xin phép trở vào lưu vội đôi dòng xin tri ân cùng với ĐT, và cũng xin gởi lời mến chúc ĐT một đêm/ngày bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với những niềm vui trọn vẹn, và dễ thương như ý, mến mong ĐT bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh ĐT đã mến tặng cho Thu trong mấy ngày qua, thật Thu nghe mình hân hạnh vô cùng, những bài thơ của ĐT viết thật đáng yêu và dễ thương lắm, Thu xin rất ngưỡng mộ nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________________________________
vancali96 28.07.2009 09:36:58 (permalink)
0
 
CHỒNG CON

Một nắng hai sương tần tảo đời
Vì anh... em khổ suốt không ngơi
Quanh năm mua bán kiếm tiền sống
Mỗi tháng chi tiêu... xài hết lời
Vất vả làm ăn rán chịu đựng
khó khăn sự nghiệp sợ chơi vơi
Chồng con vui sướng gia đình ấm
Mong chỉ mai sau gặp được thời


                        Đoạn Trường



VỢ ANH
 
Thấy em cực khó anh xốn xang
Thương chồng con,  vất vả chẳng màng
Làm trai thất thế anh ngậm đắng
Chỉ xót thân em, tủi xóm làng
Em càng bươn chải, anh càng thẹn
Những lúc tự ti anh sỗ sàng
Nhưng chẳng một lần em buồn giận
Thương em phải nặng gánh cưu mang!
C Pham



VỢ CHỒNG

Chồng sang vợ đẹp quả sành đời
Hai đứa luôn làm chẳng nghỉ ngơi
Tính chuyện buôn mau khuyên ít lãi
Bày mưu bán đắt hứa thêm lời
Công danh lắm kế buồn chưa đến
Thân thế bất tài hoạ sẽ vơi
Thương nghiệp thăng trầm sao tránh khỏi
Đợi khi phú quý lúc nhằm thời


                   Đoạn Trường

Cho em theo chân huynh nhen hì hì ...

Vợ tôi

Vợ trẻ tôi yêu đẹp nhứt đời
Vì chồng tất bật phút nào ngơi
Ngày qua nấu nướng hầu con nhỏ
Tối đến quay tơ kiếm chút lời
Đạm bạc tiêu xài tình chất phác
Khiêm nhường đối xủ nghĩa đ ầy vơi
Thương nàng cực khổ không màng khó
Quý bậu gian nan hết một thời

Vancali 7..27.09


Chúc thứ hai vui nnhe ////
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 09:47:44 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 28.07.2009 14:42:09 (permalink)
0





 
CHỒNG CON

Một nắng hai sương tần tảo đời
Vì anh... em khổ suốt không ngơi
Quanh năm mua bán kiếm tiền sống
Mỗi tháng chi tiêu... xài hết lời
Vất vả làm ăn rán chịu đựng
khó khăn sự nghiệp sợ chơi vơi
Chồng con vui sướng gia đình ấm
Mong chỉ mai sau gặp được thời


                       Đoạn Trường



VỢ ANH
 
Thấy em cực khó anh xốn xang
Thương chồng con,  vất vả chẳng màng
Làm trai thất thế anh ngậm đắng
Chỉ xót thân em, tủi xóm làng
Em càng bươn chải, anh càng thẹn
Những lúc tự ti anh sỗ sàng
Nhưng chẳng một lần em buồn giận
Thương em phải nặng gánh cưu mang!
C Pham



VỢ CHỒNG

Chồng sang vợ đẹp quả sành đời
Hai đứa luôn làm chẳng nghỉ ngơi
Tính chuyện buôn mau khuyên ít lãi
Bày mưu bán đắt hứa thêm lời
Công danh lắm kế buồn chưa đến
Thân thế bất tài hoạ sẽ vơi
Thương nghiệp thăng trầm sao tránh khỏi
Đợi khi phú quý lúc nhằm thời


                  Đoạn Trường

Cho em theo chân huynh nhen hì hì ...

Vợ tôi

Vợ trẻ tôi yêu đẹp nhứt đời
Vì chồng tất bật phút nào ngơi
Ngày qua nấu nướng hầu con nhỏ
Tối đến quay tơ kiếm chút lời
Đạm bạc tiêu xài tình chất phác
Khiêm nhường đối xủ nghĩa đ ầy vơi
Thương nàng cực khổ không màng khó
Quý bậu gian nan hết một thời

Vancali 7..27.09


Chúc thứ hai vui nnhe ////



CẶP TÌNH NHÂN

Một cặp tình nhân hứa sống đời
Hai người mới cưới khổ chưa ngơi
Gia đình túng thiếu gánh thêm nợ
Nhà cửa sang trang chất quá lời
Bà vợ ra đường luôn mách bảo
Ông chồng vào quán cứ than vơi
Trời ơi! đất hỡi! sao cày mãi
Sung sướng chi đâu ngỡ gặp thời

                        Đoạn Trường

Chúc VanCali dzui dzẻ lun nè



Đoạn_Trường 28.07.2009 14:50:55 (permalink)
0
 
 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm Đoạn_Trường vẫn khỏe, đêm nay Thu nghe đỡ lại tí xíu, nên vội vàng xin phép trở vào lưu vội đôi dòng xin tri ân cùng với ĐT, và cũng xin gởi lời mến chúc ĐT một đêm/ngày bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với những niềm vui trọn vẹn, và dễ thương như ý, mến mong ĐT bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh ĐT đã mến tặng cho Thu trong mấy ngày qua, thật Thu nghe mình hân hạnh vô cùng, những bài thơ của ĐT viết thật đáng yêu và dễ thương lắm, Thu xin rất ngưỡng mộ nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu



TÌNH HOA MAI

Phải chăng em giống cánh hoa mai
Trên đỉnh kim thoa anh phụ cài
Mái tóc đen huyền nhè nhẹ vuốt
Thả hồn theo gió mộng mơ bay

Thoa cài anh gởi chút tình thương
Tay nắm tay nhau suốt chặng đường
Vị ngọt tình yêu em nhớ mãi
Khi tình vẫn giữ sáng luôn luôn

Sẽ có một ngày em trốn đâu
Để anh đơn bóng với thu sầu
"Từng mùa thu chết... mùa thu chết" *
Đã mấy niên rồi chỉ một câu

                               Đoạn Trường


Chúc Thu sớm khoẻ nhiều hơn 


* Hai Sắc Hoa Ti-Gôn của thi sĩ TTKH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 12:55:30 bởi Đoạn_Trường >
Dang Xuan Linh 28.07.2009 17:24:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Đoạn_Trường

Huynh tỷ ui hôm nay là tối thứ bảy ở CA em rất vui khi có nhiều  người bạn như huynh tỷ...em xin tặng cho quý bạn bài nảy nè hì hì ...........



 Gái thời đại 

Gái đẹp lên chùa việc thí công
Mặt hoa da phấn sắc hương nồng
Eo thon ỏng ẹo tình đưa đẩy
Mắt biếc la đà trí hóa ngông
Ghẹo tiểu môi dày mi lá mạ
Trêu tăng đầu trọc nước da đồng
Sư Bà sợ hãi chui phòng trốn
Tụng niệm liên hồi hóa thiện không

Vancali 7.25.09


Thân chúc quý bạn nhậu lai rai mai ngủ bù hì hì ....




NHẬU THỜI NAY

Mỗi tuần năm bữa rán làm công
Tối đến cầy tơ nhậu thiệt nồng
Tỷ tỷ vài chai ca dzặn (vọng) cổ
Huynh huynh bốn xị hát cuồng ngông
Sư ông cao chạy đụng mâm sắt
Chú tiểu xa bay rớt bát đồng
Công quả không màng ơn khiếp trước
Hoá duyên đụng phải xỉn...tiền không  

              Đoạn Trường

Hôm nay ngủ bù mà nhớ nhậu quá trùi lun.  Mời huynh Xuân Linh có rảnh vào chầu, nhậu chơi.


Miễn vui thôi
 
Đoạn Trường mời gọi hổng vô công
Tôi đến liền ngay cụn tách nồng
Mấy chị…đây xin tu nửa lít
Qúi anh đấy kính hát âm ngông…
Te te còi huých ông cò sắt
Xịt xịt xe ngưng phạt mấy đồng
Tay lái lăn quăn đầu choáng váng
Lâu lâu một bửa thích hơn không
 
 
Đặng Xuân Linh
 
ĐXL đến nhậu ngay cho nhộn nhịp với anh chị. Chúc tất cả vui khỏe.
Tứ Trụ 28.07.2009 18:37:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Dang Xuan Linh
Trích đoạn: Đoạn_Trường

Huynh tỷ ui hôm nay là tối thứ bảy ở CA em rất vui khi có nhiều  người bạn như huynh tỷ...em xin tặng cho quý bạn bài nảy nè hì hì ...........



 Gái thời đại 

Gái đẹp lên chùa việc thí công
Mặt hoa da phấn sắc hương nồng
Eo thon ỏng ẹo tình đưa đẩy
Mắt biếc la đà trí hóa ngông
Ghẹo tiểu môi dày mi lá mạ
Trêu tăng đầu trọc nước da đồng
Sư Bà sợ hãi chui phòng trốn
Tụng niệm liên hồi hóa thiện không

Vancali 7.25.09


Thân chúc quý bạn nhậu lai rai mai ngủ bù hì hì ....




NHẬU THỜI NAY

Mỗi tuần năm bữa rán làm công
Tối đến cầy tơ nhậu thiệt nồng
Tỷ tỷ vài chai ca dzặn (vọng) cổ
Huynh huynh bốn xị hát cuồng ngông
Sư ông cao chạy đụng mâm sắt
Chú tiểu xa bay rớt bát đồng
Công quả không màng ơn khiếp trước
Hoá duyên đụng phải xỉn...tiền không  

              Đoạn Trường

Hôm nay ngủ bù mà nhớ nhậu quá trùi lun.  Mời huynh Xuân Linh có rảnh vào chầu, nhậu chơi.


Miễn vui thôi
 
Đoạn Trường mời gọi hổng vô công
Tôi đến liền ngay cụn tách nồng
Mấy chị…đây xin tu nửa lít
Qúi anh đấy kính hát âm ngông…
Te te còi huých ông cò sắt
Xịt xịt xe ngưng phạt mấy đồng
Tay lái lăn quăn đầu choáng váng
Lâu lâu một bửa thích hơn không
 
 
Đặng Xuân Linh
 
ĐXL đến nhậu ngay cho nhộn nhịp với anh chị. Chúc tất cả vui khỏe.


Rượu Thơ

Đoạn trường trúng mánh đải nem công
Thức quý bày ra quả khổ lòng
Tứ hướng bạn bè vui đến viếng
Rượu nồng kết kết chất chồng chồng
Quen nhau thết đải mâm thơ chữ
Nhấm bút tình say thấm đáy lòng
Thấu nghĩa rượu thơ vần ý thắm
Hương nồng xỉn mãi thoảng hư không

Mytutru_28.7.2009




Đính kèm (1)
vancali96 29.07.2009 04:34:16 (permalink)
0
Huynh tỷ ui hôm nay là tối thứ bảy ở CA em rất vui khi có nhiều  người bạn như huynh tỷ...em xin tặng cho quý bạn bài nảy nè hì hì ...........





Thân chúc quý bạn nhậu lai rai mai ngủ bù hì hì ....


NHẬU THỜI NAY

Mỗi tuần năm bữa rán làm công
Tối đến cầy tơ nhậu thiệt nồng
Tỷ tỷ vài chai ca dzặn (vọng) cổ
Huynh huynh bốn xị hát cuồng ngông
Sư ông cao chạy đụng mâm sắt
Chú tiểu xa bay rớt bát đồng
Công quả không màng ơn khiếp trước
Hoá duyên đụng phải xỉn...tiền không  

              Đoạn Trường

Hôm nay ngủ bù mà nhớ nhậu quá trùi lun.  Mời huynh Xuân Linh có rảnh vào chầu, nhậu chơi.

Miễn vui thôi
 
Đoạn Trường mời gọi hổng vô công
Tôi đến liền ngay cụn tách nồng
Mấy chị…đây xin tu nửa lít
Qúi anh đấy kính hát âm ngông…
Te te còi huých ông cò sắt
Xịt xịt xe ngưng phạt mấy đồng
Tay lái lăn quăn đầu choáng váng
Lâu lâu một bửa thích hơn không
 
Đặng Xuân Linh
  ĐXL đến nhậu ngay cho nhộn nhịp với anh chị. Chúc tất cả vui khỏe.
Rượu Thơ

Đoạn trường trúng mánh đải nem công
Thức quý bày ra quả khổ lòng
Tứ hướng bạn bè vui đến viếng
Rượu nồng kết kết chất chồng chồng
Quen nhau thết đải mâm thơ chữ
Nhấm bút tình say thấm đáy lòng
Thấu nghĩa rượu thơ vần ý thắm
Hương nồng xỉn mãi thoảng hư không

Mytutru_28.7.2009


 Tiệc vui

Đãi tiệc tưng bừng món chả công
Cùng nhau chúc tụng chén cay nồng
Người say tiếu ngạo câu hài hước
Kẻ xỉn vui đùa mẩu chuyện ngông
Cổ nhạc hòa vang cùng sáo trúc
Tình ca nối nhịp với kèn đồng
Khách về sảng khoái chân lưu luyến
Hỏi đến sang hè nhậu nửa không ?

Vancali 7.27.09

Thân chúc quý huynh tỷ thứ ba cố gắng hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 05:22:53 bởi vancali96 >
nha uyen 29.07.2009 08:40:48 (permalink)
0
Huynh tỷ ui hôm nay là tối thứ bảy ở CA em rất vui khi có nhiều  người bạn như huynh tỷ...em xin tặng cho quý bạn bài nảy nè hì hì ...........



 Gái thời đại 

Gái đẹp lên chùa việc thí công
Mặt hoa da phấn sắc hương nồng
Eo thon ỏng ẹo tình đưa đẩy
Mắt biếc la đà trí hóa ngông
Ghẹo tiểu môi dày mi lá mạ
Trêu tăng đầu trọc nước da đồng
Sư Bà sợ hãi chui phòng trốn
Tụng niệm liên hồi hóa thiện không

Vancali 7.25.09


Thân chúc quý bạn nhậu lai rai mai ngủ bù hì hì ....




NHẬU THỜI NAY

Mỗi tuần năm bữa rán làm công
Tối đến cầy tơ nhậu thiệt nồng
Tỷ tỷ vài chai ca dzặn (vọng) cổ
Huynh huynh bốn xị hát cuồng ngông
Sư ông cao chạy đụng mâm sắt
Chú tiểu xa bay rớt bát đồng
Công quả không màng ơn khiếp trước
Hoá duyên đụng phải xỉn...tiền không  

              Đoạn Trường

Hôm rày thấy tình thơ của Nha Uyen không về.  Hổng biết NU có giận Đoạn Trường hôn khi ĐT qua rủ đi nhậu với mấy huynh.  Nhậu xả xui.  kakaka   
Miễn vui thôi
Đoạn Trường mời gọi hổng vô công
Tôi đến liền ngay cụn tách nồng
Mấy chị…đây xin tu nửa lít
Qúi anh đấy kính hát âm ngông…
Te te còi huých ông cò sắt
Xịt xịt xe ngưng phạt mấy đồng
Tay lái lăn quăn đầu choáng váng
Lâu lâu một bửa thích hơn không

Đặng Xuân Linh
ĐXL đến nhậu ngay cho nhộn nhịp với anh chị. Chúc tất cả vui khỏe.

Tiệc vui
Đãi tiệc tưng bừng món
chả công
Cùng nhau chúc tụng chén cay nồng
Người say tiếu ngạo câu hài hước
Kẻ xỉn vui đùa mẩu chuyện ngông
Cổ nhạc hòa vang cùng sáo trúc
Tình ca nối nhịp với kèn đồng
Khách về sảng khoái chân lưu luyến
Hỏi đến sang hè nhậu nửa không ?
Vancali 7.27.09

Thân chúc quý huynh tỷ thứ ba cố gắng hì hì ...

Rượu Thơ
Đoạn trường trúng mánh đải nem công
Thức quý bày ra quả khổ lòng
Tứ hướng bạn bè vui đến viếng
Rượu nồng kết kết chất chồng chồng
Quen nhau thết đải mâm thơ chữ
Nhấm bút tình say thấm đáy lòng
Thấu nghĩa rượu thơ vần ý thắm
Hương nồng xỉn mãi thoảng hư không
Mytutru_28.7.2009

Thân chúc quý huynh tỷ thứ ba cố gắng hì hì ...


TRẮNG TAY KHÔNG
Lim dim thư thái ngủ như công.
Nhập mộng mời em chén rượu nồng.
Ngây ngất chốn men tình cuộn sóng.
Đắm chìm trong hương sắc cuồng ngông.
Tâm tình trôi nổi vô bờ bến
Thân trí xục sôi cháy sắt đồng.
Một thoáng tưởng như ngàn kiếp trước
Để rồi tỉnh mộng trắng tay không
Trần Mạnh Hùng
 

 
NHẬU !!!
 
Trường mời huynh mụi nhậu nem công
Với rượu XO uống quá nồng
Rôm rả như đàn ong vỡ tổ
Ào ào tựa trận gió cuồng ngông
Tiệc tàn cái mặt xanh tàu lá
Tiền trả còn dư dược mấy đồng
Đủ cuốc xe ôm dzia tới ngõ
Vừa di vừa khóc túi quần không !
 
                         Nhuyen A
 
Cám ơn DoanTruong nhắc nhỡ,thiệt tình hổm rày U ráng cũng hong ra thơ tình được,chắc mơ mộng hết thơ tình cũng tiu lun,thôi U nhậu với quí dzị dzậy nhé,hihi
Đoạn_Trường 29.07.2009 12:58:28 (permalink)
0









 Gái thời đại 

Gái đẹp lên chùa việc thí công
Mặt hoa da phấn sắc hương nồng
Eo thon ỏng ẹo tình đưa đẩy
Mắt biếc la đà trí hóa ngông
Ghẹo tiểu môi dày mi lá mạ
Trêu tăng đầu trọc nước da đồng
Sư Bà sợ hãi chui phòng trốn
Tụng niệm liên hồi hóa thiện không

Vancali 7.25.09

Thân chúc quý bạn nhậu lai rai mai ngủ bù hì hì ....



NHẬU THỜI NAY

Mỗi tuần năm bữa rán làm công
Tối đến cầy tơ nhậu thiệt nồng
Tỷ tỷ vài chai ca dzặn (vọng) cổ
Huynh huynh bốn xị hát cuồng ngông
Sư ông cao chạy đụng mâm sắt
Chú tiểu xa bay rớt bát đồng
Công quả không màng ơn khiếp trước
Hoá duyên đụng phải xỉn...tiền không  

              Đoạn Trường



NHẬU THỜI XƯA

Nhào vô nhậu ráo với khanh công
Vui vẻ tri ân thấy ấm nồng
Chức Tước nâng ly khen bóng bảy
Quan Hầu cạn chén nói nhàm ngông
Lâu la mấy đứa... giọng đầu trống
Đệ tử vài thằng.. múa kiếm đồng
Vai vế chẳng cần ai hỏi tới
Vua mà biết được chết như không!

                             Đoạn Trường


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 13:06:31 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 29.07.2009 13:08:35 (permalink)
0







LẠC LÕNG


Khi tình yêu bay bỗng
Lòng bồi hồi lạc lõng
Mọi cảnh vật như không
Tận đáy tim trông ngóng

Chưa nếm...tình men say
Mơ bồng em tháng ngày
Nụ cười duyên ẩn hiện
Ly rượu hồng ngất ngây

Rồi đời anh sẽ khổ
Như én xa lìa tổ
Hiu quạnh suốt đường đời
Quên tìm về lối nhỏ

                      Đoạn Trường

Chúc các bạn thưởng thức dzui dzẻ và trẻ mãi
Đoạn_Trường 29.07.2009 14:02:53 (permalink)
0



VỊ NGỌT CỦA TÌNH YÊU

Em hỏi anh vị nào ngọt nhất
Trả lời rằng ngọt nhất vị tình yêu
Khi yêu nhau hai đứa nương chiều
Tha thứ hết mọi lỗi lầm ngày trước

Để sánh vai anh cùng em cất bước
Khắp nẻo đường gian khổ cũng vượt qua
Dù một phút anh không thể lìa xa
Phút xa nhau là thời gian cả thế kỷ

Trong tình yêu chẳng hề có suy nghĩ
Bởi con tim chỉ biết cảm được lòng
Trao cho nhau bằng tình yêu sâu rộng
Em có biết trong anh, em là tất cả

Khi yêu em anh thấy ngọt thêm mà
Em nhớ nhé đừng trách anh yêu mãi
Vì tình yêu không giới hạn thời gian dài
Vị ngọt nhất vị tình yêu em đó!


                                    Đoạn Trường

Chúc các bạn luôn có vị ngọt của tình yêu





SuongAnh 29.07.2009 19:56:32 (permalink)
0
VỊNH CÁI GHẾ QUAN
Cái ghế quan ngồi lắm phép mầu
Biến ngay cồn cát hóa nương dâu
Làm người ngay thẳng thành cong quẹo
Giúp kẻ bẩn nhơ lại sạch phau
Cái ghế thần kỳ ! ôi cái ghế !!!
Trắng den,den trắng dổi thay mau
Ngồi lên chi muốn ôm cho chặt
                              Dẫu cái lương tâm bị nát nhàu !!!                             
Nha Uyen



Hôm nay ngủ hong được nhớ chế  NU , cho em họa vui nhen hì hì
Chúc huynh tỷ thứ tư thành công hì hì .........



Quan ta !

Quyền lực nhà quan rất nhiệm mầu
Đồng tiền biến đổi kiếp tằm dâu
Tình yêu trong sạch thành đen kịt
Nếp sống thanh bần hóa trắng phau
Nghĩa bạn quên đi vùi quá khứ
Ơn người xé nhỏ bỏ qua mau
Lời xưa đạo đức vào quên lãng
Sách cũ thời gian nét chữ nhàu

Vancali 7.29.09

Chúc huynh  tỷ  ngày vui hì hì ..
 
NU, Van ui...SA hổng biết hoạ nói theo kỉu đó hihihihi...dzị cho SA tham gia chơi dzí mà chỉ hoạ theo vần thôi hà, chịu ha?! chúc hai cô bạn dễ thương và các huynh  luôn dui dẻ nha [sm=kissing.gif]
 
Xin Đừng Phá Hủy
 
Thôn trang cảnh vật đủ muôn màu
Chen chúc khoe mình khắp bãi dâu
Nổi bật nền trời xanh bát ngát
Hoà cùng sợi khói trắng phau phau
Mưa ơi chớ đến hoa tàn vội
Gió hỡi đừng về lá rụng mau
Sắc thái thiên nhiên huyền diệu quá!
Xin đừng phá hủy nát tan nhàu!
 
Sương Anh
 
Hôm rày Sương Anh trốn bị đòn... hôm nay Đoạn Trường rủ đi nhậu với mấy huynh. 
 
ĐT nè, sao nói SA đi trốn đòn dzị mà trốn ai hởị sao SA hổng bít ha...ngộ thiệt! Oui, ĐT rủ mí cái ông anh đi nhậu đi, chớ nhậu ở nhà điếc tai mí đưá muội này quá hà..phải hôn U, Van ha?! hihihihihi....
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 55 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9