Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !
THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang
Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng
Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...
Chuyện tình nhân
Nhân tình ơi hởi chuyện tình nhân
Đối ẩm thơ đường tọa giữa sân
Gió thoảng cung đàn rai rức gọi
Trăng mờ giọng hát nhịp nhàng ngân
Mây giăng phố cũ tìm duyên nợ
Núi phủ sương mờ nhớ bạn thân
Nguyệt Lão âm thầm xe mối nhện
Trai thanh nữ tú buộc vào chân
Vancali 8.10,09
Chúc huynh Đoạn Trường thứ hai vui mạnh nhen hì hì ...
Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian , Chúc Đoạn Trường
Thân Tâm Luôn An Lạc. Thơ ngày thêm nhiều nha
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009
Đính kèm (1) _____________________________
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !
Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ vị ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me
BIẾT LÀM SAO
Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao
Trần Mạnh Hùng
Chờ ơi huynh TMH làm thơ hay mà nhanh làm cho em chạy theo muốn hụt hơi nè ...mắc đền huynh đó ..
Biết nói sao Đã lở câu thề biết nói sao Thầm mong chạm mặt vẫn câu chào Bờ môi kẻ đó còn tươi mát Tiếng nói ai kia vẫn ngọt ngào Cách trở muôn trùng trông gió thổi Xa xôi vạn dậm nhớ tình trao Người yêu bé nhỏ trăng tròn lẽ Đã lở câu thề biết nói sao Vancali 8.10.09
Chúc huynh TTH ngày vui hỉ hỉ ....
TÌNH HAI NGÃ
Hai ngã hai người khổ tính sao!
Em ơi vĩnh biệt vẫy tay chào
Quên đi kỷ niệm nhiều nhung nhớ
Quên hết thương yêu lắm ngọt ngào
Quên mộng xa vời lời hát gởi
Quên tình lưu luyến lá thư trao
Từ nay duyên kiếp không còn nữa
Hai ngã hai người biết tính sao!
Thanh Huy Cho thứ ba nhẹ nhàng em xin kính tặng quý huynh tỷ , đọc vui chơi hì hì ...
Trả lại trăng sao
Thôi đành trả lại với trăng sao
Kỷ niệm tình yêu nén lệ chào
Nhớ lúc dành nhau cây chuối nướng
Thương hôm chia sẻ gói me ngào
Bờ môi trĩu mộng bâng khuâng tặng
Ánh mắt mơ màng đắm đuối trao
Cứ ngỡ chung đường chân lạc lối
Thôi đành trả lại với trăng sao
Vancali 8.11.09
Chào huynh Thanh Huy huynh làm thơ đường hay và chuẩn sao em hong thấy trang thơ đường riêng của huynh vậy
Chúc huynh Đoạn Trường tràn đầy cảm hứng hì hì ...
Trích đoạn: vancali96
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !
THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang
Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng
Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...
Chuyện tình nhân
Nhân tình ơi hởi chuyện tình nhân
Đối ẩm thơ đường tọa giữa sân
Gió thoảng cung đàn rai rức gọi
Trăng mờ giọng hát nhịp nhàng ngân
Mây giăng phố cũ tìm duyên nợ
Núi phủ sương mờ nhớ bạn thân
Nguyệt Lão âm thầm xe mối nhện
Trai thanh nữ tú buộc vào chân
Vancali 8.10,09
Chúc huynh Đoạn Trường thứ hai vui mạnh nhen hì hì ...
ĐỪNG BUỒN THI NHÂN!
Đời buồn chi lắm hỡi thi nhân
Khi lá thu vàng nhuộm úa sân
Lành lạnh mộng tàn se gió lộng
Rưng rưng tình lệ nặng lời ngân
Đừng thương nhớ bóng sầu tâm não
Chớ ủy mị lòng khổ xác thân
Bình thản bên đời mưa gió bụi
Đường ngăn cách cũng chớ chồn chân!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 06:00:42 bởi TTH >
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !
Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ vị ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me
BIẾT LÀM SAO
Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao
Trần Mạnh Hùng
Chờ ơi huynh TMH làm thơ hay mà nhanh làm cho em chạy theo muốn hụt hơi nè ...mắc đền huynh đó ..
Biết nói sao
Đã lở câu thề biết nói sao
Thầm mong chạm mặt vẫn câu chào
Bờ môi kẻ đó còn tươi mát
Tiếng nói ai kia vẫn ngọt ngào
Cách trở muôn trùng trông gió thổi
Xa xôi vạn dậm nhớ tình trao
Người yêu bé nhỏ trăng tròn lẽ
Đã lở câu thề biết nói sao
Vancali 8.10.09
Chúc huynh TTH ngày vui hỉ hỉ ....
TÌNH HAI NGÃ
Hai ngã hai người khổ tính sao!
Em ơi vĩnh biệt vẫy tay chào
Quên đi kỷ niệm nhiều nhung nhớ
Quên hết thương yêu lắm ngọt ngào
Quên mộng xa vời lời hát gởi
Quên tình lưu luyến lá thư trao
Từ nay duyên kiếp không còn nữa
Hai ngã hai người biết tính sao!
Thanh Huy
Cho thứ ba nhẹ nhàng em xin kính tặng quý huynh tỷ , đọc vui chơi hì hì ...
Trả lại trăng sao
Thôi đành trả lại với trăng sao
Kỷ niệm tình yêu nén lệ chào
Nhớ lúc dành nhau cây chuối nướng
Thương hôm chia sẻ gói me ngào
Bờ môi trĩu mộng bâng khuâng tặng
Ánh mắt mơ màng đắm đuối trao
Cứ ngỡ chung đường chân lạc lối
Thôi đành trả lại với trăng sao
Vancali 8.11.09
Chúc huynh TMH thứ ba yêu đời hì hì ...
XIN ĐỪNG HỎI
Vạn lần xin tránh hỏi vì sao.
Tại...Bị...Bởi...Do... ánh mắt chào.
Tại... nụ môi hôn trao mối nhớ.
Bị... tia mắt liếc gởi duyên ngào.
Bởi... lời kiều mị mơ màng đắm.
Do... dáng phong lưu cuốn hút trao
Như bướm say hoa, ong luỵ mật.
Vạn lần xin chớ hỏi vì sao!!!...
Trần Mạnh Hùng
Hoạ bài BIẾT LÀM SAO của Trần Mạnh Hùng
YÊU
Em giận, anh đi, nghĩa tại sao...
Sau nầy gặp lại lệ tuôn, chào
Lâu tàn tình luỵ giăng vương vấn
Chớm nở hương xuân toả ngạt ngào
Đầu hạ thương thầm ai nhớ gửi
Cuối thu mơ mộng người quên trao
Rồi đây sẽ khổ bởi duyên nợ
Em giận, anh đi, nghĩa tại sao...
Đoạn Trường
Chúc các bạn luôn dzui dzẻ và phóng khoáng. Mytutru đi rồi cũng tiếc.
Hoạ bài THI NHÂN ƠI THI NHÂN của AN GIANG
QUÍ NHÂN QUÈ
Mồng một đi chùa gặp quí nhân
Vui mừng hớn hở đón vào sân
Cà kê mấy chuyện dâng hương khói
Tán gẫu vài câu gởi chỉ ngân
Mới biết người hên trúng độc đắc
Chưa quên mình rủi nhức toàn thân
Hàn huyên, tâm sự, xin chào biệt
Ngó lại sau lưng... cụt hết chân
Đoạn Trường
Chúc các huynh huynh tỷ tỷ dzui dzẻ với Đường thi dzí dzỏm của Đoạn Trường.
GÃY NHỊP CẦU TÌNH
Chuyện một đêm mưa ai biết chăng
Tôi ngồi viết lại mối tình sầu
Lòng xao xuyến quá hỡi duyên kiếp
Đã có lần yêu tim thấm đau
Lầu cao che phủ bóng sương mờ
Gót ngọc ôm vào lối sống mơ
Cô quạnh từng đêm tự nguyện tới
Đời người ham muốn lỡ duyên tơ
Xưa kia người ấy bảo tôi rằng
Anh chẳng có tiền, lại thiếu danh
Mạc kiếp, cơ hàn ai chịu được
Giàu sang vọng tộc đáng em màng
...
Khuya rồi Đoạn Trường đi ngủ
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ.
Thân mời !
ANH
Anh khiến cho người ta động tâm.
Tấm thân kiều vĩ nhớ khôn cầm.
Thong dong tự tại tan hồn nữ.
Tư thái hiên ngang bạt vía thần.
Làn tóc bồng bềnh mây gió lộng.
Nụ cười tiêu sái ngát hương trầm.
Nhớ anh tia mắt long lanh sáng.
Có hiểu người ta nỗi nhớ thầm.
An Giang
< Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 19.12.2007 2:48:10 >
EM
Em, nét câu hồn phá tĩnh tâm.
Thanh cao như sóng điệu tơ cầm.
Tóc mây tha thướt tràn xuân ý
Dáng ngọc đắm mơ đến xuất thần.
Yểu điệu gót hài hoà suối nhạc
Bâng khuâng ánh mắt nhập cung trầm.
Yêu em băng khiết tình trong trắng.
Trở giấc cơn mê khẽ gọi thầm
Trần Mạnh Hùng
Từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến nay, không cách nào HOẠ lột trần ý .
Chiụ thua An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 08:26:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đoạn_Trường mến:
Dạ, đôi dòng Thu xin mến lưu thăm hỏi ĐT vẫn khỏe, và xin mến chúc Đoạn Trường một đêm bình an, lát nữa ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp, bình thường và thật...... thật dễ thương ĐT nhé, và Thu cũng không quên gởi lời mến chúc hồn thơ của ĐT cùng các bạn luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, mến mong Đoạn Trường bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 13:31:22 bởi NuocMatMuaThu >
Trích đoạn: NuocMatMuaThu
TRĂNG RƠI LỆ
Hong khô nửa mảnh trăng sầu
Bến mê lỡ bước đường đâu gió tìm
Cảnh phù du, vỡ con tim
Tình chôn dĩ vãng lắng chìm thái dương
Đêm cuối lộ, thơ tuyệt đường
Bóng câu một kiếp, tâm lương đoái hoài
Mọi cảnh khổ chốn trong, ngoài
Sân, si, ái, nộ cỡi oai cầm đời
Hờn dỗi than trách muôn lời
Tình say biển cả trắng ngời điêu linh
Phận đã định trước khi sinh
Đã đành phận số nhân tình rồi sao...
Người cho rằng đời thanh tao...
Lồng trong phù phiếm gửi trao lỡ làng
Lệ sầu ướt đẫm vầng trăng
Nửa vầng còn lại phải chăng của người
Đoạn Trường
Cám ơn Thu ghé thăm. Chúc Thu luôn yêu đời và tràn đầy ý thơ.
NGẮM CẢNH SÂN GA
Còi hú sân ga chuyến khởi trình
Từng đoàn người đáp, xách linh tinh
Xúm năm réo gọi nhau từ tốn
Chụm bảy rầy la mãi bất bình
Gà vịt đầy lồng trông chướng mắt
Chó mèo choán giỏ ngó mà kinh
Đồ ăn rao bán từ em nhỏ
Có chỉ mình tôi ngắm lặng thinh
Đoạn Trường
TÍM
Ai đem bàn phím vẽ cung đàn
Nức nở tâm hồn ách trái ngang
Nỗi nhớ niềm đau tràn bất tận
Không gian tím lạnh vỡ tim can
Hững hờ dòng chữ lạnh như tờ
Ảo mộng, thật hư ai có ngờ
Cắt thấu tim gan thêm đáng sợ
Người đời bạc bẽo với tình thơ
Canh năm điểm tới vẫn mong chờ
Thành thật một lần hỏi quá cơ
Dẫu biết đời thơ đang viễn tượng
Một lần, dù chỉ giả ngu ngơ
Phím vỡ tơ chùng như oán hận
Lầu cao cô quạnh với trăng tàn
Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 22:08:40 bởi Viet duong nhan >
TÌNH QUÊ
Gởi hồn theo gió giữa đồng quê
Bụi chuối, lùm cau, ao cá trê
Khe nước trong veo chim đáp xuống
Mạ non xanh mướt sáo bay về
Mây cao vời vợi giăng đây đó
Nắng thấp là là trải khắp đê
Cành liễu, hàng tre, hồ nước ngọt
Ngân nga khúc nhạc gái làng mê
Đoạn Trường
Chúc các bạn luôn mặn nồng như tình quê.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 12:51:17 bởi Đoạn_Trường >
TÌNH BÁN THƠ DẠO
Ta mang một áng thơ tình
Đem ra bán dạo nuôi mình mỗi năm
Gặp cô bán nước nhìn chằm
Ngại ngùng không nói qua thăm hỏi, chào
Dạo nầy cô bán ra sao
Lần đầu gặp gỡ đổi trao vài lời
Cô cười má lún thiệt tươi
Như ngàn hoa nở chẳng rời được cô
Liễu tơ giăng lưới bất ngờ
Làm ta hồn phách ngu ngơ bất tường
Hỏi cô đã có người thương
Mỉm cười cô nói: anh đường mật ghê
Tướng anh ai nỡ nào chê
Thơ tình anh bán gái mê lẽ thường
Ta nghe tim ngỡ vấn vương
Lưới tình vướng phải, phong sương suốt đời
Đoạn Trường
Chúc các bạn một đêm an lành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 08:48:11 bởi Đoạn_Trường >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: