Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 55 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 17.06.2009 09:39:29 (permalink)
0


* Đời người như con thuyền trong mặt biển mênh mông, không biết đâu là bến là bờ... Chỉ mong...!
 
Chỉ mong...!
 
Trí não như đặc lại
Hồn dong ruổi nơi nào
Trăng sao như mờ nhạt
Thi tứ buồn hanh hao
 
Ngày có mưa có nắng
Tình có đầy có vơi
Chỉ mong lòng yên ắng
Theo thuyền mình ra khơi
 
Bờ kia xa tít tắp
Bao giờ thuyền đến nơi
Vẫn mong đừng nổi sóng
Để thuyền bình yên trôi..!
 
Huyền Băng,





Mới Vào....
 
Giờ đây tôi mới lại
Tưởng gặp nàng nơi nào
Ý tưởng như phai nhạt
Nhưng hình giống hao hao
 
Tim tôi không còn nắng
Đã một thời chơi vơi
Lòng chẳng lặng yên ắng
Như sóng trào ngoài khơi
 
Tôi đứng xa tít tắp
Chờ nàng về đến nơi
Hồn tôi lượn theo sóng
Tim đập, thời gian trôi....

                   Đoạn Trường
#16
    Đoạn_Trường 17.06.2009 09:40:45 (permalink)
    0

    Đoạn Trường mến, hôm nay HB rãnh chút nên có đôi câu đối họa cùng Đoạn Trường, chúc bạn luôn vui và tìm được thi hứng trong vườn thơ việt Nam Thư Quán.


      Hình như quen...!

      Chập chùng con sóng nhấp nhô
      Sóng to sóng nhỏ lấp mồ hư không
      Lặng nhìn trời đất mênh mông
      Hiu hiu gió đến nghe lòng như quen
      Phải rồi hương gió dịu êm
      Lướt qua đồng mạ... bao miền quê xưa
      Dẫn theo hương nắng cùng mưa
      Gợi bao tiềm thức ngày trưa bên hè
      Nhắc ai quãng vắng, bờ tre
      Ru ai tròn giấc trăng khoe ánh vàng
      Để hồn ai lại mơ màng
      Gió ơi hãy đến mang ngàn thương yêu.

      Huyền Băng




    NHỚ VỀ QUÊ NỌ

    Gió về đồng ruộng phì nhiêu
    Mang theo ánh nắng mưa chiều đón quê
    Xin người đừng có cười chê
    Mưa chiều tưới lúa đem về lúa thơm
    Từng đàn hạc trắng lơm đơm
    Tìm mồi trong ruộng, thằng bờm chăn trâu
    Bao lần thức trắng đêm thâu
    Nghĩ về "quê nọ" mong cầu người thương
    Thương cho một chút Đoạn Trường
    Thương cho một chút mật đường vần thơ
    Dù "quê" có mộng có mơ
    "Gió" đây vẫn đợi vẫn chờ về "quê"

                                Đoạn Trường
    #17
      Đoạn_Trường 17.06.2009 09:44:31 (permalink)
      0
      ƯỚC GÌ ! 
       
      Bỗng dưng cái nhớ tìm về
      Sương rơi đầu ngõ sầu tê tái sấu
      Thà rằng ta chẳng quen nhau
      Thà như  tình đã qua cầu gió bay
      Xót câu muối mặn gừng cay
      Trầu xanh vôi thắm kiếp này dở dang
      Mờ xa giấc mông kê vàng
      Trăm năm vụn vỡ thềm hoang một chiều
      Đầu sông cuối bãi quạnh hiu
      Bao lời chưa sẻ bao điều chưa san



        Ước gì trời tạnh mây quang
      Bể yên sóng lặng thiếp chàng có nhau !



                                  Nguyệt Ánh

      KHÔNG TÊN
       
      Ước gì "Ánh Nguyệt" còn đây
      Tôi ngâm một áng thơ đầy tình yêu
      Đuổi tan bao cảnh tiêu điều
      Lấp vào bằng những buổi chiều ung dung
      Dắt nhau tản bộ rừng tùng
      Nghe chim reo hót, không trung nhuộm vàng
      Nhè nhẹ làn gió thổi sang
      Mát hồn, lay cảnh, nàng chàng có nhau
      Dần dần rảo bước vào sâu
      Thả hồn theo gió ngâm câu thơ tình
      Nàng chàng như bóng với hình
      Ước gì có dịp hai mình gặp nhau

                                      Đoạn Trường

      #18
        Đoạn_Trường 17.06.2009 09:49:11 (permalink)
        0
        Nắng chia nửa bãi chiều rồi
        Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu ...
        Vai anh em hãy tựa đầu
        Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ...

        Cảm xúc khi nghe ca khúc Ngậm Ngùi của
        Nhạc sĩ Phạm Duy

        Ngậm Ngùi Riêng Ta

        Ngày xưa đôi bóng vai kề
        Bên nhau hạnh phúc tràn trề canh thâu
        Giờ này anh ở nơi đâu
        Gối chăn lạnh lẽo giọt sầu riêng mang
        Còn không ngày tháng nồng nàn
        Tiếng cười rạng rỡ thiên đàng ái ân
        Nắng kia đã nhạt mầu xuân
        Thương yêu đã hết, lòng trần đã nguôi
        Ru ta trọn kiếp ngậm ngùi
        Ru người tình lỡ một đời ăn năn


        Nhật Hạ
         


        NGƯỜI MỚI ĐỐI TÌNH XƯA

        Ngày xưa một thuở sang ngang
        Cầu tình lỡ nhịp, lòng than trách người
        Sao người vội nỡ xa rời
        Để em đơn bóng suồt đời nhớ thương
        Ngày nay đem đến Đoạn Trường
        Lời thơ dzí dzỏm mật đường còn nghi
        Người này đang tình chuyện chi
        "Sao lầm lạc bước" nói gì không tin

        Nòi gì thì nói vẫn xin
        Làm người "đó đó" hình in vào lòng

                             Đoạn Trường

        Đọc xong thơ nầy, Nhật Hạ mà không cười, ĐT xin làm hành khất, cất bút đi xin ăn.  kakakakaka
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 09:55:54 bởi Đoạn_Trường >
        #19
          Đoạn_Trường 17.06.2009 09:54:44 (permalink)
          0


          Là Một Ngày...
           
          Có một ngày... Dài hơn mọi ngày
          Vắng giọng nói tiếng cười rộn rã
          Không nghe phone vang lên hối hả
          Là một ngày nhớ quá anh ơi
           
          Có một ngày mưa rơi lặng lẽ
          Giọt buồn vương trên khoé mắt nâu
          Ai hững hờ theo từng câu nói
          Là một ngày hai đứa giận nhau
           
          Rồi một ngày nắng mai nhẹ đến
          Anh nồng nàn khe khẽ gọi tên
          Họa mi hót líu lo bên thềm
          Là một ngày anh đến bình yên
           
          Thoáng phút giây giận hờn vu vơ
          Anh và em lại biết mong chờ
          Tình yêu mình vượt lên tất cả
          Hạnh phúc vì ta đã có nhau
           
           
           
          Nhật Hạ



          Một Ngày Mới
           
          Một ngày có đáng là bao
          Mà sao khổ lụy lao đao thẩn thờ
          Chàng đi đã tự bao giờ
          Sao nàng lại cứ trông chờ ngày đêm
           
          Dẫu rằng nàng có chờ thêm
          Chàng đi chẳng nghĩ: người "em" đang chờ
          Thương cho số phận bơ vơ
          Xin nàng đừng có mộng mơ chàng về
           
          Thôi thì nàng hãy về quê
          Tôi đây đang đợi nàng về thăm tôi
          Dù cho tôi chẳng cừ khôi
          Nhưng tôi biết múa nàng coi nàng cười. 

                                         Đoạn Trường
          #20
            Đoạn_Trường 17.06.2009 09:59:06 (permalink)
            0

            TÌNH LỠ

            Hôm nay tôi viếng nhà em
            Vần thơ em viết dịu mềm dễ thương
            Đọc lâu lòng thấy vấn vương
            Tôi đây xin viết vài đường cho vui

            Duyên nợ tình ai vẫn ngược xuôi
            Như thuyền đang lướt trên sông nhỏ
            Chẳng có dừng chân để đón người
            Dòng đời trôi dạc, tình không ngơi

            Tôi nói gì đây với đất trời
            Muộn màng, người đã có chồng rồi
            Vần thơ người viết tôi ôm ấp
            Chỉ biết nhìn đời, thế sự thôi

            Dù cho em chẳng biết tôi
            Nhưng nay em biết, nói lời gỉ đây?
            Dẫu rằng tôi viết thơ ngây
            Xin  em cứ đọc, lựa ngày hồi âm. 

                               Đoạn Trường
            #21
              Đoạn_Trường 17.06.2009 10:12:48 (permalink)
              0
              Em đi tìm anh...
               
               
              o0o
              Em đi tìm anh... ở khắp nơi
              Cho nhau khỏi lạc giữa cuộc đời
              Tình trao gửi trọn bằng niềm nhớ
              Để cho tâm hồn đỡ chơi vơi !

              Như Hằng
               
              ANH ĐANG Ở ĐÂY

              Em kiếm tìm anh chỉ một nơi
              Rồi em sẽ thấy vui cuộc đời
              Không buồn, không tủi, không nhung nhớ
              Tràn ngập nụ cười lấp chơi vơi

              Đoạn Trường

              Đoạn Trường chỉ hoạ bài của Như Hằng, chứ ĐT chưa có diễm phước để được giai nhân đi tìm. 

              #22
                Đoạn_Trường 17.06.2009 10:15:21 (permalink)
                0


                AI HIỂU? ANH HIỂU

                Vẫn một con đường đó
                Bước mãi không người chờ
                Đường trở thành hoang sơ
                Hàng cây sầu bơ vơ

                Đường tình dài vẫn bước
                Nhiều chông gai phía trước
                Không từ nào tả được
                Bước khi bèo gặp nước

                Lệ trào đẫm hoen mi
                Dù có nói được gì
                Chàng chẳng hề hay biết
                Gói trọn viết thành thi

                Đoạn Trường
                #23
                  Đoạn_Trường 17.06.2009 10:16:46 (permalink)
                  0


                  CÓ ĐÁNG KHÔNG?


                  Em đã vì ai khóc một thời
                  Chôn vùi xuân độ tuổi ba mươi
                  Thẫn thờ ngòi bút viết thành chữ
                  Tâm sự cùng thơ một góc trời
                  Nhưng có ai hay em đã khóc
                  Lệ rơi từng hạt ướt chơi vơi
                  Sầu bi khổ luỵ vì tình ái
                  Xin hãy quên đi sầu khổ đời


                  Đoạn Trường

                  #24
                    Đoạn_Trường 17.06.2009 10:24:52 (permalink)
                    0
                    Quý thi hữu thân mến,
                    Từ bấy lâu nay Thi Nang họa theo bài xướng của quý thi hữu.
                    Hôm nay cố gắng xướng một bài gồm:thơ Đường + yêu vận (vần lưng)+cách vận(vần cách của thơ mới).
                    Kính mời quý thi hữu cùng họa cho vui nhé!
                     
                    CHƠ VƠ
                     
                    Bên sông xót liễu đứng chơ
                    Chiếc bóng ngẩn ngơ mãi đợi chờ
                    Ngắm ánh trăng thanhbóng thỏ
                    Nhìn dòng nước biếc ngỏ hồn thơ
                    Sương khuya nhỏ xuống mờ cây cỏ
                    Nắng sớm bừng lên tỏ bến bờ
                    Trải mấy mùa mong trơ dáng nhỏ
                    Sao người lại nỡ bỏ đường !
                    Thi Nang
                     
                    Hoạ:

                    EM NHỎ YÊU EM NHỎ

                    Làm thơ trên mạng hẹn vu
                    Còn biết người thơ có đứng chờ?
                    Hay đã sang ngang bóng nhỏ
                    Đành ôm dĩ vãng trỏ qua thơ
                    Chuyện tình trên mạng vờ than thở
                    Một chút riêng tư sợ đến bờ
                    Quên lãng chuyện xưa cố không nhớ
                    Rồi đi đi mãi vớ duyên

                       Đoạn Trường
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 10:31:35 bởi Đoạn_Trường >
                    #25
                      Đoạn_Trường 17.06.2009 10:37:00 (permalink)
                      0
                      Xướng.

                      KIẾP MÁ HỒNG

                      Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
                      Một đời phụ thuộc thật long đong
                      Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
                      Oán hận cuộc đời lắm bất công!
                      Hồng ngọc bị vùi trong đất bẩn!
                      Lụa điều cam thả nổi trên sông!
                      Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
                      Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!

                      Lê Sơn Vũ

                      hoạ:

                      RỒI CÓ NGÀY

                      Bị ép hành nghề bán phấn hồng
                      Cuộc đời như thế cân nào đong?
                      Còn gì đâu nữa chuyện ngang trái?
                      Lặng lè sau rèm cứ làm công
                      Toả ngát hương thơm sen cách bẩn
                      Bèo trôi trôi mãi cũng qua sông
                      Chuyện đời ai biết duyên trai gái
                      Duyên đến tình xinh, đi lấy chồng


                           Đoạn Trường


                      #26
                        Đoạn_Trường 17.06.2009 10:47:21 (permalink)
                        0
                        Đôi mắt nai .
                         
                         
                        o0o
                        Đôi mắt nhung huyền đang nhớ ai
                        Mi cong duyên dáng ở ngày dài
                        Non sông nước biếc từ nơi ấy
                        Đong đầy thương nhớ bóng hình ai !
                         
                        Đôi mắt nhung huyền còn trong mãi
                        Chưa gợn chút bụi của ngày mai
                        Bờ mi chưa hoen dòng lệ thấm
                        Ngơ ngác còn in ở mắt nai...
                         
                        Như Hằng
                         

                         



                         
                        Chú Đoạn Trường vui nha !!!


                        NỠ NÀO!

                        Đôi mắt nai vàng thích mộng mơ
                        Nỡ nào gọi CHÚ ở trong thơ
                        Chàng đây tuy lớn hơn vài tuổi
                        Thiếp nỡ đành lòng gọi CHÚ ơ?

                        Đôi mắt nai vàng chớ làm ngơ
                        Chàng đang muốn hỏi chuyện vu vơ
                        Thiếp đi qua đó sao đành nỡ
                        Để lại chàng đây một bóng mờ

                                       Đoạn Trường
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 10:48:23 bởi Đoạn_Trường >
                        #27
                          Đoạn_Trường 17.06.2009 10:58:27 (permalink)
                          0


                          BUỒN KHÔNG TÊN

                          Chiều thu thiếu nắng hoa rơi lệ
                          Tím cả đường đi vắng bóng về
                          Ủ rũ gió chiều than thở khóc
                          Âm vang nghe não tiếng ê chề

                                               Đoạn Trường

                          #28
                            Đoạn_Trường 17.06.2009 11:52:38 (permalink)
                            0
                            Xướng:

                            Đông buồn

                            Em đã thấy rồi cảnh gió đông
                            Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
                            Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
                            Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
                            Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
                            Vào mơ cõi nhớ chợt bềnh bồng
                            Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
                            Còn lại nơi này tóc trắng bông

                            đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
                            12.06.2009


                            Hoạ:


                            YÊU NHAU

                            Hai mình đang ngắm cảnh hừng đông
                            Tựa ghé vai nhau trên cánh đồng
                            Cánh nhạn bay xa rồi mất biệt
                            Chẳng còn nhớ đến chuyện hoang vông
                            Xa xa thuyền nhỏ từ từ hiện
                            Mặt nước trong xanh tựa đảo bồng
                            Khung cảnh trữ tình ghi khắc trí
                            Còn đâu xa cách cảnh lông bông


                                Đoạn Trường



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 15:42:45 bởi Đoạn_Trường >
                            #29
                              C Pham 17.06.2009 14:01:10 (permalink)
                              0
                              Vầng Trăng Khóc

                              Ngồi đây lòng nhớ ánh trăng thơ,
                              Nhớ buổi hồn nhiên thuở dại khờ,
                              Đầu nghiêng soi bóng đôi hồn trẻ,
                              Chưa biết vướng buồn, chỉ biết mơ.
                              Trăng thơ ngày ấy đã mờ trôi,
                              Dại khờ một thuở thế rồi thôi,
                              Giờ ôm một mảnh vầng trăng khóc,
                              Bóng người xa quá, chỉ còn tôi...
                              C Pham

                              Chúc 'Thôn nghèo' của Đoạn Trường luôn là niềm cảm hứng cho các thi si dừng bước ghé thăm.....

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 14:43:37 bởi C Pham >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 55 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 824 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9