Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì , tối thứ tư vui 
Phở & Cơm
Luá gạo từ quê nhỏ chở ra
Là lương thực chính để ăn mà
Khi dư ép sấy khô dành giữ
Lúc thiếu đem ngâm ướt lấy ra
Ngắm phở thèm thuồng mơ hưởng vị
Nhìn cơm chán ngán ước mong quà
Làm sao được vẹn tròn hai nhỉ?!
Khéo xử hông thôi chết mất ta
Sương Anh
Hai bài thơ cuả Van và NÁ hay ghê đi, đọc vào thấy có không khí dui dui rồi đó, mong rằng sẽ tiếp tục được như dzị! Chúc các bạn và các huynh tìm thấy lại niềm vui trong xướng hoạ nha!
CHAY Đối MẶN
(song song tứ tuyệt)
Chay ăn không chán sức sung ra
Mặn nếm vài lần sẽ thích mà
Chay đậu tương phùng mời đến dự
Mặn cơm hợp tác bắt làm ra
Chay chán ở chùa qua đớp "phở"
Mặn mê ra phố muốn chơi "quà"
Mặn chê tôm cá nghe càng ớn
Chay liếm xương cầy chỉ có ta
Đoạn Trường
chào bạn,cái tên ấn tượng ghê,nghe mún rớt nước mắt,hihi
NA
Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm. Quả là học có thầy hoạ thơ mê chết người đi được. NA nghe "Thôn nghèo....Đoạn Trường" mún rơi lệ mà còn cưới hihihi... đây mới đúng là chịu giỡn... thiệt hợp rơ. Chúc NA luôn dzui dzẻ.
CÙNG CÓ LỢI
Quán phở đầu đường lại ghé qua
Lâu lâu...giải trí chút thôi mà
Dù nghe, kệ nhé câm như hến
Dẫu thấy, thôi đừng chớ nói ra
Nếu không hóng hớt đây...cho xái
Đừng có lu loa đấy...được quà
Lợi cả đôi đường đâu dễ chối
Từ nay tui sẽ nhận...phe ta
Tú Lòng...thòng
Tư ếch đi Sài gòn
Tư ếch lên thành bảnh mắt ra
Nhìn quanh quảng cáo thấy vui mà
Bia ôm lảng vảng em mời mọc
Khách sạn lang thang chủ đuổi ra
Gái đẹp xiêu lòng mời dạo phố
Tiền boa* mát dạ nhét làm quà
Đôi ngày cạn túi tình mây khói
Cuốc bộ về làng khóc tiếng ta
Vancali 8.27.09
* Tiền típ
Thân chúc huynh tỷ thứ năm vui mạnh yêu đời hì hì.
CƠM NGUỘI (*)
Những lời vàng ngọc ở đâu ra
Lời dậy người xưa thấm ý mà.
Bụng đói cơm nhà luôn đáp ứng.
Lòng no phở tiệm chẳng thèm ra.
Vợ xinh: cơm nguội bao thân thiết
Gái đẹp: Phở ngon chỉ bánh quà
Lời dậy cổ nhân tràn hảo ý...
Vợ là cơm nguội của riêng ta
Trần Mạnh Hùng
(*) Ca dao:
Anh ơi anh lấy em đi
Em là cơm nguội những khí đói lòng
SANG THU
Em ạ, Thu về mau quá nhỉ
Vườn dừa xanh chuẩn bị đón Thu vào
Hàng cây tre ve vẩy tầng mây cao
Con sóng nhỏ rì rào trên bãi cát
Cụm hoa lan hương thơm tỏa ngào ngạt
Chú chim non réo rắt khắp làng quê
Đợi chờ em ngày ấy sẽ trở về
Phút trùng phùng như muôn ngàn hoa nở
Nhưng tình duyên nhiều khi làm hoảng sợ
Sợ khước từ lỡ bước tơ liễu vương
Sợ trái ngang quên lãng lời yêu đương
Sợ trống vắng người đi không trở lại
Bao nỗi sợ xôn xao đường tình ái
Dẫu chông gai ta vẫn phải đương đầu
Cùng chung chí hướng, hiểu lòng cạn sâu
Em ạ, Thu nầy em về nhỉ
Đoạn Trường
Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, trắng trẻo, đẹp chai đẹp gái.
NỤ HÔN
Khi đôi môi chạm vào
Dòng điện chạy toàn thân
Nhịp tim đập hồi hộp
Xoa dịu ngọt tình nhân
Đôi mi đang nhắm chặt
Nhưng cảm được mọi điều
Hiện rõ ra trước mắt
Bằng tim, tỏ lời yêu
Vòng tay quyện vào nhau
Thời gian như dừng lại
Phút thiêng liêng nhiệm màu
Gọi thầm trao ân ái
Men tình thấm hồn say
Duyên nợ nào ai hay
Yêu nhau khi mới gặp
Nụ hôn đầu ngất ngây
Đoạn Trường
Chúc các bạn luôn đầy tình yêu như nụ hôn đầu.
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Cám ơn Nguyệt Ánh bài họa hay quá và vui nửa hì hì , tối thứ tư vui 
Phở & Cơm
Luá gạo từ quê nhỏ chở ra
Là lương thực chính để ăn mà
Khi dư ép sấy khô dành giữ
Lúc thiếu đem ngâm ướt lấy ra
Ngắm phở thèm thuồng mơ hưởng vị
Nhìn cơm chán ngán ước mong quà
Làm sao được vẹn tròn hai nhỉ?!
Khéo xử hông thôi chết mất ta
Sương Anh
Hai bài thơ cuả Van và NÁ hay ghê đi, đọc vào thấy có không khí dui dui rồi đó, mong rằng sẽ tiếp tục được như dzị! Chúc các bạn và các huynh tìm thấy lại niềm vui trong xướng hoạ nha!
CHAY Đối MẶN
(song song tứ tuyệt)
Chay ăn không chán sức sung ra
Mặn nếm vài lần sẽ thích mà
Chay đậu tương phùng mời đến dự
Mặn cơm hợp tác bắt làm ra
Chay chán ở chùa qua đớp "phở"
Mặn mê ra phố muốn chơi "quà"
Mặn chê tôm cá nghe càng ớn
Chay liếm xương cầy chỉ có ta
Đoạn Trường
chào bạn,cái tên ấn tượng ghê,nghe mún rớt nước mắt,hihi
NA
Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm. Quả là học có thầy hoạ thơ mê chết người đi được. NA nghe "Thôn nghèo....Đoạn Trường" mún rơi lệ mà còn cưới hihihi... đây mới đúng là chịu giỡn... thiệt hợp rơ. Chúc NA luôn dzui dzẻ.
Kính huynh Hàn Phong , Nguyêt Ánh ,Trần mạnh Hùng ,Sương Anh ,huynh Đ T ...., cho em xin lỗi vì đã trùng vận RA mà tới hôm nay em mới nhận ra, dù em có họa lại hì hì .

tội cho quý bạn cố đi theo bài trùng vận rất là khổ sở hì hì, muôn vàng xin lỗi, dù huynh HP có nhắc nhở qua bài CÙNG CÓ LỢI mà em có để ý đâu hì hì dở thật ! Mong chư vị trưởng thượng bỏ qua và nhất là Bác Lá hong cười em nhe hì hì..., thân chúc quý huynh tỷ thứ sáu vui mạnh hì hì ... Thôi xóa bài làm lợi nhen hì hì ....
TRĂNG CÔ LẼ
Ánh trăng vàng khuyết đời cô lẽ
Trông ngóng người đi, đến sáng về
Nghiêng bóng trên cầu gió thổi nhẹ
Lắc lư hồn ấy ẩn trong khe
Hoàng hôn buông nhẹ lưới tơ mành
Hoa lá cỏ cây trói buộc thành
Từng áng mây đen như đọng lại
Để in dấu vết khách vô danh
Ai hãy dừng chân rồi lắng nghe
Tiếng kêu lạc lõng giữa đêm hè
Và nghe trong gió tiếng chuông khóc
Văng vẳng tai nghe tiếng oán ai
Trăng vàng lơ lững chốn cheo veo
Để đợi người thương chớ hững hờ
Gọi gió tìm mây trong ảo mộng
Một thời đầy đặn của trăng mơ
Đến khi trăng hiểu thì trăng chết
Phai nhạt qua đêm một bóng tà
Chôn giấu cuộc đời vào dĩ vãng
Ái ân từ ấy cũng phôi pha
Đoạn Trường
Đâu có chấp nê hoặc là châm chích gì. Tôn trọng khách thì khách hoạ gì mình hoạ theo, cũng như câu chuyện người Tây phương ăn món hạt đậu đen bằng dao nhỏ. Còn về vấn đề tôn trọng thơ như thế nào là tuỳ mõi cá nhân. Đoạn Trường cố gắng giữ gìn những gì các bậc tiền nhân để lại.
Chúc các bạn một tuần mới luôn vui vẻ với gia đình và nơi sở làm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 10:28:42 bởi Đoạn_Trường >
Nắng vào Hạ chiều mây thấp thoáng
Lòng chợt nghe nỗi nhớ buâng khuâng
Đoạn Trường
Nắng vào Hạ chiều mây thấp thoáng
Lòng chợt nghe nỗi nhớ buâng khuâng
Đoạn Trường
Gió sang Thu lá vàng nhẹ thoảng
Tim thoáng buồn dạ chợt bần thần
C Pham
Lâu quá hổng ghé thăm, ĐT có nhớ C hông? Trùi làm thơ đối 2 chữ này C mù tịt lun. Chắc ĐT mún bít đường không cho C dzô nhà phải hôn?? LOL
Trích đoạn: C Pham
Nắng vào Hạ chiều mây thấp thoáng
Lòng chợt nghe nỗi nhớ buâng khuâng
Đoạn Trường
Gió sang Thu lá vàng nhẹ thoảng
Tim thoáng buồn dạ chợt bần thần
C Pham
Mưa lập Đông tuyết rơi lả chả
Lạnh thấu lòng tim sợ triền miên
Đoạn Trường
Lâu quá hổng ghé thăm, ĐT có nhớ C hông? Trùi làm thơ đối 2 chữ này C mù tịt lun. Chắc ĐT mún bít đường không cho C dzô nhà phải hôn?? LOL
Hôm rày, anh bận công việc làm, đâu có vào được. Hôm nay vào thấy C ghé qua thăm. Sao hổng nhớ? Ngừ ta nhớ mún chit đây nè...kakakaka. Mèn ui! anh phải tốn hết mấy chai bia ôm mới nghĩ ra có hai câu, còn C vào không tốn một xị rượu đế mà đã đáp lại hai câu hay thía. Chúc C luôn tươi cười đẹp gái.
HOA LAN RỪNG
Quê nhà ở giữa chốn rừng sâu
Bám chặt thân cây sống nhiệm mầu
Trơ trọi một cành vui với gió
Lạnh lùng vài lá điểm màu nâu
Nếm sương khôn lớn hương thầm tỏa
Dãi nắng u tàn bóng rã lâu
Quyến rũ côn trùng mang nhụy phấn
Truyền sang phái khác phối đâu đâu
Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 08:17:08 bởi Đoạn_Trường >
LITTLE SẢI-GÒN
Sài Gòn Nhỏ ưỡn mình trên khu phố
Đường Bolsa vắt ngang qua Brookhurst
Phước Lộc Thọ trở thành điểm nhung nhớ
Của dân mình nơi viễn xứ xa quê
Lo làm ăn ngày tháng mãi bộn bề
Để thời gian cuốn trôi theo dĩ vãng
Nhớ quê hương đêm về thêm lai láng
Mộng canh tàn than thở với ai kia....
Tội tình chi phải ngăn cách chia lìa
Con dân Việt rải nhiều trên các nước
Sài Gòn Nhỏ còn hồn nhiên sao được
Đợi chờ ai mà nín lặng vô lời
Ôi! đôi lúc thấy khổ cũng than trời
Xin mở mắt dẫn đường con dân Việt
Sống tha hương mà lòng luôn luôn biết
Cội nguồn mình có được bởi vì đâu
Dòng Âu Lạc máu hồng mãi thấm sâu
Trang sử viết nhiều anh hùng bất diệt
Đoạn Trường
Chúc các bạn ngày mới làm việc vui vẻ.
BÌNH AN THẬT
Sóng gào thét ập vào vầng đá nhọn
Trút giận hờn mang đến từ đại dương
Gió cuồng phong lấn áp nỗi vấn vương
Như muốn nuốt hết hồn quần đảo nhỏ
Nào ai hay tại ngay con đảo đó
Có đôi chim xây cất mộng lâu đài
Bằng rơm rạ tha về đan kết lại
Nhìn mong manh trước bão tố âm u
Đôi chim ấy mãi ra sức cần cù
Nuôi khôn lớn một đàn con hai đứa
Ngày qua ngày tha mồi như mọi bữa
Vẫn bình an khi thật nhiều biến cố
Đến xung-quanh giống ác-thần hùng hổ
Đang gầm-gừ nuốt-sống giới sinh linh
Tâm an lạc dù ngoại cảnh thay hình
Không nao núng, sờn lòng hay nản chí
Chướng ngại trong đời trở thành thú vị
Tô thắm cho đời hỉ lạc an vui
Đoạn Trường
Trích đoạn: C Pham
Nắng vào Hạ chiều mây thấp thoáng
Lòng chợt nghe nỗi nhớ buâng khuâng
Đoạn Trường
Gió sang Thu lá vàng nhẹ thoảng
Tim thoáng buồn dạ chợt bần thần
C Pham
Lâu quá hổng ghé thăm, ĐT có nhớ C hông? Trùi làm thơ đối 2 chữ này C mù tịt lun. Chắc ĐT mún bít đường không cho C dzô nhà phải hôn?? LOL
Chòi oi ! Đoạn Trường làm thơ 2 câu sao Phạm C tỷ lại nói ngọng là có 2 chữ thôi vậy? Hic
Nắng vào Hạ chiều mây thấp thoáng
Lòng chợt nghe nỗi nhớ buâng khuâng
Đoạn Trường
Mưa chiều Thu nhẹ bay vương vương
Sầu lên ánh mắt thương thăm quầng
Nhã Trân
MÙA GẶT MIỀN TÂY
Nắng vàng hôn nhẹ áo bà ba
Nón lá thương che gót ngọc ngà
Hai má ửng hồng thanh vọng quí
Đôi môi mọng đỏ tiếng khen xa
Tóc đen mang gửi mây theo gió
Răng trắng đem khoe nguyệt thẹn tà
Thôn nữ trong mùa vui gặt lúa
Ầu ơ điệu lý hát ngân nga
Đoạn Trường
Bài thơ bệnh thượng vĩ, mời các bạn xem qua. Những chữ in đậm nói về màu sắc, không liên quan gì đến "bệnh thượng vĩ". Bệnh thượng vĩ là một trong tám căn bệnh thường gặp trong thơ Đường Thi Thất Ngôn Bát Cú.
Chúc các bạn cuối tuần đầy vui vẻ.
THƯ QUÁN
Bạc bẽo tình đời biến đổi nhanh*
Hững hờ dòng chữ mãi tranh giành
Người thua kẻ thắng vang danh nhỉ...
Thơ khóc văn cười vọng tiếng thanh...
Đảo ngược càn khôn quân tử hí
Che mù nhật nguyệt mỹ nhân đành
Để mang đi bán lời bình nghị
Chôn kín tâm hồn đầy nặc tanh
Đoạn Trường
Bài thơ Bệnh Bình Đầu, mời các bạn xem qua. Bệnh Bình Đầu là một trong tám căn bệnh thường gặp trong thơ Đường Thi Thất Ngôn Bát Cú.
Chúc các bạn ngày mới đi làm vui vẻ.
* "Bạc bẽo lòng người biến đổi nhanh" thì hay hơn, nhưng sẽ dính thêm vào căn bệnh khác. Tác giả chỉ muốn mô tả từng căn bệnh một.
ĐỢI
Anh không gởi chữ tình trong gió
Bởi gió về quên mất thủy chung
Anh đợi trăng khi đêm sáng tỏ
Để em về đón nhận tình anh
Bến sông tương lãng quên người đợi
Mây ủ sầu tô tím tịch dương
Sóng vỗ nhẹ như đang muốn gởi
Tình đơn phương chiếc bóng đêm trường
Trống điểm canh ba thân bút quặn
Nằm nghiêng bên lọ mực trông chờ
Khúc thời gian biến đổi từng giờ
Đến lúc biết hồn thêm trống vắng
Mấy mùa thu đến lá vàng bay
Nhặt hết lá rơi kết lại thành
Nửa mảnh trăng sầu in đáy nước
Ngửa trời rơi lệ nào em hay...
Đoạn Trường
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: