Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 55 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 824 bài trong đề mục
TTH 26.10.2009 09:20:07 (permalink)
0

GỬI EM HẬU PHƯƠNG

Đọc lá thư em bằng hỏa châu
Ngoài kia súng nổ suốt đêm thâu
Ôm vào tâm sự nơi tiền tuyến
Gói trọn tình xuân trên mái đầu
Nét chữ ngã nghiêng dòng mực nhớ
Bìa thơ cũ kỹ dáng* tem sầu
Chìm trong khói lửa sao về được...
Đón lễ giao thừa với mắt nâu

Đoạn Trường


       TÌNH YÊU THƯƠNG

Rực sáng đêm trường đốm hỏa châu
Nhớ con mẹ thức mấy canh thâu
Tuổi già lụm cụm buồn thân phận
Đời trẻ gian nan tội mái đầu
Làng xóm thương yêu tình thắm sắc
Núi rừng lận đận áo phai màu
Bao năm lặn lội không về được
Em gái trông chờ tội mắt nâu!

               Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 09:28:50 bởi TTH >
SuongAnh 28.10.2009 04:44:09 (permalink)
0
SA vô cùng cảm động với tình cảm mà các thi huynh, thi hữu đã dành cho, luôn tham gia cùng hoạ xướng với SA, xin chúc mọi ngưòi luôn được vui khoẻ và thi hứng tràn trề giống như lá thu đang bay ngập cả lối về dzị á giờ cho SA đáp lễ với bài xướng mới này nha, vì đang là Muà Thu nên hồn dễ bị những cảm xúc lang thang, tản mạn...lôi kéo  Xin mời tham gia
 
 
Vườn Thu
 
Vườn thu ngập xác lá vàng bay
Ghế đá chờ ai một bóng gầy
Mắt dõi nhìn theo đôi cánh nhạn
Mi cong ứ đọng giọt sầu cay
Làm sao nhắn gởi về bên ấy
Có thể đưa tin tới chốn này
Kẻo lệ ngập hồn thơ ướt đẫm
Lời buồn than thở hỏi người hay?!
 
Sương Anh

Đoạn_Trường 29.10.2009 10:14:29 (permalink)
0

Hoạ bài "Vườn Thu" của Sương Anh



THU CÔ LẺ

Đứng ngắm chiều thu thả mộng bay
Mưa sa dáng ngọc ướt thân gầy
Lồng trong cô quạnh người tình nhớ
Khơi dậy nỗi sầu mí mắt cay
Cánh nhạn lẻ đàn nơi xứ lạ
Hàng cau đơn bóng dưới thôn nầy
Tìm đâu đài cát thời con gái
Giọt lệ sau rèm ai thấu hay

                                            Đoạn Trường

Cám ơn Sương Anh ghé thăm.

Đoạn_Trường 29.10.2009 10:17:52 (permalink)
0
GỬI EM HẬU PHƯƠNG

Đọc lá thư em bằng hỏa châu
Ngoài kia súng nổ suốt đêm thâu
Ôm vào tâm sự nơi tiền tuyến
Gói trọn tình xuân trên mái đầu
Nét chữ ngã nghiêng dòng mực nhớ
Bìa thơ cũ kỹ dáng* tem sầu
Chìm trong khói lửa sao về được...
Đón lễ giao thừa với mắt nâu

                                              Đoạn Trường



    TÌNH YÊU THƯƠNG

Rực sáng đêm trường đốm hỏa châu
Nhớ con mẹ thức mấy canh thâu
Tuổi già lụm cụm buồn thân phận
Đời trẻ gian nan tội mái đầu
Làng xóm thương yêu tình thắm sắc
Núi rừng lận đận áo phai màu
Bao năm lặn lội không về được
Em gái trông chờ tội mắt nâu!

            Thanh Huy



GỬI ANH BIÊN THÙY

Em ở hậu phương rớt giọt châu
Đợi người chinh chiến suốt canh thâu
Nắng mưa khói lửa không lùi bước
Sớm tối ra quân cứ dẫn đầu
Tần tảo nuôi con mong chóng lớn
Siêng năng làm ruộng kiếm huê màu
Từng đêm sao xẹt hồn cô quạnh
Năm tháng trông chờ nhạt tóc nâu

          
                                              Đoạn Trường

Cám ơn Thanh Huy ghé thăm và còn giúp vui cho trang thơ.  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 13:48:51 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 29.10.2009 10:31:09 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham



Nhớ Người Dưng
 
Đã dặn lòng thôi chẳng nhớ với thương
Tình tuyệt vọng là tình buồn tim vỡ
Trời đã ban cho mình không duyên nợ
Nhớ làm chi cho chua xót hỡi Anh
 
Tình trong mộng ôi sao quá mong manh
Thà đừng biết để lòng không vương vấn
Chia tay rồi sao lòng còn nương nấn
Phút biệt ly sợ chẳng có ngày mai
 
Tim này ví nếu được xẻ làm hai
Nửa cho người để thôi đừng quyến luyến
Tình đến đó rồi chợt nhanh tan biến
Đứng trông buồn em nhớ một người dưng
C Pham
 




NHƯ BÓNG VỚI HÌNH

Nắng nhẹ bước ngang đồi cỏ non
Dịu dàng khẽ gọi hỡi chim con
Ngẩn lên vỗ cánh tung bay tới
Đồng lúa chín vàng hương thật ngon

Kìa bướm tung tăng khoe đủ màu
Đỏ, vàng, xanh, tím, trắng, lam, nâu
Đùa vui trong gió cùng hoa nhụy
Tận hưởng thiên nhiên quả nhiệm mầu

Còn chú trâu già đang ở đâu
Mau mau thức giấc để ra đồng
Người chờ đứng đợi mong cày giúp
Thửa đất xong ngô chuẩn bị trồng

Hạt giống tình yêu từ thuở nào
Vẫn còn cất giữ đúng người trao
Khi duyên nợ đến dù không muốn
Như bóng với hình bỏ được sao


                                            Đoạn Trường

" TGGCN " Cám ơn C ghé thăm.  Chúc C luôn vui khoẻ trẻ đẹp.  Mong thứ lỗi cho cụ Đoạn đáp thơ trễ. 

vancali96 29.10.2009 10:45:23 (permalink)
0
 
Vườn Thu
 
Vườn thu ngập xác lá vàng bay
Ghế đá chờ ai một bóng gầy
Mắt dõi nhìn theo đôi cánh nhạn
Mi cong ứ đọng giọt sầu cay
Làm sao nhắn gởi về bên ấy
Có thể đưa tin tới chốn này
Kẻo lệ ngập hồn thơ ướt đẫm
Lời buồn than thở hỏi người hay?!
 
Sương Anh

   THU NHỚ

Chiều chiều đứng ngó lá vàng bay
Tưởng đến người xưa dáng nhỏ gầy
Em đứng trông tình giăng lối khổ
Anh về ru bóng nặng lòng cay
Thu tàn nắng nhạt buồn bên đó
Mộng lỡ tình trôi tội chốn nầy
Hai cảnh một lòng ray rức nhớ
Thương tình thương nước có người hay!

            Thanh Huy

Chào tỷ Sương Anh , ảnh đẹp thơ hay làm em tốn cả ngày cố họa theo tỷ nè , tội em hong hì hì
Thân chúc tỷ cùng huynh đệ thứ tư vui cày hì hì ....

Thu gầy

Nhuộm đỏ khung trời vạn lá bay
Sân ga bỏ lại dáng thu gầy
Tàu đi lặng lẽ hồi còi hú
Bến ở âm thầm ngấn lệ cay
Tấm ảnh đơn sơ tình giử lấy
Lời thơ mộc mạc ý trao này
Đường về vắng vẻ đời cô quạnh
Cánh nhạn phương nào bạn có hay

Vancali 10.29.09



TRỜI THU MAN MÁC...

Cơn gió vô tình cuộn lá bay
Khẳng khiu cành trụi đón thu gầy
Nắng chiều chậm bước dường chia sớt
Tiếng nhạn xa đàn tựa đắng cay
Thơ thẩn nai vàng quen lối cũ
Bơ vơ trăng lạnh lạ nơi này
Trời thu man mác hồn thơ dậy
Lai láng trăm tình đến chẳng hay.
Lá chờ rơi 29/10/09
 
 

THU CÔ LẺ

Đứng ngắm chiều thu thả mộng bay
Mưa sa dáng ngọc ướt thân gầy
Lồng trong cô quạnh người tình nhớ
Khơi dậy nỗi sầu mí mắt cay
Cánh nhạn lẻ đàn nơi xứ lạ
Hàng cau đơn bóng dưới thôn nầy
Tìm đâu đài cát thời con gái
Giọt lệ sau rèm ai thấu hay

                                          Đoạn Trường
Rất hân hạnh đươc Bác Lá cùng huynh Đoạn Trường ghé thăm , mong quí bạn ghé thường xuyên vui lắm thay ......
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 22:52:18 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 31.10.2009 09:49:51 (permalink)
0
 

Trích đoạn: vancali96

Rất hân hạnh đươc Bác Lá cùng huynh Đoạn Trường ghé thăm , mong quí bạn ghé thường xuyên vui lắm thay ......




             


Lâu quá không thấy VanCali hoạ thơ đều tay.  Có muốn uống cà fê Double Lu để lấy lại cảm hứng ngày xưa hong?  Chúc VanCali cuối tuần vui vẻ và nhớ hoạ thơ. 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 09:55:19 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 31.10.2009 09:54:37 (permalink)
0





MÃI TÌM


Phiến đá trông chờ gió thoảng qua
Bồng theo cỏ dại ướt mi nhòa
Sương leo cuối ngõ sờ cây lá
Nước đứng trong hồ khắc nụ hoa
Trống vắng người xưa mây ảm đạm
Đoàn viên nghĩa cũ nắng chan hòa
Mười năm cách biệt mong tìm lại
Cái thuở yêu đương trước tuổi già


                                                Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 09:58:14 bởi Đoạn_Trường >
C Pham 31.10.2009 11:42:59 (permalink)
0







MÃI TÌM


Phiến đá trông chờ gió thoảng qua
Bồng theo cỏ dại ướt mi nhòa
Sương leo cuối ngõ sờ cây lá
Nước đứng trong hồ khắc nụ hoa
Trống vắng người xưa mây ảm đạm
Đoàn viên nghĩa cũ nắng chan hòa
Mười năm cách biệt mong tìm lại
Cái thuở yêu đương trước tuổi già


                                               Đoạn Trường

 
 
Tìm đâu
 
Mặt nước lăn tăn sóng lượn qua
Mắt biếc buồn trông khóc mi nhòa
Gió khẽ đu đưa đùa cây cỏ
Nắng vờn ve vuốt lá nhụy hoa
Nhớ nhớ người xa tâm ảm đạm
Thương thương cảnh cũ lệ chan hoà
Một lần tạn mặt, sao gặp lại?
Sầu nhớ này vương đến tận già!
 
C Pham
C Pham 31.10.2009 12:57:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Hạt giống tình yêu từ thuở nào
Vẫn còn cất giữ đúng người trao
Khi duyên nợ đến dù không muốn
Như bóng với hình bỏ được sao


                                           Đoạn Trường

" TGGCN " Cám ơn C ghé thăm.  Chúc C luôn vui khoẻ trẻ đẹp.  Mong thứ lỗi cho cụ Đoạn đáp thơ trễ. 


 
Thơ cũ tình xưa của ngày nào
Đợi người ấy đến để em trao
Nợ duyên ai kết mà se chặt
Quấn quýt yêu thương tựa trăng sao
 
"TGGCN" cuối tuần vui nhen!  Khách sáo quá hổng giống ĐT đó!
Mến, C.
Đoạn_Trường 02.11.2009 04:20:08 (permalink)
0





Bài Thơ Tình Không Tên 4
 
Nếu anh muốn...Ừ thôi, em xin hưá!
Là người tình muôn thưở cuả lòng anh
Để câu vần bay bỗng thấu trời xanh
Mộng sẽ biến thành bài thơ diễm tuyệt
 
Suối thơ em chảy tuôn tràn mãi miết
Anh chờ gì mà không nhặt vần câu
Lại miên man bên những áng thơ sầu
Này tình hỡi, em đây! Mau thức dậy!
 
Em bên này, còn anh nơi phương ấy
Nếu nhớ nhau xin hãy gởi dôi dòng
Cho tâm hồn hai kẻ hai đầu sông
Được ấm áp nhờ hương nồng thi tứ
 
Tình thơ hỡi, xin anh đừng tư lự
Em về đây cho con chữ thăng hoa
Cho vần câu thêm êm ái mượt mà
Và tình thi thêm đậm đà lãng mạn
 
Sương Anh




BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TÊN 5

Anh sẽ nhặt lá vàng bay trong gió
Kết thành bài diễm tuyệt của tình yêu
Gửi đến em bao thương nhớ thật nhiều
Rồi từ ấy đôi ta thành tri kỷ

Trao cho nhau những gì mình yêu quí
Từ đáy lòng và trọn cả con tim
Em có nghe nhịp thở vẫn đang tìm
Trong kỷ niệm thuở nào vừa mới gặp

Ngày đầu hẹn lòng nôn nao ăm ắp
Nữa muốn không mà dạ muốn thử xem
Mình gặp nhau tất cả thuộc về em
Và thời gian dần dần thêm gắn bó

Anh sẽ nhặt nắng hường ươm trong gió
Cài tóc em óng ả chảy đen huyền
Nở nụ cười quyến rũ tợ Đỗ Uyên*
Anh khẽ nói tình yêu dành em đó

                                            Đoạn Trường
10/25/09

*hoa Đỗ Uyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 04:25:57 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 04.11.2009 13:43:05 (permalink)
0

Trích đoạn: C Pham






MÃI TÌM


Phiến đá trông chờ gió thoảng qua
Bồng theo cỏ dại ướt mi nhòa
Sương leo cuối ngõ sờ cây lá
Nước đứng trong hồ khắc nụ hoa
Trống vắng người xưa mây ảm đạm
Đoàn viên nghĩa cũ nắng chan hòa
Mười năm cách biệt mong tìm lại
Cái thuở yêu đương trước tuổi già


                                              Đoạn Trường



Tìm đâu
 
Mặt nước lăn tăn sóng lượn qua
Mắt biếc buồn trông khóc mi nhòa
Gió khẽ đu đưa đùa cây cỏ
Nắng vờn ve vuốt lá nhụy hoa
Nhớ nhớ người xa tâm ảm đạm
Thương thương cảnh cũ lệ chan hoà
Một lần tạn mặt, sao gặp lại?
Sầu nhớ này vương đến tận già!
 
C Pham








BIỂN VẮNG MONG CHỜ


Biển vắng mong chờ gió nhẹ qua
Đêm về thút thít dưới trăng nhòa   
Sóng xô bãi cát đau vàng lá
Gió réo ngang gành lệ úa hoa
Bóng tối giăng mành vương nỗi nhớ
Sương khuya bỏ chạy trốn giao hòa
Thời gian có hiểu tình xưa đợi
Sỏi đá nguyền chung sống đến già


                                                 Đoạn Trường

TTH 05.11.2009 01:02:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: TTH

TÌNH ĐAU

Mai tình trôi nổi biết về đâu
Để lại trong tim một mối sầu
Ừ hử câu thơ chào đón gặp
Ơ hờ chén rượu tiễn đưa nhau
Hương thừa nhụy rủ tình phai sắc
Hẹn vỡ thề tan mộng úa màu
Thương nhớ em lòng thương nhớ lắm
Biết ai ai hiểu nỗi niềm đau!

Thanh Huy


TÌNH SẦU

Đêm về trăng rũ biết tìm đâu
Chút nhớ thương ai... gánh khổ sầu
Cây lá băng khuăng tình tiễn biệt
Gió mây run rẩy mắt rời nhau
Câu thề hôm nọ quên ươm sắc
Lời hẹn ngày xưa lỡ nhạt màu
Để lại làm chi nhiều mộng vỡ
Đừng trông lại nhớ... nhớ càng đau

Đoạn Trường


SẦU TÌNH

Đừng trông lại nhớ...nhớ càng đau
Ôm bóng suy tư khổ tím màu
Mơ ước sum vầy sao chẳng thấy
Thương yêu gắn bó có còn nhau
Từ thu lá đổ vương tơ rối
Đến hạ ve kêu gợi mối sầu
Thay đổi bao mùa tình vẫn thế
Đêm về trăng rũ biết tìm đâu!

Thanh Huy
SuongAnh 05.11.2009 14:13:36 (permalink)
0
 
Lá Thu Vàng
 
Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng 
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẫng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
 
Sương Anh
 
SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 14:35:28 bởi SuongAnh >
Đoạn_Trường 07.11.2009 14:25:59 (permalink)
0






CHỈ MUỐN...

Đêm Paris
sao lòng em nặng trĩu
tiếng chuông chùa có lắng dịu... được tâm
cứ đam mê tim lún chốn thăng trầm
Thiền không tịnh

âm thầm... em gánh chịu

Tìm cách trốn
tâm hồn thêm lẫn quẫn
bị trói vào duyên phận... của trần gian
mang đau thương vô vàn
phím rối loạn
tơ đứt từng đoạn... anh biết không!

Âm vang của tiếng tơ lòng... u sầu
rơi về đâu...người tình có hiểu thấu
cũng vì yêu, em không giấu
thôi hoài mong báo đáp
chỉ muốn hồn được ấm áp
tựa vai anh

                                                   Đoạn Trường


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 55 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9