Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 55 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 23.11.2009 12:34:20 (permalink)
5





NẾU...


Nếu có một ngày hoa vấn vương
Xin làm cỏ dại mọc bên đường
Cùng trăng đùa gió theo ong bướm
Để lá trên cành cũng biết thương

Nếu nhỡ yêu thầm biết tính sao
Cho lòng tránh khỏi thấy nao nao
Cho tim không vỡ vì tình tự
Cho dạ đoái hoài mãi khát khao

Nếu lỡ thương rồi ai biết không
Làm sao trốn tránh chuyện đau lòng
Tình duyên thiên định từ muôn kiếp
Bởi tại hồn mình cứ ngóng trông

Nếu có ngày mai hoa sẽ nở
Tràn trề hương mật của tình yêu
Sánh cùng nguyệt thẹn se duyên nợ
Để gió trong mành muốn tập yêu

Nếu biết tình yêu tẩm mật đường
Xin làm hoa Lý nở trong vườn
Được cài lên tóc người tôi quí
Và để dệt màu tim mến thương
                              
Nếu có ngày mai trăng sẽ về
Nguyện cùng bóng nhỏ tròn phu thê
Để hồn trong nước lung linh mãi
Sỏi đá đang nhìn cũng muốn mê


                                                 Đoạn Trường
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 22:57:45 bởi Viet duong nhan >
Đoạn_Trường 24.11.2009 12:27:27 (permalink)
0


 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh

 
TIỄN BẠN
 
Người đi để nhớ nhuộm vần thơ
Bến vắng tương tư sóng vỗ bờ
Lặng lẽ nơi này sương dợi tuyết
Bâng khuâng chốn ấy mộng chờ mơ
Bao ngày quấn quýt không thôi nhớ
Một thưở vui vầy há dám ngơ
Khoé mắt rưng rưng lời tiễn biệt
Tình thơ đẹp mãi chẳng phai mờ !
 
                          Nha Uyen
 


Trích đoạn: nha uyen
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...mong mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha 

Gần cuối năm, Sương Anh đi hoài không mõi chân sao?...Belle mà đi nhiều quá thành siêu người mẫu, hết thời gian làm thơ luôn.  Chúc SA thượng lộ bình an.


hihi,chào DT.lâu nay bận wá,cám ơn bạn vẫn thường xuyên ghé thăm,chúc bạn lun vui, NU

Chúc Nha Uyen bình an, vui vẻ và tìm lại nguồn thơ lai láng. 






MẾN TRỜI THƠ


Thương người viễn xứ mến trời thơ
Bao tháng năm qua mộng phủ bờ
Nước chảy trong lòng thao thức đợi
Gió trôi đáy dạ ngập ngừng mơ
Thuyền lâu đến bến nhìn thăm thẳm
Lá vội xa cành kiếm ngáo ngơ
Tim bỗng tràn dâng con sóng nhớ
Mưa ngâu mấy chặng mắt hoen mờ


                                                   Đoạn Trường
Đoạn_Trường 25.11.2009 10:53:17 (permalink)
0





CẢM GIÁC CHIỀU THU

Bỗng chiều thu vào lòng
Nhớ người thương năm ấy
Mây khơi cảm xúc dậy
Lăn nhẹ trên má đào
Lòng uống cạn chén nao
Say vùi trong men tím
Cánh hồng như ngất lịm
Nỗi đau cứ vãng lai
Thời gian làm nhạt phai
Chiều thu!

                                   Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 11:08:15 bởi Đoạn_Trường >
Trần Mạnh Hùng 26.11.2009 03:04:31 (permalink)
0
ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN

VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng


CÂU DẪN QÚA

Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng
Đêm 7, ngày 3, vào ra...không kể !!!
Mời học-thuộc-lòng và ứng-dụng .


MƯỜI NGUYÊN TẮC THỌ THÊM NHIỀU TUỔI

Xin Quý vị chỉ cần nhớ :

* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm

* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.

* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.


I. Câu châm ngôn thứ nhất:
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.”

II. Câu châm ngôn thứ hai:

-Ði với những việc không vui vẻ của dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu.
-Ðối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu bình an hạnh phúc.

III. DƯỠNG

1. Bảo dưỡng.
2. Dinh dưỡng.
3. Tu dưỡng.

IV. QUÊN

1. Quên tuổi tác.
2. Quên tiền tài.
3. Quên con cái.
4. Quên buồn phiền.

V, PHÚC

1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

VI. VUI

1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
2. Hai vui là con cái độc lập.
3. Ba vui là vô dục tắc cương.
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ..
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu.
6. Sáu vui là tâm tình không già.

7VII SUNG SƯỚNG

1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

VIII . CHÚT XÍU

1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chút nữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.

IX. THƯỜNG
1. Răng thường ngậm.
2. Nước miếng thường nuốt.
3. Mũi thường vê.
4. Mắt thường động.
5. Mặt thường lau.
6. Chân thường xoa (bóp).
7. Bụng thường xoay.
8. Chi thường vươn.
9. Hậu môn thường co bóp.

X.NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH

1. Ít thịt, nhiều rau.
2. Ít mặn, nhiều chua.
3. Ít đường, nhiều trái cây.
4. Ít ăn, nhai nhiều.
5.Ít áo, tắm nhiều.
6. Ít nói, làm nhiều.
7. Ít muốn, bố thí nhiều.
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn.

Lưu ý 10 điều trên nếu thấy quá nhiều và khó nhớ;Xin Quý vị chỉ cần nhớ :* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 03:07:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
TTH 28.11.2009 10:11:44 (permalink)
0
quote:

ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN



VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng



CÂU DẪN QÚA
Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng



Họ Trư lão

Bữa xơi bảy bát úi chà ngon
Chẳng kém Lão Trư cái bụng tròn
Rượu nốc cả vò như uống nước
Chân đi lê bước ngại trèo non
Bao nhiêu cũng chén cho kỳ hết
Chẳng biết ngày mai liệu có còn
Bởi thế thân này luôn núc níc
Mặc ai thân nhẹ lẹ chân bon./.

HANHGIA



ĐỜI PHÙ DU

Đêm dài mộng đẹp ngủ càng ngon
Bảy chục niên sau nghĩa vẫn tròn
Ngày xấu miễn bàn chuyện khởi sự
Ba đào sữa đổi cảnh mầm non
Vào trong thấy rõ lòng vui đó
Ra trước nghe quen dạ mến còn
Không lẽ bỏ qua tình giao hữu
Kể như bách tuế chẳng còn bon

Đoạn Trường

HAPPY THANKSGIVING!


TÌNH MƠ

Không em tình khổ ngủ sao ngon
Mơ ước bên nhau mộng trả tròn 
Tuổi lắm yêu đời ham lội suối 
Tài mòn ưng dạ thích trèo non
Bên người cố gắng tình trau đẹp
Giữa chợ ganh đua sức hứa còn
Gian khổ không nài thân nhỏ nhắn 
Đường dài ngựa vẫn chạy bon bon! 

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 06:42:36 bởi TTH >
Trần Mạnh Hùng 28.11.2009 14:46:32 (permalink)
0
KẺ ĐỠ NGƯỜI NÂNG

Chín mươi bốn tuổi động hồn xuân
Chợt thấy ai kia đẹp quá chừng !
Tuổi chín mươi hai dù nhếch nhác
Đêm nghìn lẻ một vẫn bâng khuâng
Nhìn lên mức đến nào ai thoát
Ngó xuống người theo ít kẻ gần
Đã trót gặp nhau thời ở lại
Khi cần kẻ đỡ có người nâng.

Lá chờ rơi 27/11/09

NÂNG
Thuở đó tới giờ vẫn đắm xuân.
Lên non đâu có chuyện lưng chừng.
Kẻ mong được viếng bồng lai mộng.
Người cố lên thăm tuyệt đỉnh thần.
Dốc núí, đèo cao càng thắm thiết.
Lối mòn, suối rộng rất thân gần.
Ngày xưa mê mải quên trời đât
Và tới giờ đây vẫn thích nâng!
Trần Mạnh Hùng
Câu 4 xin được thoát vần
vao_ha 28.11.2009 22:13:01 (permalink)
0
    Vần Thơ Kết Bạn
 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời
 
 
anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành
C Pham 29.11.2009 14:30:48 (permalink)
0





TRÁI TIM KHỜ DẠI


Bản nhạc tình ca giờ đã ngưng
Thanh âm nín lặng thấu đêm trường
Khói tàn vuốt nhẹ màng sương lạnh
Giọt đắng cà phê gợi nhớ thương

Vì anh yếu đuối nên khờ dại
Đã lỡ yêu thầm em biết không
Để trái tim anh... em nhốt lại
Dù rằng tình vỡ cứ hoài mong

Mưa ngỡ trong lòng thấm cả tim      
Như tên lạnh buốt bắn im lìm
Buồn rơi từng giọt tuôn da diết
Ray rứt tâm hồn ắt nặng thêm

Người tôi đang đợi khuất mờ ảo
Để lại vần thơ hong nắng chiều
Thương úa đong đầy dâng ngập lối
Đường xa đơn độc bóng đìu hiu

Năm canh gà điểm thức năm canh
Tiếng gọi tình yêu tơ vướng nhanh
Như oán như thầm than số phận
Thời gian níu lại lỡ thôi đành

Khi nắng tan dần ai chớ trông
Vàng phai trước gió tím hoàng hôn
Phong trần một kiếp đời trôi giạt
Phiêu lãng giang hồ vắng bến sông

                                                 Đoạn Trường



Trái tim dại khờ
 
Anh hát em nghe khúc nhạc tình
Lời buồn ai viết tặng riêng mình
Thưong mối duyên tơ toan dang dở
Khi tình chưa chớm,  chửa tạo hình
 
Tình yêu khi đến ai nào ngờ
Yêu anh yêu trái tim dại khờ
Lỗi anh, lỗi em, hay con tạo?
Mà phải chia phôi lúc ban sơ?
 
Ta đắm say trong cuộc tình lỡ
Quên đời như hai kẻ ngu ngơ
Vuốt nhẹ môi anh em khẽ nói
Yêu đi dù biết chẳng bao giờ!
 
Anh hát cho em chỉ rìêng em
Hát nữa đi anh khúc êm đềm
Xin anh hãy hứa đừng xa cách
Để trái tim khờ mãi của em!
 
C Pham

Đoạn_Trường 30.11.2009 13:14:24 (permalink)
0


   


       Vần Thơ Kết Bạn

 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời

          Vào Hạ
 

Anh về ngắm lại bóng trăng mơ
Thấp thoáng trong sương mộng tuổi thơ
Từng chữ từng câu nghe khắc khoải
Dệt tình huynh muội hết mong chờ...


                                           Đoạn Trường

 
 
anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

Chào Bé Út Thu.  Cám ơn bé ghé thăm trang thơ của anh.  Bé ráng học hỏi thơ của các cô chú trong "vnthuquan" nhé.  Chúc bé luôn vẻ và hồn thơ dạt dào. 





Đoạn_Trường 30.11.2009 13:15:51 (permalink)
0






VÒM TRỜI HỤT HẪNG



Anh trời bên Á em bên Âu
Chắp vá tình yêu với nỗi sầu
Nhớ gởi trăng mờ qua cánh nhạn
Thương chờ sóng lặng giữa mưa ngâu
Ân cần nét chữ lòng thao thức
Khắc khoải câu thề dạ thấm sâu
Mộng đẹp người đi tan biến mất
Hồn ai hụt hẫng biết tìm đâu


Hồn ai hụt hẫng biết tìm đâu
Kỷ niệm năm xưa lỡ bạc màu
Nỗi nhớ miên man theo biển lặng
Cơn buồn ray rức suốt canh thâu
Nước lay trăng bỗng hững hờ quá
Liễu rũ gió chừ ngơ ngẩn lâu
Nuối tiếc cho nhau... tình khuất nụ
Sông dài trôi nổi chuyện trầu cau

                                             Đoạn Trường
vao_ha 01.12.2009 03:07:57 (permalink)
0
Vần Thơ Kết Bạn

Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời

       
Vào Hạ


Anh về ngắm lại bóng trăng mơ
Thấp thoáng trong sương mộng tuổi thơ
Từng chữ từng câu nghe khắc khoải
Dệt tình huynh muội hết mong chờ...


                                         Đoạn Trường



anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

Chào Bé Út Thu.  Cám ơn bé ghé thăm trang thơ của anh.  Bé ráng học hỏi thơ của các cô chú trong "vnthuquan" nhé.  Chúc bé luôn vẻ và hồn thơ dạt dào.  


 
 
Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng tuổi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ
 
vao_ha
 
dạ, út cũng mong rằng cách bập cô chú huynh tỷ trong vường thơ "vnthuqua"cho út đi theo chân và học hỏi thêm,
út cũng chúc anh ĐT ngày có nhiều niềm vui và nhiều sáng tác thật hay thật vui nhộn,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 03:09:38 bởi vao_ha >
Đoạn_Trường 02.12.2009 12:46:50 (permalink)
0




THUYỀN KHÔNG... CÔ QUẠNH


Sông tô dệt cảnh đợi thuyền lên
Ẩn lúc trăng tàn gió thảo nguyên
Dòng cạn mực tan đành lỡ hẹn
Ý vơi tâm lắng chịu đừng quên
Mong hoài biển lặng đêm thao thức
Nhớ lại trời mưa phút vững bền
Chồng chất điệu xưa tình biến dạng
Không mành bóng liễu vắng tơ duyên


Duyên tơ vắng liễu bóng mành không
Dạng biến tình xưa điệu chất chồng
Bền vững phút mưa trời lại nhớ
Thức thao đêm lặng biển hoài mong
Quên đừng chịu lắng tâm vơi ý
Hẹn lỡ đành tan mực cạn dòng
Nguyên thảo gió tàn trăng lúc ẩn
Lên thuyền đợi cảnh dệt tô sông


                                                 Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 12:53:29 bởi Đoạn_Trường >
C Pham 03.12.2009 12:46:45 (permalink)
0





NẾU...


Nếu có một ngày hoa vấn vương
Xin làm cỏ dại mọc bên đường
Cùng trăng đùa gió theo ong bướm
Để lá trên cành cũng biết thương

Nếu nhỡ yêu thầm biết tính sao
Cho lòng tránh khỏi thấy nao nao
Cho tim không vỡ vì tình tự
Cho dạ đoái hoài mãi khát khao

Nếu lỡ thương rồi ai biết không
Làm sao trốn tránh chuyện đau lòng
Tình duyên thiên định từ muôn kiếp
Bởi tại hồn mình cứ ngóng trông

Nếu có ngày mai hoa sẽ nở
Tràn trề hương mật của tình yêu
Sánh cùng nguyệt thẹn se duyên nợ
Để gió trong mành muốn tập yêu

Nếu biết tình yêu tẩm mật đường
Xin làm hoa Lý nở trong vườn
Được cài lên tóc người tôi quí
Và để dệt màu tim mến thương
                             
Nếu có ngày mai trăng sẽ về
Nguyện cùng bóng nhỏ tròn phu thê
Để hồn trong nước lung linh mãi
Sỏi đá đang nhìn cũng muốn mê


                                                Đoạn Trường


Lỡ…
 
Gió lỡ đùa cho mây cho vấn vương
Trăng buồn thương hát khúc đoạn trừơng
Bướm mãi vờn ong quên ngày tháng
Hoa cùng cỏ dại nói yêu thương
 
Lỡ đã thương rồi em biết sao?
Tiếng yêu anh cứ rót mật vào
Biết say tình ái là vương lụy
Sao tình đắm đuối vẫn dâng trào
 
Lỡ biết được anh cũng yêu em
Chỉ thầm chấp tay khấn nguyện thêm
Cho tình đôi lứa đừng ngang trái
Cho trăng không rạn vỡ bên thềm
 
Lỡ cỏ cây khi hiểu lòng em
Vũ trụ ngừng xoay lặng đứng xem
Em vẫn trao tình không tư lự
Sỏi đá tim chai cũng bỗng mềm
 
Lỡ có một ngày gió ngừng trôi
Trăng thôi đàm tiếu với mây trời
Là ngày bóng nhỏ tròn mơ ước
Cùng Én cô đơn kết thành đôi
 
C Pham
 
vao_ha 03.12.2009 14:08:17 (permalink)
0
                                         
NẾU...


Nếu có một ngày hoa vấn vương
Xin làm cỏ dại mọc bên đường
Cùng trăng đùa gió theo ong bướm
Để lá trên cành cũng biết thương

Nếu nhỡ yêu thầm biết tính sao
Cho lòng tránh khỏi thấy nao nao
Cho tim không vỡ vì tình tự
Cho dạ đoái hoài mãi khát khao

Nếu lỡ thương rồi ai biết không
Làm sao trốn tránh chuyện đau lòng
Tình duyên thiên định từ muôn kiếp
Bởi tại hồn mình cứ ngóng trông

Nếu có ngày mai hoa sẽ nở
Tràn trề hương mật của tình yêu
Sánh cùng nguyệt thẹn se duyên nợ
Để gió trong mành muốn tập yêu

Nếu biết tình yêu tẩm mật đường
Xin làm hoa Lý nở trong vườn
Được cài lên tóc người tôi quí
Và để dệt màu tim mến thương
                            
Nếu có ngày mai trăng sẽ về
Nguyện cùng bóng nhỏ tròn phu thê
Để hồn trong nước lung linh mãi
Sỏi đá đang nhìn cũng muốn mê


                                               Đoạn Trường



Lỡ…
 
Gió lỡ đùa cho mây cho vấn vương
Trăng buồn thương hát khúc đoạn trừơng
Bướm mãi vờn ong quên ngày tháng
Hoa cùng cỏ dại nói yêu thương
 
Lỡ đã thương rồi em biết sao?
Tiếng yêu anh cứ rót mật vào
Biết say tình ái là vương lụy
Sao tình đắm đuối vẫn dâng trào
 
Lỡ biết được anh cũng yêu em
Chỉ thầm chấp tay khấn nguyện thêm
Cho tình đôi lứa đừng ngang trái
Cho trăng không rạn vỡ bên thềm
 
Lỡ cỏ cây khi hiểu lòng em
Vũ trụ ngừng xoay lặng đứng xem
Em vẫn trao tình không tư lự
Sỏi đá tim chai cũng bỗng mềm
 
Lỡ có một ngày gió ngừng trôi
Trăng thôi đàm tiếu với mây trời
Là ngày bóng nhỏ tròn mơ ước
Cùng Én cô đơn kết thành đôi
 
C Pham

 
                                                YÊU
 
                             Yêu rồi em quyết sẽ mãi yêu
                            Đắm đuối bên anh với mỗi chiều
                         Cung buông hò hẹn mình chung bước
                              Say ái say ân nói thật nhiều
 
                              Yêu ai yêu cả những vần thơ
                             Cho dù muôn kiếm vẫn đợi chờ
                             Để biết ngày mai anh cũng vậy
                             Hoa lòng xuân thắm dệt ước mơ
 
                              Yêu rồi em biết làm sao đây?
                             Ngày đợi đêm trông mắt hao gầy
                              Chỉ xin một niềm vui nho nhỏ
                            Yêu người chỉ muốn mộng đắp xây
 
                                              vao_ha
Đoạn_Trường 04.12.2009 14:16:11 (permalink)
0





XIN MỘT LẦN...


Lá đã đến và đi trong hoài niệm
Để chiều buồn man mác thấm qua tim
Lá vừa rơi, gió xao xuyến theo tìm
Chút thương xót giữa vòm trời nghiệt ngã
Dẫu biết rằng, tình đời, đường xa lạ
Chốn thăng trầm có phải lắm thương đau...

Lá ra đi cứ ngỡ gánh nhẹ sầu
Nhưng cành úa, cội phai màu ly biệt
Rồi tan tác, đêm dài buồn da diết
Thấm chút sương, chút mộng chốn phong trần
Có nào ai biết gió cũng phân vân
Lời cầu khẩn du dương qua phiến đá

Xin một lần, một lần lá đừng rơi...
Để cây vút lên trời
Đàn chim về làm tổ
Sum sê cành lá, mộng rừng xanh như muôn thuở
Từng tiếng ru êm đềm
Len lỗi vào đêm
Làm ấm lòng người viễn xứ

Rồi cũng muốn vui theo tiếng nhạc
Gió từ xa réo gọi ai về
Cùng xây lại nhịp cầu thương mến
Chung đắp nên nhà lá thắm quê
Mộng tổ ấm giờ thành hiện thực
Chuyện tình yêu đến lúc đam mê
Anh và em chẳng còn xa lạ
Là một thiên đường sống hả hê


                                              Đoạn Trường


Cám ơn các bạn ghé thăm "Thôn Nghèo."


Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 55 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9