Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 55 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Ánh Tuyền 05.12.2009 11:01:08 (permalink)
0



                                         
NẾU...

Nếu có ngày mai trăng sẽ về
Nguyện cùng bóng nhỏ tròn phu thê
Để hồn trong nước lung linh mãi
Sỏi đá đang nhìn cũng muốn mê

 Đoạn Trường



Lỡ…
 
Lỡ có một ngày gió ngừng trôi
Trăng thôi đàm tiếu với mây trời
Là ngày bóng nhỏ tròn mơ ước
Cùng Én cô đơn kết thành đôi
 
C Pham

 
                                             
    YÊU
 
 Yêu rồi em biết làm sao đây?
 Ngày đợi đêm trông mắt hao gầy
Chỉ xin một niềm vui nho nhỏ
 Yêu người chỉ muốn mộng đắp xây
 
           vao_ha






 Anh của AT lúc nào cũng đào bông ghê í , Anh nhớ bài hát mà anh và em thường nghe hông ! Anh thì thích Trần Thu Hà còn em thì thích Quang Dũng hơn ..... Đêm nay em gửi  bài hát ấy vào trang này thay anh hen ....Anh khoẻ , sáng tác đều là niềm vui của em rất trọn......AT.



  BÀi TÌNH CA CHO GIAI NHÂN

Ca Sỉ Trần Thu Hà   


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 04:22:55 bởi Ánh Tuyền >
vao_ha 06.12.2009 00:40:36 (permalink)
0
mùa giáng sinh xắp đến ,hạ chúc anh ĐT có nhiều sáng tác mới
hay và vui nhộn ,để mỗi lần dừng chân trong nhà anh ĐT hạ lại tìm
cho mình chút vui vui ,cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến bên anh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/B60730712E5E437DBA58478CA7E1AB5B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đoạn_Trường 06.12.2009 07:23:20 (permalink)
0



CHẳNG HAY CHIẾC LÁ...

                                      
Trên sông dáng ngọc bẽ bàng
Gió ngưng mơ mộng thu tàn đông sang
Chẳng hay chiếc lá còn vàng
Để thu gửi lại đông mang vào lòng
Đắp thêm chăn lạnh giữa dòng
Đời trôi nghiệt ngã mênh mông tình buồn
Mưa phùn theo dạ mãi tuôn
Lăn trên khóe mắt nhạt luôn mộng thường
Thuở nào em có vấn vương
Nhưng nay thuyền bỗng chở thương một người
Chất đầy mây phủ nụ cười
Chông chênh xa bến nhớ lời ngày nao
Lắng nghe tiếng sóng nghẹn ngào
Nhắc lời anh nói má đào phôi pha...

                                                        Đoạn Trường


Cám ơn Ánh Tuyền tặng bài hát, nhưng sao AT biết anh giống trăng già, hay quá.  Chúc AT cuối tuần nhiều mộng trẻ, đẹp



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 12:03:32 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 06.12.2009 12:13:21 (permalink)
0





THÔI EM

Thôi em đừng nhắc chuyện xưa chi
Đã phủ rong rêu có nghĩa gì
Níu kéo càng buồn thương lở dở
Vòng vo thêm xót tội chia ly
Mộng mơ bay vụt ngoài tay với
Tình nghĩa nát nhàu giữa bóng đi
Gương vỡ hoa rơi trời đất đảo
Trăm năm bến lỡ tủi xuân thì!

         Thanh Huy


  RA ĐI

Ra đi tăm tối phủ ngày mai
Thao thức đêm nghe tiếng thở dài
Nắng sớm mưa chiều thương bóng mỏi
Đông tàn thu úa tủi tình phai
Tiễn xuân thêm nhớ câu nhân ngãi
Đón hạ càng đau mối cảm hoài
Cười khóc âm thầm xa dấu ái
Tháng ngày buốt giá tội đời ai!

         Thanh Huy



THÔI EM RA ĐI...


Ai chờ bóng liễu dạ sờn chi
Gió lặng mành thương tiếc dễ gì
Hoài nhớ mộng say tình cạn rượu
Mãi buồn duyên lỡ phận không ly
Phai mờ gót ngọc hồ sương tỏa
Lạnh vắng thu chiều sóng biển đi
Dài ngắn thở than sông quạnh khúc
Mai này chuyện nhỏ hỏi thầm thì


Thì thầm hỏi nhỏ chuyện này mai
Khúc quạnh sông than thở ngắn dài
Đi biển sóng chiều thu vắng lạnh
Tỏa sương hồ ngọc gót mờ phai
Ly không phận lỡ duyên buồn mãi
Rượu cạn tình say mộng nhớ hoài
Gì dễ tiếc thương mành lặng gió
Chi sờn dạ liễu bóng chờ ai


                                              Đoạn Trường


Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 12:16:31 bởi Đoạn_Trường >
NuocMatMuaThu 07.12.2009 10:34:24 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường

CHẲNG HAY CHIẾC LÁ...
                                      
Trên sông dáng ngọc bẽ bàng
Gió ngưng mơ mộng thu tàn đông sang
Chẳng hay chiếc lá còn vàng
Để thu gửi lại đông mang vào lòng
Đắp thêm chăn lạnh giữa dòng
Đời trôi nghiệt ngã mênh mông tình buồn
Mưa phùn theo dạ mãi tuôn
Lăn trên khóe mắt nhạt luôn mộng thường
Thuở nào em có vấn vương
Nhưng nay thuyền bỗng chở thương một người
Chất đầy mây phủ nụ cười
Chông chênh xa bến nhớ lời ngày nao
Lắng nghe tiếng sóng nghẹn ngào
Nhắc lời anh nói má đào phôi pha...

                                                        Đoạn Trường


 
 
VƯƠNG VẤN
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin phép ghé vào mến thăm Đoạn_Trường vẫn khỏe, và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh ĐT đã lưu lại mến tặng cho Thu, trong trang nhà của mình mấy ngày qua, nhưng vì dạo này, hồn thơ của Thu, có lẽ hơi bị nghèo nàn :(, nên phải đợi mãi tới hôm nay, Thu mới đáp lễ lại được, rất mến mong ĐT sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân, và xin mến chúc Đoạn_Trường thêm một chuỗi ngày an khang, và dễ thương trong cuộc sống, và mến mong ĐT ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
 
 
 
 
TTH 08.12.2009 09:35:00 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhật Hạ

Thân chào Đoạn Trường
Xin một lần được ghé thăm

NẮNG MỚI RONG CHƠI

Một nửa cuộc đời anh còn lại
Xin hãy cho em được ghé vai
Tựa đầu cùng ngắm hoàng hôn tím
Của mùa thu lá chín vàng phai

Nắng mới, này em nắng nhớ ai
Mắt ngọc trầm tư đọng u hoài
Môi ngà còn đâu nụ hàm tiếu
Cho chiều mây xám ngập ngừng trôi

Người hãy cho tôi một khoảng trời
Tung cánh lượn bay thật an vui
Đôi chim líu lo trong nắng mới
Rong chơi đến cuối đất cùng trời


Nhật Hạ









GIẤC MƠ

Hoàng hôn lộng lẫy đón chờ ta
Em tựa vai anh mình ngắm xa
Thủ thỉ cho nhau lời mật ngọt
Màn đêm buông nhẹ... chẳng rời ra

Gió thổi phiêu phiêu lòng gợn sóng
Lửa tình bừng cháy rạo con tim
Phải chăng duyên nợ hay mơ mộng
Trợt giấc đêm khuya bóng lặng chìm

Giờ đây em ở chân trời tím
Có lẽ bên người mãi nhớ thương
Họa khúc nhạc vui cùng quyến rũ
Còn chi nhớ đến...tình đơn phương

                                             Đoạn Trường

Một lần ghé, muôn lần trông

 
TÌNH XA
 
Tiếng cười lanh lảnh đón chờ ta
Mới đó sao đành vội cách xa
Hiu hắt tâm tư tình áo não
Bám vào tim óc chẳng rời ra
 
Dâng cao tình khổ như triều sóng
Sống dậy trong lòng đốt cháy tim
Yêu chẳng về xây thương với mộng
Mà nghe tình lặng lẽ trôi chìm...
 
Rồi lòng vương vấn cành hoa tím
Em nở giữa lòng anh nhớ thương
Em mãi là người yêu quyến rũ
Thương nhau sao nỡ...để người phương!
 
Thanh Huy
 
Chúc Đoạn Trường vui, khỏe. TTH.
Đoạn_Trường 09.12.2009 08:35:30 (permalink)
0





 
 





YÊU TỪ ĐÁY MỘ


Lắng nghe tiếng gió ngỏ lời
Yêu đương từ thuở đợi người năm xưa
Nàng mây rón rén đẩy đưa
Cánh hoa môi tuyết Đông vừa mới sang
Điểm thêm vài nét đài trang
Của đời giá lạnh mộng tàn với Thu
Giờ đây chiếc lá tình mù
Bước đi theo những nỗi sầu lập Đông
Chẳng hay em có biết không
Nụ hôn thuở nọ anh trồng vào tim
Chàng thơ lặng lẽ đi tìm
Tình yêu từ đáy mộ chìm lãng quên

                                               Đoạn Trường



NuocMatMuaThu 11.12.2009 11:05:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

 
YÊU TỪ ĐÁY MỘ

Lắng nghe tiếng gió ngỏ lời
Yêu đương từ thuở đợi người năm xưa
Nàng mây rón rén đẩy đưa
Cánh hoa môi tuyết Đông vừa mới sang
Điểm thêm vài nét đài trang
Của đời giá lạnh mộng tàn với Thu
Giờ đây chiếc lá tình mù
Bước đi theo những nỗi sầu lập Đông
Chẳng hay em có biết không
Nụ hôn thuở nọ anh trồng vào tim
Chàng thơ lặng lẽ đi tìm
Tình yêu từ đáy mộ chìm lãng quên

                                               Đoạn Trường


 
 
 
NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
Trình bày: Hương Lan
 
 
 
Thu xin mến chào Đoạn_Trường vẫn khỏe:
 
Dạ, và Thu cũng xin mến chúc Đoạn_Trường thêm một ngày an khang và thật dễ thương trong cuộc sống :), và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay cùng bài nhạc thật hay mến tặng, bài nhạc Mùa Thu Chết trên, Thu cũng thường hay lắng nghe và cũng rất thích :), thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích nhiềuuuuuu :), và mến mong Đoạn_Trường ráng bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 12:12:04 bởi NuocMatMuaThu >
Đoạn_Trường 13.12.2009 11:42:54 (permalink)
0






CHỜ NGƯỜI...


Biển vắng trông chờ thuyền nhỏ qua
Nằm im dưới nắng bóng chiều tà
Xa xa cánh nhạn đang tìm bạn
Gợn sóng ngây ngô lệ trắng nhòa

Ghềnh đá rong rêu tự nhủ lòng
Bây chừ biển có nhớ mình không
Hay là cứ mãi mơ thuyền nhỏ
Để giá lạnh hồn lúc gió Đông

Vạt nắng đăm chiêu trước bẽ bàng
Bao nhiêu hoài tưởng níu thời gian
Phút dừng chân lại ôm tình tự
Phó thác cho trời mặc thế nhân

Nếu đến một ngày em có về
Dưới giàn ngũ sắc nói yêu đương
Thì xin giữ lại cầu vòng ấy
Là dấu ấn tình đượm mến thương

                                                   Đoạn Trường

12/10/09



Đoạn_Trường 13.12.2009 11:44:26 (permalink)
0





HẠ ƠI...

Rồi mấy độ Thu đi
Đông lại về
Từng cánh hoa tái tê
Nở trong lòng viễn xứ
Trăng ơi! sao chưa ngủ
Chiụ giá buốt mù khơi
Sầu cả một vòm trời
Để ngân hà lạc lối
Đêm buồn, đêm chơi vơi

Nàng sương khuya nhẹ bước
Dáng vai gầy lả lướt
Trên mặt hồ lặng im
Tất cả chìm theo bóng đêm
Có lẽ thành dĩ vãng

Mộng mùa Xuân lai láng
Ánh nắng hồng
Những cây tùng cây thông
Sẽ có đôi có cặp
Mong cho tôi được gặp
Ánh mắt kiêu sa
Của dáng Hạ về...

                           Đoạn Trường



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 13:17:28 bởi Đoạn_Trường >
TTH 15.12.2009 09:32:22 (permalink)
0
 
Nầy anh...

Đời ai không yêu đậm
Rồi gặt hái buồn ghê
Anh tôi chung niềm cảm
Thương yêu lòng não nề

Tình buồn như chiếc lá
Đọng ướt giọt sương khuya
Đau thương như bị ná
Chưa vui đã xa lìa

Tôi người không còn nữa
Anh cũng khổ tình đi
Nợ duyên chẳng ai hứa
Thôi nhắc đến làm gì

Nầy quen xin hỏi nhỏ
Ai người anh yêu thương
Để buồn giăng trước ngõ
Vào ra nhớ đoạn trường!...

Thanh Huy

Lâu ngày vào thăm Đoạn Trường, có gì bỏ qua, chúc được nhiều yêu thương, mạnh và may mắn. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 09:45:03 bởi TTH >
Đoạn_Trường 15.12.2009 13:07:41 (permalink)
0



Trích đoạn: TTH

 
Nầy anh...

Đời ai không yêu đậm
Rồi gặt hái buồn ghê
Anh tôi chung niềm cảm
Thương yêu lòng não nề

Tình buồn như chiếc lá
Đọng ướt giọt sương khuya
Đau thương như bị ná
Chưa vui đã xa lìa

Tôi người không còn nữa
Anh cũng khổ tình đi
Nợ duyên chẳng ai hứa
Thôi nhắc đến làm gì

Nầy quen xin hỏi nhỏ
Ai người anh yêu thương
Để buồn giăng trước ngõ
Vào ra nhớ đoạn trường!...

Thanh Huy

Lâu ngày vào thăm Đoạn Trường, có gì bỏ qua, chúc được nhiều yêu thương, mạnh và may mắn. TTH.








NỖI NIỀM...

Mộng đời luôn tươi đậm
Bỗng trợt giấc sợ ghê
Tim xướt vết thương cảm
Bàng hoàng lòng nặng nề

Sầu úa tình hoa lá
Lạc loài nhạn đêm khuya
Gọi bạn hồi trúng ná
Để ta nuốt chia lìa

Anh: tình xa hai nữa
Tôi:  mộng đến rồi đi
Hững hờ theo ngụm hứa
Đau thương hiểu được gì...

Rồi giọt sương nho nhỏ
Đọng bốn mùa mến thương
Tình si giăng cuối ngõ
Gửi gấm chút Đoạn Trường...

                                     Đoạn Trường


Đoạn Trường là con trăng già...sợ Thanh Huy coi chừng giống ĐT tui... Hai con trăng già nói chuyện đời giữa thanh thiên bạch nhựt...nghe ớn ớn...  Chúc con trăng già TTH luôn an khang, vui vẻ.





Đoạn_Trường 17.12.2009 14:01:24 (permalink)
0






 
 





NƯỚC MẮT MÙA THU

Ôm em với giấc mộng này
Mùa thu tan tác lá thay áo ngoài
Một thời áo trắng xa xôi
Bây chừ thương nhớ để rồi tim đau
Chất lên thêm những nổi sầu
Mong manh trước gió giữ câu vẹn thề
Cùng em sánh bước đam mê
Nhặt từng chiếc lá mang về yêu thương
Van tình mãi trọn chung đường
Vó câu muôn dặm, một cương tình đời    
Gặp nhau trong cảnh nghịch thời
Mùa thu nước mắt rã rời tim can


                                                  Đoạn Trường 

12/12/09 




TTH 19.12.2009 12:55:52 (permalink)
0
CHÚC NOEL và NĂM MỚI

Ta chúc cho nhau mùa Giáng Sinh
Mọi nơi trên đất được an bình
Yêu thương đầy ắp lòng vui thỏa
Hạnh phúc chan hòa mộng đẹp xinh
Và những ước mơ thành sự thật
Với nhiều tình ý kết lung linh
Bao nhiêu chuyện cũ giờ quên hết
Ân trạch Canh Dần mới đức tin

Đoạn Trường


CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI

Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin

Thanh Huy
lá chờ rơi 21.12.2009 13:42:16 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

CHÚC NOEL và NĂM MỚI

Ta chúc cho nhau mùa Giáng Sinh
Mọi nơi trên đất được an bình
Yêu thương đầy ắp lòng vui thỏa
Hạnh phúc chan hòa mộng đẹp xinh
Và những ước mơ thành sự thật
Với nhiều tình ý kết lung linh
Bao nhiêu chuyện cũ giờ quên hết
Ân trạch Canh Dần mới đức tin

Đoạn Trường


CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI

Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin

Thanh Huy

 
Chào quý bạn,
 
Xin hưởng ứng....
 
MỌI NGƯỜI VUI
 
Mới đó mà năm lại hết rồi
Trâu về cọp tới mọi người vui
Giáng sinh lắm trẻ nhờ ơn chúa
Trừ tịch nhiều tay hái lộc trời
Bánh mức trông chờ thưa khách đến
Bạc bài cấm kỵ lắm người chơi
Ai thua cháy túi ngồi lơ láo
Thì có người yêu đến trọn đời.*
 
Lá chờ rơi 21/12/09
Thành ngữ Pháp :
* malheureux aux jeux, heureux en amour
Ai khốn khỗ bởi thua bạc, thì sung sướng vì được yêu !
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 55 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9