Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 55 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 22.12.2009 04:51:06 (permalink)
0
Chút giao lưu của "thôn nghèo". Mong rằng không chê bai. Chúc anh Lá Chờ Rơi cùng người thân mùa Giáng Sinh và năm mới tràn đầy phước hạnh!



Cám ơn bạn Đoạn Trường !


MỌI NGƯỜI VUI
Mới đó mà năm lại hết rồi
Trâu về cọp tới mọi người vui
Giáng sinh lắm trẻ chờ ơn chúa
Trừ tịch nhiều tay hái lộc trời
Bánh mức trông chờ thưa khách đến
Bạc bài cấm kỵ lắm người chơi
Ai thua cháy túi ngồi lơ láo
Thì có người yêu đến trọn đời.*

Lá chờ rơi 21/12/09
Hích, Hứ
Chưa nói mà anh đã hiểu rồi...
Thoáng qua ánh mắt chẳng gì vui.
Bởi kiêng ngày tết - dằn cơn giận.
Vì cữ đầu xuân - nhịn thấu trời.
Đôi lúc cười đùa bên tách rượu.
Lắm khi diễu cợt chỉ đùa chơi.
Mà em để ý từng chi tiết.
Ấm, hứ sao nghe buốt lạnh đời
Trần Mạnh Hùng

Hỏi nhỏ Nhuyễn A
có phải dzậy không??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 05:06:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Huyền Minh 22.12.2009 05:59:34 (permalink)
0
"Đoạn Trường thiết nghĩ Nhật Hạ trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới chỉ
thích có hai điều tình yêu và nụ cười. Tình yêu thì có Huyền Minh lo, còn nụ
cười thì ĐT dư sức qua cầu..."( Đoạn Trường )

Huyền Minh xin được thay mặt Nhật Hạ ghé thăm trang thơ anh.
Chúc anh mùa Giáng Sinh an bình & hạnh phúc.

HM

P.S. HM có 1 thắc mắc nhỏ là sao với DT thì NH hay cười mà đối với HM thì cô nàng cứ "mít ướt" hoài, chắc DT lão luyện tình trường mong chỉ giáo cho HM vài "chiêu" nhé, hề...



Ngày Hội Thơ Đồng Tháp

Em về Cao Lãnh một ngày thơ
Điên Điển vàng lay thắm sắc chờ
Đồng Tháp sen hồng còn rực rỡ
Bưng Biền lá biếc hết hoang sơ
Câu hò thoảng lại đầu sông lặng
Vọng cổ xa đưa cuối bến mờ
Ghé đến quê anh mùa nước lũ
Phố phường đổi mới tưởng như mơ

Nhật Hạ


Nắng Hạ

Hạ trắng em đi vương sắc thơ
Ngày đêm tơ tưởng anh trông chờ
Mặt trời chói lọi tim say đắm
Vầng nguyệt sáng soi lòng mộng mơ
Gởi nụ hôn yêu bờ cuộn sóng
Phủ đôi mắt lệ bến hoen mờ
Hồng ân Thiên Chúa ngài gìn giữ
Thỏa gió tương tư nắng hẹn hò

Huyền Minh
12/21/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 08:41:13 bởi Huyền Minh >
Đoạn_Trường 22.12.2009 13:21:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh


Ngày Hội Thơ Đồng Tháp

Em về Cao Lãnh một ngày thơ
Điên Điển vàng lay thắm sắc chờ
Đồng Tháp sen hồng còn rực rỡ
Bưng Biền lá biếc hết hoang sơ
Câu hò thoảng lại đầu sông lặng
Vọng cổ xa đưa cuối bến mờ
Ghé đến quê anh mùa nước lũ
Phố phường đổi mới tưởng như mơ

Nhật Hạ


Nắng Hạ

Hạ trắng em đi vương sắc thơ
Ngày đêm tơ tưởng anh trông chờ
Mặt trời chói lọi tim say đắm
Vầng nguyệt sáng soi lòng mộng mơ
Gởi nụ hôn yêu bờ cuộn sóng
Phủ đôi mắt lệ bến hoen mờ
Hồng ân Thiên Chúa ngài gìn giữ
Thỏa gió tương tư nắng hẹn hò

Huyền Minh
12/21/09










EM CỨ ĐI DỰ HỘI THƠ HÉN!

Cao Lãnh em về dự hội thơ
Thỏa niềm mong ước bấy lâu chờ
Ngày vui nhi nữ lưu tình ý
Đêm lặng anh hùng kể chuyện sơ
Sung Sướng hát hò ven bến mộng
Ngập ngừng xướng họa dưới trăng mơ*
Rưng rưng dòng lệ phút ly biệt
Kỷ niệm rồi đây chẳng bạc mờ*...

                                                 Đoạn Trường

* xin cho Đoạn Trường phá luật hén



Huyền Minh xin được thay mặt Nhật Hạ ghé thăm trang thơ anh.
Chúc anh mùa Giáng Sinh an bình & hạnh phúc.

HM

P.S. HM có 1 thắc mắc nhỏ là sao với DT thì NH hay cười mà đối với HM thì cô nàng cứ "mít ướt" hoài, chắc DT lão luyện tình trường mong chỉ giáo cho HM vài "chiêu" nhé, hề...


Cám ơn Huyền Minh thay mặt người đẹp ghé thăm.   Chúc HM cùng người thân mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy phước hạnh.

P.S.  trả lời:  nếu HM ở Texas thì không nên làm cao bồi... chỉ có "mít ướt" mới trị được cao bồi thôi (người đẹp nghe câu nầy chắc ĐT phải đi bán muối).  HM nên ráng ăn nhiều cơm với nước mắm nhỉ, bớt ăn "phở", cho ấm tiếng.  Đàn ông nói chuyện ấm tiếng người đẹp cười thoả thích.  Còn về bí quyết gia truyền của dòng họ Đoạn, thì phải là quyết bí...  pótay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 13:30:44 bởi Đoạn_Trường >
Huyền Minh 23.12.2009 04:13:52 (permalink)
0
VẮNG EM

Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

Thanh Huy


DÁNG HẠ TÌNH XA

Trùng dương xa cách lòng nhung nhớ
Bến mộng em tôi mãi đợi chờ
Tuyết lạnh Houston đường phủ lấp
Nắng trong quê Mẹ phố sương mờ
Lần trang thơ cũ tìm dáng Hạ
Giở lá thư xưa kiếm bóng thơ
Gót nhỏ kiêu sa anh nguyện giữ
Một mai tương ngộ thỏa tâm chờ

Huyền Minh
12/22/09


"Nếu HM ở Texas thì không nên làm cao bồi... chỉ có "mít ướt" mới trị được cao bồi thôi (người đẹp nghe câu nầy chắc ĐT phải đi bán muối). HM nên ráng ăn nhiều cơm với nước mắm nhỉ, bớt ăn "phở", cho ấm tiếng. Đàn ông nói chuyện ấm tiếng người đẹp cười thoả thích. Còn về bí quyết gia truyền của dòng họ Đoạn, thì phải là quyết bí... pótay!" (Đoạn Trường)

Rất tiếc mấy điều DT nói HM đều bị "dính" hết. HM ở Texas chứ đâu và lâu lâu cũng thèm "phở". hèn gì người đẹp "mít ướt" hoài là đúng rồi .. hề... Cám ơn bài thơ DT đã khiến NH vui cười.
HM


ms.witch 24.12.2009 11:15:27 (permalink)
0
Hu hic, May quá, lết được tới Thôn của a ĐT oài. hú hồn , mém chít...đói.

 
Đoạn_Trường 24.12.2009 15:29:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh

VẮNG EM

Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

Thanh Huy


DÁNG HẠ TÌNH XA

Trùng dương xa cách lòng nhung nhớ
Bến mộng em tôi mãi đợi chờ
Tuyết lạnh Houston đường phủ lấp
Nắng trong quê Mẹ phố sương mờ
Lần trang thơ cũ tìm dáng Hạ
Giở lá thư xưa kiếm bóng thơ
Gót nhỏ kiêu sa anh nguyện giữ
Một mai tương ngộ thỏa tâm chờ

Huyền Minh
12/22/09










SẦU KHÚC

thuận:

Chờ mây hẹn nguyệt bóng xa mờ
Đợi mãi trăng khuya biết đổi giờ
Thơ vẽ khúc sầu mang mộng tưởng
Chuyện khơi tình ý giãi duyên tơ
Mờ đêm ảo diệu êm thương nhớ
Lặng phút am tường tỏ giấc mơ         
Chờ gió nhập tâm vùi bến khổ
Mơ đường bén lứa dáng mong chờ...

nghịch:

Chờ mong dáng lửa bén đường mơ
Khổ bến vùi tâm nhập gió chờ
Mơ giấc tỏ tường am phút lặng
Nhớ thương êm diệu ảo đêm mờ
Tơ duyên giãi ý tình khơi chuyện
Tưởng mộng mang sầu khúc vẽ thơ
Giờ đổi biết khuya trăng mãi đợi
Mờ xa bóng nguyệt hẹn mây chờ...


                                          Đoạn Trường



Rất tiếc mấy điều DT nói HM đều bị "dính" hết. HM ở Texas chứ đâu và lâu lâu cũng thèm "phở". hèn gì người đẹp "mít ướt" hoài là đúng rồi .. hề... Cám ơn bài thơ DT đã khiến NH vui cười.
HM


Mèn ui, Huyền Minh ỡ Texas muh sao ghen ác vậy, cao bồi ghen, ngưởi đẹp "mít ướt", xứng đôi quá hén.  Nhưng muh Đoạn Trường biết người đẹp khôn ngoan lúc nào cũng thích anh chàng vui tính... ĐT dzí dzỏm số 1.   .   Chúc HM may mắn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 15:37:47 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 24.12.2009 15:36:57 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Hu hic, May quá, lết được tới Thôn của a ĐT oài. hú hồn , mém chít...đói.


Mèn ui! thôn nghèo muh không chít đói mới là lạ... ốm như Love mà lết tới cũng là quá hay.  Chúc Love luôn vui vẻ và khoẻ mạnh để lết trở lại.  








TÌNH TÔI


Anh nhớ ngày xưa mới gặp nhau
Lá vàng cứ đổ dưới phong linh
Cành khô bẽn lẽn như thầm hỏi
Có phải mùa thu của chúng mình

Từ mùa thu ấy khởi đầu yêu
Tập viết thơ tình hồn phách xiêu
Và giấu trong anh một biền nhớ
Hiểu ra thì đã yêu em nhiều

Chẳng biết làm sao tránh khổ đau
Vương thêm chút nhớ buổi ban đầu
Cố xa mà dạ lao đao mãi
Có phải vì yêu, lạc cõi sầu
 
Giờ biết người ta đã vắng rồi
Chỉ còn thương tiếc đề lầm thôi
Nói ra cũng chỉ là thơ thẩn
Mà hiểu làm chi để khổ tôi

Khép lại yêu đương lòng thấy buồn
Bao nhiêu dòng lệ chẳng còn tuôn
Ẩn trong nỗi nhớ dư âm ấy
Đọng chút tình si râm rỉ luôn

Chừng đó từ nay tim chết rồi
Vỡ tan kỉ niệm cuốn sông trôi
Và theo hoài tưởng chôn sâu mãi
Em hãy đường em, mặc kệ tôi


                                           Đoạn Trường



Chúc các bạn trong "vnthuquan" một mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy ý thơ và hạnh phúc.





khanhchan 24.12.2009 16:22:56 (permalink)
0
Thăm Bạn
 
Mãi đến hôm nay mới ghé nhà
Thôn nghèo rực rỡ giữa trăm hoa
Vườn thơ nhộn nhịp chiều đông cuối
Khúc hát vi vu   giọt nắng tà
Bài họa vừa trao từ hôm ấy
Chữ tình thêm thắm  mỗi ngày qua
Đêm nay Chúa giáng sinh trần thế
Cầu chúc an khang hưởng thái hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 17:11:39 bởi khanhchan >
nha uyen 25.12.2009 09:56:59 (permalink)
0

 
Cảm ơn lời chúc của ĐT,U cũng xin chúc ĐT và gia đình một mùa giáng sinh vui vẻ.thân mến ,NU
vao_ha 25.12.2009 23:21:57 (permalink)
0
Chúc bé Út Thu mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy phước hạnh và mọi sự như ý.

 
 
                                       CHÚC NĂM MỚI
 
                         Năm mới xắp đến rồi đây
                    Chúc anh cùng với ,vơi đầy ước mơ
                        Bạn bè trong cả hồn thơ
                   Dạt dào bao thủa mong chờ tri ân
                        Mỗi năm xích lại tình thân
                   Và nhiều tri kỷ xa gần vây quanh
                       Chúc anh chúc mọi tốt lành
              Trên đường vượt tới công danh cho mình..
 
 
 
cảm ơn anh ĐT đã mang quà noen tặng cho út
năm chú mèo nhỏ xinh xinh mà út thích
chúc anh năm mới tràn đầy hạnh phúc bên người thân
luôn dạt dào hồn thơ làm những bài thơ dzi dzom cho dđ



 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/F205927924C54E9FBB33C3FC1E6DCD42.gif[/image]
Attached Image(s)
Đoạn_Trường 26.12.2009 15:22:53 (permalink)
0





VẼ GIẤC MƠ

Ta vẽ tình duyên với đợi chờ
Để người xưa chẳng quên đường tơ
Để ta dệt mộng trong hoài tưởng
Nhớ dáng yêu kiều gợi nét mơ

Ta vẽ tình yêu chở ý thơ
Hương khuya bẽn lẽn nụ hôn khờ  
Hồn ngây ngất dại tim rung nhịp
Gặp ánh mắt huyền lạc bến mơ

Ta vẽ gì đây chợt thẩn thờ
Sa chân lún dạ cõi mong chờ
Đường xa vạn dặm tình muôn nẻo
Ai biết về đâu dệt mộng mơ   

Ta vẽ tình ta với hững hờ
Tình ta trong gió bóng lu mờ
Tình ta biền biệt theo niềm nhớ
Họa chút tâm hồn trọn giấc mơ


                                           Đoạn Trường



vao_ha 27.12.2009 14:34:50 (permalink)
0
                       
                                            VẼ GIẤC MƠ

                       Ta vẽ tình duyên với đợi chờ
                       Để người xưa chẳng quên đường tơ
                       Để ta dệt mộng trong hoài tưởng
                       Nhớ dáng yêu kiều gợi nét mơ 

                       Ta vẽ tình yêu chở ý thơ 
                       Hương khuya bẽn lẽn nụ hôn khờ   
                       Hồn ngây ngất dại tim rung nhịp
                       Gặp ánh mắt huyền lạc bến mơ

                       Ta vẽ gì đây chợt thẩn thờ 
                       Sa chân lún dạ cõi mong chờ 
                       Đường xa vạn dặm tình muôn nẻo 
                       Ai biết về đâu dệt mộng mơ    

                       Ta vẽ tình ta với hững hờ
                       Tình ta trong gió bóng lu mờ
                       Tình ta biền biệt theo niềm nhớ 
                        Họa chút tâm hồn trọn giấc mơ


                                       Đoạn Trường 

    

 
                                         VÍ YÊU THƯƠNG
 
 
                             Ta ví vần thơ cõi nhớ thương
                             Nghiêng nghiêng ,nét bút giấc mơ thường
                             Bao nhiêu nhung nhớ gom hết thẩy
                             Trong những lời thơ tuổi vấn vương
 
                             Ta ví câu ca mật ngọt đường
                             Đổ vào tâm tưởng của yêu thương
                             Ngất ngây trong những lần anh đến
                             Và cả những chiều đón tà dương
 
                             Ta ví gì đây chợt buồn vương
                              Sầu đọng trong ta như giọt sương
                              Bình minh sáng rọi sương tan biến
                              Biết gửi về đâu chuyện yêu đương
 
                              Ta ví tình ta mãi đau thương
                              Tình yêu như gió mãi thoảng hương
                              Chợt đến chợt đi trong tâm tưởng
                               Để lại hồn thơ với chữ "tương''
                                        
                                                        Út Thu
 
anh ĐT mến Út thấy bài này hay quá nên họa cùng anh
chúc anh cuối tuần vui vẻ,và hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 14:49:49 bởi vao_ha >
Đoạn_Trường 28.12.2009 14:58:25 (permalink)
0





KIẾP SI TÌNH

Đời người có được mấy mùa thu
Nhốt lại tình si dưới ngục tù
Hương nhớ trong tim râm rĩ cháy
Khúc buồn đáy dạ âm thầm ru
Khát khao những phút xây ân ái
Chờ đợi trăm năm sáng tình mù
Hình bóng ai kia in ký ức
Dù cho nghịch cảnh ý không lu


                                              Đoạn Trường


Cám ơn anh Lá Chờ Rơi và Khánh Chân đã ghé thăm và gửi tặng những bài thơ đầy ý nghĩa.  Xin đa tạ!



NuocMatMuaThu 29.12.2009 11:28:50 (permalink)
0
 
 
 

MẾN CHÚC ANH MỘT NĂM MỚI AN KHANG, CÙNG VỚI NHIỀU NIỀM VUI THẬT TRỌN VẸN :)
 
 
Anh Đoạn_Trường mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin mến lưu thăm ĐT, anh vẫn khỏe, và Thu xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay cùng với những lời chúc Xuân thật dễ thương mùh anh đã để lại mến tặng Thu trong trang nhà của mình, nhưng Thu rất xin lỗi anh, vì mãi đến nay, Thu mới có dịp trở lại, cũng vì đôi lý do sau, một...là vì mấy ngày qua Thu bị cảm, nay vẫn còn chưa hết hẳn :(, hai...là vì lòng nghe cũng hơi chạnh :(, ba......là vì Thu là người ngọai đạo, nên Thu hông có đón Giáng Sinh, thành ra đối với Thu, ngày nào cũng như ngày nào cả thôi anh, nên không có gì khác lạ cho lắm, nhưng Thu nghe rất vui và thật ấm lòng, vì những gì ưu ái và dễ thương nhất mùh ĐT đã mến dành cho Thu trong dịp Xuân này, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, nay cho Thu xin gởi lại đôi dòng cảm tạ và mến thăm, và Thu xin gởi lời mến chúc ĐT anh, cùng gia đình một Năm Mới an khang, thịnh vuợng, cùng với nhiều niềm vui khả ái và dễ thương nhất, và cho Thu xin phép được nợ lại bài thơ của anh mấy ngày qua, có gì Thu sẽ cố gắng tìm ý phúc đáp lại cùng anh sau, vì mấy ngày nay, Thu còn cảm lắm :(, nên hồn thơ cũng chạy lạc đi đâu mất tiêu, rất mến mong Chàng Thơ sẽ hiểu và thông cảm cho, và mến mong anh bảo trọng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
________________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 13:07:02 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 31.12.2009 10:59:55 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Đoạn_Trường

CÕI TIÊN BUỒN

Thu em dạo chốn dương trần
Sầu vương lên mắt ngỡ ngàng hồn anh
Tiên_phàm hai cõi nỡ đành
Vén mây, đuổi gió loan mành bơ vơ
Giáng tiên yểu điệu anh mơ
Một thời áo trắng ngây ngô tỏ tình
Nụ cười duyên, ước mộng xinh
Giờ đây hoài tưởng chúng mình già nua
Tóc xanh điểm với hạt mưa
Nâng niu chiếc lá cho vừa lòng nhau
Chẳng hay Thu có phai màu
Tình phàm tiên cảnh ngậm sầu hỡi em!

                                                  
Đoạn Trường


 
 
Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin tri ân cho bài thơ hay, cùng với những lời chúc Xuân dễ thương mùh ĐT đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình mấy tuần qua, nay Thu mới có dịp trở lại xin gởi lời tri ân muộn, vì Thu bị cảm nặng mấy tuần qua, rất mến mong ĐT sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, đôi dòng Thu mến thăm anh vẫn khỏe, và xin mến chúc anh cùng gia đình một Năm Mới an khang, thịnh vượng, cùng với những gì thân ái, tốt đẹp và dễ thương nhất, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 55 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9