Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 55 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 824 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 31.12.2009 13:09:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


_____________________________
Sao lên lấp lánh ngoài xa
Trăng lên, trăng xuống, trăng tà về đâu
Hỏi cô Nguyệt thẹn trên lầu
Còn yêu ta nữa hay sầu với ta?

Thôn Nghèo:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=498724
 
 
 
Anh Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn ĐT cho những lời chúc lành vừa qua, Thu xin rất tri ân và cũng xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình một Năm Mới an khang, cùng với nhiều mộng đẹp như ý và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2009 13:13:09 bởi NuocMatMuaThu >
C Pham 31.12.2009 14:58:00 (permalink)
0
 
 
C chúc Anh năm mới an khang và hạnh phúc!
ms.witch 01.01.2010 10:28:23 (permalink)
0



Trích đoạn: minhthanh_love

Hu hic, May quá, lết được tới Thôn của a ĐT oài. hú hồn , mém chít...đói.


Mèn ui! thôn nghèo muh không chít đói mới là lạ... ốm như Love mà lết tới cũng là quá hay.  Chúc Love luôn vui vẻ và khoẻ mạnh để lết trở lại.  








TÌNH TÔI

Chừng đó từ nay tim chết rồi
Vỡ tan kỉ niệm cuốn sông trôi
Và theo hoài tưởng chôn sâu mãi
Em hãy đường em, mặc kệ tôi


                                          Đoạn Trường



Anh đã quyết định như vậy rồi
Tôi có nói thêm cũng vậy thôi
Tình xưa nghĩa cũ...chôn chặt nhé
Anh cứ đường anh, tôi đường tôi.
 
Love
 
(phá anh tí hén  hỏng bít có sập thôn..nghèo nì hong nữa. )
 
 


 
 
Ánh Tuyền 01.01.2010 14:58:36 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 14:14:22 bởi Ánh Tuyền >
Trần Mạnh Hùng 03.01.2010 04:43:26 (permalink)
0
Mến chúc bạn một muà Xuân và Giáng Sanh Thân Tân An Lạc, Đạo Quả Viên Thành


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/DCB342941CA941CA9B156FCC7FEF56FE.JPG[/image]
vancali96 03.01.2010 12:12:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Mến chúc bạn một muà Xuân và Giáng Sanh Thân Tân An Lạc, Đạo Quả Viên Thành


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/DCB342941CA941CA9B156FCC7FEF56FE.JPG[/image]



                                                                         Mộng Canh Dần

                                                 Trời xuân nắng nhạt má thêm nồng
                                                  Vạn cánh mai vàng đón gió  đông
                                                   Lão hạc ôm đàn buông tiếng hát
                                                     Chàng tôm bó gối dệt tơ lòng
                                                   Ngư ông vững lái chờ con nước
                                                  Thiếu nử  xuôi tình đậu bến sông
                                             Ước nguyện  Canh Dần nhiều phước lộc
                                                   Trai tân gái ngọc với môi hồng
 
                                                                             Vancali 1.2.10


Thân chúc huynh TMH cùng quí bạn năm mới phát tài ...
TTH 07.01.2010 01:42:56 (permalink)
0
CÁM ƠN EM...

Cám ơn em giúp cảm nguồn thơ
Viết những yêu thương với đợi chờ
Câu nói ấm nồng vương hơi thở
Nụ cười ngây dại chứa niềm mơ
Yêu người say đắm yêu muôn thuở
Nhớ dáng xuân xanh nhớ mỗi giờ
Tình nghĩa đẹp như hoa mới nở
Tô đời tươi sáng thắm duyên tơ!

Thanh Huy


HỠI AI...

Ai cảm thương lòng trao ý thơ...
Xẻ chia tư lự cuối mong chờ
Ước ao tương ngộ người trong mộng
Hứa hẹn chung đường bạn của mơ
Sánh bước cùng nhau qua hết tuổi
Nương chiều tất cả đến bao giờ
Được yêu, để nhớ, in tâm khảm
Thấm chút hương tình dạo phím tơ

Đoạn Trường


NHỚ THƯƠNG NGƯỜI...

Thấm chút hương tình dạo phiếm tơ
Yêu em phai nhạt chẳng bao giờ...
Duyên xây đầm ấm xanh tơ tóc
Tình giữ vuông tròn đậm ước mơ
Mấy lúc tương tư lòng rạo rực
Bao năm xa cách dạ trông chờ
Cám ơn ai giữ câu chung thủy
Ai cảm thương lòng trao ý thơ...

Thanh Huy
 
Chúc Đoạn Trường khỏe và có cái Tết thật vui. TTH.
Đoạn_Trường 07.01.2010 11:32:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)


Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN


VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng


CÂU DẪN QÚA

Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng










ĐỜI PHÙ DU

Đêm dài mộng đẹp ngủ càng ngon
Bảy chục niên sau nghĩa vẫn tròn
Ngày xấu miễn bàn chuyện khởi sự
Ba đào sữa đổi cảnh mầm non
Vào trong thấy rõ lòng vui đó
Ra trước nghe quen dạ mến còn
Không lẽ bỏ qua tình giao hữu
Kể như bách tuế chẳng còn bon


                                           Đoạn Trường

11/25/09



Đoạn_Trường 07.01.2010 11:37:27 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi



CHÚC NOEL và NĂM MỚI

Ta chúc cho nhau mùa Giáng Sinh
Mọi nơi trên đất được an bình
Yêu thương đầy ắp lòng vui thỏa
Hạnh phúc chan hòa mộng đẹp xinh
Và những ước mơ thành sự thật
Với nhiều tình ý kết lung linh
Bao nhiêu chuyện cũ giờ quên hết
Ân trạch Canh Dần mới đức tin

Đoạn Trường


CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI

Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin

Thanh Huy


Chào quý bạn,

Xin hưởng ứng....

MỌI NGƯỜI VUI

Mới đó mà năm lại hết rồi
Trâu về cọp tới mọi người vui
Giáng sinh lắm trẻ nhờ ơn chúa
Trừ tịch nhiều tay hái lộc trời
Bánh mức trông chờ thưa khách đến
Bạc bài cấm kỵ lắm người chơi
Ai thua cháy túi ngồi lơ láo
Thì có người yêu đến trọn đời.*

Lá chờ rơi 21/12/09

Thành ngữ Pháp :
* malheureux aux jeux, heureux en amour
Ai khốn khỗ bởi thua bạc, thì sung sướng vì được yêu !










VUI LÂY!

Năm mới giờ đây sắp đến rồi
Ngoài trời hoa nở chạnh lòng vui
Trâu đi để kiệp trình ông Táo
Cọp đến vừa may gặp phước Trời
Kính chúc bạn già thương mến...ngập
Xin trình anh Lá họa Đường... chơi
Đùa thơ trào phúng ba ngày Tết
Mình đón Xuân nhau dễ nhớ đời


                                            Đoạn Trường

12/31/09



Đoạn_Trường 07.01.2010 11:40:17 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan



Thăm Bạn
 
Mãi đến hôm nay mới ghé nhà
Thôn nghèo rực rỡ giữa trăm hoa
Vườn thơ nhộn nhịp chiều đông cuối
Khúc hát vi vu   giọt nắng tà
Bài họa vừa trao từ hôm ấy
Chữ tình thêm thắm  mỗi ngày qua
Đêm nay Chúa giáng sinh trần thế
Cầu chúc an khang hưởng thái hòa









THÔN NGHÈO VIẾNG THĂM

Thôn nghèo đạm bạc viếng thăm nhà
Đường lớn tô vàng cửa gắn hoa
Luật sáng tề gia, gia hạnh phúc
Trữ tình kết bạn, bạn không tà
Lãng du khắp chốn vui ngày Tết
Mạn phép nơi nầy gửi mộng qua
Khánh chúc an khang, năm mới đến
Chân trời rực rỡ nhớ chan hòa

                                         Đoạn Trường


 12/31/09

Đoạn_Trường 07.01.2010 11:42:29 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96




                                                                         Mộng Canh Dần

                                                 Trời xuân nắng nhạt má thêm nồng
                                                  Vạn cánh mai vàng đón gió  đông
                                                   Lão hạc ôm đàn buông tiếng hát
                                                     Chàng tôm bó gối dệt tơ lòng
                                                   Ngư ông vững lái chờ con nước
                                                  Thiếu nử  xuôi tình đậu bến sông
                                             Ước nguyện  Canh Dần nhiều phước lộc
                                                   Trai tân gái ngọc với môi hồng
 
                                                                             Vancali 1.2.10


Thân chúc huynh TMH cùng quí bạn năm mới phát tài ...










TÌNH XUÂN!

Nắng xuân ve vẩy nụ hôn nồng
Lên mắt hoa vàng nở cuối đông
Gửi chút duyên tình say đáy dạ
Dệt bao kỷ niệm thấm sâu lòng
Xoa tan giá buốt lầu hoang nguyệt
Tô thắm nhu mì bến nước sông
Gót ngọc, sĩ phu, lời hứa hẹn
Ba ngày nguyên đán nối tơ hồng


                                              Đoạn Trường


 01/06/10



Đoạn_Trường 07.01.2010 11:50:00 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love




TÌNH TÔI

Chừng đó từ nay tim chết rồi
Vỡ tan kỉ niệm cuốn sông trôi
Và theo hoài tưởng chôn sâu mãi
Em hãy đường em, mặc kệ tôi


                                         Đoạn Trường



Anh đã quyết định như vậy rồi
Tôi có nói thêm cũng vậy thôi
Tình xưa nghĩa cũ...chôn chặt nhé
Anh cứ đường anh, tôi đường tôi.
 
Love
 
(phá anh tí hén  hỏng bít có sập thôn..nghèo nì hong nữa. )
 
 





HOPE...

when the moonlight dies,
tears dries up
what matters most is in your heart
before the memories fade away
trust yourself, always
let's not count the days
let a season unfold its way
and not the fear causes you weak
with passion and meek
one day, we're going to meet...
the lilies have wilted then
the roses are flourishing now,
shed sorrow
let's hope for better tomorrow

                                          Đoạn Trường



Bao nhiêu tiếng Anh muh Đoạn Trường học được từ nơi MinhThanh_Love, giờ ĐT lấy ra xài... ĐT cũng ko hiểu là viết gì nè... chờ MT Love qua chuyển ngữ lại đó. hihihi. 



SuongAnh 09.01.2010 02:43:31 (permalink)
0
SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là  hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....
 
 
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010 
 
Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !
 
                      Nha Uyen
 
NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG
 
Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắc thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng
 
Sương Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 12:53:09 bởi SuongAnh >
#418
    Trần Mạnh Hùng 09.01.2010 06:04:54 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SuongAnh

    SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....
    Chúc mừng giáng sinh 2009

    Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

    Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

    Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

    Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

    Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

    Lại chúa muôn người được ước mong

    Viễn khách an bình bên thánh lễ

    Nô en đoàn tụ khác khao lòng


    Vancali 12.22.09


    ĐÓN XUÂN 2010

    Gió về mang cái lạnh mùa đông
    Em bước bên anh má ửng hồng
    Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
    Con tim thổn thức khúc tình nồng
    Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
    Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
    Đã hết bao ngày day dứt nhớ
    Có anh hoa mãi nở trong lòng !
    Nha Uyen

     
    NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG
     
    Phố thị hôm nay quả thật đông
    Cô đơn một góc giưã đêm hồng
    Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
    Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
    Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
    Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
    Tích tắc thời gian đang đếm bước
    Làm cho dạ thấy đáu đau lòng
     
    Sương Anh



    TRỞ GIẤC
    Đắm chìm chăn gối giữa mùa đông.
    Hạnh phúc tràn dâng điếm ánh hồng.
    Từng tiếng ngập ngừng như nấc nghẹn.
    Những câu vô nghiã thắm hưng nồng
    Tình như gió lộng chờ mưa xuống.
    Ý giống hương hoa dẫn bướm mong.
    Ngây ngất lắng tan vào nhịp thở.
    Cánh tay hờ hừng quấn bên lòng
    Trần Mạnh Hùng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 13:03:43 bởi Nguyên Đỗ >
    #419
      Đoạn_Trường 09.01.2010 13:53:58 (permalink)
      0


      Trích đoạn: SuongAnh



      Chúc mừng giáng sinh 2009

      Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

      Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

      Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

      Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

      Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

      Lại chúa muôn người được ước mong

      Viễn khách an bình bên thánh lễ

      Nô en đoàn tụ khác khao lòng


      Vancali 12.22.09








      GIẤC MỘNG XUÂN

      Xa cách quê nhà, xứ viễn đông
      Đón xuân mơ tưởng cánh môi hồng
      Nụ hôn tình ý trao xanh thắm
      Ánh mắt hờn ghen buộc tím nồng
      Thơ thẩn ven hồ khơi giấc mộng
      Tương tư mé biển viết lời mong
      Để em trở lại xây duyên mới
      Có thế anh đây thỏa mãn lòng!

                                                Đoạn Trường




      #420
        Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 55 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 824 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9