Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 55 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 27.05.2010 16:01:51 (permalink)
0





Tình Có Nghĩa Gì Đâu


Lòng nghe lan tỏa hương biền biệt
Hoài niệm dâng tràn mộng nhớ thương
Thấp thoáng đâu đây mùa luyến tiếc
Qua thời âu yếm, kẻ đôi đường

Giăng trong nỗi nhớ trái sầu vương
Sương đọng chân mi cười ngấn lệ
Những tiếng tơ lòng gây khó dễ
Nhân đôi bỡ ngỡ lúc buồm giương

Thuyền nhổ neo tình xuôi bến mơ
Dẫu ai trông ngống tháng măn chờ
Biệt li thay thế lời huyền hoặc
Xua vội dư âm vào trống trơ

Đã biết từ nay mất sạch rồi
Chút yêu chút hận thả sông trôi
Còn đâu mà nhớ để thương nữa
Xếp lại hương tàn trắng ngỡ vôi


                                                 Đoạn Trường
Đoạn_Trường 28.05.2010 15:32:37 (permalink)
0
Chú ý: Nếu chẳng may, Nhỏ qua nhà Đoạn Trường đọc áng thơ nầy thì xin Nhỏ hãy ngồi cho vững trước khi đọc, không thì té ghế ráng chịu nghe cưng.   Lúc nhỏ không có ở nhà, ĐT mới dám "mọc đuôi tôm."  Khi Nhỏ về, chắc là phải giấu lại.  hihihihihi.  Ghẹo Nhỏ tới bến.  



HẾT DÁM GHẸO NI-CÔ ĐẸP!


Anh biết rồi còn đâu dám ghẹo nữa
Lỡ ghẹo hoài duyên nợ dính chùm nhau
Chùa Tam Bảo sẽ vắng người trồng rau
Anh vướng tội đam mê ni-cô đẹp

Nầy hỏi nghe, nếu được em cho phép
Anh lên chùa sám hối tội lanh chanh
Không ghẹo ai, qua ghẹo gái nhà lành
Chỉ tội nầy đủ đày vào ngục tối

Cũng tại em, đẹp chi đẹp dữ dội
Khiến người ta ngớ ngẫn, dạ băn khoăn
Đêm trằn trọc, nghĩ quẩn, ngày quên ăn
Anh chịu tội bởi em người đồng lõa

Vì thế, em nên dạy anh tịnh tọa
Dùng Kim Can giáo huấn tính tình ham
Nhờ Từ Bi phổ độ lục dục phàm
Được xóa tội... tội mê ni-cô quá

Nầy nói nghe, chuyện đây không gì lạ
Dáng em xinh chả quan trọng chi đâu
Đức công quả, từ bi mới nhiệm màu
Đó là thứ bùa mê... mê phát mệt

Chứ anh đâu mê người không tì, vết
Rồi mai nầy nhăn nhéo tợ như hoa
Sắc diễm lệ, thời gian làm nhạt nhoà
Biết lẻ ấy anh mê ni-cô đẹp

Đẹp tâm hồn luôn vững bền như thép
Chẳng hao mòn, cũ kỹ hoặc ten xi
Mãi hồn nhiên vui sống không ngại gì
Đẹp bề ngoài... được rồi cũng sẽ mất...

Anh biết rồi còn đâu dám nói thật
Dù có mê đành cam chịu thiệt thoài
Không nể tăng, cũng nể Phật thiên oai
Ni-cô bé!  Anh sách giày chạy trốn...!


                                                  Đoạn Trường



Đoạn Trường không có thời gian viết chuyện tiếu lâm, thì viết thơ tiếu lâm, để cả nhà cùng cười vui, thoả thích.  Cười cho trẻ mãi không già.  Chúc vụi!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 13:09:03 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 02.06.2010 13:53:35 (permalink)
0




Em Rời Thành Đô


Em về cố hương năm xưa
Bỏ lại tình buồn đong đưa vàng lá
Rơi vào góc trời xa lạ
Áo hồng chưa mặc, đôi ngã phân li

Xóa hợp hôn, lỡ duyên thì
Bao nhung nhớ đành vỡ đi từ ấy
Xa cách mặt, lòng vẫn thấy
Huyền hoặc tình đời được mấy thủy chung

Chỉ còn kĩ niệm mong lung
Tiếng tim vọng hoài mong chung lối cũ
Ngân vào đời thêm ủ rũ
Tình là buồn, yêu tự chủ hoang mi.


                                              Đoạn Trường


SuongAnh 02.06.2010 14:43:51 (permalink)
0


HẾT DÁM GHẸO NI-CÔ ĐẸP!


Anh biết rồi còn đâu dám ghẹo nữa
Lỡ ghẹo hoài duyên nợ dính chùm nhau
Chùa Tam Bảo sẽ vắng người trồng rau
Anh vướng tội đam mê ni-cô đẹp

Nầy hỏi nghe, nếu được em cho phép
Anh lên chùa sám hối tội lanh chanh
Không ghẹo ai, qua ghẹo gái nhà lành
Chỉ tội nầy đủ đày vào ngục tối

Cũng tại em, đẹp chi đẹp dữ dội
Khiến người ta ngớ ngẫn, dạ băn khoăn
Đêm trằn trọc, nghĩ quẩn, ngày quên ăn
Anh chịu tội bởi em người đồng lõa

Vì thế, em nên dạy anh tịnh tọa
Dùng Kim Can giáo huấn tính tình ham
Nhờ Từ Bi phổ độ lục dục phàm
Được xóa tội... tội mê ni-cô quá

Nầy nói nghe, chuyện đây không gì lạ
Dáng em xinh chả quan trọng chi đâu
Đức công quả, từ bi mới nhiệm màu
Đó là thứ bùa mê... mê phát mệt

Chứ anh đâu mê người không tì, vết
Rồi mai nầy nhăn nhéo tợ như hoa
Sắc diễm lệ, thời gian làm nhạt nhoà
Biết lẻ ấy anh mê ni-cô đẹp

Đẹp tâm hồn luôn vững bền như thép
Chẳng hao mòn, cũ kỹ hoặc ten xi
Mãi hồn nhiên vui sống không ngại gì
Đẹp bề ngoài... được rồi cũng sẽ mất...

Anh biết rồi còn đâu dám nói thật
Dù có mê đành cam chịu thiệt thoài
Không nể tăng, cũng nể Phật thiên oai
Ni-cô bé!  Anh sách giày chạy trốn...!


                                               Đoạn Trường
 







Này Anh Hỡi....Có Nghe Lời Ni Cô nói?!
 
Này hỡi anh trồng rau xong chưa dzị
Chuà đang cần người chăm chỉ siêng làm
Rằm tháng tư lễ Phật Đản hằng năm
Đại chúng đến rau đâu mà trai ngọ?
 
Vẻ đẹp bề ngoài chỉ là chuyện nhỏ
Ni cô em nào có đẹp chi đâu
Có lẽ nhờ ánh đạo rất nhiệm mầu
Bên chân Phật nhìn đâu cũng thấy đẹp
 
Có gì đâu mà anh đòi xách dép
Chạy trốn ai? ni cô hở...trời ơi!
Rủi vấp dây ngã té thì tiêu đời
Thong thả nhé, này anh ơi, đứng lại!
 
Nếu muốn được đẹp hoài đẹp mãi...
Có chi đâu cứ lễ bái thưòng xuyên
Tâm thanh tịnh môi luôn nụ cười hiền
Tất ai cũng đẹp như Tiên Thần Thánh
 
Hãy nghe em vững tin đừng xa lánh
Nương Phật đường sẽ tránh được trầm luân
Đời hồng trần phúc hoạ hiểm kề thân
Hãy niệm Phật thân tâm thường an lạc
 
Nhớ nha anh đừng có lười biếng nhác
Ngày trồng rau công quả giúp cho chuà
Sớm tối khi nghe tiếng mõ chuông khua
Hãy thức dậy tụng Lăng Nghiêm, Tịnh Độ
 
Theo chân Phật làm Bồ Tát cứu khổ
Giúp cho người bớt hỷ nộ sân si
Đời dương gian nào đâu có vui gì
Vòng sinh tử luân hồi đầy nghiệt ngã
 
Đây cánh vô ưu tặng anh một đoá
Khi tâm chẳng an hoả dục bốc cao
Nước cam lồ Mẹ ban rất ngọt ngào
Bao phiền não đều tiêu dao mây khói...
 
Này anh hỡi, có nghe lời...ni cô nói?!
 
Sương Anh
 
 
Chú ý: Nếu chẳng may, Nhỏ qua nhà Đoạn Trường đọc áng thơ nầy thì xin Nhỏ hãy ngồi cho vững trước khi đọc, không thì té ghế ráng chịu nghe cưng.   Lúc nhỏ không có ở nhà, ĐT mới dám "mọc đuôi tôm."  Khi Nhỏ về, chắc là phải giấu lại.  hihihihihi.  Ghẹo Nhỏ tới bến.  
 
nè, bộ hỏng sợ ni cô phạt qùy hương hở?! trồng rau hông lo mà cứ lo đi nhìn lén...ni cô wài hà, tâm hông tịnh thì làm sao mà làm Phật sự đưọc hén?! ĐT hư wá chắc phải đi méc sư phụ phạt qùy nhang...điện cho chưà, có sợ hôn?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 14:50:40 bởi SuongAnh >
SuongAnh 02.06.2010 14:55:11 (permalink)
0
Tình Khờ


Dòng sông trôi hững hờ
Thuyền tình thả neo đợi
Chông chênh mùa thu tới
Lá vàng trải mộng mơ

Kết lại thành bài thơ
Thả theo dòng lững lờ
Chở tình qua bên ấy
Xui người lạc bến mơ

Thời gian ngỡ dài ra
Thuyền đợi chờ xót xa
Buồn thay, gió đẩy nữa
Kiệp vòng tay nõn nà

Tình sâu thể nào dò
Lời yêu dầu muốn tỏ
Lòng dập dìu bỡ ngỡ
Xuôi ngược chuyện quanh co

                                 Đoạn Trường



 
Ngu Ngơ
 
Người xin lần dại khờ
Em thì cứ ngu ngơ
Nên mãi hoài lơ lững
Trên nhánh tình mộng mơ
 
Hái lá dệt bài thơ
Gởi về người bên nớ
Vần thơ từng chuyên chở
Những tình khúc yêu thương
 
Xin chung bước chung đường
Dười bầu trời hạ nắng
Tưạ vai nhau yên lặng
Lắng nghe nhịp tim yêu
 
Anh chờ đã bao chiều
Em đợi anh từ thuở...
Đôi hồn đều nhung nhớ
Nhưng sao chẳng kề bên
 
Có phải tại vì em
Ngu ngơ...anh khờ dại
Nên tình lơ lững mãi
Chẳng bao giờ chung đôi...?!
 
Sương Anh
 
 
 
XIN MỘT LẦN

Thơ: Đoạn Trường
Gửi Tặng: Sương Anh
Phổ Nhạc: HanSiNguyen
Ca Sĩ: Đăng Tuấn




Đoạn Trường hỏng biết Sương Anh có còn nhớ bài thơ nầy không?  ĐT đã viết tặng SA lâu lắm rồi.  Người bạn của ĐT đã nhờ anh HanSiNguyen phổ nhạc và được ca sĩ Đăng Tuấn và Quỳnh Lan giúp.  Nếu SA muốn nghe giọng ca của ca sĩ Quỳnh Lan, thì  mời SA qua nhà của anh HanSiNguyen.  ĐT xin được đăng vào nhà SA để gọi là "tặng thì tặng cho trọn... cái ngọt cái bùi tặng hết"  Ngọt nhờ, đắng chịu đó nha.  Toàn là cây nhà lá vườn không nè.  Nhỏ chê ĐT cũng bó tay; Nhỏ khen ĐT cũng bó tay.  (xin lỗi Nhỏ hén, ĐT dài dòng quá xá cỡ)

 
 ĐT nè, thiệt tình là SA hổng có nhớ nưã...khoan giận nha..tại được nhận nhiều wá hà nên wên là phải, đúng hôn?  Merçi ĐT đến tặng nhạc cho SA ha, thích lắmmmm!
 
Trong các ca sĩ hát nhạc cuả anh HSN thì SA thích giọng cuả Đăng Tuấn và Quỳnh Lan nhất, nhờ ĐT chuyển lời...khen và cám ơn đến anh HSN dùm SA ha...
 
Hong sao đâu, SA xũng wen đời...sương gió gồi nên dù có đắng cay chua chát gì cũng nhận và chịu đưọc hết á, miễn là ĐT phải luôn ngọt ngào dzí SA là đựơc gồi
Đoạn_Trường 03.06.2010 14:46:23 (permalink)
0




Tình Trong Mộng


Chiếc võng mây đong đưa ta vào mộng
Nghiêng mái đầu, ôm chặt mối tình xanh
Hương tóc thơm tỏa nhẹ giấc mộng lành
Vòng tay ấm anh được em nương tựa

Gió tình ru: ạ... ơi...say hai đứa
Âu yếm trong đời, tràn đến vần thơ
Tuôn thành câu mộc mạc, ý dại khờ
Riêng em hiểu những điều anh muốn gởi

Tiếng yêu nào đam mê tim kêu gọi
Giọt nhớ nào thổn thức nét mi ngoan
Giấc mộng nào xây tổ ấm an toàn
Được cùng em sánh bước đường duyên nợ

Ngủ đi em tặng anh hoa môi nở
Nụ cười hiền mềm nhũn tim cô đơn
Gởi lại anh niềm tin mãi khôn sờn
Em là mộng...                             
             mộng là anh...    
                                            hai đứa...!


                                                        Đoạn Trường



 
Hong sao đâu, SA xũng wen đời...sương gió gồi nên dù có đắng cay chua chát gì cũng nhận và chịu đưọc hết á, miễn là ĐT phải luôn ngọt ngào dzí SA là đựơc gồi


yêu cầu gì muh khó dzị... Đoạn Trường là đàn ông làm sao biết "ngọt ngào" được... chắc ĐT phải đi Thái Lan sữa "sắc đẹp" để làm "cá bóng" gồi mới biết ngọt ngào là thế nào... ĐT chỉ biết nâng niu, chiều chuộng, nâng đỡ, ân cần... mấy xị đó... có thể nhâm nhi chút đỉnh, chứ còn ngọt ngào...rượu nầy uồng hỏng được gồi Nhỏ ơi... chắc phải sách dép chạy tiếp... hihihihi... 
Đoạn_Trường 04.06.2010 09:34:45 (permalink)
0




Vá Áo Người Tình


Đêm lạnh hồn ai vướng bụi trần
Đang ngồi khâu áo gởi người thân
Đèn khuya héo hắt leo song cửa
Thấp thoáng sau rèm bóng mỹ nhân

U buồn ánh mắt đẫm trông chờ
Gợi lại niềm yêu dứt hững hờ
Lặng lẽ tháng ngày ôm tuổi mộng
Mình ên rơi lệ tiễn bơ vơ

Đêm vắng lòng ai lạnh thế nầy
Hỏi người trong cuộc có vui thay...?
Yêu rồi để vướng bao nhung nhớ
Và trả tình anh sợi đắng cay

Chưa vá trọn đêm buồn chạy tới  
Áo người tình lở dở còn đây
Tiếng yêu đương vọng hoài chờ đợi
Giọt lệ nào tô giấc mộng say


                                               Đoạn Trường





 
nè, bộ hỏng sợ ni cô phạt qùy hương hở?! trồng rau hông lo mà cứ lo đi nhìn lén...ni cô wài hà, tâm hông tịnh thì làm sao mà làm Phật sự đưọc hén?! ĐT hư wá chắc phải đi méc sư phụ phạt qùy nhang...điện cho chưà, có sợ hôn?


Thấy Ni-Cô đẹp bôn ba tứ hải lo làm Phật sự, thế nào cũng rách áo, nên Đoạn Trường học cách vá áo... mà nói nghe... ĐT vá xong, cái quần dính luôn cái áo... hihihihi.  Có sợ hông?  Mà cũng lạ, nhìn trong tấm ảnh, hình như là Ni-Cô đẹp đang liếc nhìn anh chàng ĐT nào đó.  Bàn Đức Phật ở bên nầy chứ đâu ở phía bên đó đâu.   Chắc là sư phụ phạt hai đứa quỳ nhang điện... nên chọn quỳ bên cạnh con tắt... hihihihi. 
Đoạn_Trường 10.06.2010 15:35:13 (permalink)
0




Gió Ru Võng Ngủ


Gió ru võng ngã giấc lành
Hương nồng hơi ấm dỗ dành tình nhân

Gối hồng chăn lụa ân cần
Lời ru ý vị đằng vân mộng dài

Thoáng ngu ngơ, đắm nhìn ai:
Môi đơm hoa phượng, mắt cài hoa nâu.

Trăng leo song cửa nghiêng đầu
Tô đôi má ửng nhạt màu trăng mơ

Buông mộng mị, ánh dại khờ
Ru em tròn giấc ầu... ơ... đường tình...!


                                                      Đoạn Trường
Đoạn_Trường 11.06.2010 14:30:57 (permalink)
0




Chuyện Tình Mười Năm
(Vỡ Kich Đoạn Trường)


Tiếng phone reo chạm lòng gieo bứt rứt
Phải chăng người ta đợi gọi ta chăng
Phút do dự tìm giải thích nhập nhằng
Thôi thì thế đành nhắc lên xem thử

A lô... bạn cần tìm nam hay nữ
Tôi đoạn trường hơn nữa kiếp mưu sinh
Giọng nghe quen chắc có lẽ bạn mình
Xin được hỏi em là ai đó nhỉ

A lô... em còn bên kia không dzị
Vắng tiếng người lòng cảm thấy đắng cay
Rồi lặng lẽ ta đành đợi nơi nầy
Tiếng thút thít lời cuối người để lại

Mười năm sau đời trớ trêu tình ái
Ta bỡ ngỡ nghe được tiếng A lô
Cháu tìm ai? Nghe giọng nói mơ hồ
Dạ... con là Mộng tìm ba đã thất lạc...!


                                                        Đoạn Trường

Đoạn_Trường 18.06.2010 09:44:10 (permalink)
0




Bài Thơ Tình Trên Lá
 

Trên tay cầm chiếc lá
Muốn viết một bài thơ
Gởi cho người xa lạ
Mà tim nhớ vô bờ...
 
Em mỗi ngày muốn viết
Đôi vần câu gởi anh
Bài tình thơ diễm tuyệt
Đầy những mộng mơ lành
 
Lời thơ vương cung phím
Thật lãng mạn du dương
Hồn ngất ngây chết lịm
Nơi vườn mộng thiên dường
 
Và bài tình thơ ấy
Chỉ dành riêng một người
Hôm nay và mãi mãi
Không thay đồi tình ơi!
 
Bài thơ ghi trên lá
Em vẫn viết hàng ngày
Thu Đông rồi Xuân Hạ
Tình mãi hoài đắm say
 
Từng mỗi bài thơ nhỏ
Em xâu thành chuỗi mơ
Thả về anh bên nớ
Thành quà tặng bất ngờ...
 
Mong tình chung một cõi
Chỉ riêng đôi chúng ta
Hai mảnh đời chung lối
Tình trăm năm mặn mà
 
Sương Anh



 
Tranh vẽ: hoạ sĩ Triat



Chùm Thơ Gởi Em Nhỏ

 
Chùm thơ viết trên lá
Trôi ngược dòng đại dương
Mênh mông trên biển cả
Hẹn người sánh chung đường
 
Chùm thơ đầy yêu thương
Câu vần triền miên nhớ
Gôm hết thảy mộng thường
Chảy từ lòng anh đó
 
Chùm thơ gửi em nhỏ
Dầu trắc trở ra sao
Lòng anh vẫn hiểu rõ
Yêu em đời ngọt ngào
 
Chùm thơ điệu dâng cao
Nốt thương yêu trầm bỗng
Vững niềm tin dạt dào
Hai mãnh đời chung mộng
 
Chùm thơ hương còn đọng
Trên nụ hôn lần đầu
Và nụ hôn trông ngóng
Mãi mãi ta có nhau
 
Chùm thơ ngu ngơ sầu
Lem màu hoàng hôn tím
Nay trôi dạt về đâu
Nhớ em hồn chết lịm
 
Chùm thơ say cung phím
Rung nhẹ tiếng yêu em
Phải chăng những hoài niệm
Nhặt lên tình ấm êm
 
                                      Đoạn Trường


Mèn ui!  Anh chàng nèo mùh diễm phước wa' ta, được ngừ đẹp nhớ thâu đêm (3h05').  Đoạn Trường qua méc mấy thầy để cho thầy đánh đòn Nhỏ mới được.  Tu kiểu ni, làm sao mùh có ngừ dám trồng rau... trồng si thì có.  hihihihi.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 12:39:54 bởi Đoạn_Trường >
so nang 18.06.2010 18:52:19 (permalink)
0
Tiếc nuối
 
Đời có em rồi không gì tiếc nuối
Em như là nếp còn anh làm lá chuối
Hay em làm cá anh là muối
Tình mình như là cà na xí mụi
 
Để làm quen , anh vái em chết đuối
Rồi anh nhào ra như con dế nhủi
Cứu em cho em mừng mừng tủi tủi
Cảm  ơn anh làm  lòng anh bay lên cao như núi
 
Quen em rồi mỗi ngày hai ba buổi
Đón đưa ở trường , hẹn hò túi bụi
Tiền mẹ cho vừa đủ bao em ăn kem chuối
Nhưng yêu em anh không lo bại lụi
 
Thế rồi ngày qua ngày , tuổi chồng lên tuổi
Tóc đượm màu tiêu với muối
Anh thì  tiền  không tiếc , mà em tình thì nuối
Anh thì còn huynh , em không còn muội
 
Hành trình bắt đầu em lên rong ruỗi
Anh ôm nỗi cô đơn la úi úi
Đấm vào bụng kêu thụi thụi
Mà than rằng: Đời ta muôn vàn tiếc nuối ….
 
Cosiaus
 
 
Cà tưng một đời 
 
ms.witch 20.06.2010 01:34:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường





HỜN...!


Nhìn những giọt sương mơ
Long lanh trên cành lá
Thấy bâng khuâng trong dạ
Hối tiếc thời đã qua

Rằng cứ ngỡ người ta
Thương thầm bên nỗi nhớ
Mong manh sợi duyên nợ
Khi đứt tim vỡ òa

Vọng buồn kết thành hoa
Hương dịu hằng vết rướm
Những giọt sương máu đượm
Đỏ thẩm tình nhạt nhòa

Tội cho đời cách xa
Hai đứa đường đôi ngã
Phải chăng đó là giá
Trả bằng vết thương lòng

Nếu vậy, nguyện làm công
Suốt đời gánh giấc mộng
Đắp đầy các khoảng trống
Đợi ngày tình lên ngôi

Nhìn những giọt sương rơi
Mà lòng như tan vỡ
Yêu thương thành mảnh nhỏ
Khoảng trống nào đợi chờ...!


                                             Đoạn Trường

 
Anh ĐT này, đường về nhà anh sao nó cứ quanh cỏ...quanh co thế? Em xách guốc , cột hai tà áo, túm hai ống quần lại mém xíu nữa vấp cái...Hờn của anh rồi. Cho em mang bài này về Vườn Yêu nha.  
 
Thôi đừng hờn chi anh
Mất công em dỗ dành
Như dụ khị.. người nhớn
"Ngoan,cho uống..đá chanh
 
Love
 
 
 
Đoạn_Trường 21.06.2010 11:42:30 (permalink)
0




Còn Nữa Giấc Mơ

Mơ một đêm yên lặng
Bên phiến đá lạc loài
Nơi công viên thanh vắng
Yêu đương suốt đêm dài

Mình trao hết cho nhau
Những đắm đuối thương đau
Từng nụ hôn hơi thở
Trên xác lá nhạt màu

Ta dìu nhau vào đời
"Thấy lòng bớt đơn côi"
Hai ta cùng chung lối
Đưa mộng đẹp lên ngôi


còn tiếp


Ý của bài thơ, lấy từ cảm hứng khi nghe bài hát


Mùa Thu Yêu Đương

Ca sĩ: Thanh Hà

 


Chúc các bạn tuần mới vui vẻ và nhiều yêu đương


Đoạn_Trường 21.06.2010 12:41:57 (permalink)
0




Trích đoạn: minhthanh_love

 
Anh ĐT này, đường về nhà anh sao nó cứ quanh cỏ...quanh co thế? Em xách guốc , cột hai tà áo, túm hai ống quần lại mém xíu nữa vấp cái...Hờn của anh rồi. Cho em mang bài này về Vườn Yêu nha.  
 
Thôi đừng hờn chi anh
Mất công em dỗ dành
Như dụ khị.. người nhớn
"Ngoan,cho uống..đá chanh
 
Love
 

Ụa, không phải Love, mỗi lần ghé thăm Đoạn Trường, em mặc áo đầm ngắn sao, làm anh hụt hẫng tơ tưởng rùi nè... hahaha.  Mà mặc áo gì có hai tà dzị ta... áo nhõng nhẽo, hay là áo "cô ba" nhí nhảnh... hahaha.  Thấy em vui vẻ như thế, anh cũng potay luôn í í í.  À nè, nhớ thêm tí muối vào ly đá chanh của anh, thêm muối uống mới đã.  Chúc cưng luôn luôn vui vẻ, trẻ, đẹp.
 





Tuyết Nhớ Tháng Sáu

Tuyết rơi tháng sáu chạm lòng ai
Đêm lạnh sầu buông tiếng thở dài
Chờ đợi ân tình người viễn xứ
Miên man nỗi nhớ đượm tàn phai

Hỏi người còn nhớ chuyện tình xưa
Hay đã quên tôi lúc chuyển mùa
Đông vội sang hè tìm giá lạnh
Xui người chờ đợi nhớ sao vừa

Rồi đây chiếc lá có vàng chăng
Và cũng tan theo sợi tuyết sầu
Gửi lại trong ta kĩ niệm ngắn
Lênh đênh biển nhớ biết về đâu


                                              Đoạn Trường



ms.witch 23.06.2010 14:34:51 (permalink)
0


Anh ĐT này, đường về nhà anh sao nó cứ quanh cỏ...quanh co thế? Em xách guốc , cột hai tà áo, túm hai ống quần lại mém xíu nữa vấp cái...Hờn của anh rồi. Cho em mang bài này về Vườn Yêu nha.  
 
Thôi đừng hờn chi anh
Mất công em dỗ dành
Như dụ khị.. người nhớn
"Ngoan,cho uống..đá chanh
 
Love
 

Ụa, không phải Love, mỗi lần ghé thăm Đoạn Trường, em mặc áo đầm ngắn sao, làm anh hụt hẫng tơ tưởng rùi nè... hahaha.  Mà mặc áo gì có hai tà dzị ta... áo nhõng nhẽo, hay là áo "cô ba" nhí nhảnh... hahaha.  Thấy em vui vẻ như thế, anh cũng potay luôn í í í.  À nè, nhớ thêm tí muối vào ly đá chanh của anh, thêm muối uống mới đã.  Chúc cưng luôn luôn vui vẻ, trẻ, đẹp.


Gớm, mấy cái ông nhà thơ này giỏi..tơ tưởng gớm nhẻy. Người ta bảu mặc áo hai tà thì bảu áo..nhõng nhẽo hay cô ba nhánh nhỉ ừa quên nhí nhảnh. Dám em nói mặc vái hay đầm ngắn nữa dám bảu em ứ mặc đồ  quá chời ơi  Đừng nha, tưởng kiều đó là đốt nhà em đó  Mà anh ngộ nha, tự dưng bảu em khóc,cái tội này gọi là lãng phí..tuổi xuân, khép vào tội tham...si, đục khoét ngân khoản..của tình yêu nha  kiện anh đó
Cho anh nguyên hũ iốt luôn chứ một tẹo ứ có..phê  Anh này chả cưng em tí nào, mới mém vấp cục Hờn..to tổ chảng, giờ lại vướng phải...người Tuyết. Rét chít đi được





Tuyết Nhớ Tháng Sáu

Tuyết rơi tháng sáu chạm lòng ai
Đêm lạnh sầu buông tiếng thở dài
Chờ đợi ân tình người viễn xứ
Miên man nỗi nhớ đượm tàn phai

Hỏi người còn nhớ chuyện tình xưa
Hay đã quên tôi lúc chuyển mùa
Đông vội sang hè tìm giá lạnh
Xui người chờ đợi nhớ sao vừa

Rồi đây chiếc lá có vàng chăng
Và cũng tan theo sợi tuyết sầu
Gửi lại trong ta kĩ niệm ngắn
Lênh đênh biển nhớ biết về đâu


                                           Đoạn Trường





Tuyết rơi nhớ anh chứ nhớ ai
Nhưng anh là ai... biết mới tài
Nên mượn người tuyết..nhớ tạm vậy
Để gọi là biêt..nhớ...nhớ...ai
 
Love
 
 
Thêm Một Lần Yêu Thương
 
Anh đem tuyết lạnh thả thôn nghèo
Tình em trở giấc cũng buồn theo
Sao không trút nắng cho êm ấm
Để nhịp yêu đương vẫn đập đều.
 
Tháng sáu đi về vẫn còn mưa
Cần lắm anh đưa đón bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng chung bước
Chẳng lúc nào rời, anh hiểu chưa?
 
Thì nhé anh ơi sát lại gần
Cho vừa nhung nhớ mộng tình nhân
Kỷ niệm nào vẫn còn gút mắc
Ta mở cho toang...phút tần ngần.
 
Love
 
Chết rồi, em chỉ biết làm thơ yêu thôi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 14:59:24 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 55 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9